“Amane biết nấu ăn sao?”
“Tớ chỉ đang xào rau thôi, ai mà chẳng làm được.”
“Không đâu! Tớ ngưỡng mộ cậu lắm ấy, vì mấy món tớ nấu dở tệ à.”
“Nhưng món này thật sự đơn giản mà. Chỉ cần bật bếp, đổ dầu, rồi cho rau vào xào và nêm nếm chút gia vị là xong.”
“Ưm… nhưng với tớ thế đã là cả một kỳ tích rồi.”
“Haha, Himezaki có sở đoản điển hình quá nhỉ. Thôi nào, tớ sẽ đứng sau trông chừng cho, cậu thử cầm chảo xem.”
"Umm....nhưng cậu nhất định phải để ý thật kỹ đó nha…”
Lúc ấy, tôi đâu ngờ rằng cả xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát và thậm chí cả Lực lượng Phòng vệ sẽ đến đây…


4 Bình luận
Em cook cái gì vậy, vũ khí hóa sinh à
ẻm đã làm cái gì v
(moá lâu ngày chưa làm việc 🫠)