• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 0 : Mở đầu

9 Bình luận - Độ dài: 1,037 từ - Cập nhật:

Phải chăng trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc ta phải chấp nhận những gì ta nhận được trong cuộc sống của mình?

Hay rằng, điều mà con người hướng tới đơn giản chỉ là sống qua ngày để rồi kết thúc cuộc đời mình một cách đơn điệu?

Ngay cả tôi, người cũng có cùng suy nghĩ như vậy, vẫn có riêng cho mình một niềm vui nho nhỏ.

Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, một tập mới của cuốn tiểu nổi tiếng trên web sẽ được phát hành. Việc mua được và ngồi đọc đống tiểu thuyết đấy với tôi như là một khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống tẻ nhạt này vậy.

“ Tuy nhiên thì, hôm nay cũng là ngày mà cuốn tiểu thuyết này kết thúc rồi…”

Câu chuyện đơn giản là về một thanh niên 18 tuổi, tận hưởng niềm vui với dàn harem của mình trong suốt những năm tháng học trung học thôi.

Thật lòng mà nói, nếu như tôi có một tuổi trẻ như vậy, tôi thề là tôi sẽ tận hưởng hết mình.

Điều đáng nói ở đây là, trong cuốn tiểu thuyết này có chính xác một mẫu phụ nữ mà tôi vẫn hằng mơ ước.

Tên cô ấy là Shin Eun-ha, một người bạn từ thời thơ ấu của nam chính, đồng thời cũng là người đã luôn yêu thương nam chính từ khi còn nhỏ.

Tôi khá là chắc tập hôm nay sẽ miêu tả chủ yếu về khung cảnh nhân vật chính, Kang Seo-ha, chấp nhận lời tỏ tình của Eun-ha.

Mặc dù như đã nói, đây là một bộ harem, nhưng đến cuối thì việc chọn Eun-ha sẽ hợp lý hơn khi so sánh với những người còn lại.

Trong lòng tôi thầm vui mừng khi tưởng tượng cảnh Eun-ha sẽ mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu hẹn hò với nhân vật chính.

{ Tớ xin lỗi, Eun-ha. Tuy rằng tớ đã từng có tình cảm với cậu, nhưng giờ đây…Jung-yeon đang chiếm một vị trí cao hơn cậu trong trái tim của tớ…” }

“ Chyện quái gì xảy ra với thằng cha này vậy??? ”

Tôi bật hẳn dậy khỏi giường chỉ để thốt lên câu chửi rủa.

Chẳng phải hắn ta đã vui mừng như bay lên chín tầng mây khi nhận được chocolate của Eun-ha trong tập 15 sao?

Không chỉ thế, không phải là hắn ta đã biến thái đến mức nhận xét mùi hương của Eun-ha khi cô ấy giúp hắn ta học bài trong tập 21 thì sao?

Vậy còn việc hắn ta đảm bảo rằng sẽ chấp nhận cô ấy nếu như cô ấy tỏ tình trong tập 40 thì sao?

Bây giờ thì sao? Hắn ta nói như vậy luôn cơ à? Nếu như hắn ta biết nghĩ thêm một chút nữa, thì hắn ta sẽ biết rằng mình nên ở cạnh Eun-ha mới phải. Khi đó thì những người như tôi mới tận hưởng được niềm hạnh phúc khi chứng kiến mối tình lãng mạn của họ chứ!

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, nữ chính tốt bụng của chúng ta đã chấp nhận lời từ chối của nam chính và nói với hắn ta rằng:

{ Cảm ơn vì đã thành thật với tớ…cậu..cậu nhất định phải thật hạnh phúc với Jung-yeon nhé! Cậu ấy suy cho cùng cũng là bạn của tớ mà. }

Không kìm nổi sự bực bội của mình, tôi nhanh chóng bật máy tính lên và lao vào phần bình luận.

Có vẻ như là tôi thật sự không đơn độc rồi, vô số những người ủng hộ Eun-ha đã và đang nhiệt tình hỏi thăm địa chỉ của tác giả.

{ Người sùng đạo của Eun-ha : Trời ạ, cái kết này thật đáng thất vọng, không khác gì rác rưởi đối với tôi cả. Ông tác giả thử nhìn lại cả tuyến nhân vật cũng như là cốt chuyện xem, nhân vật chính hoàn toàn nên kết thúc ở bên Eun-ha. Cố lên! Tác giả à, có lẽ ông nên cân nhắc đây chỉ là kết phụ chẳng hạn, rồi viết lại kết chính về Eun-ha. Làm thế nào mà anh ta lại chọn Jung-yeon được chứ, cô ta luôn gào mồm mình lên như cá heo vậy? }

{ ForeverJungYeon : Tại sao anh ta lại đi hẹn hò với một người luôn che giấu cảm xúc mỗi ngày của mình một cách bực bội như vậy chứ? Cả hai người chắc chắn là đều xinh đẹp, nhưng chỉ dựa vào tính cách thì, chọn Eun-ha chắc hẳn là một sai lầm. Chẳng phải việc bị thu hút bởi một người năng động là đương nhiên sao? Nếu so sánh Jung-yeon với một con cá heo thì Eun-ha chắc phải là một con lười. Cô ấy nhận lại những gì đáng phải nhận thôi. }

{ Người sùng đạo của Eun-ha : Lại là lũ hâm mộ cá heo chết tiệt này. }

Cuộc tranh luận này chắc hẳn sẽ chẳng đi đến hồi kết đâu, cho dù tôi đã xem bọn họ cãi nhau đã khá lâu rồi.

Tuy nhiên, ngay khi những từ ngữ ngày càng leo thang, người kiểm duyệt cũng như là tác giả đã quyết định khóa phần bình luận lại.

Vừa bực bội, vừa thất vọng. Tôi đặt điện thoại xuống bên giường và cố gắng chợp mắt.

Không thể tin được.

Tôi vẫn không có cách nào chấp nhận điều đó cả.

Nếu tôi là nhân vật chính, hạnh phúc của Eun-ha sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi sẽ sống mà chỉ nhìn vào Eun-ha, cả cuộc đời tôi sẽ chỉ sống vì cô ấy.

Thằng ngu đấy đã chọn con cá heo thay vì cô ấy.

Càng nghĩ, tôi càng tức giận.

“ Nếu là tôi, tôi sẽ biến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. ”

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, màn hình điện thoại của tôi bỗng sáng lên bất thường, ánh sáng bắt đầu bao trùm mọi thứ trong tầm mắt tôi.

“ Chuyện quái gì thế này?..”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sei-chan nhưng ko tsundere
Xem thêm
She chan v2 à
Xem thêm
Ồ cx có ng nhớ đến bộ này giống tui à
Xem thêm
Bạn chê thì để tôi🐧
Xem thêm
TRANS
Nhớ đến bộ nào có Sei-chan nhỉ?
Tks trans.
Xem thêm
Tôi cũng y chang :)
Xem thêm