• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16

8 Bình luận - Độ dài: 706 từ - Cập nhật:

“Chà, Bộ này được phết.”

Dù nó nhận khá nhiều những đánh giá trái chiều, nhưng cá nhân tôi lại thấy nó hay.

Có vẻ không chỉ mỗi tôi, mà mọi người xung quanh cũng có vẻ thích bộ phim này. 

Chắc tôi cũng nên chuẩn bị rời khỏi đây thôi.

“Bộ phim này hay thật nhỉ Saku-kun?”

Ngay bên cạnh tôi, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. 

Tôi mới trốn được khỏi nhỏ có vài giờ thôi, sao nhỏ có thể tới được đây nhanh đến như vậy được?

Lúc này, cả người tôi đột nhiên căng cứng lại, một cơn ớn lạnh lan ra khắp cơ thể, tôi cảm thấy như là tử thần đang kề dao vào cổ mình vậy.

Tôi sợ hãi ngoảnh mặt lại.

“Saku-kun, không ngờ là anh lại tới đây đó.”

Shiina xuất hiện ngay trước mặt tôi và trên tay của nhỏ đang cầm một cái túi Ziplock.[note58771]

“Còn cậu, sao cậu lại ở đây?!”

Nghe theo bản năng mách bảo, tôi dần lùi lại về phía sau.

Chỉ cần tôi lơ là một chút thôi là cái mạng của tôi sẽ bay màu ngay tức khắc.

Có thể nhỏ sẽ móc ra con dao được dấu trong cái túi kia và lao tới đâm tôi, cũng có thể nhỏ sẽ luồn ra đằng sau rồi bóp cổ tôi tới chết.

Thật là đen đủi mà…..vì để trốn khỏi nhỏ mà tôi đã đi đến tận đây, thậm chí tôi còn cúp học, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi con nhỏ này được…..không biết cái mạng của tôi có còn nguyên vẹn khi rời khỏi đây không nữa.

Shiina bỗng nở một nụ cười, nhưng tôi cảm thấy ẩn đằng sau nụ cười đó chính là một con ác quỷ đang lăm le tước đi mạng sống của tôi.

Thế quái nào mà nhỏ có thể biết tôi ở đây được nhỉ? Rõ ràng tôi đã gỡ cái ứng dụng định vị kia rồi cơ mà.

Hay là nhỏ đã cài vào một ứng dụng ẩn khác sao? Nhân cơ hội vẫn còn đang an toàn tôi nhanh chóng mở lời với Shiina. 

“Này, sao cậu lại biết tớ ở đây vậy?”

“Hể~ anh thử đoán xem?”

Shiina nghiêng người về phía tôi và hỏi ngược lại.

“Cậu mau trả lời tớ đi, đừng có đùa nữa.”

“Sao anh lại nóng nảy thế~, bình tĩnh nào Saku-kun~”

“Cậu hãy nghiêm túc trả lời tớ đi!”

Tôi hét lên trong giận dữ.

“Chính anh mới là người đã bỏ rơi em mà, Saku-kun?”

Bỗng nhiên Shiina nắm lấy cánh tay tôi.

"Không, chuyện này……”

“Anh đã nói dối em? Dù cho anh đã hứa với em là sẽ đợi em đúng không? Đã vậy, thay vì đến trường, sao anh lại đi tới rạp chiếu phim? Vì anh muốn tránh xa em có phải không? Lúc anh ở trên tàu thậm chí anh còn chẳng để ý tới em mặc cho em có gọi anh lớn tới cỡ nào. Trả lời em đi, Saku-kun? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh ghét em đến như vậy sao? Em chưa tốt ở điểm nào chứ, em đã hết lòng hết dạ vì anh như vậy mà, hay anh thích một cô gái xinh xắn với bộ ngực to và chăm sóc anh chu đáo hơn em? Nếu như vậy thì em sẽ nỗ lực hơn nữa, để trở lên xinh đẹp, ngực to, và chăm sóc anh chu đáo hơn. Nên là anh đừng có đối xử với em như vậy nữa có được không, Saku-kun?”

Hàng loạt những câu hỏi liên tục phát ra từ Shiina. Hai con mắt của nhỏ tối sầm lại kèm theo đó là một ngữ điệu không hề thay đổi trong suốt quá trình nói.

Làm ơn ai đó hãy dừng việc này lại đi.

Nếu không, tôi sẽ lăn đùng ra đây vì sợ mất.

Menhera…..đáng sợ thật đấy.[note58760]

Nếu bây giờ tôi ngăn nhỏ lại, nhỏ sẽ xử đẹp tôi mất.

Nên giờ tôi cần phải thật là cẩn thận để không làm cho tâm trạng của nhỏ tệ hơn mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Sau khi tham khảo 1 ít trên mạng thì menhera có nghĩa là người có bệnh tâm thần
Sau khi tham khảo 1 ít trên mạng thì menhera có nghĩa là người có bệnh tâm thần
[Lên trên]
Ziplock nó na ná như cái túi giấy ấy nhưng đầu có cái khóa kéo
Ziplock nó na ná như cái túi giấy ấy nhưng đầu có cái khóa kéo
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chịu thua
Xem thêm
Tóm tắt: truyện kể về hành trình trốn khỏi tên sád nhân hàng loạt của một cậu học sinh☠️🐧
Xem thêm
Nhà thờ cũng ko thể cứu pha này⚰
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai biết note có hình ảnh không nhỉ :))
Xem thêm
không có đâu, dẫn link thì đc.
Xem thêm