“Oái! Amane! Ban nãy có tia sét lớn lắm luôn á!”
“Trông cậu có vẻ phấn khích nhỉ.”
“Chẳng phải sấm sét ngầu lắm sao?”
"Quả thật. Nó có vẻ gì đó rất huyền bí."
“Phải đó! Tia sáng vừa lóe lên cái là có vệt sáng chạy dọc qua bầu trời rồi bùm bùm đoàng đoàng luôn!"
“Bất ngờ thật. Tớ tưởng cậu sợ bóng tối nên cũng sợ sấm chớp chứ.”
“Thì bởi ma có thể sẽ xuất hiện ở mấy chỗ tối mà.”
“Ra là cậu sợ ma à. Tớ sẽ nhớ điều này.”
“Dĩ nhiên là phải sợ rồi. Ma thì sao tớ đấm lại được.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó hả?”
4 Bình luận