Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - WN

Chương 92 - Iris để ý đến mọi thứ xung quanh rất kỹ càng

0 Bình luận - Độ dài: 1,626 từ - Cập nhật:

"Oaaa... thật là lớn... ngôi nhà lộng lẫy quá đi"

Sau khi rời khỏi bang hội, mọi người đưa Iris về nhà trọ của họ

Iris rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà chung của Alvin và bạn bè của anh lần đầu tiên

"Ngôi nhà này từng thuộc về 1 nhà thương nhân, nhưng bây giờ bọn anh đang thuê nó"

".... em hiểu rồi. Em cũng muốn thuê 1 căn nhà trong tương lai... cùng với sự trợ giúp của bang hội nữa. Ước mơ của em lại đang mở rộng ra rồi..."

Khi mua hoặc thuê nhà thông qua bang hội, những nhà thám hiểm có mức hạng cao hoặc thấp hơn đều có thể có được ít giảm giả

Vương quốc trợ cấp cho việc thuê nhà nên những nhà thấp hiểm hạng bậc thấp có thể ở trong nhà trọ và những nhà thám hiểm hạng bậc cao cũng có thể tận dụng chúng trong cùng 1 thị trấn

Bởi vì điều đó, Shinji đã bí mật sở hữu 1 căn nhà mà anh đã mua khi còn ở trong nhóm có bậc hạng cao, và anh đã mua nó với giá rẻ

"Iris, em có biết về khoản trợ cấp không"

"....Senpai, anh có... anh có hiểu rõ về hệ thống của bang hội không"

"Không, hahaahha"

Iris nhìn Alvin đang cười vui vẻ với đôi mắt ngấn lệ

"Anh sẽ lo điều đó, nên đừng lo lắng"

"Chị nữa. Chị cũng lập ra và tính toán ngân sách khi chúng ta dựa vào hệ thống của hội để thuê nơi này"

"Mọi thứ bởi vì đã có Renka và Shinji ở đây"

”Senpai……”

"Hãy vào trong thôi nào"

”H, hey……Senpai!”

Alvin đẩy lưng Iris, người đang rụt rè vào trong căn nhà. Shinji và mọi người cũng theo sau

"Chào mừng về nhà, mọi người"

Akane, người đang mạng đồng phục hầu gái, chào mừng họ

Iris vào nhà đầu tiên do đằng sau có Alvin, chạm mắt với Akane

”A-re? Iris-chan”

”…… Akane-san. Em mừng vì chị vẫn ổn, desu…….”

Nhìn thấy Akane đang cười vui vẻ mà không hề có nỗi buồn nào, Iris cũng nở 1 nụ cười trên miệng cô

Iris cũng đã làm 1 nhà thám hiểm ở quê nhà của mình, và cũng biết được rằng khi nhóm của Akane bị tiêu diệt, cô đã quay trở về nhà của mình

Sau khi trở về nhà, Akane đã hoàn toàn kiệt sức cả về sức khỏe và tinh thần, cô luôn khóa mình trong phòng. Sau 1 thời gian, cô đã bước ra ngoài, nhưng biểu cảm của cô luôn u ấm và thậm chí cô không thể nở 1 nụ cười

Akane luôn phải chịu áp lực từ những lời mắng chửi đầy khinh miệt từ gia đình của những thành viên đã mất. Bố mẹ của Akane luôn bảo vệ cô, nhưng những gia đình của những thành viên đã dừng bước đều ở vị trí cao hơn do cô là người sống sót trở về

Lo sợ rằng bố mẹ của cô sẽ rời vào những tình huống xấu, cô đã rời thị trấn đã tránh ảnh hướng đến họ

Iris cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy 1 Akane tốt bụng 1 lần nữa, và có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn hồi phục

"Shinji và Renka đã giúp đỡ chị rất nhiều. Và hiện tại chị đang thỏa mái hơn bao giờ hết"

”…. Em cũng bất ngờ về bộ hầu gái đó nữa, desu”

"Không sao đâu, mặc dù chị luôn phải giữ cuộc sống riêng tư và rộng mở khi chị làm việc. Chị cũng muốn em nghĩ rằng chị sẽ luôn cố thể giúp đỡ mọi người khi chị mặc trang phục này. Này, mọi người, bồn tắm được rồi nhé"

Akane nhắc nhở mọi người khi cô đang trò chuyện với Iris, người đang quan sát Akane từ chân lên trên, trong khi cười khúc khích

"Vậy như mọi khi, Mil và Renka vào trước nhé. Sao em không vào với 2 chị ấy luôn, Iris"

”Iris-chan! Đi tắm với chị nào〜♪”

"....Vậy,em sẽ đi với các chị vậy"

Iris lưỡng lự 1 lúc, như vẫn đồng ý đi tắm bồn với Milis và Renka. Cô quay lại nhìn Akane, cô để ý rằng chị ấy đang nói chuyện gì đó với Shinji và Renka, và cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ

"Chúng ta sẽ dùng phòng cho khách 1 thời gian nhé, nên hãy chuẩn bị nó nào. Chúng ta chuẩn bị thêm đồ ăn nữa"

"Chúng ta vẫn còn dư nguyên liệu, nên sẽ không sao đâu. Akane cũng đã chuẩn bị khăn trải giường và khăn tắm sạch nên em hãy mang chúng ra nhé"

"Vậy em sẽ mang chúng ra và mang đến phòng của Iris, Shinji cũng hãy dọn dẹp giường 1 chút nhé. Akane nấu thêm vài món nhé. Em đang tự hỏi rằng có thể tham gia bồn tắm với em ấy không"

"Sẽ không sao đâu, để còn lại cho anh và tận hưởng nhé"

"Cảm ơn anh, Shinji"

Nụ cười của Renka đến Shinji thật sự rất xinh, thứ mà mọi ai đó trao đến cho người mà họ yêu

Cô cũng ngạc nhiên bởi thái độ nhẹ nhàng của Renka, nhưng cô cũng tự nghĩ rằng đây sẽ là những thứ chờ đợi cô tương lai khi cô cùng sống với các thành viên của mình ở cùng dưới 1 mái nhà

"Renka-chan! Hãy đi tắm nào"

"Akane sẽ lấy giúp Iris khăn tắm, nên hãy đi nào"

"Được rồi! Iris-chan, lối này"

"...vâng"

“Anh sẽ đợi ở trong phòng” Alvin nói vậy khi nhìn Milis cầm tay Iris đi

Iris cũng đang thắc mắc về những cử chỉ của Renka, quay lại và nhìn đằng sau mình

Shinji, Renka và Akane

Cô nhìn 3 người họ bước đi bên cạnh nhau

(Mình tưởng rằng ....Renka-san thích ....Senpai)

Khoảng cách giữa Shinji và Renka hình như gần hơn so với bạn bè nhỉ

Nhìn Renka nói chuyện vui vẻ như vậy, 1 câu hỏi vương vấn trong đầu Iris

* * *

"....Chị thích Shinji-san phải không"

”Fuehh!?”

Iris hỏi Renka mà không hề vòng vo khi 3 chị em đang ngâm mình ở trong bồn

Iris người cởi khuy váy xuống để vào bồn tắm trông có vẻ người lớn hơn mọi khi

Renka đang trong cơn hoảng loạn, hơi ngập ngừng chưa thể trả lời được ngay. Mà Milis tiếp lời Iris luôn

"Điều gì khiến em nghĩ vậy thế"

"Vì khoảng cách giữa chị ấy và Shinji-san... hình như hơi gần so với bạn bè, desu"

Sau khi rửa mặt bằng nước nóng, Iris nói trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện

Renka cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh, nhưng mặt cô vẫn đỏ

"Ukm thì, đúng đúng là như thế. Sao em có thể đoán được nhanh vậy"

"Renka-san cũng dễ hiểu, desu... bởi vì chị không cố gắng liên quan với con trai trước đó... ngoại trừ senpai và gia đình chị"

"Al-kun thì hoàn toàn không biết gì, nhưng... Iris-chan thì nhạy bén đó"

"....Senpai.... vẫn ngố ngốc như vậy...."

Milis và Renka cười trêu đùa với Iris, người đang thì thầm phàn nàn senpai của mình

Iris ra khỏi bồn và đi đến chỗ xà phòng để gội đầu, cô ngồi cạnh Renka

"...Renka-san, em tưởng chị thích senpai, desu"

Iris nói thì thầm với Renka. Renka cũng nhận ra rằng em ấy đang tự chăm sóc bản tân theo cách của mình nên cũng thì thầm lại với cô

"Đúng vậy, chị thích AI như là 1 người em trai. Nhưng bây giờ chị thích Shinji. Đừng nói chi Al nhé, được không? Al sẽ cưới Mil. Nếu Al biết chuyện, cậu ấy sẽ nói rất nhiều..."

"Vâng, đúng vậy, chị ấy có đeo nhẫn ở tay mình... và tất nhiên em cũng sẽ giữ kín, desu"

Iris nhớ đến khung cảnh 2 người họ đeo nhẫn đôi

Iris cũng nhớ lại cảnh 2 anh chị ấy đã thân với nhau từ khi ở quê mình, và cô ấy cũng đã chúc mừng cho họ

Tuy nhiên, sự thật rằng có rất nhiều điều mà tình cảm chị em hoặc anh em không thể nào làm được. Nên cô ấy thầm động viên Milis sẽ cố hết sức mình

Renka có vẻ như là người không muốn có ai đó xen vào cuộc sống tình yêu của mình

Nếu người em của cô ấy biết được, chắc chắn rằng anh ấy sẽ xen vào 1 cách không cần thiết

Iris bị thuyết phục rằng cô ấy sẽ cần giữ nó là 1 bí mật

(....Anh ấy chắc chắn là 1 người tốt bởi vì Renka thích anh ấy... mình sẽ cố gắng để gần gũi với anh ấy nữa)

Cô nhớ lại nụ cười mỉm nhẹ nhàng ở Shinji

Iris là người luôn để ý đến xung quanh mình

Cô nói rất nhiều điều với senpai của mình, Alvin, mà không hề ngần ngại. Đó là lí do tại sao cô đối xử với anh ấy như 1 người mà cô sở hữu và anh ấy là 1 người đặc biệt với cô

Cô nghĩ rằng Shinji là 1 người tốt bởi vì Renka người luôn không gần gũi với đàn ông, lại thích anh ấy

Shinji-kun là 1 người bạn tốt đối với những người mà cô ấy tin tưởng, và điều khiến mức độ thiện cảm của anh ấy tăng luôn

Tuy nhiên, điều này vẫn hơn là 1 người quen so với 1 người bạn tốt

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận