Chị nghĩ tình cảm của em...
Asakura Neru Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Prologue

1 Bình luận - Độ dài: 294 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

"...Em thích chị."

Senguu Suzune sững người trước những lời nói vừa phát ra từ miệng của mình, nhất là khi đang giữa một buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng khoảnh khắc bối rối ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cô không hề hoảng loạn. Mất một nhịp thở, Suzune nhanh chóng nhận ra sự kiên định của bản thân vẫn không hề thay đổi bất chấp mọi thứ. Cô luôn luôn như vậy. Lòng dũng cảm của Suzune từ trước đến nay vẫn luôn được mọi người khen ngợi. Khi đứng trên sân khấu, chỉ cần cầm micro trong tay, cô có thể ngay lập tức xoay chuyển tình thế. Không có gì đáng để cô phải sợ hãi cả. Ngược lại, Karin ngồi đối diện đang nhìn Suzune với vẻ mặt hoang mang.

Đôi mắt Karin mở to vì bất ngờ, long lanh dao động. Lông mi cô run rẩy, nhưng ít nhất những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Karin đang định chạm vào chiếc máy tính bảng đặt chéo bên cạnh, nhưng ngón tay cô đã dừng lại hoàn toàn. May mắn thay, đôi má trắng bệch trước đó của cô đã ửng hồng trở lại. Nếu vậy, thì đó là tất cả những gì quan trọng. Suzune có thể nhìn thấy những người khác bên ngoài cửa sổ phòng thu đang hoảng loạn và bối rối, nhưng cô phớt lờ họ. Ngay lúc này, cô cần phải nói cho Karin biết - rằng Karin sẽ luôn có một người đồng hành bên cạnh.

“…Không phải là em đang giả vờ hay gì đó đâu.” Suzune nhìn thẳng vào mắt Karin và không một chút do dự tuyên bố rằng - “Em yêu chị.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm