Mặc dù không biết gì về O...
Nekomata Nuko Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Phần giữa 2: Nhật ký trò chuyện của cặp đôi chơi game trực tuyến

17 Bình luận - Độ dài: 771 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao

_______________________________

Yasha đen tuyền: Vì thế, bản phát hành mới mà tớ thực sự mong chờ là Magical Momochi 2! 

Mahorin: Cuối cùng ngày phát hành cũng được xác nhận nhỉ! 

Yasha đen tuyền: Cảm giác như đã qua cả một thế kỷ từ lúc thông báo cho đến giờ vậy. 

Mahorin: Giờ phải xem lại phần trước khi nó ra mắt nữa!! 

Yasha đen tuyền: Chắc chắn rồi. Nhưng thật sự là quá nhiều trò chơi tuyệt vời ra mắt cùng một lúc! Ví tiền của tớ đang gặp rắc rối đấy lol. 

Mahorin: Trớ trêu là mình lại ghen tị với cậu đó! Mình chỉ muốn Magical Momoji 2 ra ngay lúc này thôi. 

Yasha đen tuyền: Urbat 2 có vẻ như sẽ là một trò chơi đỉnh cao khác nhỉ? Cậu có biết về Urbat không? 

Mahorin: Có, mình biết. Cậu đã kể cho mình nghe trước đây nên sau đó mình đã xem PV của nó. 

Yasha đen tuyền: Nó thế nào? 

Mahorin: Nó trông thú vị nhưng cũng có hơi thử thách. Mình không giỏi chơi game hành động cho lắm. Mặc dù xem nhiều anime nhưng mình vẫn tìm kiếm sự thư giãn trong mấy trò chơi. 

Yasha đen tuyền: Nghĩ lại thì Mahorin luôn nhắc đến mấy game nhịp độ chậm, và chủ yếu là indie nhỉ.  

Mahorin: Đúng vậy, nhưng chẳng phải rất ấn tượng khi cậu có thể theo kịp các cuộc thảo luận sao? Kiến thức của cậu rộng một cách phi lý luôn đó, haha. 

Yasha đen tuyền: Tớ chỉ biết thông tin về chúng thôi, lol. 

Mahorin: Thật sao? 

Jey Black Yasha: Chà, game tốn tiền mà! Tớ sẽ bán bất kỳ trò chơi nào khi mình đã chơi xong trừ khi tớ thực sự thích nó. Ngay cả vậy thì cũng không đủ, ước gì sân sau của tớ sản xuất được dầu hay thứ gì đó. 

Mahorin: Cậu thích bản sao vật lý hả, Đen tuyền-kun? 

Jey Black Yasha: Cậu thì thích tải xuống hơn hả? 

Mahorin: Đúng. Ồ, nhưng đối với những trò chơi yêu thích thì mình sẽ mua bản sao vật lý để nhận phần thưởng đặc biệt~ 

Yasha đen tuyền: Tớ hoàn toàn hiểu cái đó! Việc chọn mua Urbat ở đâu thực sự là một cuộc đấu tranh luôn đấy. Mấy cái Bonus của cửa hàng tuyệt vời lắm! 

Mahorin: Cậu đang thực sự làm tăng sự kỳ vọng của mình về Urbat đó, lol. 

Yasha đen tuyền: Nó thực sự là một trò chơi tuyệt vời! Nhân tiện thì game yêu thích nhất của cậu là gì, Mahorin? 

Mahorin: Mình rất khuyến khích trò Shrine Maiden of the World Tree! 

Yasha đen tuyền: Ồ, là cái mà cậu đã nhắc đến trước đây. Tớ đang định mua nhưng nó đắt quá. 

Mahorin: Vậy thì mình sẽ cho cậu mượn! 

Mahorin: Bọn mình chơi Urbat cùng nhau nhé! 

Mahorin: Aloooo? Đen tuyền-kun? 

Yasha đen tuyền: Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có chơi Urbat ở nhà không? 

Mahorin: Có. 

Yasha đen tuyền: Có nhất thiết phải là ở nhà không? 

Mahorin: Cậu muốn đến nhà mình hả? 

Yasha đen tuyền: Không phải vậy. Tớ đã tìm hiểu và có vẻ như cậu có thể chơi game ở quán cà phê internet. 

Mahorin: Vậy hả? 

Yasha đen tuyền: Theo những gì tớ tìm thấy. Cậu phải mang theo máy chơi game của bản thân, nhưng dù sao nó không quá nặng để xách theo. Họ cũng có đồ uống không giới hạn, kem ăn thỏa thích và máy lạnh. Nghe có vẻ hoàn hảo để chơi game nhỉ? 

Mahorin: Do chưa bao giờ đến quán cà phê internet nên mình không biết. 

Yasha đen tuyền: Bất ngờ thật, cậu cũng có thể đọc manga thoải mái ở đó nữa. 

Mahorin: Những chỗ đó đi một mình thì có hơi sợ, lol. 

Yasha đen tuyền: Vậy nếu đi hai người bọn mình thì sao? 

Mahorin: Chắc chắn rồi. Quán cà phê internet nào? 

Yasha đen tuyền: Bọn mình đã đi quán cà phê collab tháng trước rồi đúng không? Thế còn quán cà phê internet ở tầng một hay tầng hai thì sao? 

Mahorin: Cuối cùng đã đến lúc xâm nhập rồi, lol. Vậy bọn mình khi nào đi? 

Yasha đen tuyền: Bất cứ khi nào cậu tiện thì đi. 

Mahorin: Vậy ngày mai lúc 1 giờ chiều thì sao? 

Yasha đen tuyền: Đã hiểu. 

Mahorin: Quyết định rồi nhé! Háo hức quá đi mất! Mình đi ngủ sớm cho ngày mai đây! 

Yasha đen tuyền: Chúc ngủ ngon. 

Mahorin: Chúc ngủ ngon~! 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

TRANS
Ai spoil cho tôi lúc biết chồng online là em gái main thì Mômi như nào vs 🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Avt Ngài K đẹp đấy bro- ứ spoil đâu ehe
Xem thêm
báo vê lờ =))
Xem thêm
Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa
Xem thêm
một người đày hai người cười hê hê
Báo con báo to báo cả đoàn
Xem thêm
Con em báo thì thằng anh dính đạn giùm, đúng là "Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Nó mặc sức báo còn mình chịu thay" ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Ozu
Bỏ bu thg anh r :))))))
Xem thêm
mồm mép tép nhảy
Xem thêm