Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - WN

Chương 47 - Gặp lại <Fire-Breathing Dragon>

2 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Sau ngày Shinji đi thu thập thông tin

<Running Wolves> Đã đi đến Monster Den. Họ vừa thu thập xong những viên đá ma thuật khi họ tiêu diệt bầy quái vật trước đó

"Hãy nghỉ ngơi 1 chút nào"

"Được rồi, Freri, nhờ cậu để ý xung quanh giúp bọn mình nhé"

”…!”

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Alvin. Họ ngồi nghỉ ở trong 1 cái hang nhỏ nơi họ vừa hoàn thành yêu cầu. Alvin và mọi người để cho Freri giúp đỡ trong việc quan sát xung quanh trong khi chuẩn bị ít đồ ăn và nước uống họ mang theo

Sau 1 lúc nghỉ ngơi, Freri kéo tay áo của Shinji. Cô ấy chỉ về hướng của ra vào của cái hang với ánh nhìn bị làm phiền trên mặt. Shinji cũng nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện mới, nói khẽ với Alvin và mọi người

"Nhóm người hôm trước đang đến gần, hãy cẩn thận mọi người"

”…! Oh, Mình hiểu rồi!”

"Vì cùng ở hạng bậc, nên mình sẽ không bất ngờ lắm nếu chúng ta gặp nhau..."

Alvin và Shinji đứng dậy. Milis và Renka cũng đứng dậy ở sau, và họ nhìn ra phía cửa hang

Có khá nhiều tiếng bước chân, và 1 cô gái Elf xuất hiện trước

Đó là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng

Cô mặc 1 áo choàng màu xanh lá mà Elf hay thường mặc. Bộ ngực đầy đặn của cô có thể dễ nhìn thấy quá lớp áo choàng đang rung chuyển. Bên trong là 1 chiếc áo ngắn để lộ ra khe ngực và phần bụng, 1 chiếc váy ngắn, đôi tất kéo cao, 1 trang phục khá quen thuộc đối với các nhà thám hiểm Elf để phục vụ cho việc di chuyển dễ dàng của họ

Shinji tiếp tục nhìn cô ấy, khá chắc chắn cô ấy là Lila theo những gì anh thu thập

Người tiếp theo xuất hiện là Minato, 1 thanh niên kiêu ngạo từ hôm trước, đi cùng với 2 cô gái Elf nữa

2 cô gái Elf có cùng màu tóc với Lila và mặc 1 trang phục như vậy. Điểm khác biệt chắc có lẽ là vũ khí của họ và bộ ngực không quá nổi bật của họ. Gương mặt của 2 chị em sinh đôi này gần như là giống nhau và thật khó để có thể phân biệt họ trong lần nhìn đầu tiên, nếu không dựa vào tóc của họ

Shinji hơi thất vọng khi chưa thấy được tinh linh lửa của bọn họ

"Chúng ta có gì ở đây đây? <Running Wolves> hình như đang nghỉ ngơi thì phải? Tình hình chỗ mấy người sao rồi, cần ta giúp 1 tay không"

Minato nói với giọng điệu hống hách như ngày hôm trước. Alvin tiến lên trước, còn Shinji theo bản năng đứng lên trước để che cho Renka và Milis khỏi tầm nhìn của Minato

"Chúng tôi vẫn ổn. Anh bạn muốn gì từ chúng tôi? Không phải điều luật cơ bản rằng nếu có ai đó gặp 1 nhóm khác ở trong hầm ngục, thì người đó nên rời đi ngay lập tức sao. Nếu mà anh bạn đây không cần gì thì chúng tôi sẽ rời đi"

"Tao biết là đây không phải việc của tao, nhưng với 1 tư cách là 1 pháp sư thực thụ, tao nghĩ tao cần cho chúng mày xem ma thuật của tao. Bọn người sẽ biết như thế nào mới là 1 ma thuật thực sự"

Shinji bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trước những giọng điệu khích đểu nhau của Minato. Anh ấy biết sức mạnh ma thuật cấp cao có sức ảnh hưởng như thế nào, nhưng anh ấy chưa muốn nhóm của mình bị ép vào tình thế bắt buộc phải mang ra

Khi thấy Shinji không nói gì, Minato càng cố gắng khiêu khích anh xa hơn... cho đến khi hắn nhìn thấy 1 Freri nhỏ xinh đang cạnh tay của Shinji

Shinji nhìn vào mắt của Minato và nói với giọng kiềm chế và thận trọng

"Tôi không hứng thứ với ma thuật thực sự hay những thứ như vậy. Nhưng hãy bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu khỏi tinh linh của tôi"

"Cô ấy là tinh linh hoa phải không? Có lẽ tao nên thừa nhận rằng tao nhầm. Cô ấy không vô dụng đúng không? Em suy nghĩ sao về anh? Có muốn trở thành của anh không?"

3 người Alvin, Milis và Renka nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và thì thầm “ Thằng đá này nó đang nói cái gì vậy"

3 cô gái Elf ở bên cạnh Minato vẫn không phản ứng gì cả

Shinji ngạc nhiên khi nhìn vào mắt của Minato, mặc dù anh vẫn chưa hề thể hiện bất cứ động thái nào

(Thằng này nó đang nghĩ cái quái gì vậy, sử dụng 1”đôi mắt quyến rũ” ở ngoài như vậy ư)

Mắt quyến rũ và ma thuật <Quyến rũ> là 2 phép khác nhau

Mắt quyến rũ có sự thôi miên cao hơn được kích hoạt dựa vào nhìn mắt của 1 ai đó, và có thể gần như khiến họ ngay lập tức yêu thích lấy hắn. Với những ai không biết gì về nó, sẽ giống như họ gặp một người mà yêu từ ánh nhìn đầu tiên vậy

Tất nhiên, với 1 bán tinh linh mang nửa succubus, Freri có độ miễn nhiễm cao với thôi miên, và chỉ với 1 chút ma thuật như vậy chưa thể ảnh hưởng đến cô. Shinji ngay lập tức che tầm nhìn của Freri với áo choàng của anh

"Tôi đã bảo anh rồi, đừng có nhìn cô ấy với cái ánh mắt kỳ cục như vậy"

Freri cũng nhanh trốn đằng sau Shinji

Minato nhìn Shinji với ánh mắt nghi ngờ, như thể tại sao “đôi mắt quyến rũ” của hắn lại không hoạt động. Shinji cũng không né tránh mà nhìn lại hắn. Anh nhìn sang Alvin và gật đầu

"....Được rồi. Chúng tôi cũng xong việc rồi, nên không hẹn tái ngộ, chào anh bạn"

Alvin bước qua Minato và 3 cô gái Elf để rời phòng

Milis và Renka theo sau. Shinji đi cuối cùng và ôm Freri sang ngược lại để hạ tầm nhìn của cô xuống

”…Tsk”

Hai cô gái Elf đứng bên Minato, quay lại đưa lưỡi ra cho hắn, trông có vẻ không vui vẻ lắm

”Tại sao…?”

Shinji nghe thấy giọng của Lila, có vẻ như cô ấy đang sửng sốt

* * *

(Mình đã tìm thêm được rất nhiều thứ hay ho rồi... thằng khốn nạn vô đạo đức)

Sau khi rời khỏi Monster Den và trao đổi tiền ở bang hội, Alvin và mọi người đang ăn tối với nhau. Shinji thì ăn tối trong im lặng và suy nghĩ

Có vẻ như ai cũng biết rằng Shinji sẽ không nói gì nhiều khi anh ấy đang suy nghĩ, nên Alvin và người không làm phiền anh ấy và nói chuyện với nhau

(Minato đã thôi miên 2 cô gái Elf với “đôi mắt quyến rũ”, vì thế mà 2 cô gái ấy đang hết lòng với Minato. Người chị cả, Lila có vẻ cũng bị thôi miên, nhưng tác động của nó có vẻ yếu)

Không giống như cặp sinh đôi, phản ứng của Lila với Minato có vẻ không hướng đến hắn lắm. Nếu cô ấy bị kiểm soát bởi “đôi mắt quyến rũ”, thứ có thể dễ dàng làm tan chảy mọi lí do và khiến cô ấy mất quyền kiểm soát, 3 người bọn họ sẽ phản ứng theo cùng 1 hướng

(Mình nghĩ rằng “đôi mắt quyến rũ” chỉ hoạt động với người mà Minato thích và muốn. Nếu là mình thì trói buộc 3 cô ấy với “đôi mắt quyến rũ” sẽ an toàn hơn là chỉ có thể trói buộc Lila với <Quyến rũ>. Và lí do duy nhất rằng tại sao hắn ta không làm chính là không thể)

Có vẻ như Milis và Renka sẽ không vào trong tầm ngắm của hắn. Nhưng mặt khác, đối với Emily, cô ấy có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng. Anh ấy cần 1 số biện pháp đối phó

”…Fuuh”

”Anh đã suy nghĩ xong chưa thế, Shinji?”

”Hmm…

"Anh đã suy nghĩ xong chưa, Shinji"

Renka gọi Shinji

Khoảng cách giữa 2 người vẫn được giữ kín như trước khi trở thành người yêu. Mặc dù họ đã trở thành người yêu, nhưng họ cần giữ kín điều này khỏi Alvin. Mặc dù Renka vẫn chưa thỏa mãn với mong muốn của Shinji, khi hai người có thể âu yếm nhau khi ngày nghỉ và ngày hẹn nhưng họ vẫn cần giữ mối quan hệ riêng tư khỏi cuộc sống thám hiểm thường ngày

"Em biết đấy, anh nghĩ chúng ta nên kiên nhẫn cho đến khi có điều gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Và anh nghĩ sẽ cần bảo vệ và nhắn nhủ cho Emily nữa"

"Gã đó đúng hẳn là điên rồi..."

"Em có muốn trở thành của anh không? Hắn nói...."

Mặc dù cô ấy có tâm trạng tốt nhưng Milis cũng rùng mình trước những lời nói đó. Alvin cũng biểu lộ mệt mỏi trên mặt

"Chúng mình không cần thiết phải trực diện với 1 thằng đá đâu. Chúng mình nên phòng trách và không dây dưa vào càng nhiều càng tốt"

"Renka đúng đó. Chúng mình sắp đến bài kiểm tra thăng hạng rồi. Chúng mình không nên vướng vào những rắc rối không cần thiết"

Shinji cười mỉm khi xoa dịu Renka đang tức giận. Alvin và Milis cũng gật đầu đồng tình, và họ cười với nhau

Sau đó, họ đều quên đi những mối lo ngại và tận hưởng buổi tối

* * *

[Tại sao mắt của mình không hoạt động]

Sau bữa tối, đã đến giờ quay lại phòng để nghe lén

Lưới giám sát mà Freri đang giăng ra đã hoàn tất bao phủ lấy quán trọ đó, và giờ đây Shinji có thể nghe mọi cuộc trò chuyện diễn ra ở phòng Minato. Và hạt mầm được sử dụng lần đầu tiên cũng đã được thu hồi để tránh để lại chứng cứ

[Có chuyện gì vậy chứ...? mình chắc chắn rằng đôi mắt của mình có thể khiến mọi người phụ nữ mình thích để đổ gục trước mình mà. Hiệu ứng của nó làm sao có thể bị ngăn chặn được chứ. Lili, Lilu, 2 em thích anh đúng không]

[Đúng vậy ♡]

[Em thích anh~ ♡]

Shinji có thể nghe thấy tiếng 2 cô gái đang va vào nhau. Anh ấy có thể nghe thấy tiếng hôn, có thể rằng 2 cô gái sinh đôi đang ôm lấy nhau mãnh liệt

[Bé tinh linh hoa ấy cũng dễ thương nữa... mình sẽ khiến cô ấy trở thành của mình. Mình có vẻ đã bị Emily cảnh giác, cô ấy đã nhìn mình 1 lúc, nhưng lại biến mất ngay lập tức trong 1 cái nháy mắt vậy]

"Cái quái gì vậy"

(Thằng này muốn làm thật à...)

Shinji kinh ngạc. Freri cũng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhà trọ của Minato, nhưng có vẻ không có dấu hiện nào cho thấy Emily ở đó

(Mình phải đi tìm cô ấy thôi... mình nghe thấy rằng cô ấy đã nhìn hắn, mặc dù chỉ là 1 khoảng khắc, nhưng mình không thể dự đoán được tác động lớn đến mức nào nếu cô ấy bị dính....)

Shinji bảo Freri rằng nên ngăn chặn Emily nếu cô ấy có thiên hướng tiến gần đến khu của Minato, và khi anh ấy đang mặc lại áo choàng, anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc chạy dọc hành lang hướng đến phòng anh

BANG!!!

1 tiếng mở cửa lớn, Emily mở tung cửa phòng Shinji

Shinji cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Emily an toàn, nhưng mặt anh bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên trong thế bị động

”Shinji…♡ em yêu anh…♡”

Emily có vẻ đang không thể kiểm soát được hành động và lời nói nhảy lên người Shinji

Giống như 1 cuộc tấn công chớp nhoáng, và gần như Shinji không thể đánh bại được Emily ở khoảng cách gần như vậy được. Chỉ trong 1 chuốc, tay của Shinji bị cô buộc với áo choàng anh định mặc và anh bị ném lên giường

Mỗi lần Shinji cố gắng tạo ma thuật để kiểm soát tình hình, tay của Emily nhanh chóng che miệng của Shinji không cho anh ấy thực hiện

“Đôi mắt quyến rũ” là phép thuật có thể khiến đối phương tan chảy hết toàn bộ suy nghĩ và gục ngã say đắm người sử dụng. Mắt của Emily đã chạm với hắn trong 1 chốc, và có lẽ bây giờ cô không thể suy nghĩ được gì hết. Cô đã chạy khỏi Minato ngay trước khi hắn có thể bắt cô lại

Tuy nhiên, cảm xúc dồn nén mà cô dành cho Shinji đã bắt đầu kiểm soát tâm trí cô và bắt đầu khiến cô muốn phạm tội với anh

Vì vậy, mọi chuyện có lẽ bắt đầu diễn ra theo 1 cách mà Shinji chưa hề tính đến

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

húp thôi
thanks for new chapter
Xem thêm
Khó đỡ thật:>
Xem thêm