Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - WN

Chương 91 - Cô bé phù thủy nhỏ, Iris

10 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Đã 1 tháng trôi qua từ khi <Running Wolves> đạt mức hạng cao-trung cấp

Mặc dù thời tiết đã dần trở nên lạnh 1 chút, nhưng các thành viên của nhóm vẫn miệt mài thu thập đá năng lượng ở trong hầm ngục mỗi ngày để quy đổi phần thưởng

Không có nhiều yêu cầu quá đặc biệt từ khi sau bài kiểm tra

Đó là bởi vì <Running Wolves> chưa nổi tiếng, có lẽ họ chỉ mới lên hạng cấp mới. Do đó, vẫn chưa có sự kiện nào quá nổi bật để thêm vào thông tin của nhóm, nên Alvin và mọi người đang tận hưởng những cuộc sống ngày thường

Hôm nay, Alvin và mọi người quay trở lại bang hội sau khi thu thập đá ma thuật từ quái vật, và đang bắt đầu trao đổi với quầy thông tin để bán chúng

Khi họ đang chờ đợi sự đánh giá, 1 nhân viên của bang hội đi đến trước mặt Alvin và mọi người. Có thêm 1 cô gái bước đằng sau cô ấy mà Shinji chưa hề nhìn qua

1 cô gái với mái tóc màu xanh được buộc 2 bên với dải ruy băng trắng

Cô ấy có 1 gương mặt khá non nớt nhưng những đặc điểm của cô trông rất dễ thương

Cô ấy nhìn khá nhỏ, có lẽ là do cô ấy đang mặc áo choàng, đùi cô ấy lộ ra khỏi váy với đôi tất kéo đến đầu gối, tổng quan thì trông rất cuốn hút

”Are? Iris?”

”Eh? Iris-chan?”

Khi Alvin nhận ra, Milis cũng phản ứng lại. Renka cũng ngạc nhiên với cô gái tên Iris

"Cảm ơn các bạn vì đã làm việc chăm chỉ, <Running Wolves>. Mình tìm thấy 1 cô bé nói rằng biết các bạn nên đã mang cô ấy đến đây"

”Senpai…… Đã lâu không gặp, desu”

Iris cúi đầu nhẹ nhàng với một nụ cười nhẹ ở môi

Người nhân viên cũng cúi đầu và rời đi khi xác nhận rằng Alvin và Milis biết và đi đến chô Iris. Trông thấy vậy, Shinji hỏi Renka về Iris

"Cô bé ấy đến từ quê của em à"

"Được vậy, cô bé đó là con gái của sư phụ Al, cô bé nhỏ hơn Al 1 tuổi, và cũng từng tập luyện với bọn em. Sư phụ Al từng ra luật lệ rằng tất cả các sư đồ đều bắt đầu tập luyện ở tuổi 10, và khi Al bắt đầu luyện tập, cô ấy gọi anh ấy 'senpai' "

"Anh hiểu rồi…….”

Khi Alvin và Milis nhận ra Shinji và Renka đang nhìn họ, hai người họ kéo tay Iris đến trước Shinji

Shinji cũng nhận ra khi Alvin nắm tay cô ấy, má của Iris ửng hồng lên và khi cô ấy đến trước mặt anh, sự ửng hồng trên má cô đã biến mất

"Đây là Iris, em ấy là con gái của sư phụ mình và là đàn em của mình. Iris, đây là Shinji, anh ấy là pháp sư của nhóm anh"

"Rất vui được gặp em, anh là Shinji. Vai trò trong nhóm của anh là pháp sư. Làm quen nhé Iris-san"

Iris gật đầu trước Shinji, người chào cô ấy với dáng vẻ thân thiện và nụ cười nhẹ

"Rất vui được gập anh...., em là Iris,desu ......senpai của em đã gây vất vả cho anh nhiều rồi...."

"Iris, anh là trưởng nhóm mà"

Nhưng anh là người luôn cần phải để ý đến, nên em nên.... đúng. Renka-san ....đã lâu không gặp chị, cảm ơn chị vì luôn để ý đến senpai của em,desu...."

"Em vẫn như vậy nhỉ ......mặc dù nó không sai, nhưng"

Iris quay lại nhìn những lại biện mình của Alvin

Hai người bọn họ nhìn nhau cười trông có vẻ họ đang vui đùa như anh em vậy

"Đã được 1 thời gin rôi nhỉ. Anh thấy mừng em vẫn khỏe. Em tự đi đến đây sao. Làm sao Galeo-san lại có thể cho phép em đi đến đây 1 mình thế"

"Em chưa nói với Papa về điều này..... em chỉ để lại 1 tờ giấy ở nhà....."

”””Eeh!?”””

Trông 3 người bọn họ ngạc nhiên với những lời của Iris, “ em đã làm vậy” khiến Shinji nghĩ rằng cô ấy khá quyết đoán hơi khác so với ngoại hình của cô

"Papa xấu lắm.... Mặc dù em đã lên được hạng trung-thấp, ông ấy vẫn bảo em rằng đi solo là nguy hiểm và ông ấy muốn ngăn cản em. Bởi vậy, em đã viết giấy lại và nói rằng em sẽ đi tìm senpai để có thể dựa vào anh để tiến lên"

Irisn mấm môi, “nhưng” với 1 gương mặt hơi hụt hẫng

"Em không nghĩ anh đã đạt đến hạng cao-trung cấp.... chúc mừng anh, senpai. Anh đã gần đạt đến ước mơ của anh rồi.... điều đó thật tuyệt vời. Và nếu như vậy.... senpai, em sẽ không thể tham gia với anh ngay được... em phải đi tìm nhóm của mình"

”Iris-chan …….”

Iris cũng là 1 nhà thám hiểm, nhưng cô ấy mới ở hạng trung-thấp bậc

Cô ấy cũng biết đến hệ thống cấp bậc, và sẽ không thể tham gia vào <Running Wolves>, nhóm đã đạt cao-trung bậc

Cô ấy nghĩ rằng 3 người anh chị của họ, Alvin, Milis, Renka vẫn đang thám hiểm với nhau, và cô ấy nghĩ rằng nếu cô và nhóm 3 người đều là bậc hạng trung thì cô ấy sẽ tham gia được với mọi người

Milis ôm Iris

”Al-kun, Anh có nghĩ rằng chúng ta nên để Iris ở lại nhà chúng ta 1 thời gian không?”

”Hmmm, Điều đó sẽ ổn thôi, cậu thì sao Renka?”

"Mình nghĩ là ổn... mình nghĩ cũng nên liên lạc lại với Galeo-san rằng cô ấy vẫn ổn. Mình chắc rằng ông ấy sẽ lo lắng cho Iris"

Renka nhìn Iris

Iris cũng để ý đến đó và gật đầu

"Mình nghĩ đó là 1 ý tốt. Shinji, ý cậu thì sao"

"Mình thì không thành vấn đề. Dầu sao thì mình cũng mong sẽ được hợp tác với cô bé ấy 1 chút trong thời gian sắp tới"

".......Cảm ơn anh chị, làm ơn hãy để ý em"

Shinji mỉm cười khi anh thấy Iris gật đầu rất lễ phép

"Em rất lễ phép đó. Bố em dạy em mọi thứ "

"....Vâng. Papa rất nghiêm khắc về phép lịch sự..... và em cũng biết nó rất quan trọng.... cảm ơn anh vì lời khen"

Iris nói Papa của cô ấy xấu tính, nhưng có vẻ như cô ấy rất quý ông ấy

Em ấy chỉ muốn ông ấy không quá bảo vệ mình quá mức khi em ấy muốn thực hiện những chuyến thám hiểm

(Em ấy rất quý bố mình, phải không. Em ấy là 1 đứa bé ngoan)

Shinji cười mỉm nhìn Iris khi anh ấy nghĩ vậy

"Là 1 người đi trước và cũng thuộc pháp sư, nếu em cần gì hãy nói anh nhé, được không"

".....Vâng cảm ơn anh rất nhiều"

"Chúng ta có 2 ngày nghỉ từ mai, nên chúng ta có thể ra ngoài. Có rất nhiều có hàng trong thị trấn, nên em có thể tìm thấy rất nhiều quần áo dễ thương đó"

Milis mỉm cười vui vẻ mời em ấy

”Mil! Anh đi với em được chứ!”

"Em là người được chị Mil mời mà..... nhưng mà anh có thể đi với bọn em, senpai......fufufu"

Iris cười nhẹ

Shinji thấy dáng điệu nhỏ nhắn của cô rất dễ thương khi em ấy nói chuyện vui vẻ vớ Milis và Alvin

Thái độ của cô ấy với Alvin có vẻ vẫn chưa được thổ lộ

Alvin có thể không biết nhưng có vẻ khi họ nhìn giống anh em với nhau hoặc nếu nó đơn thuần ở rìa của sự nuông chiều, nhưng chắc chắn có vẻ Alvin rất đặc biệt với Iris

( Em ấy rất tuyệt đó…… Yeah)

Bước đầu tiên để hướng tới 1 đêm nồng nàn

Chắc chắn Shinji sẽ phải bắt đầu với sự tin tưởng, và sự dựa vào đáng tin cậy trước......

Bản năng con quỷ bên trong Shinji có vẻ như lại trỗi dậy lần nữa.....

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Má bác làm quả tfnc nguyên 1 vol ác thật:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bương luôn chứ bác
Xem thêm
@IJIN: bương là sao bác
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời