Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Chương 12 Lời mở đầu cho giai đoạn tiếp theo

0 Bình luận - Độ dài: 912 từ - Cập nhật:

Khoảng một năm sau ──

Giữa những ngôi sao tỏa sáng trong không gian, Kamidake xuất hiện từ một cú nhảy siêu không gian.

Nhóm của Hakuren ngồi ở ghế của người điều hành chính trên cầu. Đội của Kiriko ở cấp dưới và nhóm Fuku ở bàn giữa. Seina ngồi ở ghế thuyền trưởng.

“Hoàn tất quá trình quét con tàu đang nhảy trước mặt chúng ta. Đã xác minh mối liên kết với Vương quốc Kasen.”

“Cô có thực sự chắc chắn rằng mình ổn không, Karen-san? Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó vẫn là một con tàu đến từ đất nước của cô.”

“Nếu tôi nổi loạn, đây chỉ là những gì chúng tôi sẽ làm, bây giờ thì chúng tôi là những kẻ nổi loạn mà…”

“Tôi tin cậu Seina-sama.”

Karen nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

Amane có vẻ bất an, cô đang để tâm trí ở nơi khác.

"Này, không phải thế chứ, tôi đói lắm rồi!"

“Theo dự báo từ Hòn đá Triết gia của Seina-sama, chắc chắc là nó. Chính xác 72%.”

“Đó lại là một con số tinh tế.”

“Cái gì thế, Amane?”

“Mã Đen!”

“Không có vấn đề gì, khiến chúng phải đầu hàng nào!” Karen bắt đầu tuyên bố điều đó không chút chậm trễ.

“Được!”

“… Vậy là sao đây, Công chúa? Cô sẽ phải hối tiếc vì đã tiêu diệt những ngân tặc đó. Bây giờ cô là kẻ thù của Đức vua và những người đứng đầu của các quốc gia khác.”

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trên màn hình, anh ta có làn da nâu giống Karen. Anh ta là Hạm trưởng Kashuruna Kamae Kaen. Anh ta có đôi mắt sắc bén và mái tóc đỏ giống Karen.

“Chuẩn bị đối mặt với quân đội Hiệp sĩ của HIMC!”

“Hẳn là công chúa đang bị ảo tưởng. Tôi không hiểu cô ta đang muốn nói gì.”

“Có vẻ như chuyện này sẽ phải được giải quyết trong trận chiến rồi.”

Kết quả cuối cùng của cuộc chạm trán này sẽ được quyết định bằng cuộc chiến với vũ khí hình người của Renza. Nếu Kamidake thắng, họ sẽ phải bỏ qua chuyện này.

“Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu, Công chùa. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!” Mặt Kashuruna run lên và đỏ bừng.

“Được thôi, chúng tôi chấp nhận! Điều này sẽ rất thú vị đây.”

“Nếu thua, các người không thể truy đuổi tôi nữa và nếu các người thắng, chúng tôi chấp nhận đầu hàng! Chuẩn bị!"

“Chúng ta sẽ thắng trận này!”

Miki nhảy lên đầu gối Seina và biến thành hình người rồi ôm chặt lấy Seina.

“Này Miki-senpai, chị đang làm gì vậy!?”

“Đến lượt tôi trở thành người hỗ trợ cho cậu trong khi cậu điều khiển ZINV. Tôi sẽ đi cùng cậu."

“Nhưng không phải D là tốt nhất cho việc này sao? Cô ấy hỗ trợ phi công ZINV lâu hơn bất kỳ ai trong chúng ta.”

“D, nhường tôi và bữa tối sẽ là cà ri!”

"Chúc may mắn!" D giơ ngón tay cái lên.

“Cô vừa hối lộ cô ấy à!?”

“Cà ri là Công lý!”

“Cô ấy không hiểu tình hình này nghiêm trọng đến mức nào đâu!”

Ghế của Miki và Seina dịch chuyển vào buồng lái của ZINV. Miki biến trở lại thành Cabbit và cô ấy di chuyển đến một vị trí cố định ở phía trước. Màn hình hiển thị hạm đội của địch trên màn hình. Nó trông giống như sân khấu của nhà hát Kabuki. Vũ khí hình người lớn với áo giáp phương Tây được trang bị hai thanh kiếm dài, nó cầm một chiếc khiên trông giống như ngọn lửa và có gia huy của Karen trên đó.

“Chúng vẫn hào nhoáng như mọi khi. Trông thật ngu ngốc.”

Những con tàu dùng để vận chuyển vũ khí của con người, đặc biệt là vũ khí hình người dùng trong chiến đấu.

Bức tranh được trang trí bên ngoài với các họa tiết tượng tự những bức họa được vẽ cho của một vở kịch Kabuki. Tuy nhiên nó khá kỳ lạ đối với những người đến từ Liên đoàn Thiên hà.

“Xác nhận, kẻ địch là vũ khí hình người!... Seina-kun, đó là Bujin (Thần nghệ thuật quân sự) thế hệ thứ ba như đúng như dự đoán.”

38129f78-7722-4938-91e5-3693e2f9e13a.jpg

[Khi Kajishima phần này thì chỉ đưa thêm nhân vật chứ chưa giải thích thêm, đây về cơ bản là ý thức được hình hóa của ZINV.]

“Được! Đi nào, ZINV.”

“Vâng, thưa đức vua.”

Miki đang ở trước mặt Seina. Và đằng sau chỗ ngồi của Seina là một cô gái xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp trước đây, cô ấy đang mỉm cười bắn ra những tia sáng thần kinh lấp lánh sáng chói.

-------

“Oooo Oooo!”

ZINV dịch chuyển tới trước Kamidake với một tiếng gầm mạnh mẽ. Sự đe dọa mà nó gây ra rất khủng khiếp có thể so sánh với cảm giác mà Mikagami mang đến cho những kẻ đã biết về nó. Nó không cần một sân khấu hoành tráng để tạo ra bầu không khí đó. Sự tồn tại cua nó ban đầu đã cực kì đáng sợ, và ánh mắt sắc bén của nó giờ đang hướng về vũ khí hình người của kẻ thù.

---------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận