• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

1 Bình luận - Độ dài: 2,409 từ - Cập nhật:

Xìiiiii!

Cái cây mà tôi chạm vào nhanh chóng bị rút cạn sinh lực cho tới khi bị khô héo, tôi có thể dễ dàng đẩy cái cây đó xuống đất.

Ầm!

Âm thanh lớn vang dội cả khu rừng. Tôi tiếp tục đẩy ngã thêm vài chục cây nữa cho đến khi tôi cảm thấy đủ gỗ.

Sau đó, tôi bắt đầu xếp chúng lại với nhau thành một thứ như kim tự tháp nhỏ vậy... Ý là tôi muốn xây cái lều teepee kiểu Mỹ.Hình ảnh có liên quan

“Đạn Lửa!”

Tôi sử dụng phép thuật để đốt đống lá và cành cây vừa được thu gom lại. Kĩ năng đạn lửa không mạnh đến mức tạo thành vụ nổ, nhưng nó lại có hiệu quả trong việc làm sạch và khử vi khuẩn. Tôi thu gom một số lá cỡ lớn từ bên ngoài để làm tấm đệm mơ ước, mặc dù toàn bộ số lá thu được đã khô quắc khô queo vì nội tại của tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu thiết kế hệ thống phòng thủ. Với phép mới Hoả Ngục, tôi quyết định tạo những cái hố sâu xung quanh.

“Inferno!”

[Inferno level 1  2]

Một cơn bão lửa xuất hiện bùng nổ khắp mặt đất, rút sạch mọi không khí xung quanh. Kết quả, một cái hố sâu tầm 7m và đường kính 5m được hình thành. Cái hố có vẻ đủ sâu và rộng để lũ quái không thể nhảy qua hay bò lên được vì lượng nhiệt của kĩ năng đã làm tan chảy những bức tường khiến chúng trở nên trơn và trượt. Tôi hi vọng nó đủ để bảo vệ nơi này.

Tôi liên tục lặp lại cảnh vừa nãy cho đến khi tôi tạo ra một cái vòng sâu bao quanh cánh lều teepee đó. Sau đó tôi thu thập gỗ để tạo một cây cầu nhỏ. Hoàn tất, nó sẽ trở thành pháo đài nhỏ vững chắc khi kéo cây cầu lên từ bên trong. Tôi đã làm nó trở nên nhẹ hơn để cô gái Mage yếu đuối có thể kéo lên bằng sức của mình, tôi cũng đặt một thứ như cái trục ở giữa để cây cầu có thể kéo lên 90 độ, điều đó sẽ giúp cô ấy cô lập được phía bên kia.

Tôi quay lại để đón cô ấy.

‘Huh? trốn đâu mất rồi?’

Tôi tìm cô ấy khắp nơi cho tới hoàng hôn nhưng vẫn chưa tìm ra, tôi lo rằng cô ấy sẽ bị quái vật tấn công.

Écccccc!

Vâng, con rồng lại khóc vì sắp chết đói. Tôi quăng cho nó miếng thịt con mối và nó đớp miếng thịt và ăn nhanh chóng. Ăn xong nó lại nằm lì trên người tôi.

Sau một khoảng thời gian đi bộ xung quanh và tìm kiếm, cho đến khi một âm thanh ào ào phát ra.

‘À, mình chưa bao giờ hỏi cô ấy là có khát nước hay không.’

Tôi nhớ ra rằng toàn bộ số nước mà tôi vắt ra từ đám rêu đã hết từ lâu. Đi dọc theo dòng suối, tôi phát hiện ra một thứ thú vị, một cô gái đang tắm tiên giữa hồ.

‘Ồ, không biết cô ta có xấu hổ khi phát hiện ra mình không nhể?’

Tôi quay đầu lại, ý định chuồn êm đi chỗ khác.

“Anh là ai?” Cô gái hỏi mà không để ý đến việc giấu hàng tý nào.

“Ồ! Là ngài. Tôi xin lỗi ,vì tôi quá bẩn nên tôi phải đi tắm.”

Tôi bềnh tễnh chỉ vào bộ đồ đang nằm bên cạnh dòng suối.

....

“Kyaaaaaaaa!!! Anh mau đi ra chỗ khác!”

Tôi lại quay đầu để cô ấy thay đồ.

‘Hừm, kể từ khi trở thành một con Skeleton, mình không còn bị thu hút bởi phụ nữ nữa. Mặc dù đã chiêm ngưỡng một body nóng bỏng như vậy, nhưng lại không có bất kì cảm xúc gì. Thật đáng tiếc. Nếu mà là ở kiếp trước, mình đã hú lên “Nện!” rồi chạy vô rồi. Còn bây giờ, mình cứ như được xem một bức tranh đẹp tuyệt mỹ vậy, mình đã thay đổi quá nhiều khi bị chuyển loài.’

“Thưa ngài, tôi đã mặc quần áo.”

Quần áo của cô ấy dính chặt vào làn da, nhìn khá là hấp dẫn.

Tôi dẫn đường cho cô ấy ở một khoảng cách nhất định.

‘Cô ta tên Ian nhỉ?’

Tôi nhớ mang máng tên Priest đã gọi cô ấy như vậy. Nhưng vì không nói được, nên tôi bơ luôn.

Có rất nhiều loài con trùng trong rừng, nhưng nhờ kĩ năng Hút máu nên đến giờ tôi vẫn chưa gặp nguy hiểm gì.

“A! Biến đi! Biến đi!”

Cô ấy đang bị đám bọ bu quanh, mà nhớ ra thì tôi vẫn chưa có bất kì biện pháp nào để đối phó với chúng khi ở trong lều.

‘Không biết có ổn không ta?’

Cho đến khi chúng tôi đến nơi thì mặt trời cũng đã hạ, tôi chỉ vào cây cầu để ra hiệu cho cô ấy băng qua, sau đó tôi đẩy cây cầu lên, nó ngăn chặn phía ngoài một cách hiệu quả, tôi túm lấy những cái cây gần đó, chờ đến khi chúng bị khô héo dần và ném vào hố.

“Hoả Cầu!”

Sau một khi cast một vài phép, những khúc gỗ bắt đầu bén lửa và tạo thêm một lớp phòng vệ khác.

‘Sẽ an toàn một thời gian đây.’

Sau khi đảm bảo an toàn cho cô ấy sau cái lều, tôi bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Khi tôi ra đi, Ian bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi hoà vào bóng tối.

Hạ thấp mình, tôi nhìn về cái đồi mùn đất khổng lồ trước mắt, đó chính là mục tiêu tiếp theo của tôi.

Khi đến nơi này,tôi nhìn xuống từ lối vào đường hầm và phát hiện đến 3 ngọn đồi. tôi đã ghi nhớ chúng trong tâm trí khi chọn vị trí để xây căn lều, bởi vì sau vài lần quan sát và chạm trán với lũ mối, tôi nhận ra chúng sẽ kéo xác đồng đội của mình về đó.

Ba ngọn đồi đó có vẻ là tổ của chúng, những con mối thống trị mấy khu vực nhỏ và không ổn định này và mục tiêu của tôi là khử bọn chúng. Bọn này rất có hại nên việc sống chung là không thể, giải pháp duy nhất chính là tiêu diệt và tiện thể lấy thu hoạch được một lượng kinh nghiệm đáng kể, đó là điều tốt nên làm. Tuy vậy, tôi cũng không chắc về số lượng nên tôi sẽ thám thính một chút.

Sẽ tốt hơn nếu tôi nắm được phong cách chiến đấu của chúng nên tôi cần phải quan sát chúng chiến đấu.

‘Thấy rồi.’

Thậm chí về đêm, đám mối vẫn tiếp tục đánh nhau. Chúng thường đánh nhau với một nhóm nhỏ khoảng 3~4 con với đám côn trùng biết bay kia.

‘Có vẻ như là bọn mối biết bay.’

(Đôi lời giải thích: Mối biết bay là phiên bản khổng lồ của loài GIÁN BIẾT BAY!!!!!..., bọn chúng cũng có mối chúa giống họ kiến)

Tôi đã dùng thẩm định để xem bảng trạng thái của chúng, bọn dưới đất tầm khoảng Lv15-24, còn lũ biết bay thì mạnh hơn từ Lv25-29. Bọn biết bay còn có thêm kĩ năng phun dịch lỏng. Khi dính vào chúng sẽ đốt cháy cả lớp vỏ của lũ mối, tôi nghĩ nó giống như một loại axit mạnh. Sát thương gây ra khoảng tầm 50-100 nên nếu tôi đối đầu với 3 hoặc 4 con như thế, lên bảng đếm số.

Mở bảng trạng thái của bản thân.

Name: Chompy

Gender: N/A

Status: Normal

Type: Skeleton/ Undead

Class: Lich

Rank: H+

Level: 1/60

HP: 121/121

MP: 120/120

Attack: 10 (+9)

Defense: 102 (+2)

Agility: 12

Intelligence: 32

Luck: 6

Charisma: 3 (sức hấp dẫn)

✧ Kĩ năng đặc biệt:
[Hồi sinh Lv 1] [ Nhìn ban đêm Lv1] [Kháng rơi Lv1] [Kích Hoạt ma pháp Max] [Đạn lửa Max] [ Chậm(yếu) Max] [Hoả Cầu Lv8] [ Kháng Axit Lv1] [Thẩm Định Lv1] [Trí Tuệ của Hiền Nhân Lv1] [Cường hoá vũ khí Lv3] [ Cường hoá Trang bị Lv3][Kháng ánh sáng Mặt trời Lv1]

[Kháng Vật Lý Lv2] [ Hoả Ngục Lv2] [Thuỷ Cầu Lv1] [Triệu hoán thuật Lv1] [ Hút máu Lv1] [Hồi MP Lv1]

✧Danh Hiệu:
[ Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-Run] [Đấng cứu thế Lv2] [Vô cảm Lv2] [ Sát Long Nhân Lv1][Kẻ Huỷ Diệt loài Kiến Lv2]

Mặc dù lượng Mana tối đa đã giảm, nhưng nó vẫn đơn giản hơn khi sử dụng kĩ năng liên tục vì lượng hồi phục Mana đã tăng đáng kể. Bây giờ tôi đã có thể spam Hoả Cầu liên tục mà không cần để ý đến lượng mana của mình. Tôi có thể sử dụng liên tục Hoả Cầu mỗi 10 giây, nhưng còn Hoả Ngục thì lại ngốn tới 50 Mana, nên hiện tại vẫn khá khó khăn với skill đó và tôi vẫn phải học cách sử dụng Hoả Ngục với kĩ thuật Hit And Run của mình.

Với những gì tôi thấy được, lượng HP của lũ Mối khoảng tầm 300-700 dựa vào Level của chúng, nên ít nhất phải dùng 10 lần Hoả Cầu với 80 damage/hit hoặc 5 lần Hoả Ngục với 150 damage/hit. Mà điều tôi lo lắng nhất bây giờ, là làm sao để tránh mấy cái Axit từ lũ biết bay kia.

Tôi sẽ dùng Cường Hoá Giáp. Sau cuộc chiến với con rồng, tôi nhận ra nó có thể kháng một lượng Axit nào đó.

‘Chơi nổi không ta?’

Tôi không lo lắng về cái chết khi đã có skill Hồi Sinh, mà tôi sợ xương nó bay lung tung thì Hồi Sinh xong cũng chả làm được gì, lại còn bị đám kia tra tấn nữa. Với lại, theo Trí Tuệ của Hiền Nhân thì hiện tại tôi ở Lv1 nên hồi sinh có sác xuất gặp thất bại, vì thế bây giờ là khoảng thời gian nguy hiểm của tôi.

Nhìn vào một nhóm nhỏ bị tách ra khỏi đàn.

‘Tìm được rồi.’

Ban đầu chúng có đến 5, 6 con nhưng hiện tại một đứa đã bị thương nặng và 2 đứa còn nguyên vẹn. Tôi nhanh chóng làm quyết định và phóng một vài skill.

“Chậm! Chậm! Chậm!”

Bọn chúng quay đầu hết về phía tôi trước khi trở lại cuộc chiến.

.

.

‘Well... điều này thật kì cục, vậy mình có nên chạy hay làm gì không nhể?’

Tôi bắt đầu kiểm tra trạng thái của bọn chúng. Đứa bị thương chỉ còn 120HP và 2 đứa còn lại vẫn mạnh khoẻ với 210HP và 230HP.

“Hoả Cầu! Hoả Cầu!”

Tôi tặng hai con gần đầy máu một chút quà, chúng bắt đầu dừng cuộc chiến và quyết định nghiêm túc với tôi. Nhưng, muộn rồi em, vì skill anh đã tích xong rồi.

“Hoả Ngục!”

[+144 Điểm kinh nghiệm]

[+288 Điểm kinh nghiệm]

[+576 Điểm Kinh nghiệm]

[Nhận được Danh Hiệu: Kẻ Huỷ Diệt Lv3]

[Level tăng 1  2]

‘What! ăn nhiều kinh nghiệm thế mà chỉ có một Level thôi á!’

Có vẻ như Class Lich yêu cầu nhiều kinh nghiệm hơn tôi nghĩ, nếu không thì đống đó có thể làm tôi lên đến 4 hoặc 5 Level. Cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi chỉ cần Farm Level như mọi ngày thôi.

Tôi tiếp tục tìm kiếm bọn lạc loài trong lúc hồi MP.

‘Ở đây.’

Lần này thì có 4 con với kiểu đánh 2 vs 2.

“Chậm!” (x4)

Bọn chúng lại nhìn vào tôi như đám trước, không biết nó có quay lại đánh nhau tiếp không?

‘Oh.... Cái gì!’

Không ngờ là bọn chúng chọn lao vào tôi nhưng lượng máu khoảng 210-230 nên vẫn tạm chấp nhận được.

“Hoả Cầu!” (x4)

Tôi nhắm vào ngực của chúng với Hoả Cầu để đảm bảo bọn chúng dưới 150HP.

“Hoả Ngục!”

Kueeeeeeeeek!

Bé rồng nhà tôi cuối cùng cũng dậy, không biết có phải là do đói không nữa.

Kaa-Boom!!

[+144 Điểm kinh nghiệm]

[+288 Điểm kinh nghiệm]

[+576 Điểm kinh nghiệm]

[+1152 Điểm kinh nghiệm]

[Nhận được Kẻ Huỷ Diệt loài Kiến Lv4]

[Level tăng 2  3]

Hoả Ngục đốt chúng thành tro luôn.

Xịch Xịch Xịch!

Tôi nghe thấy được vô số tiếng bước chân của lũ mối đang tiếp cận vị trí của tôi, khiến tôi khá là lo lắng. Nghĩ lại thì rồng và đám mối này có lẽ là kẻ thù truyền kiếp nên chỉ cần nghe tiếng rống của nó là cả đám sôi máu rồi.

Keeeeeeeeek!

Bé rồng vẫn gào khóc vì tiếng ồn ào phía ngoài. Nhờ nó mà đám mối chạy càng nhanh về phía tôi hơn.

‘Moá!’

Tôi quăng miếng thịt cuối cùng cho nó và cắm đầu chạy trốn.

‘Không thể nào mà mình quất được hết đám đấy được, mà giờ cũng không trốn được, làm sao bây giờ.’

Đám mối đã bắt được mùi của con rồng và đang rượt không xa phía sau tôi. Lối thoát hiểm duy nhất chính là con đường hầm và tôi nên chọn một cách sáng suốt vì nếu không, bọn chúng sẽ đến khu rừng của Gwyn và nơi trú ẩn của Ian.

Hoặc tôi có thể cúng con rồng này luôn cũng được. Mà làm vậy thì ước mơ trở thành kị sĩ rồng sẽ biến mất! Tôi liên tục suy nghĩ biện pháp để đánh bọn mối nhưng tất cả đều bất khả thi. Lượng khí lưu huỳnh trước đó có thể giải quyết khoảng vài trăm con và nếu tôi dùng Hoả Ngục ở những nơi hẹp thì có khi chơi thêm một vài trăm nữa. Nhưng tình hình là bọn chúng đến cả ngàn cơ! Không có cách nào để giải quyết vấn đề này hết.

‘Đậu xanh! Sao lắm thằng muốn làm thịt mày vậy hả?’ Leo lên tầng hầm, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc chạy trốn khi phải đối mặt với tình huống éo le này.

Spoil chương kế: Triệu hoán Thuật Lv5

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ok thank trans
Xem thêm