“Amane, sao cậu không gọi tớ bằng tên vậy?”
“Dù tớ có gọi kiểu gì thì Himezaki-san vẫn là Himezaki-san thôi.”
“Nhưng tớ có một cái tên rất đáng yêu là Yurika mà.”
“Tớ biết.”
“Mồ, thế tớ cứ gọi Amane bằng tên nhé!”
“Ừ, cậu gọi đi.”
“Ưm…”
“...”
“Kataribe! Tớ lấy nước ép của cậu nha!”
“Xin mời.”
“Kataribe! Bật TV lên đi.”
“Đây đây.”
“Kataribe! Bóp vai cho tớ đi!”
“Rồi rồi.”
“Kataribe…”
“Sao vậy?”
“Quả nhiên, tớ vẫn muốn gọi cậu là Amane hơn…”
…Cô bạn này đáng yêu quá đi mất!
2 Bình luận