Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Chương 9 Đám cưới và những chuyện xảy ra

0 Bình luận - Độ dài: 3,597 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau trời mưa to.

“...Trời đổ mưa như trút nước vào ngày cưới của con ... đúng như những gì mong đợi ở con trai bố."

Cha Seina đang ăn cơm nắm và đọc báo trong phòng khách.

“Điều này có thể khá tệ đây, chân của khách có thể bị lấm bùn.”

“Mẹ à, buổi lễ diễn ra ở phía sau mặt trăng, trời sẽ không mưa đâu.”

“... À, đúng rồi nhỉ, vậy là sẽ không có vấn đề gì phải không?” Kyoko cười lớn.

“Chào buổi sáng……” Seina buồn ngủ bước vào cùng với Fuku.

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nhanh ăn sáng đi.”

Kyoko nói, Kirche đứng dậy và đưa cho Seina một ít súp miso.

"Cảm ơn."

“Chào buổi sáng, Seina-kun, tôi hy vọng việc nghỉ ngơi đã giúp cậu quyết định.”

“...À...vâng...cảm ơn, Miki-senpai.”

Seina uống chút súp miso để xoa dịu tâm trí. Khi Seina ăn xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị khởi hành.

"Nào đi thôi. Đừng quên đôi giày của con đấy.”

Họ bước lên một cổng dịch chuyển được lắp ở cửa ra vào. Điểm đến dịch chuyển là Kamidake.

“Con đã có mọi thứ… phải không?”

Seina nhìn lại và chắc chắn rằng mình đã lấy xong mọi thứ trước khi bước vào cổng.

--------

Một mái vòm khổng lồ bên kia mặt trăng mà từ Trái đất không thể nhìn thấy được. Recepshi được thuê cho sự kiện này. Phi thuyền khách mời được chuyển đến một cảng vũ trụ tạm thời nằm bên ngoài hệ mặt trời và từ đó các vị khách được đưa lên mặt trăng. Đây là khu vực được bảo vệ đặc biệt và các biện pháp phải được thực hiện để chống khủng bố. Các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt được tiến hành đối với khách mời. Airi và Mikami đang đi dạo xung quanh để kiểm tra công tác.

“Đông thật đấy.”

“Đó là những gì người ta mong đợi về cuộc hôn nhân của Jurai, Seina-kun, Balta, Kaunaq và Melmas.”

“Việc sắp xếp chỗ ngồi chắc hẳn là một cơn ác mộng đây.”

“Tôi nghe tin đồn rằng sẽ có một hội nghị Thiên hà.”

"Ồ! Đó là một ý tưởng tuyệt vời, lẽ ra tôi nên thêm nó vào hành trình.”

“Ho ho ho, bây giờ đã quá muộn rồi. Không phải họ sẽ đến đây sớm sao?”

“Bảo vệ riêng của Seto-sama cũng như dịch vụ dọn dẹp của Mitoto-dono đều ở đây. Họ thậm chí còn thuê Racepshi, việc tổ chức này chắc hẳn tốn rất nhiều chi phí đây.”

“Mặc dù có quy mô khổng lồ nhưng Ringo-chan đã cân đối chi phí nhất có thể.”

Một thiết bị liên lại trên tai Airi vang lên.

“Seina-kun sẽ đến sớm thôi.”

Rất dễ dàng để mở một cổng dịch chuyển giữa Trái đất và mặt trăng. Tuy nhiên, đó là một loại nghi lễ do Kamidake thực hiện.

"Ồ!"

Từ cửa sổ mái vòm, Kamidake lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt.

“Các nhân vật chính đang đến, hãy bắt đầu chương trình thôi.”

Airi và Mikami khởi hành.

--------

Phòng chờ dành cho các thành viên trong gia đình ở tầng dưới là một nơi rộng lớn giống như một khu vườn. Nó có kích thước bằng một sân vận động và mang bầu không khí như những tàn tích cổ xưa của Hy Lạp nhưng bị ngập một nửa. Nhiều bể cá lớn nhỏ khác nhau trôi nổi xung quanh với nhiều loại thực vật thủy sinh và những loài cá đủ sắc màu bơi trong đó.

Cha mẹ Seina và Yoshiko đã thay quần áo và đang uống trà với Seto.

“Tôi thực sự biết ơn Seto-sama vì đã lo việc này... và cảm ơn vì đã đóng vai người mai mối, nó thực sự rất hữu ích.”

“Ồ không có gì đâu, ta rất vinh dự.”

“… Utsutsumi-sama đang làm gì vậy?”

"Chết tiệt!" Ngoài tầm nhìn của họ, Utsutsumi đang điên cuồng thực hành cách chào hỏi phía sau bể cá. Ông ấy có vẻ khá lo lắng.

--------

Miki và nhóm của cô ấy đang nói chuyện với Mikami ở một chỗ khác.

“Nhờ sự làm việc chăm chỉ của mọi người mà chúng ta đã có thể đưa mọi người đến đây mà không gặp vấn đề gì.”

“Không, cảm ơn, cuối cùng tôi cũng được gặp cha mẹ và em gái của Seina-san.” Kirche nói.

Lần trước cô ấy đã không thể chảo hỏi do phải giả làm NB.

"Cô thích nơi đó chứ?"

“Tôi đã hiểu cậu ấy lớn lên trong môi trường như thế nào.”

“Tôi cảm thấy rất hoài niệm, cảm giác về những cuốn sách, chương trình truyền hình và phong cảnh của nền văn minh sơ khai... Nó thực sự trông giống như hành tinh nơi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên… Ngoài ra, tôi thực sự rất thích món cà ri của họ…” D nói.

“Cô gái này nếu được tự chọn thì chắc một ngày sẽ ăn cà ri 3 lần. Mẹ của Seina-kun rất ngạc nhiên vì cô ấy có thể ăn được rất nhiều cà ri.”

“Ohohoho, cô nên thấy phấn khích. Hôm nay chúng ta công bố mọi người là phi công phụ của Fuku-chan.”

"Ô đúng rồi nhỉ!"

Miki và cả nhóm đã biến thành Cabbits.

--------

Seina ở tầng dưới của khu vườn. Trung tâm hội trường là một bể cá khổng lồ kéo dài từ khu vườn phía trên kéo dài xuống phía dưới. Seina và Airi đang nói chuyện trước một bể cá.

“Airi-san… tôi… tôi đang tự hỏi liệu có nên cưới Kiriko-san không.”

"Tại sao?"

“Tôi hiểu điều đó là cần thiết, và tôi rất vui vì điều đó sẽ cần thiết, nhưng liệu có nhất thiết phải có một cuộc hôn nhân chính trị để làm điều đó không…”

“Tất nhiên là cần rồi!” Airi khẳng định với ý chí kiên quyết.

"Vậy sao?"

“Giá trị của cậu là vô cùng lớn đối với Liên đoàn Thiên hà, tôi biết cậu chưa nhận thức đầy đủ về sức mạnh mà bản thân có, nhưng dù muốn hay không thì cậu cũng là một phần rất mạnh mẽ của hệ thống mà cậu đang tham gia.”

"Huh?"

“Gần đây cuộc sống của cậu đã gây ảnh hưởng ở cấp độ quốc gia và cậu mới bay vào không gian được hai năm. Cậu không biết việc bản thân vào không gian và được mọi người ở đây chấp nhận quan trọng và hiếm đến mức nào đâu. Cậu đã chứng tỏ mình là người có tài năng đáng kinh ngạc và khả năng tránh được khủng hoảng toàn diện của cậu rất cao. Nhưng khả năng cậu gặp nguy hiểm còn cao hơn, đó là vấn đè… và trong tương lai cậu có thể không chỉ gặp rắc rối tự phát mà còn có thể xuất hiện kẻ dàn dựng những vận rủi giả để cậu trở thành nạn nhân nữa.”

“Nhưng… điều đó có liên quan gì đến cuộc hôn nhân của tôi?”

“Cậu đã bao giờ nghe nói về bẫy Mật chưa?”

“Vâng, chủ yếu là từ Kenneth ...…”

“Seina-kun, cậu không thể tránh khỏi những điều như vậy, không chỉ phụ nữ trưởng thành đổ xô đến mà còn có những cô gái như Acha-chan và những bà già như Mikami. Nếu chúng ta không làm gì đó, ai biết được điều gì có thể xảy ra.”

"Cô cảm thông sao?"

“Chà... từ những gì ta thấy, Acha-chan sẽ trông khá xinh đẹp khi lớn lên.”

“Không thể nào, Acha cũng vậy sao?”

“À không, ý ta không phải vậy. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Về phần Kiriko-chan, không phải là cô ấy bị ép buộc vào việc đó. Nhưng nếu chúng ta không buộc cậu phải trải qua điều này ngay bây giờ thì ai biết được. Nhiều cô gái khác có thể xuất hiện và Kiriko-chan có thể phải chờ đợi mãi mãi. Nếu cậu thực sự lo lắng về chuyện đó thì ta có thể dẫn cậu đi hỏi cô ấy.”

“Ha ha... điều đó sẽ có ích chút…”

“... Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ?”

----------

Seina đi qua một lối đi ngắn và tối tăm. Airi và Seina đứng trước phòng chờ của cô dâu. Cậu mang một biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt.

“Chúng ta vào thôi.”

Airi gõ nhẹ và cánh cửa mở ra.

“...... !?”

Seina bị lóa mắt, không phải bởi ánh sáng chói lóa từ căn phòng mà bởi những cô gái trước mặt. Váy của họ được làm từ loại vải Jurai đẹp nhất và chúng lấp lánh rực rỡ trước mắt cậu.

"A!!"

Kiriko, Amane, Ryoko và Neiju trong bộ váy cưới đang nhìn Seina và mỉm cười, tất cả nỗi sợ hãi của cậu cùng lúc hét lên.

“Tôi trông thế nào Seina?” Amane là người đầu tiên gọi cậu.

6cea9b3c-60da-4dd9-9e3c-e4004744ce1a.jpg

Đương nhiên, chiếc váy kết hợp với vẻ đẹp của cô khiến cậu nhớ đến bức tranh ‘Sự ra đời của thần Vệ nữ’.

“Tôi mừng là cậu không đến đây quá sớm, tôi vừa mới sửa lại trang phục của mình xong.” Ryoko Balta nói.

“Váy của em đẹp chứ?” Neiju Na Melmas hỏi.

Cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỉ nhưng từ lâu cô đã được tôn thờ như một vu nữ, và cô học cách sống trong sự thiêng liêng của mình. Trong khi những người khác có thể cảm thấy hơi lo lắng khi khoe trang phục của mình thì với cô ấy điều đó là điều tự nhiên. Nhưng đối với Seina, Kiriko là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu đã khao khát được nhìn thấy cảnh cô mặc váy cưới trước mặt mình từ khi còn nhỏ.

“............”

Và khi cả hai nhận ra mình đang chú ý đến trang phục cưới của nhau, họ cứng người lại.

“Ừm... Em không thích nó à?” Kiriko đột nhiên cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của Seina.

“Chuyện đó... ừm không, ý em không phải vậy... Em ... tất cả mọi người đều rất xinh đẹp."

“May quá, nếu em không thích nó thì chị không biết phải làm sao nữa.”

“Miaumau!”

Fuku đến chỗ Seina, và các bản sao cũng được trang trí tương tự theo sau cô ấy. Acha theo sau.

“Ồ, Fuku cũng mặc quần áo rồi.”

Seina nhấc Fuku lên trong khi cẩn thận để không làm hỏng chiếc váy của cô bé.

“Miau”

“Bên cạnh lễ cưới, chúng ta cũng thông báo rằng Kamidake đã chính thức trở thành tàu của cậu, Miki-san và nhóm của cô ấy sẽ được giới thiệu dưới dạng một bộ phận dự phòng, và biết đâu chúng ta sẽ công bố thêm thì sao nhỉ?” Airi nói.

“Có phải sự sống sót của Washu-san sẽ được công bố không?”

“Chà, ở đây đã có rất nhiều người biết rồi, nên sẽ không có gì rắc rối nếu công bố đâu.”

“Điều đó làm tôi nhớ ra, Airi-sama… Chuyện gì đã xảy ra với Hakuren và nhóm của cô ấy, tôi chưa nghe được gì từ Seto-sama.”

“Họ chính thức được lên kế hoạch trở thành thành viên phi hành đoàn của Kamidake, nhưng tại thời điểm này họ sẽ không được công bố. Hiện tại, họ sẽ được công bố với tư cách là con gái của Seto-sama.” Airi vừa nói vừa đỡ lấy Fuku từ Seina.

“Miau?”

“Kamidake 2 là một con tàu giống Ryo-Ohki và là một khối thông tin bí mật khổng lồ. Một khối thông tin bí mật như vậy, việc tiết lộ thông tin về nó là một vấn đề khó khăn. Nhưng nhờ cuộc chiến với Big Daruma nên mọi người đều biết về khả năng của nó khi kết hợp với tàu Hoàng gia. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ một số thông tin.”

“Sau đó, giống như Quân đội và Tarrant, sẽ có nhiều người cố gắng lấy thông tin hơn.”

“Đúng, nhưng Fuku-chan có thể được hỗ trợ bởi đội của Miki nên mức độ nguy hiểm đã giảm bớt. Bây giờ cậu đã có được ZINV, chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận với những kẻ muốn chiếm đoạt những gì cậu có.”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Seina.

“Tình hình có thể sẽ không kết thúc như lần trước, kẻ thù của cậu sẽ thông minh hơn.”

“Tôi hiểu rồi, yêu cầu bảo mật thực sự lớn hơn bao giờ hết.”

Seina là VIP của Liên đoàn Thiên hà, cũng là thành viên của Hoàng gia Jurai.

“Đó là lý do tại sao bất kì hành động nào của cậu lại rất quan trọng.”

"Tôi sẽ cẩn thận."

"Xin lỗi." Một nhân viên bước vào.

“Yamada Seina, đã đến lúc rồi, làm ơn đi với tôi.”

"Tôi hiểu rồi."

-------

Seina bước qua một lối đi yên tĩnh do nhân viên dẫn đường. Cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt mà không còn sự lo lắng. Cậu bước vào cổng dịch chuyển cùng với nhân viên. Điểm đến là một nhà chứa phi thuyền lớn. Seina ngay lập tức nhận ra rằng đây rõ ràng không phải đích đến và cổng dịch chuyển đã bị chặn.

Một cú đánh trúng mặt cậu. Seina thử mở cửa nhưng nó bị kẹt.

“Vô ích thôi!”

Tên nhân viên túm cổ Seina và đập cậu vào tường. Một cái lỗ hình thành từ mắt của nhân viên và khuôn mặt hắn ta bắt đầu tan chảy.

"............ Không thể nào!"

Một cảnh tượng ác mộng. Máu chảy ra từ lỗ trên mặt nhân viên, cuối cùng nó phồng lên như một quả bóng bay. Dường như có thứ gì đó phát ra từ bên trong.

"Huh!?"

Seina cảm thấy buồn nôn, đó là mùi của cái chết.

"Lần này ngươi sẽ không trốn thoát."

Seina nghe thấy một giọng nói pha trộn với âm thanh tổng hợp bằng kim loại, khuôn mặt phồng lên như quả bóng bay cuối cùng cũng vỡ ra.

“Tarrant ......”

“... Ngươi nghĩ ta đã chết sao?”

Bên dưới khối thịt nổ tung còn sót lại là khuôn mặt của Tarrant đang mỉm cười ác độc. Điều tương tự cũng xảy ra với cánh tay cơ giới của Tarrant. Seina quặn lại khi Tarrant dùng cánh tay còn lại đánh vào bụng cậu. Cơ thể cậu cứng lại vì đau đớn và cảm giác buồn nôn tích tụ dần thoát ra. Tarrant bị mất cảnh giác và Seina đã chạy thoát được.

“Vụ nổ đó là giả sao?”

“Giả, tất cả những gì còn lại trên cơ thể ta là đầu và cánh tay, nhờ có ngươi mà ta trở thành một con robot chết tiệt này!”

“...Là do ngươi tự chuốc lấy.” Seina nói và trừng mắt nhìn Tarrant.

“... Ahahahahaha! Ngươi có thể nhếch mép tùy ý, nhưng ngươi sẽ không đến được đám cưới của mình đâu. Ta nghĩ sẽ gửi thi thể của ngươi trong hộp quà cho Kiriko sau chuyện này. Ta sẽ cắt ngươi thật đẹp và gọn gàng.”

“Đồ khốn.”

"Sao? Ngươi có nghĩ đó sẽ là một món quà tuyệt vời không?”

Cánh tay máy của Tarrant giơ lên và triển khai một thanh kiếm laze. Hắn ta lao vào Seina.

-------

“Seina-kun vẫn chưa đến… có vẻ như cậu ấy chỉ đứng trong phòng mà không làm gì cả…”

Airi và Mikami nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng khi nghe báo cáo từ nhân viên thay đồ của Seina.

“Mau đến phòng giám sát!”

Ngay lập tức, Airi và Mikami vội vã từ hành lang tới phòng điều khiển. Họ đến đó để tìm Seto và Hakuren. Lính canh bước vào phòng và hình ảnh Seina ba chiều của Seina biết mất.

“Ở đâu… Seina-kun!?”

Airi lướt qua màn hình một cách nhanh chóng.

"Làm ơn!"

 Đó là một câu cảm thán tương tự như một lời cầu nguyện.

“Airi-dono, nhìn kìa!”

"Eh!?"

Họ tìm thấy Seina cùng với Mitoto.

--------

Airi đi đến nhà chứa tàu và tìm thấy Mitoto và một số nhân viên dọn vệ sinh của cô ấy đang có mặt tại hiện trường. Họ tìm thấy Tarrant bị mắc kẹt trong gel chữa cháy đã cứng lại.

“Không ngờ chuyện như thế này lại có thể xảy ra…” Seto ngay lập tức đánh giá tình hình chỉ bằng mắt thường.

“Seina-sama!”

Hakuren chạy đến chỗ Seina và kiểm tra tình trạng của cậu. Seina chỉ bị trầy xước và bầm tím một chút, Hakuren đã sơ cứu vết thương cho cậu.

“Mọi chuyện đã kết thúc khi tôi đến đây.” Mitoto nói.

“Airi-dono, cô có thể lo việc này được không?”

Airi xác nhận câu hỏi của Mikami và bắt đầu rà soát hiện trường để gửi báo cáo cho GP.

“Hmm, có vẻ như hắn ta đã bị dẫn vào bẫy… Seina-kun đã truy cập vào hệ thống ở đây và khiến cảm biến phản ứng lại.”

Tình huống đó cũng giống như khi Seina chạm trán Komachi. Bảng điều khiển bên cạnh cửa đã bị Seina mở ra.

“Chắc hẳn hắn ta đã bị phủ đầy gel khi rút vũ khí ra.”

Seto liếc nhìn Tarrant phủ gel. Sau khi quét xong, Airi ra hiệu cho Mitoto.

“Mọi người, bắt tay vào làm nào.”

Mitoto đưa ra hướng dẫn cho nhân viên dọn vệ sinh đang tiến hành giám sát địa điểm. Chẳng mấy chốc họ đã gom lại những cục thịt tan chảy vương vãi trên mặt đất và cẩn thận cho vào những chiếc hộp nhỏ. Seto quay đi khỏi cảnh tượng đó, bà ấy lo lắng không biết nạn nhân của Tarrant là ai.

“… ít nhất thì cậu cũng an toàn.” Seto tiến lại gần Seina.

“Cậu truy cập vào hệ thống đó bằng cách nào? Bảng điều khiển đã được che chắn. Cậu không có chìa khóa mà nào phải không?”

“Hôm qua, Washu-sama ... cô ấy đã đưa cho tôi một thứ gọi là Hòn đá Triết gia.”

“Ồ, ta hiểu rồi.”

Seto biết đó là gì, Airi dường như cũng biết.

"Seto-sama, Hòn đá Triết gia là gì vậy?” Mikami hỏi. Chỉ Seto và Airi biết nó là gì.

“Nó là một loại phiên bản nhỏ gọn cực kỳ tiên tiến của NB Seina-dono ...…”

“Nó thậm chí còn cao cấp hơn của tôi.” Airi miễn cưỡng nói…

Không có sự khác biệt lớn giữa hiệu suất của các phát minh của Washu và Airi, chỉ là thiếu những bổ sung kỳ lạ và hệ thống giám sát tích hợp của Airi. Nói cách khác, đó là một phiên bản không đầy đủ đối với Airi.

“Vì là của Washu-sama nên cái tên Hòn đá Triết gia cũng hợp lý, tôi cá là nó thậm chí có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu cá nhân của Washu-sama.”

“Cơ sở dữ liệu của Washu-sama!?”

Mikami hiểu lý do nó được gọi là Hòn đá Triết gia. Nếu có thể tiếp cận được kiến thức của Washu, một triết gia được mệnh danh là triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử thì cái tên đó rất thích hợp.

“Tất nhiên khả năng tiếp cận của Seina-kun ở mức thấp nhất, nhưng cậu vẫn có được kiến thức tốt nhất mà người bình thường có thể biết. Dữ liệu tần số cao có thể được truy cập bởi những người có bộ não được Tăng cường Sinh học. Nhưng cậu cần được đào tạo rất nhiều và có tài năng để hiểu được hết đấy.”

Ví dụ, nếu một người nhìn thấy trong khung cảnh một bông hoa với một con côn trùng duy nhất trên đó, một lượng lớn kiến thức liên quan đến khung cảnh đó có thể được gửi đến não của họ ngay lập tức và rõ ràng là điều đó sẽ tỷ lệ với những gì có thể nhìn thấy. Nhưng họ phải có khả năng hiểu và xử lý chúng trong giây lát, nếu họ là người bình thường chắc chắn sẽ chết vì sốc.

“Nếu cậu có sức mạnh của viên đá đó thì tại sao cậu lại truy cập bảng điều khiển bằng tay?”

“Tôi chưa quen, tôi phải chạm trực tiếp vào đồ vật để sử dụng…” Seina nói.

“Đó là lý do tại sao tôi phải tiếp cận gần bảng điều khiển.”

“... Dù sao thì ta mừng là cậu không sao, Seina-dono. Hakuren-chan đưa Seina-dono vào phòng nghỉ và giữ bí mật chuyện này với Kiriko-chan.”

"Tôi hiểu rồi."

Những trinh sát còn lại của Seto đã đến và đi cùng Seina đến cổng dịch chuyển. Seto có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn Seina rời khỏi phòng.

“Chúng ta phải tìm hiểu xem hắn vào bằng cách nào… Nhưng hiện tại thì việc chúng ta đã bắt được Tarrant là rất may mắn.”

“Hắn ta chắc chắn sẽ bị giữ trong đó mãi mãi.” Mikami nói.

Tarrant đang nhìn chằm chằm vào Seto với vẻ mặt kinh hãi. Seto nở một nụ cười lạnh lùng. Tương lai đang chờ đợi Tarrant sẽ là một tương lai phù hợp cho một kẻ quá ác độc như hắn.

-----------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận