• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13

8 Bình luận - Độ dài: 545 từ - Cập nhật:

“Chuyến tàu tiếp theo sắp đến.Xin quý khách vui lòng không di chuyển quá vạch màu vàng.”

Trong lúc tôi còn đang giằng co với Shiina thì bỗng nhiên, thông báo của nhà ga đột ngột vang lên.

Cơ hội đây rồi! Trước khi tàu tới, tôi cần phải dụ nhỏ đi nơi khác rồi sau đó nhanh chóng bước lên tàu.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi nên phải cẩn thận mới được.

Trước tiên cứ dụ nhỏ ra chỗ khác đã.

“Shiina, tự dưng tớ khát quá, cậu mua hộ tớ chai nước nhé?”

Cho dù tôi cố tỏ ra là mình đang rất khát, tuy nhiên, nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng cánh tay tôi ra.

“Eh~ Hay lát nữa chúng ta tới trường rồi uống cũng được mà~”

“Không được, bây giờ tớ muốn uống nước luôn cơ.”

“Mà hồi nãy, em có đưa cho anh một chai nước rồi đó.”

“Ủa vậy hả, sao tớ không nhớ gì hết nhỉ?”

Khi tôi nhìn xuống, không biết từ bao giờ tay tôi đã cầm một chai nước.

“Cái này là nước tăng lực mà,—-! Đã vậy đây còn là loại mạnh nhất nữa chứ!”

“Em nghĩ rằng nước tăng lực sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn cho anh đó.”

Shiina hơi nghiêng đầu.

“Tớ nghĩ nước tăng lực cậu đưa không chỉ cung cấp cho tớ nhiều năng lượng hơn đâu, mà nó còn dư là đằng khác."

"Vậy sao? Nhưng không sao đâu. Anh có thể dùng số năng lượng dư đó vào em mà."

“Vậy tớ tặng cậu luôn đó đồ ngốc!"

Trong khi nói, tôi trả lại nhỏ.

Ai mà lại uống nước tăng lực vào buổi sáng chứ? Tôi nghĩ nó giống như Lipovitan D vậy.

"Chậc……"

Tôi hơi bực mình.

“Anh thật sự muốn uống nước sao?"

Shiina nghiêng đầu, ánh mắt nhỏ hướng lên tôi.

"Đúng vậy. Hiện tại tớ đang rất khát."

“Narasa……….”

Bỗng, nhỏ dùng một tay kéo váy qua háng và quay đùi vào trong.

“Anh muốn uống "nước" của em không?”

Shiina dùng tay còn lại che môi và thở dốc.

"Không, tớ không uống thứ đó đâu. Thứ đó còn chả phải là nước nữa là."

Tôi đáp lại nhỏ ngay tức khắc.

“Bộ anh không thích sao?”

“Ý cậu là thứ nước đó ư?”

“Hay là anh thích một nụ hôn nồng cháy hòa lẫn nước bọt của hai ta?”

“Không đời nào tớ lại thích điều đó.”

Thật sự thì tôi cũng không muốn nói như vậy đâu nhưng mà nếu cứ thế này thì kế hoạch của tôi sẽ chẳng đâu về đâu mất.

“Giờ tớ chỉ cần một chai nước khoáng bình thường thôi là được rồi.”

“Nước khoáng……bình thường hả? Đúng rồi, gần đây có máy bán hàng tự động thì phải.”

Nhỏ đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi.

“Vậy thì em sẽ mua cho anh nhưng mà anh phải ở đây đợi em đó.”

“Tất nhiên rồi, tớ sẽ đợi cậu mà nên cậu hãy nhanh lên không là sẽ không kịp chuyến tàu đó.”

“Được rồi, vậy em đi nhé~Saku-kun.”

Nói xong, Shiina vẫy tay với tôi và dần hòa vào trong đám đông.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Haha, cứu main đi ae
Xem thêm
Kiểu bị người yêu kiêm bạn thuở nhỏ cắm sừng cũng khổ.
Mà kiểu bạn thưở nhỏ dù chưa phải người yêu và không muốn cắm sừng như nayf cũng khổ tâm không kém 😂😱😂
Xem thêm
có ghét nhau thì thế này cũng ác quá rồi đó
Xem thêm
PHÓ THỚT
Bro đọc từ đầu ý sẽ hiểu lý do tại sao:))))
Xem thêm