Red Dragon
Gen Urobuchi; Kinoko Nasu; Izuki Kogyoku; Simadoriru; Ryougo Narita Simadoriru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đêm 1 - Hoàn Nhân Đảo

Giới thiệu

0 Bình luận - Độ dài: 477 từ - Cập nhật:

(Một màu đen mịt mù)

(Bỗng… ánh sáng chiếu rọi sân khấu)

(Bức màn nhung nặng trĩu rủ xuống sân khấu. Không lâu sau, một thông báo được truyền đến khán giả)

「―Kính thưa quý quan khách」

(Một giọng nam trang trọng tuy vẫn còn toát ra sự căng thẳng, rụt rè)

「―Kính thưa quý quan khách, xin hãy lắng nghe phần trình bày sau đây」

「Sau đây, sẽ là màn trình diễn kéo dài trong suốt 6 đêm. Chỉ diễn ra một lần duy nhất」

「Các diễn viên đã hội tụ đông đủ và sa bàn cũng thiết lập xong. Cốt truyện dựa trên trò chơi gọi là RPG của thiên tài người Mỹ, ngài Gary Gygax. Dù mang dáng dấp của một tác phẩm văn học, nhưng đây chẳng phải tiểu thuyết, hay kịch bản, cũng không phải là bản ghi sân khấu. Mô tả tuy khó hiểu nhưng tôi xin cam đoan sẽ rất thú vị」

「Diễn viên Kinoko Nasu. Vào vai một hiệp sĩ trẻ tuổi bẩm sinh gánh chịu một lời nguyền. Người vừa thiết lập khế ước với “Hắc Long”, trở thành một phần của Hắc Long Kỵ Sĩ Đoàn, niềm tự hào của D’natia, Đế Quốc từng thống trị thế giới」

「Diễn viên Urobuchi Gen. Đóng vai tăng lữ vũ trang thuộc Bát Trảo Hội – Tổ chức tôn giáo của Hoàng Lạn, Đại Quốc của Húc Nhật. Một sát thủ sở hữu thanh quỷ kiếm có ý chí riêng tên Qisha Tianling – Thất Sát Thiên Lăng」

「Diễn viên Izuki Kougyoku. Đến từ đảo quốc Nil Kamui, nằm giữa hai quốc gia Hoàng Lạn và D’natia, người vào vai một nô lệ đau buồn đã hợp nhất với Ma Vật, trở thành Người bị ràng buộc」

「Diễn viên Shimadoriru. Thuộc dị chủng gần giống nhân loại đã từng cai trị đảo quốc Nil Kamui. Người sẽ giữ vai Hoàng Thống Chủng, một tồn tại biểu trưng cho Nil Kamui, nhận ân huệ từ Stream – Dòng Chảy Ma Tố trải dài khắp bầu trời, biển cả và đại địa」

「Diễn viên Ryougo Narita. Chúng tôi xin được phép không tiết lộ vai diễn của anh ấy」

「Giờ đây, sân khấu chỉ còn chờ được khai màn」

「Trên sân khấu vừa cổ kính và hiện đại này, tôi xin phép đưa ra một câu hỏi」

「Giờ đây, nếu bạn ― nếu là bạn ― sẽ đưa ra quyết định nào với màn trình diễn sau đây? Liệu sẽ giống với những diễn viên của chúng tôi? Hay sẽ có một kết luận khác? Bạn nghĩ sao về lựa chọn của họ?」

「Vậy thì, xin quý quan khách hãy tận hưởng cho đến giờ phút cuối cùng」

(Lặng im. Ánh đèn đã tắt)

(Lại một màu đen mờ mịt)

(Và sau đó)

(―Bức màn được kéo lên mang đến ánh sáng)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận