Red Dragon
Gen Urobuchi; Kinoko Nasu; Izuki Kogyoku; Simadoriru; Ryougo Narita Simadoriru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng Quan

Thế Giới

0 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

Thế Giới

Một thế giới được định hình bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc

 

Thế giới được định hình bởi tình trạng bế tắc giữa hai quốc gia. D’natia, quốc gia gia lớn mạnh nhất từng thống trị toàn bộ thế giới bằng cách thiết lập khế ước với ba trong số Thất Long nhưng hiện đang dần suy tàn. Bên còn lại là Kouran – Hoàng Lạn, vùng đất từng lạc hậu và bị D’natia xâm lược nhưng hiện tại vươn lên đứng đầu Rising Sun – Húc Nhật. Giữa tình hình chiến sự như thế, tồn tại một quốc đảo gọi là Nil Kamui. 

25c51481-4100-4c9b-a732-8c1d337ca218.jpg

Nil Kamui

Bối cảnh của câu chuyện - Hòn đảo nơi tử giả sống lại.

Hòn đảo nơi câu chuyện diễn ra.

Một hòn đảo vẫn còn nhiều phần chưa được khai phá và hiện lãnh thổ bị chia tách ba thế lực – vùng thuộc địa của Hoàng Lạn và D’natia và một thành phố độc lập nơi cư dân bản địa nắm quyền.

Khí hậu nơi đây khắc nghiệt tới bất thường bởi mạng lưới “dòng chảy ma tố” bao phủ vùng đất. Số lượng ma vật cũng đặc biệt dày đặc nên ngoại trừ địa phận thành thị hay các cung đường nhất định, người dân luôn sống trong sự sợ hãi dưới nanh vuốt của chúng. Chuyện làng mạc hoàn toàn bị xóa sổ bởi ma vật cũng không phải hiếm, thậm chí kể cả các thành thị với tường chắn bao bọc cũng chịu kết cục tương tự.

“Hoàng Thống Chủng”  được cư dân nơi đây tôn thờ như một hình thức tôn giáo đặc thù. Ngược lại thì nhiều nhân chủng (hoặc ma vật) đặc dị như “Người bị ràng buộc”, “hỗn huyết cận nhân”,... là tầng lớp bị phân biệt đối xử trên hòn đảo, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là hiện tượng tử giả hồi sinh, hay gọi là “Hoàn Nhân”. Các nghiên cứu viên từ Hoàng Lạn và D’natia đã tập trung lại để đánh giá hiện tượng dị thường dựa trên mối liên hệ giữa dòng chảy ma tố và linh hồn, nhưng vẫn chưa thu được kết quả.

Sau “Chiến Tranh Bảy Năm” giữa D’natia và Hoàng Lạn, phần lớn hòn đảo bị tàn phá, còn giờ đây nơi này được xem như một quốc gia vùng đệm, nhưng tình hình đang dần leo thang bởi sự thay đổi của “Xích Long”, một trong Thất Long đang cư ngụ tại Nil Kamui….

333b1bec-9011-4822-880e-f845b2202975.jpg

D’natia

Đế chế quân sự hùng mạnh nhất thế giới được “Hắc Long” ban phước.

Đế chế rộng lớn tọa lạc ở đằng xa về hướng Đông của Nil Kamui.

Thâu tóm 80% diện tích lục địa Adelbayd và ngày một lớn mạnh nhờ vào ma pháp và khoa học kỹ thuật siêu việt cùng với kỵ sĩ đoàn dũng mãnh. Đặc biệt là, kể từ khi thiết lập khế ước với Tam Trụ Long, bao gồm luôn “Hắc Long”, họ đạt được những bước tiến không thể tin được, không chỉ thuộc địa hóa Nil Kamui mà còn một phần lãnh thổ Hoàng Lạn phía bên kia đại dương. Hiển nhiên, chiến lực tối cường của họ chính là “Hắc Long Kỵ Sĩ Đoàn” sở hữu ân sủng từ “Hắc Long”.

Hắc Long Kỵ Sĩ Đoàn gồm 8 Quân Đoàn dưới sự lãnh đạo của khoảng 30 Hắc Long Kỵ Sĩ ký khế ước trực tiếp với “Hắc Long”. Dưới trướng những người sở hữu  sức mạnh vô song và đầy lôi cuốn này là những Kỵ Sĩ thông thường và tùy tùng.

Hiện tại, Quân Đoàn Ba thuộc Hắc Long Kỵ Sĩ Đoàn đang đóng quân tại Nil Kamui. Chỉ huy bởi Simeon Tsarkov, Hắc Long Kỵ Sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử. Đồng thời, sức mạnh toàn thể của đế chế này vững mạnh nhờ vào nhân dân có tinh thần đoàn kết cao, cùng thờ phụng một tôn giáo duy nhất gọi là “Giáo Hội”.

“Giáo Hội” tôn thờ vị Thần độc nhất coi trọng công lý và tìm cách thực hiện theo ý chí của Thần. Công lý chính là sức mạnh và sức mạnh ấy chuyển hóa thành sự phát triển của xã hội. Theo lẽ tất yếu, họ trở thành những kẻ theo chủ nghĩa bành trướng, trong khi nhân danh chính nghĩa để văn minh hóa nhân loại, hướng họ theo chánh đạo.

Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, diện tích đế chế đã thu hẹp do Hoàng Lạn đã quân sự hóa và chuyển sang phản công. Còn có nhiều vấn đề khác như lãnh thổ quá rộng lớn trong khi tầng lớp quý tộc hoạt động kém hiệu quả, quân đội và giáo hội luôn căng thẳng với nhau và việc chọn ra người kế vị Hoàng Đế gặp bất trắc.

1c32bcdd-6e18-4acb-b1da-348ccc096380.jpg

Hoàng Lạn

Đại quốc tuyên bố bá quyền mới trỗi dậy nhờ công nghệ và kinh tế.

Một quốc gia đa sắc tộc được cai trị bởi “Hoàng Lạn Linh Mẫu”, người vĩnh viễn luân hồi chuyển sanh linh hồn. Phương châm của nơi đây là bình đẳng và coi trọng lợi ích thế gian hơn tất thảy. Một quốc gia thiên về thương nghiệp hơn là quân sự, về triết học hơn là ma thuật.

Thông qua hệ thống ma thuật gọi là Đạo [Tao], chuyên về tu dưỡng bản thân và tự khẳng định mình là cường quốc thống trị phương Tây nhưng trong khoảng một trong năm qua, họ gặp phải nhiều trải nghiệm đắng cay từ D’natia, quốc gia xuất sắc về giao tranh tổng.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của “Sáu Anh Kiệt”, các Thống Lĩnh Vạn Quân và tập trung sử dụng rộng rãi công nghệ như súng hỏa mai và đại bác mà quân đội và hải quân đã thành công giành lại lãnh thổ đã mất. Đối với họ, sự can thiệp quân sự vào Nil Kamui dưới sự chỉ huy của một Thống Lĩnh Ngàn Quân chỉ là một bước trong kế hoạch lớn hơn nhiều.

Mặt khác, nền kinh tế tiền tệ của Hoàng Lạn lại dẫn trước một bước so với D’natia. Trái ngược với D’natia, nơi thế lực quý tộc vẫn còn hùng mạnh khiến cho tiêu chuẩn hóa tiền tệ trở nên bất khả thi, quyền lực ở Hoàng Lạn tập trung ở Linh Mẫu nên có thể nhanh chóng cải cách tiền tệ. 

Chính vì thế, nền kinh tế đã phát triển vượt trội và tiềm lực kinh tế đơn thuần gần như gấp đôi D’natia.

Hoàng Lạn không có quốc giáo. Hiện tại, hai thế lực chính yếu là Bát Trảo Hội, sùng bái “Linh Mẫu” – Đức Mẹ của toàn dân Hoàng Lạn và Thiên Vu Đường, dù tôn kính “Linh Mẫu” nhưng quan tâm hơn vào tương trợ lẫn nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận