• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 88: Nhà vua kéo sợi

4 Bình luận - Độ dài: 7,185 từ - Cập nhật:

Lúc đầu, Vandalieu không biết cách sử dụng Tử thiết và Dạ đồng, loại kim loại lỏng mà cậu tạo ra với tử tính mana của mình. Nhưng một khi được làm nóng thì chúng sẽ trở nên dễ xử lý hơn.

“Đây đúng là loại kim loại trong mơ!” – Datara kêu lên.

Trọng lượng của Tử thiết và Dạ đồng giống như sắt và đồng đã tạo ra chúng, nhưng vì chúng là chất lỏng, chúng có thể dễ dàng được định hình bằng cách đổ vào khuôn.

Chúng sẽ trở nên cứng hơn khi nóng lên. Ở nhiệt độ nóng chảy tương đương với sắt và đồng bình thường thì Tử thiết và Dạ đồng sẽ biến thành chất rắn như sắt và đồng ở nhiệt độ phòng.

Tất nhiên chúng sẽ trở lại thành dạng lỏng khi nguội đi, nhưng nếu lúc này chúng được đập bằng búa thì sau khi được làm mát, chúng sẽ vẫn rắn chắc như vậy.

Datara đổ Tử thiết và Dạ đồng vào các khuôn, nung chúng đến nhiệt độ mà chúng trở thành chất rắn dễ dàng thao tác và sau đó dùng búa để rèn chúng. Sau khi làm vậy, chúng không trở lại dạng lỏng ngay cả khi nhiệt độ của chúng đã giảm xuống.

Những thanh kiếm và giáo làm từ Tử thiết cứng hơn, bền hơn và sắc bén hơn so với những thanh kiếm làm từ thép. Nhưng ngay cả khi lưỡi kiếm của chúng bị sứt mẻ, miễn là các mảnh vỡ được phục hồi, chúng sẽ biến trở lại thành chất lỏng và hợp nhất lại vào lưỡi kiếm để khôi phục hình dạng ban đầu.

Mặt khác, Dạ đồng phù hợp để chế tạo áo giáp hơn. Nó có thể hấp thụ tốt các tác động, chịu được những nhát chém và có khả năng kháng lại mana. Và cũng giống như Tử thiết, nếu bị hư hại thì các bộ phận bị hỏng sẽ biến thành chất lỏng và hợp nhất trở lại vào áo giáp.

Ngoài ra, có lẽ vì chúng là kim loại đã được biến đổi bởi tử tính mana, cả hai loại kim loại đều có các thuộc tính giúp cho người trang bị chúng dễ dàng sử dụng ma pháp tử tính hơn. Có thể dễ dàng tạo ra những thanh kiếm có thể sử dụng 【 Ngăn chặn hồi phục 】 và 【 Kịch độc 】 hoặc những tấm khiên với 【 Hấp thụ năng lượng 】.

“Vì lý do gì đó, có vẻ như chỉ có Thánh tử, Undead chúng thần và các Ghoul mới có thể rèn được nó, nhưng đó cũng là một trong số những điểm hấp dẫn của thứ này!” – Datara nói.

Có lẽ Tử thiết và Dạ đồng chỉ bị ảnh hương bởi 【 Hấp dẫn tử tính 】 nên chỉ có Vandalieu mới có thể sử dụng nó để chế tạo item (vật phẩm). Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể sử dụng những sản phẩm đã hoàn thiện.

Nhưng giờ cậu đã có Datara, những Undead Titan khác giúp đỡ ông ấy cùng với các Ghost đã từng bị mắc kẹt bên dưới nghĩa trang dưới lòng đất ở Nineland, vậy nên việc đó không thành vấn đề.

Nhân tiện, nếu Vandalieu muốn biến các sản phẩm đã hoàn thiện thành kim loại lỏng để biến chúng thành một thứ khác, cậu sẽ làm nóng chúng, sau đó sử dụng 【 Hút nhiệt 】 để loại bỏ nhiệt lượng và trang bị sẽ trở lại dạng lỏng sau khi hạ nhiệt.

Bằng cách đổ Tử thiết và Dạ đồng đã được nung nóng đến nhiệt độ hoàn hảo và đập chúng vài lần để làm cứng, Datara đã thành công tạo ra những đồng xu.

Và thế là, xu Dạ đồng một nghìn Luna và xu Tử thiết một trăm Luna đã được tạo ra.

“Để chúng nhỏ như vậy có ổn không nhỉ?” – Vandalieu tự hỏi khi cầm một đồng xu Luna giữa những đầu ngón tay. Có vẻ như cậu cảm thấy lo lắng vì chúng chỉ nhỏ như những đồng xu một yên Nhật.

“Thần đảm bảo là sẽ ổn cả thôi” – Chezare trả lời đầy tự tin.

“Nhưng ban đầu chúng chỉ là đồng và sắt thôi đó” – Vandalieu nói với anh ta.

“Ngài nói đúng … Thần không chắc chúng ta có thể giao dịch những đồng tiền này với hàng trăm đồng vàng Amid khi chúng ta bắt đầu giao dịch trong tương lai không nữa” – Tarea nói. “Rốt cuộc thì ban đầu nó cũng chỉ là đồng thôi mà”

“Quả thực là vậy, nó là đồng” – Sam nói.

“Nhưng chúng còn cứng hơn cả vàng và bạc, và chúng cũng rất đẹp nữa” – Zadiris nói. “Cá nhân tôi thích những thứ như thế này”

“Không giống như vàng và bạc, những đồng xu này có thể được kết hợp lại để tạo ra áo giáp nếu gặp nguy hiểm” – Basdia nói. “Tôi nghĩ kim loại như thể này thì tốt hơn”

“Tôi cũng thích mấy kim loại cứng hơn” – Vigaro thêm vào.

Bởi vì kim loại ban đầu là sắt và đồng, Vandalieu, Tarea và Sam đã lo lắng về việc liệu chúng có thể được đổi thành tiền vàng và bạc trong tương lai hay không.

Mặt khác, Ghoul không biết gì về nền kinh tế tiền tệ và với họ, kim loại có giá trị không phải vì sự khan hiếm, mà là đặc tính của chúng khi chúng bị biến thành vũ khí và áo giáp.

Và sau đó, có một nhóm cá nhân thứ ba mỉm cười gượng gạo khi biết rằng hai nhóm kia đều sai.

“Tôi không biết những đồng xu với kích thước như thế này có thể được xem là có giá trị tương đương với những đồng vàng Amid và Baum hay không, nhưng -” – Rita bắt đầu nói.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ vui vẻ giao dịch thôi” – Saria nói.

“Thưa bệ hạ, không chỉ các thương nhân, mà cả những quý tộc và hoàng tộc cũng có thể sẽ phải đưa ra ra cả núi xu vàng … không, là cả núi xu bạch kim để có được những xu Tử thiết và Dạ đồng này đó” – Levia nói.

Vì lí do nào đó mà có vẻ như ba người này nghĩ rằng những đồng xu Tử thiết và Dạ đồng sẽ có nhiều giá trị.

“Vandalieu-sama, thần cũng đồng ý. Rốt cuộc thì đây là kim loại ma thuật mà ngoại trừ ngài thì không ai trên thế giới có thể tạo ra cả. Không chỉ Hội pháp sư, mà cả các quốc gia đều muốn nó” – Eleanora nói.

Thực vậy, giá trị của Tử thiết và Dạ đồng không rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ rất cao. Đúng như Eleanora nói, chúng là kim loại được Vandalieu tạo ra, có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử!

Ngay cả khi vật liệu cơ bản của chúng chỉ là đồng và sắt, thứ có giá trị thấp hơn nhiều so với vàng và bạc, Vandalieu là người duy nhất có thể tạo ra chúng. Đó là lý do tại sao sự quý giá của nó là không thể đo đếm được. Không ai có thể quyết định giá trị của chúng so với vàng hay bạc.

“Tôi hiểu rồi” – Vandalieu nói. “Tôi đoán là giờ kích thước của nó vẫn ổn … nhưng trước khi chúng ta bắt đầu giao dịch trong tương lai, chúng ta cũng cần nghĩ đến việc đổi tiền nữa”

Trong tương lai, nếu có thể giao dịch với các quốc gia bên ngoài sẽ dẫn đến việc đồng Tử thiết và Dạ đồng sẽ bị cạn kiệt cực kỳ nhanh chóng. Dù vậy, cũng có khả năng là nó cũng sẽ không được chú ý đến.

Và thế là sự lưu thông của đồng Luna đã bắt đầu, và giờ thì mọi thứ vẫn suôn sẻ.

“Đây là mười Luna, và đây là năm mươi Luna, huh … Oh, đồng Tử thiết sẽ tỏa sáng như màu cầu vồng nếu cầm chúng dưới ánh sáng mặt trời này”

“Màu tím của đồng xu Dạ đồng cũng rất đẹp nữa. Tôi tự hỏi chúng ta có nên tạo thêm hay không đây”

“Bufun~ Tôi sẽ làm một cái vòng cổ bằng đồng xu Tử thiết”

Các Ghoul và Orcuses – những người chưa từng có một nền văn hóa tiền tệ, có vẻ như quan tâm đến vẻ đẹp hơn là sự tiện lợi của chúng.

“Chúng tôi thực sự rất biết ơn ngài khi được nhận tiền thế này, và còn cho chúng tôi công việc nữa … Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều”

“Tôi thực sự rất vui vì mình đã không chết tại mỏ”

“Đôi tay này đã có thể kiếm ra tiền rồi … nhưng tôi không muốn làm thợ mỏ nữa đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi làm nông dân”

“Nếu đến nông trại, không hiểu vì lý do gì mà họ sẽ dạy anh ca hát và nhảy múa đó. Mà tôi thì lại mù âm nhạc”

“Tôi nghĩ là tôi sẽ đến làm ở nhà máy sản xuất đậu phụ”

“Tôi có thể may, vậy nên tôi sẽ trở thành thợ may”

“Tôi sẽ bắt đầu kinh doanh. Nó mang lại cho tôi ký ức về những ngày mà tôi còn bán cá ở lãnh địa Sauron”

Những người làm việc ở mỏ khai thác nô lệ, như Gopher và những cựu dân tị nạn cũng như những người từ làng nông đầu tiên, đã có một số kinh nghiệm sống trong xã hội, vậy nên họ chấp nhận đồng Luna mà không gặp vấn đề gì cả.

Những người không chiến đấu, có đầu óc sáng tạo này rất quý giá ở Talosheim. Cho đến giờ, chỉ có vài Ghoul và Undead trước đây từng là thợ thủ công và đã tham gia vào việc trồng trọt, đánh cá và những ngành công nghiệp khác ở Talosheim.

Và vì là những cựu nô lệ trong mỏ khai thác, Gopher và những người khác cũng đều có kỹ năng 【 Đào mỏ 】. Giờ đây họ đã được tự do, việc có rất ít người muốn tiếp tục công việc mà họ đã bị buộc làm trong suốt hai trăm năm là điểu dễ hiểu … và những thợ mỏ ở Talosheim cũng cần phải biết cách chiến đấu. Bởi vì vậy, có vẻ như họ sẽ được tuyển dụng vào các nhà máy hoặc nông trại mới tạo ở Talosheim.

Những người từ làng nông đầu tiên cũng vậy, nhưng trước đây họ từng là thợ chế tác da, thợ may và thương nhân. Có vẻ như họ muốn làm một công việc tương tự như công việc trước đó của họ.

Người ta nghi ngờ rằng liệu có công việc nào cho họ ở những nhà máy golem đã có golem thay cho những con robot hay nông trại đã có những quái cây, nhưng dù thế thì chắc chắn vẫn còn có sẵn những việc khác cho họ.

Vandalieu chỉ cần cung cấp cho những con golem một ít mana từ bể mana khổng lồ của cậu và chúng sẽ làm việc liên tục. Nhưng sau cùng thì chúng cũng chỉ là golem.

Chúng sẽ lặp lại chính xác các chuyển động và giao thức mà chúng đã được cung cấp, nhưng khả năng của chúng lại bị hạn chế. Quan trọng nhất là khả năng phát hiện chênh lệch nhiệt độ quá thấp khiến cho chúng có thể làm hư hại các khoáng vật. Bên cạnh đó thì khả năng xác định tình trạng của sản phẩm của chúng cũng khá yếu. Ngoài ra thì chúng cũng không phù hợp để làm những công việc yêu cầu độ chính xác cao.

Nếu những sai xót này có thể được con người xử lý, thì việc này cũng giúp Vandalieu tiến gần hơn đến việc sản xuất những mặt hàng mà các nhà máy trên Trái đất đã tạo ra.

Đó cũng là lý do khiến cho đậu phụ được một nghệ nhân làm ra có hương vị ngon hơn đậu phụ được sản xuất hoàn toàn bằng máy móc.

“Rốt cuộc thì con người vẫn là cần thiết” – Vandalieu cảm thấy vui vì cậu đã đến lãnh địa Hartner.

Nhân tiện, một hệ thống thuế cũng đã được bổ sung vào. Thuế thu nhập đã được giới thiệu đến toàn bộ cư dân của Talosheim.

“Bệ hạ, hẳn là ngài không nghiêm túc với những chính sách này đâu nhỉ!” – Chezare phản đối.

Ở Lambda, không giống như những mạo hiểm giả và lính đánh thuê, một công dân bình thường bị đánh một số thuế nhất định dưới dạng thuế bầu cử. Nó bao gồm khoảng 40-50% số tiền lãi của họ trong mọi lĩnh vực cũng như lợi nhuận từ việc buôn bán của họ.

Ở Talosheim mới, thuế bầu cử này đã được bãi bỏ và thuế thu nhập sẽ được thu từ những người có thu nhập. Với hệ thống này, ngay cả những người kiếm được ít tiền về mặt lý thuyết cũng có thể nộp được thuế, không như thuế bình quân đầu người.

Tất nhiên là nó cũng có một quy tắc, đó là những người có thu nhập quá thấp thì được miễn thuế và những người có thu nhập hằng năm cao hơn sẽ bị đánh thuế theo phần trăm thu nhập của họ cao hơn.

Thuế tối thiểu là 5% và thuế tối đa cho những người kiếm được nhiều tiền nhất là 20%.

“Thưa bệ hạ, xin hãy xem xét lại!” – Chezare cố nài nỉ Vandalieu. “Hệ thống thuế này thường được sử dụng cho Hội mạo hiểm giả và thương nhân của Hội thương mại. Nếu áp dụng nó cho từng cá nhân, chúng ta sẽ phải xác định thu nhập của mỗi công dân! Và thuế cũng sẽ quá thấp cho nhu cầu của quốc gia!”

Không ai có thể đổ lỗi cho Chezare vì đã nói lên những ý kiến này. Với hệ thống thuế phần trăm thấp như vậy, một quốc gia sẽ trở nên nghèo nàn trong tương lai không xa và không thể duy trì cấu trúc của mình.

Nhưng Vandalieu vẫn bình tĩnh khi trả lời lại Chezare. “Người đứng đầu của hầu hết các dự án đang diễn ra ở Talosheim này là ta, ngươi biết chứ?” – cậu chỉ ra.

“… Thưa vâng ạ” – Chezare nói.

Mana của Vandalieu rất cần thiết để vận hành những vật phẩm ma pháp sử dụng phép 【 Lên men 】 dùng để tạo ra miso và nước tương, cũng như để cung cấp năng lượng cho những con golem trong mỗi nhà máy.

Hầu hết các ngành công nghiệp khác ở Talosheim sẽ không thể làm gì được nếu không có Vandalieu. Những Quái cây, Ent bất tử và Ong nghĩa trang đều mang lại phước lành cho Talosheim vì Vandalieu đã ở đây.

Trung tâm phân phối cung ứng trong tàn tích của Hội mạo hiểm giả cũng chỉ hoạt động vì Vandalieu đang cung cấp cho nó các sản phẩm để mà phân phối.

Các thành viên của giáo hội, các thợ chế tác đá, thợ mộc, thợ rèn cũng đều là do Vandalieu lãnh đạo.

Đó là lý do tại sao việc xác định thu nhập của mỗi người dân cũng không quá khó khăn. Có thể trong tương lai nó sẽ trở nên khó khăn, nhưng cậu chỉ cần thiết lập một hệ thống để làm như vậy trước.

Và cũng không có khả năng quốc gia sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói vì thuế quá thấp. Rốt cuộc thì người dân đã mua nhiều thứ khác nhau từ Vandalieu, vua của quốc gia này, khi họ sống ở đây mà.

Thực ra không hoàn toàn có chuyện mọi thứ sẽ không có vấn đề gì hết, nhưng Vandalieu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử và cải thiện lại mỗi khi có vấn đề phát sinh.

“Thần hiểu rồi” – Chezare nói. “Vậy thì xin cứ để chi tiết mọi việc lại cho thần”

“… Chezare này, sao ông không từ chức tướng quân và trở thành bộ trưởng quốc gia luôn đi?” – Vandalieu hỏi ông ấy.

“Không, thần là người của quân đội, thưa bệ hạ” – Chezare trả lời.

Nhưng có thực sự ổn không khi để một quân nhân làm quá nhiều việc mà một quan chức dân sự nên làm hay không?

----------------------------------------------------------------

Một thời gian trôi qua sau cuộc trò chuyện này, và cuối hè đã ở ngay trước mắt. Vandalieu đang có một bữa ăn đêm để nghỉ ngơi trong căn phòng dưới lòng đất bên dưới lâu đài hoàng gia Talosheim, nơi mà cậu đã đánh bại con Rồng golem và lấy được các vật liệu mà cậu dùng để tạo ra Rapiéçage.

“Umm, thưa bệ hạ, đây là gì vậy?” – Levia hỏi.

“Đây là ramen đó, công chúa Levia” – Vandalieu giải thích khi cậu cho cô ấy xem thứ được chứa trong cái bát của cậu – nó chứa nhiều thành phần khác nhau và một chút mì chìm trong một bát súp trắng. “Nó cũng gần giống như udon, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Nhân tiện, đây là ramen đậu phụ mà tôi đã làm theo yêu cầu của Braga. Nước dùng dựa trên misodare với đậu phụ, mì thì được làm bằng cách kết hợp bột mì với bột đậu nành theo một tỉ lệ nhất định, và sử dụng đậu phụ chiên và đậu phụ khô thay cho thịt lợn phi lê. Gia vị thì có hành củ”

Một bát ramen đậu nành … chứa đầy đậu phụ. Giờ là lúc cho Isoflavone (Trans eng: Isoflavone là một hợp chất hữu cơ có trong đậu phụ.)

Nếu có một thứ mà Vandalieu muốn nhanh chóng có được, thì đó là hành lá. Và vừng cho vào canh thì có khiến nó ngon hơn không nhỉ?

“Trông nó ngon thật ha? Vandalieu nấu ăn ngon lắm đó. Sao cô không thử một bát đi, công chúa?” – Darcia đề nghị. Khẩu vị của cô lúc này rất hợp với con trai cô, nhờ vào kỹ năng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy không hỏi thêm về ramen. “Cảm ơn ngài đã mời, nhưng tôi không đề cập đến ramen -”

“Vậy cô đang nói về nó sao? Đây là một cái váy cưới” – một phân thân khác của Vandalieu nói khi biết một người đang ăn ramen … Một Vandalieu được tạo ra bằng cách sử dụng 【 Xuất hồn 】 và tạo ra bản sao. Cậu đang giữ một chiếc váy cưới mà cậu đã làm.

Bằng vô số mũi khâu và đường chỉ, Vandalieu đã cố gắng tạo ra một chiếc váy cưới trơn trực tiếp từ những sợi chỉ.

“Tạo ra áo giấy (trans: dress paper| quần áo được làm từ vải cellulose dùng một lần, là một mặt hàng thời trang mới lạ tồn tại trong thời gian ngắn ở Hoa Kỳ vào những năm 1960. Cái này cũng không chắc là có đúng nghĩa hay không nha) hay mấy thứ như thế thì quá rắc rối, nhưng gần đây tôi nhận ra rằng làm quần áo trực tiếp từ sợi chỉ mà không dùng đến quần áo giấy thì tốt hơn” – cậu nói.

“Tôi đang làm dở nó” – một Vandalieu khác nói. Nhân tiện, đây là váy của cô dâu Braga – Marie và Linda”

“Đã có người khác lấy số đo rồi” – một Vandalieu khác nói. “Ngoài ra, vật liệu mà tôi sử dụng là lụa mật từ Ong nghĩa trang”

Bốn cánh tay của Vandalieus, thứ được chia thành các sợi dài như sợi chỉ, đang điều khiển vô số kim khâu.

Vandalieu muốn tạo ra Golem và Công cụ nguyền rủa để làm điều này một ngày nào đó, nhưng đây là công việc đòi hỏi sự chính xác, vì vậy nên ngay lúc này cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình làm điều đó.

“Nhờ vậy mà tôi có thể tạo ra quần áo mà không cần bất kỳ đường may nào”

“Frills, frills… Laces, laces… Flells, flells” (Trans eng: Một từ vô nghĩa, một sự kết hợp giữa “frill” – diềm và “lace” – ren)

“Nhưng nếu làm một mình thì tôi chỉ có thể làm được tối đa hai đến ba chiếc váy trong một ngày thôi, vậy nên tôi sẽ sớm làm một chiếc máy may. Giờ thì tôi cũng đến giới hạn rồi. Không biết có nên làm một cái hoạt động bằng bàn đạp không nhỉ?”

Dựa trên những gì Vandalieu đã thấy ở Nineland và Niarki, quần áo của Lambda không thua kém gì trên Trái đất. Có nhiều thuốc nhuộm và chúng có màu sắc sống động hơn, nhưng các thiết kế của quần áo thì lại khá là hạn chế.

Vandalieu đã đặt Côn trùng Undead lên Eleanora khi cô đi dạo quanh Nineland, và qua những con mắt của chúng, cậu đã thấy quần áo cũ được bán ở chợ. Là một người từng sống ở Nhật Bản hiện đại, cậu đã nghĩ rằng chúng trông không hợp thời trang.

Hồi đó, Vandalieu chỉ là một học sinh trung học. Mặc dù cách cư xử của cậu không hề tệ, nhưng cũng không phải là quá tốt. Cậu đã thấy được khá nhiều thứ ở những nơi như là trung tâm thất lạc. (Trans: Một văn phòng hoặc tòa nhà công công, nơi mà mọi người có thể tìm lại đồ mình làm thất lạc mà người khác đã tìm thấy)

Đó là lý do vì sai cậu định làm nhiều thứ khác nhau. Những thứ như áo ngực, kẹp tất và quần tất nói riêng. Đối với đồ bơi, cậu dự định sẽ làm khi tìm thấy một loại sợi không trở nên trong suốt khi ướt.

Ngoài ra, vì ai đó muốn có được một vẻ đẹp như những ngôi sao phim hành động của Hollywood, cậu cần tìm đúng thời điểm để làm ra quần short boxer cho nam.

“Nó thật dễ thương nhỉ? Tôi chắc mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc, và khi chúng ta bắt đầu giao dịch với những quốc gia khác trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ mua chúng thôi” – Darcia nói.

“Vâng, tôi nghĩ chúng rất đẹp” – công chúa Levia nói. “Nhưng không phải cái đó là … tôi tự hỏi đó là cái gì vậy …” – ánh mắt của cô ấy hướng về phía khối thịt được mang ra khỏi thiết bị hồi sinh.

Đó là một khối thịt không có tay, không có chân và không có đầu. Có thể thấy rằng có những mạch máu màu đỏ chảy dọc theo bề mặt, dù rất khó tin, nhưng chắc chắn nó vẫn còn sống.

“Ah, đừng quá chú ý đến nó -” – Darcia nói.

“Đó là phần tái sinh thất bại thứ bảy của mẹ” – Vandalieu nói.

“KHÔNGGGG! ĐỪNG NÓI RA MAAAAÀ!” – Darcia kêu lên.

“Con đâu có nói đó là cơ thể thật của mẹ đâu, vậy nên bình tĩnh lại đi” – Vandalieu nói với cô ấy.

8b279daf-a110-4c0d-9453-c3103fb5b6f0.jpg

Vandalieu đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng 【 Biến đổi Golem 】 để điều khiển Tử thiết và Dạ đồng lỏng thay thế những phần bị hỏng của thiết bị hồi sinh. Do đó, thiết bị hồi sinh đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng … khi cậu cố gắng tái tạo cơ thể Darcia với nó, thiết bị chỉ tạo ra những khối thịt.

Cậu đã trải qua rất nhiều lần thử và sai xót, nhưng không cần biết cậu đã làm gì, thiết bị chỉ tạo ra những khối thịt trông không giống chút nào với Darcia.

“Như cô đã thấy đó, chỉ có thịt và máu thôi … nếu có nội tạng thì tôi sẽ thêm một bộ xương Orichalcum vào sau khi nó được hoàn thành. Có vẻ như việc sửa chữa tạm thời đối với một thiết bị hồi sinh chưa hoàn chỉnh sẽ không đủ để tái tạo lại mẹ” – Vandalieu kết luận.

Cậu đã sử dụng cỗ máy này bảy lần rồi, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn việc thiết bị tạo ra những khối thịt bí ẩn. Theo truyền thuyết, thiết bị này có thể tạo ra cơ thể tách biệt hoàn toàn với linh hồn của họ, những kết quả mà Vandalieu nhận được không giống vậy chút nào.

“Ý mẹ là, đó là một cái gì đó … dù Vandalieu có nói vậy, nhưng mà nó giống như là nói rằng mẹ giống như mẹ ấy, thật là đau khổ mà” – Darcia nói.

“Tôi xin lỗi, tôi …” – Levia nói.

“Được rồi mà, chỉ là tôi đang tự gạt mình thôi. Tôi chắc chắn đó chỉ là do thiết bị chưa hoàn thiện” – Darcia nói.

“Bởi vì nó đã động đậy được đúng như kiến, nên con nghĩ là nó cũng gần hoàn thiện rồi” – Vandalieu nói. “Xin mẹ hãy chờ con thêm một chút nữa thôi”

『 Mình đoán là nó sẽ không hoạt động nếu không thay thế các phần bị hư hỏng bằng những cái sử dụng vật liệu ban đầu. Không giống như các vật liệu khác, mình vẫn không thể định hình được Orichalcum, vậy … rốt cuộc mình có nên tạo ra một Homunculus không nhỉ? 』 (Vandalieu)

Kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 của Vandalieu đã tăng cấp, nhưng vẫn chưa đủ để cậu có thể tạo ra những thành phần có hình dạng chính xác từ Orichalcum. Nó không đủ để tạo ra các thiết bị bán dẫn bằng tay, vì việc đó đòi hỏi sự chính xác như là viết chữ trên hạt gạo. Việc đó không hề đơn giản.

Có lẽ tốt hơn là Vandalieu nên tìm một ác thần, lập một hợp đồng với hắn và tạo ra một Homunculus để sử dụng làm cơ thể của Darcia.

Cậu đã có kiến thức để làm việc đó tại Hội pháp sư ở Nineland. Những việc như hi sinh trinh nữ sẽ là một trở ngại đối với Vandalieu, nhưng có lẽ cậu có thể thảo luận điều này với những ác thần.

『 Không biết mình có thể thương lượng với những vị thần không nhỉ? Có lẽ mình không thể đe dọa được họ. 』 (Vandalieu)

Thực ra Vandalieu đã nuốt chửng một ác thần, nhưng cậu không biết đến điều này, cậu có một ấn tượng rằng những vị thần chắc chắn là một đấng tối cao đối với cậu.

“Mình sẽ tìm một ác thần hoàn hảo cho việc này” – Vandalieu nói.

“Levia-san, có vẻ như con trai tôi định đi theo một tôn giáo xấu xa nào đó. Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?” – Darcia hỏi.

“U-uhm, T-tôi nghĩ có lẽ sẽ ổn cả thôi mà!” – Levia nói.

Vandalieu chỉ cố trấn an Darcia, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng. Cậu chưa từng nói rằng cậu nhất thiết phải nhập hội với các ác thần, vậy tại sao cô ấy lại phải lo lắng vậy chứ?

Bạn đã nhận được kỹ năng Rèn , Dệt sợi Cường hóa bộ phận cơ thể (Tóc) !

Kỹ năng May mặc đã kết hợp với kỹ năng Dệt sợi và kỹ năng Cường hóa bộ phân cơ thể: Tóc đã kết hợp với kỹ năng Cường hóa bộ phận cơ thể (Móng vuốt, Răng, Lưỡi) !

Các kỹ năng Nấu ăn , Cường hóa bộ phận cơ thể (Tóc, Móng vuốt, Răng, Lưỡi) Dệt sợi đã tăng cấp!

----------------------------------------------------------------

Một thời gian nữa đã trôi qua, và giờ đã là tháng mười.

Sau khi hoàn thành việc tạo ra tiền tệ của mình và điều trị cho Gopher và những cựu nô lệ với 【 Trẻ hóa 】, Vandalieu đã tham gia vào lễ hội thu hoạch ở những làng nông.

Cậu đã điều trị cho những dân làng có sức khỏe kém, và đổi lại, cậu không còn được đãi món cháo loãng làm từ gạo và hạt kê mà cậu đã ăn trước đó, mà thay vào đó là một món ăn giống như cơm chiên với những thành phần thích hợp, được tạo ra bằng cách xào rau củ và thịt với loại cơm gạo miền nam.

“Cháu ăn khỏe thiệt đó, bao nhiêu bát rồi vậy?”

“Đây là bát thứ ba rồi đó ạ”

Vandalieu đã tặng cho dân làng ba con thỏ sừng và một bao quả óc chó làm quà rồi, vậy nên cậu không kiêng dè gì nữa cả.

“Trời ạ, sau khi em trở về thì mọi việc trở nên rất điên rồi đó” – Fester nói. “Có gì đó đã xảy ra ở mỏ khai thác nô lệ. Những bức tường bên ngoài đã bị phá hủy, còn khu mỏ thì biến thành bãi đất hoang và tất cả lính lẫn nô lệ đều bị biến thành xương khô”

“Anh đang nói gì vậy, thiệt không đó, em không tin nổi luôn” – Thực tế, chính Vandalieu là thủ phạm – người đã gây ra vụ việc đó. Nhưng vì cậu vẫn nói với một giọng điệu vô cảm và tông giọng bằng phẳng như mọi khi nên Fester và mọi người không hề hay biết.

Cả sự vô cảm và giọng điệu đều đều của cậu không có gì khác gì lúc bình thường, nên có vẻ như những người khác đã không nhận ra.

… Đôi khi việc Vandalieu không thể thay đổi biểu cảm và bộc lộ cảm xúc thật trừ khi cậu cố gắng cũng có khi trở nên hữu ích vào những lúc như thế này.

“Ừ, bức tường rõ ràng là đã bị phá hủy từ bên ngoài, vậy nên có lẽ là do quái vật xuất hiện. Dù vậy, họ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu chân hay dấu vết nào cả”

“Vậy là những người lính và nô lệ bị quái vật giết đã bị biến thành Undead”

Có vẻ như đây là kết luận được đưa ra của Lệnh hiệp sĩ đã điều tra vụ việc. Nỗ lực sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để biến những bộ xương quái vật thành xương titan của Vandalieu đã được đền đáp.

“Cũng may là những con quái vật đã phá hủy bức tường bên ngoài kia sau đó đã di chuyển về phía nam khu mỏ”

Vì không có dấu vết cho thấy một đội quân được trang bị vũ trang đã hành động, nên có vẻ như mọi người đã nhận định rằng quái vật chính là thủ phạm và vì không có bất kỳ dấu vết nào của quái vật nên có thể nó chỉ đơn giản bay đi nơi khác.

『 Mình chắc là mọi người đã liên hệ sự kiện này với việc phong ấn của Chúa quỷ bị phá bỏ, nhưng … chắc là họ sẽ không biết đâu. 』 (Vandalieu)

Không ai có thể tưởng tượng nổi Vandalieu chỉ đơn giản là phá bỏ phong ấn của anh hùng và giải phóng một phần của Chúa quỷ (máu của hắn) trong lúc đang giải cứu những nô lệ trong mỏ.

Thực ra, ngay cả nhóm của Heinz và các thành viên từ giáo hội Alda cũng tỏ ra bối rối về vụ việc xảy ra tại mỏ khai thác nô lệ đúng như Vandalieu đã nghĩ. Có thể thời điểm xảy ra những sự cố đó không hắn là không liên quan gì đến nhau, nhưng họ tự hỏi tại sao một sự cố thứ hai lại xảy ra ở đó.

Đối với lãnh địa Hartner, nó có một vị trí khá quan trọng, vì đó là nguồn tài nguyên khoáng sản duy nhất ngoài những dungeon. Tuy nhiên, nếu như xem nơi này bị những kẻ đã phá hủy phong ấn Chúa quỷ nhắm đến thì cũng thật kỳ lạ.

Bởi vì tại khu mỏ nô lệ cũng không có bất kỳ phong ấn nào liên quan đến Chúa quỷ cả. Chừng nào họ còn chưa nhận ra rằng người đã phá hủy phong ấn của Chúa quỷ cũng là người có liên quan đến những cựu dân tị nạn của Talosheim thì họ sẽ chỉ có thể tự hỏi bản thân về sự kỳ lạ của nó.

Và có vẻ như họ vẫn chưa biết được sự thật này.

Việc ngôi làng nông này không bị kiểm soát là bằng chứng cho thấy những người điều tra vụ việc đã không thể biết được sự thật trên.

Những gia quyến của Vandalieu - Lemure đang bay trên bầu trời phía trên ngôi làng, xác nhận rằng không có gián điệp giám sát đóng quân ở đây.

“Nhờ vậy mà các mạo hiểm giả và hiệp sĩ từ Niarki cứ đi lại qua đường lớn, vậy nên ông bác rất phấn khích đó” – Kasim nói. “Nhưng giờ thì ổng đang chán nản về việc bọn anh chẳng thể nào biết được thương nhân có còn đến nữa hay không”

Kasim và những người bạn của anh ta không hề biết gì về sự thật đằng sau, họ cứ thế mà nhàn nhã tận hưởng lễ hội. Nhìn thấy họ như vậy thực sự khiến cho Vandalieu như được chữa lành.

“Nhưng mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn với Lina, giờ thì cô ấy phải làm nhiều việc hơn”

“Nghĩ lại thì, ba người các anh có bị gửi đi để tiêu diệt những những con skeletons trong mỏ không?” – Vandalieu hỏi.

Thật ra, nhờ có Lemure, Vandalieu đã biết được rằng Kasim và bạn đồng hành của anh ta là một phần trong lực lượng tiêu diệt, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi vì nghĩ rằng sẽ thiếu tự nhiên nếu cậu không làm vậy.

“Tất nhiên là bọn anh có tham gia rồi. Chỉ tham gia thôi mà bọn anh đã được trả tiền và có thể dùng nó cho nhiều thứ khác ngoài ăn uống nữa đó”

“Skeletons thì hạng 2. Bọn anh có thể đánh bại chúng và cũng có nhiều người trong lực lượng tiêu diệt mà”

“Và cả trai tráng trong làng … ngay cả phụ nữ nữa, đều đã bắt đầu săn goblin để làm món gobu-gobu mà em đã dạy. Họ thường đi theo nhóm năm người và săn chúng bằng giáo và cung tự chế, vậy nên gần đây đã không còn goblin xuất hiện gần làng nữa”

Vandalieu đã theo dõi qua Lemures, vì vậy nên cậu cũng đã biết điều này, nhưng người dân ở những ngôi làng nông rất mạnh mẽ. Thực tế, họ được như lúc này cũng chính nhờ vào sự mạnh mẽ của họ.

“Nhưng mà những con Skeletons đó lạ lắm nhé” – Kasim nói. “Chúng tấn công mấy gã khác thì bình thường, nhưng khi chúng tấn công bọn anh thì giống như là …”

“Như thể là chúng chỉ đang huấn luyện cho bọn anh vậy. Vũ khí của cả bọn chúng và bọn anh đều là hàng thật, vậy nên bọn anh đã thực sự đánh bại chúng” – Fester nói.

“Ngoài ra, ngay cả khi đó là một trận chiến thực sự, bọn anh vẫn cảm giác như đó là một trận đấu tập vậy, và có cảm giác như có gì đó đang theo dõi bọn anh từ đâu đó” – Zeno nói thêm.

Làm thế nào để chiến đấu với kẻ thù cầm vũ khí dài, kẻ thù nhanh hơn họ, kẻ thù vượt trội hơn họ, nhóm kẻ thù gồm cả cung thủ và khiên thủ. Nhóm của Kasim cảm giác rằng lần này họ đã lần lượt được tập dượt những trận chiến như vậy.

Tất nhiên, đây là kết quả của việc Vandalieu đã đưa ra các chỉ dẫn cho bọn skeletons, sử dụng Lemures và côn trùng Undead mà cậu đã bỏ lại. Cậu cũng đã sử dụng vô số côn trùng có cánh và biến chúng thành những ký tự để ra lệnh cho bọn skeletons.

“Em nghe nói rằng Undead có xu hướng lặp lại những hành động mà chúng đã thực hiện khi còn sống. Có lẽ trước đây chúng là huấn luyện viên cho những tân mạo hiểm giả chăng?” – Vandalieu nói.

“Anh hiểu rồi” – Kasim nói. Anh ta và những người bạn của mình có vẻ như đã hài lòng với lời giải thích này. Có vẻ như giờ họ đang chiêm niệm rằng Zeno cũng là một trong số những con skeletons đó.

Tuy nhiên, thực tế là không có bất kỳ ai trong số đám skeletons đó từng là người tốt khi còn sống.

“Nghĩ lại thì, chuyện gì xảy ra với linh mục-san rồi?” – Vandalieu hỏi. “Em không thấy ông ấy quanh đây”

Gã linh mục theo phe Alda hòa bình, kẻ đã rời khỏi làng và nói rằng đang hướng đến thành phố Niarki … hay nói đúng hơn, chỉ đơn giản là một Sinh mệnh pháp sư và là một gián điệp giả dạng thành linh mục – Froto. Gã đàn ông đó đã không thấy đâu trong hàng người đông đúc đến dự lễ hội thu hoạch.

“Bọn anh cũng không biết. Không chỉ làng nông thứ bảy này đâu, có vẻ như không có ai từ những làng nông khác thấy ông ta” – Kasim nói.

“Anh cũng đã hỏi những người trong lực lượng tiêu diệt, và họ nói họ không biết về bất kỳ linh mục nào như thế. Còn em thì sao, Vandalieu? Em có thấy ông ta khi em đến thành phố không?” – Fester hỏi.

“Fester à, em khó mà tiếp cận được nhà thờ của Alda lắm” – Vandalieu nói với anh ta. “Thật không may, em không thấy ông ấy ở đó”

“Anh hiểu rồi … Anh hi vọng không có điều gì xảy đến với ông ấy”

Ba mạo hiểm giả trông có vẻ lo lắng.

Vandalieu gật đầu đồng ý. “Em cũng vậy. Dù vậy, em nghĩ ông ấy sẽ ổn cả thôi” – cậu nói.

Cậu vẫn không biết rằng Froto là một gián điệp. Ngay cả những con Lemures cũng sẽ bị chú ý nếu chúng ở quá gần cho dù chúng có trong suốt đến đâu, nhiều nhất thì chúng chỉ có thể theo dõi hành động của mọi người từ xa.

Nanh bóng đêm ở thành phố Niarki đã bị Edgar - một trong những thành viên của Ngũ sắc kiếm loại bỏ, nhanh hơn Vandalieu dự kiến, khiến cậu không có cách nào để thu thập thêm thông tin.

Kết quả là, Vandalieu đã có ấn tượng rằng Froto là một giáo sĩ có đạo đức khác thường mặc dù là một tín đồ của Alda.

“Nhân tiện, giờ em định làm gì?”

“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ dạo đến những làng nông và tận hưởng lễ hội thu hoạch” – Vandalieu nói. “Sau đó, em nghĩ là mình sẽ đến thành phố để thăm một vài người họ hàng xa của mẹ em”

“Người thân của mẹ em, có lẽ nào -?”

“Không, cha em là một Vampire”

“Ah, phải ha. Không, anh chắc chắn rằng …”

Nếu Eleanora đã có mặt ở đây thì có thể đã gây ra một sự hiểu lầm. Vandalieu biết rằng điều này khá là phiền cho cô ấy, vậy nên cậu mừng vì đã đến đây một mình.

“Này, sự kiến chính sắp đến rồi đó” – ông bác từ cửa hàng kiêm đủ thứ gọi với Vandalieu. “Bức tượng sẽ được đặt trong đền thờ, vậy nên hãy đến đây đi!”

Và thế là, cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã kết thúc.

Nhân tiện, chất lượng của bức tượng Vandalieu được cựu nghệ nhân chế tác đá Ivan làm ra … vẫn còn là nghi vấn. Vì toàn bộ mọi thứ được làm từ đá, nên nó không thể miêu tả màu tóc, màu da và đôi mắt với màu sắc kỳ lạ của cậu, vậy nên trừ khi được nói ra nếu không thì không ai biết được đó là bức tượng của Vandalieu.

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về kỹ năng: Tự động hồi phục mana, Tăng tốc hồi phục mana

Những người có kỹ năng 【 Tự động hồi phục mana 】 sẽ có thể hồi phục mana bất kể họ có đang làm gì, … Khi họ đang nghỉ ngơi, luyện tập hoặc thậm chí là đang niệm chú.

Kỹ năng 【 Tăng tốc hồi phục mana 】 là một kỹ năng làm tăng tốc độ hồi phục mana của một người trong lúc người đó đang nghỉ ngơi.

Dù có tên gần như nhau, nhưng chúng là những kỹ năng riêng biệt.

【 Tự động hồi phục mana 】 giúp khôi phục một lượng mana cố định dựa theo tỉ lệ bể mana của chủ sở hữu, trong khi 【 Tăng tốc hồi phục mana 】 thì làm giảm thời gian cần thiết để hồi phục mana bất kể lượng mana cần hồi phục là bao nhiêu. Do đó, những người có bể mana lớn thường mong muốn có kỹ năng 【 Tự động hồi phục mana 】.

Tuy nhiên, kỹ năng 【 Tự động hồi phục mana 】 có một nhược điểm là rất khó để sở hữu nó, và ngay cả sau khi có được nó, vẫn cần phải luyện tập bằng cách sử dụng tất cả lượng mana có sẵn trong tổng số mana. Ngoài ra, tốc độ hồi phục mana tự nhiên cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tinh thần của một người, nhưng nhiều pháp sư nhận định rằng ngủ là một cách làm tăng đáng kể lượng hồi phục mana, vì vậy nên họ có xu hướng quan tâm đến thời gian và môi trường mà họ ngủ.

Ngay cả việc các pháp sư nổi tiếng mang theo gối trong những chuyến đi cũng được ghi vào tiểu sử của họ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Yolo
Thanks trans
Nay mưa lắm vcl
Xem thêm