• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,787 từ - Cập nhật:

Trans: NgBK

Edit: Spentz

Chúng là Gargoyle.

Đó là cái tên mà tôi nghĩ đến sau khi thấy những bức tượng đang di chuyển.

Gargoyle là bức tượng của loài quỉ mọc cánh có được sự sống.

Kết quả hình ảnh cho gargoyle

Về căn bản, nó có sức đề kháng phép thuật lẫn sát thương vật lý, chỉ có vũ khí được cường hoá như cây dao của tôi thì may ra mới có thể đâm xuyên qua lớp phòng ngự của nó.

Tôi nhìn vào con dao trên tay, nó được cường hoá bởi một viên ngọc được gắn ở cán dao, toả ra vòng sáng của băng hệ ma pháp.

'Có vẻ chúng không xem mình là kẻ thù, đây là cơ hội tốt để mình lén thoát ra ngoài.'

Khi đám mạo hiểm giả xâm nhập vào nơi này, tôi có nghe được tiếng cánh cổng mở ra, chắc chắn đó là lối thoát ra ngoài.

"Gillian, đó là Gargoyle!"

"Khốn kiếp, Này.... Làm sao bây giờ?"

KÉÉÉÉÉT !! RẦM !!

Cánh cửa đằng sau bọn họ bỗng nhiên tự động đóng lại, Gillian quay lại khi nghe âm thanh ấy và giờ họ chuẩn bị ăn hành.

"Lấy gì đánh bọn nó bây giờ?----Hết cách rồi! Chiến!"

"Nhưng vũ khí của chúng ta còn không làm xước được chúng thì làm sao mà đánh?"

"Ian, ma pháp của cô sao rồi?"

"Vẫn chưa được, thời gian niệm phép vẫn còn dài lắm. Nhanh lên, Gillian! Pirate! Câu giờ cho tôi!"

Bang!

Ughh!

Gillian bị đánh bay ra khỏi mặt đất khi chống lại sự tấn công của 2 con Gargoyle đang cầm cây đại kiếm. Pirate, có lẽ là Thief, tuy đã tấn công chúng bằng dao găm của mình nhưng bị bật ngược trở lại bởi lực va chạm.

Pirate!

Họ là một nhóm bốn người, Warrior (1) và Thief (2) ở tiền tuyến, Magician (3) và Priest (4) ở vị trí đằng sau.

Khi Thief bị bật ngược trở lại, Priest bắt đầu tập trung chữa trị cho hắn khiến tên Warrior phải rút lui, vì hắn không thể chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ của con Gargoyle.

Với hàng tiền tuyến bị đã xuyên phá, hai người đằng sau sẽ dễ bị tấn công. Gargoyle bắt đầu nhắm tới tên pháp sư.

Tên pháp sư không dám nghĩ đến việc phản công, điều hắn có thể làm tốt nhất bây giờ là lăn mình một cách kì cục.

"Hỡi các vị thần, xin hãy ban cho con sức mạnh! Bless!"

Tên Priest bắt đầu spam skill hồi máu và buff liên tục, nhưng có vẻ không giúp ích được gì cho lắm. Warrior thì đang cố gắng chặn đường con Gargoyle đang cố đuổi theo đồng đội của hắn,  Pirate. Đáng tiếc nó bơ luôn thằng Warrior và tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

Keng!

Warrior chém trúng vào người con Gargoyle, đáng tiếc thanh kiếm của hắn bị bật ra ngoài, đồng thời hắn cũng bay theo cây kiếm của mình luôn. Khi hắn đang chật vật đứng dậy, con Gargoyle tiến đến và dùng skill lấy đá đè người.

"Gillian! Không!!"

Rắc!

Âm thanh tiếng xương gãy phát ra, tên Warrior đã nằm trên vũng máu.

'Cái team đó sắp bị quét sạch rồi, sẽ không ai sẽ sống sót khỏi chúng.'

Tôi đã chơi rất nhiều game MMORPG trong quá khứ và đã gặp tình huống như vậy. Nếu tiền tuyến bị phá vỡ thì ngay lập tức phải rút lui, nếu không cả đám sẽ bị quét sạch.

Có vẻ cả tên pháp sư và Priest đều muốn rời khỏi đội hình của mình, nhưng cánh cổng đằng sau đã bị đóng nên họ không còn đường nào để chạy thoát, kết quả như đã thấy.

"Chúng ta có nên can thiệp vào không? Họ có thể giúp chúng ta rời khỏi đây hay sao á?"

Gwyn hỏi, nhưng tôi lắc đầu, khi đã đến 1 Dungeon họ cần chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn như thế này.

Bên cạnh đó, tôi cũng không chắc họ có thể giúp tôi thoát ra khỏi đây, có khi họ sẽ hiểu sai tình hình khi thấy một loại quái vật mới xuất hiện là tôi đây. Và tôi không muốn đối phó với điều phiền toái đó.

"Ian, Melinda! Chạy đi!!"

Tên Thief bật khóc, hắn cố gắng đứng lên và chặn mình giữa con Gargoyle và tên Magician yếu đuối.

Bằng bao nhiêu sự kinh ngạc, Melinda đã rõ ràng rằng tên Thief vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, khi con Gargoyle vung thanh đại kiếm, tên Thief không có cách nào đỡ được đòn tấn công ấy và bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất một cách nặng nề.

'Đó là một đòn chí mạng, hắn không sống nổi đâu.'

Tôi đứng một bên trầm mặc nhìn bọn họ, nhưng Gwyn lại bị xúc động trong hộp sọ của tôi.

"Chompy... làm ơn giúp bọn họ đi, ta sẽ tìm cách đền đáp lại mà. Ta thuộc chủng tộc có liên hệ với những tinh linh, nếu không giúp bọn họ, ta sẽ bị trừng phạt mất."

Trừng phạt... tôi không biết nó đại diện cho điều gì nhưng chắc chắn nó rất phiền phức. Tôi cũng không vô tâm đến mức mà phải từ chối lời thỉnh cầu từ người bạn đầu tiên của mình, và tôi cũng mong chờ con Gargoyle có thể cho tôi bao nhiêu kinh nghiệm.

Tôi tháo ra chiếc mũ của mình và choàng lên mình bộ áo choàng có mũ, nó có thể che dấu được cơ thể Skeleton của tôi, Melinda và Ian lúc này có thể né được tấn công của bọn Gargoyle, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không bao lâu nữa họ sẽ kiệt sức.

Tôi lén lút tiếp cận con Gargoyle còn lại từ đằng sau và chuẩn bị con dao. Tuy nó phát hiện ra tôi nhưng lại không có bất kì hành động thù địch nào

"Ồ, nó vẫn chưa coi mình là kẻ địch, nhưng không biết điều này kéo dài đến bao giờ đây."

Đâm!

Tôi sử dụng cả 2 tay để đâm con dao vào đầu Gargoyle.

Tôi rất lo lắng vì không biết con dao của tôi có thể gây ra sát thương hay không, vì đầu của con Gargoyle là đá cứng, thật may mắn là con dao của tôi vẫn đủ sắc bén để đâm vào đầu nó.

Nhưng nữ thần may mắn lại không tiếp tục mỉm cười với tôi, vì Gargoyle đã lách nhẹ qua một bên, còn con dao của tôi thì bị ghim vào vết nứt trên đầu nó.

Mọi thứ diễn ra hơi lệch so với kế hoạch. 'Thế là con dao bị kẹt luôn rồi à?' Nhưng vấn đề lớn lúc này là cả hai con đều quay qua nhìn về phía tôi, có lẽ tôi đã chọc giận bọn nó rồi.

"Anh....anh là ai? Cảm ơn đã giúp chúng tôi."

Tôi nghe được tiếng nói của Ian và Melinda đang cảm ơn mình, nhưng tôi lúc này lại đang tập trung tối đa nhìn vào đôi mắt của hai con Gargoyle.

'Chết tiệt! Éo one shot nó được!'

"Chậm! Chậm! "

Tôi ngay lập tức rút lui và quăng skill [Làm chậm] vào bọn Gargoyle. Chúng ưu tiên coi tôi làm kẻ thù nguy hiểm và cả hai cùng rượt theo tôi.

Ban đầu tốc độ bọn chúng cũng không gọi là nhanh, lúc này còn còn dính thêm hiệu ứng làm chậm phụ vào nên tôi có thể dễ dàng kéo dài khoảng cách với chúng.

"Chompy! ngầu quá man! Khi mi dùng skill thì lại nói được á? Nhưng sao lại chạy trốn vậy? "

Tôi không thể nói nên không thể trả lời Gwyn được, sau khi thử nghiệm một số chiến thuật thì tôi nhận ra ma pháp của con dao đang hấp thụ sức mạnh của con bị ghim đầu, có vẻ như nó đã bị suy yếu, nhưng vấn đề là phải xử lý con còn lại như thế nào đây?

Ầm! Ầm!

Tôi dừng lại nghỉ ngơi trong khi chờ bọn chúng đến gần, tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề đang hướng về phía tôi đuổi tới.

'Mình nên rút con dao ấy ra và quất con còn lại khi nó đã sụp đổ.'

Ầm! Ầm! Ầm!

Âm thanh bắt đầu lớn dần. Tầng này tuy rất rộng lớn nhưng nó chỉ có 1 hướng duy nhất nên tôi không thể nào mất dấu chúng được. Tôi quyết định dẫn chúng đến cái hố nơi mà tôi bị rơi xuống lần đầu tiên.

Dựa vào kiến thức về cảnh quan, tôi có thể mất dấu chúng trong cái hệ thống hang động phức tạp này. Tôi phải dẫn chúng chậm rãi đến cái lỗ kết nối giữa hai tầng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cuối cùng cũng tới, tôi đứng trước cái hố và chờ đợi bọn chúng đuổi tới. Khi bọn chúng lọt vào tầm nhìn, tôi nhảy vào đó.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hả? Dafuq?

Tiếng bước chân bắt đầu xa dần, chúng không theo tôi nhảy vào hố mà quay trở về. Lúc này tôi mới nhớ lại tập tính loài Gargoyle, chúng là những bức tượng có vai trò bảo vệ một thứ gì đó và dường như những tầng khác nằm ngoài tầm hoạt động của chúng. Điều này khiến việc săn bọn chúng trở nên dễ dàng nhưng tôi cần kiểm tra một điều.

Tôi thoát ra khỏi cái hố và quăng skill làm chậm vào chúng khi đang hướng về phía Priest và Magician.

"Chậm! Chậm! Đạn Lửa! Đạn Lửa!"

Chỉ trong vài giây tôi đã dùng 4 phép để thu hút sự chú ý. Bọn chúng quay đầu lại và bắt đầu cảnh quay chậm, chắc chắn là nhờ skill của tôi rồi. Tôi chạy về phía cái lỗ và chờ đợi trước cổng vào.

'Ngon nhào vô kiếm ăn! Nếu thành công chúng mày chớt với chế! '

Ầm! Ầm! Ầm!

Tôi đứng gần cái hố, cho bọn chúng thời gian để bắt kịp. Lần này tôi chờ đến giây phút cuối cùng để xác nhận giả thuyết của mình.

Vù! Vù! 

Ngay khi bọn Gargoyle vung thanh kiếm đá, tôi liền né và nhảy lùi về hố.

Ầm! Ầm! Ầm!

Như dự đoán, bọn chúng bắt đầu mất hứng khi tôi đã thoát khỏi phạm vi của tầng. Ngay sau đó, tôi chui ra và tiếp tục niệm phép.

"Đạn lửa! Đạn lửa!"

Ngay khi 2 phép thuật bắn trúng, bọn chúng liền quay đầu và hướng về phía tôi, bọn này thiệt não phẳng mà.

Với ý tưởng chui ra chui vào cái hố này, tôi có thể tiết kiệm mana từ việc không cần sử dụng skill làm chậm. Cứ vậy, tôi lại chui xuống khi chúng đến và chui ra khi chúng vừa quay đi.

"Đạn lửa! Đạn lửa!"

Bọn Gargoyle não phẳng cứ vậy bị dắt mũi quay vòng vòng bởi phạm vi hoạt động của chúng.Tôi cứ tiếp tục tiến độ này, cố gắng tìm ra hiệu quả tốt nhất của khoảng thời gian chết giữa các skill để hồi phục mana, nhưng sau 10 vòng thì nó cuối cùng cũng hết.

Tôi đi xuống cái hố để trốn và hồi phục mana chậm rãi. Khi hồi xong tôi phải chui ra và bắt kịp bọn Gargoyle, chậm rãi câu kéo bọn chúng về cái hố, bắn [Đạn lửa] khi có cơ hội. Cuối cùng sau 100+ viên [Đạn lửa] tôi rốt cuộc cũng diệt được con đầu tiên.

[+277 Điểm kinh nghiệm]

[Level tăng 9 ➢ 15]

[Nhận được thông tin về loài Quỉ Dơi Lăng Mộ]

[Bạn đã có thể học được ma thuật mới]

Tin nhắn hiện lên trước mặt tôi ngay sau khi con đầu tiên bị đánh bại.

"Nè Chompy, mi giết được con đầu tiên chưa đó?"

Gwyn, cái đứa ngủ xuyên suốt cuộc chiến vừa mới tỉnh dậy từ trong hộp sọ, rõ ràng là chán bome mà.

'Tôi phải đánh sml ra còn cô thì chỉ có nằm ngủ!'

Tôi muốn hét vào mặt cô ta nhưng chỉ có thể phát ra tiếng cạch cạch từ miệng.

"Hehehe~ Good job, cứ thế mà làm! Ta ngủ tiếp đây."

'...Moá!!'

Một số ma pháp mới sẽ được học sau khi giết các loại quái vật mới, tôi cảm thấy chắc chắn về giả thuyết của mình đặt ra trước đây về việc học phép thuật mới.

'Vậy là giết quái vật khác mình sẽ có quyền học ma pháp mới, thế có cần phải lên level không ta? Hay chỉ cần giết quái mới? Bất kể vậy thì đó là một thu hoạch tuyệt vời.'

Trong lúc đang phê như hút cần ở trong cái hố, con còn lại bắt đầu quay đầu đi.

'Mày trốn đằng trời!'

Tôi chạy ra ngoài để bắt nó trong khi kiểm tra trạng thái của mình.

Tên: Chompy

Giới tính: N/A

Trạng thái: Normal

Loài: Skeleton/ Undead

Class: Wizard

Rank: H+

Level: 15/20

HP: 29/29

MP: 30/170

Công: 16

Thủ: 4

Nhanh nhẹn: 12

Trí tuệ: 34

✧ Kĩ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv 1] [Nhìn trong tối Lv 1] [Kháng rơi Lv1] [Kích hoạt ma pháp Max] [Đạn lửa Max][Làm Chậm(nhẹ) Max]

✧ Danh Hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Đánh và Chạy]

✧Lựa chọn Phép Thuật:

[Hoá Đá (yếu) lv1] [Hoả cầu lv1] [Làm Chậm [trung] lv1]

Có vẻ bởi vì tôi đã giết được con Gargoyle nên học được skill [Hoá Đá]. Đó là một sự lựa chọn thú vị nhưng tôi nhận ra tôi đã có skill [Làm Chậm], CC (Crowd Control: Kiểm soát) và cần thêm DPS(Damage Per Second: Sát thương theo giây). Sẽ không có vấn đề gì khi tôi chỉ cần cấu máu nó khắp bản đồ hay dùng mánh khoé như vừa nãy.

[Bạn đã học được Hoả Cầu lv1 ]

Khi tôi đang đuổi theo con còn lại, tôi tiện tay cầm lấy con dao phép đang ghim trên xác đồng chí của nó. Khi thấy con Gargoyle còn lại trong tầm nhìn của tôi, tôi dùng kĩ năng để kiểm tra trạng thái của nó.

Trạng thái: (Bị làm chậm) Hiếm

Loài: Quỉ Dơi của Lăng Mộ/ Được ban sinh mệnh.

Rank: G+

Level: 24/80

HP: 144/484

MP: 1/1

Công: 100

Thủ: 1000

Nhanh nhẹn: 12

Trí Tuệ: 10

✧ Kĩ Năng đặc biệt:

[Kháng Vật lý Lv3] [Kháng Phép Lv1]

Con Gargoyle quá mạnh so với con slime tôi đã săn trước đây. Lượng HP và phòng thủ nó khá dày khiến nó trở thành tank tốt nhưng tấn công của nó cũng đủ để one shot tôi. Thảo nào giết nó lại khó hơn con đầu tiên, Đạn lửa của tôi chỉ có thể gây 2-3 sát thương.

Tôi đâm con dao sau lưng nó ,lùi lại và sử dụng ma pháp.

"Chậm! Đạn lửa!"

Tôi dẫn con Gargoyle về cái lỗ và lập lại quá trình cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ.

[+277 điểm kinh nghiệm]

[Level tăng 15 ➢ 18]

Tỉ lệ lên cấp đã giảm,có vẻ như level càng cao càng cần nhiều kinh nghiệm.Tôi hơi thất vọng bởi vì còn một chút nữa là tiến hoá được.

"Wow, mi xử luôn con còn lại rồi à! Làm tốt lắm Chompy!"

'Con nhỏ này... Mình có đúng khi cho nó đi theo không nhỉ?.'

Cạch! Cạch!

Như thường lệ, âm thanh của tôi chỉ có vậy khi phàn nàn về nó.

Gwyn bay ra khỏi hốc mắt tôi và lơ lửng trước mặt với một khuôn mặt vui vẻ.

"Mi nói gì cơ?" Ta hông nghe gì hết á, nói lần nữa đi!"

'Ughh nhịn nhịn.... Chỉ cần bơ con tiểu quỉ này là xong. Mình đã lên cấp và nhận được skill mới, chỉ vậy thôi.'

Tôi quay đầu lại và trở về sảnh chính.

"Này đằng đó! Cảm ơn đã giúp chúng tôi!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------       

(1) Warrior: Là class chiến binh, thường sử dụng kiếm và các vũ khí hạng nặng, có độ phòng thủ và tấn công khá toàn diện.

(2) Thief: Là class đạo tặc, hay dùng dao và các vũ khí hạng nhẹ, chuyên sâu vào tốc độ và đặt bẫy.

(3) Magician: Pháp sư, sát thương từ phép thuật rất cao nhưng phòng thủ thì lại thấp.

(4) Priest: Mục sư, chuyên về buff hiệu ứng, hồi máu, phòng thủ thấp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận