• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 96: Một âm mưu kết thúc tệ hại và kế hoạch cho tương lai

7 Bình luận - Độ dài: 9,845 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đã thoát được … hay nên nói là cô ta đã cho chúng ta trốn thoát đây?” – Edgar nói.

“Tớ cũng chẳng biết nữa” – Heinz nói. “Tên Vampire thuần huyết đó không có vẻ gì là đang ở vị thế có thể làm vậy. Nhưng giờ thì chúng ta hãy chữa lành vết thương đã nào”

“Ừ. Diana, bọn tớ nhờ cả vào cậu đó” – Delizah nói.

Nhóm của Heinz đang chữa trị vết thương của họ bằng ma thuật chữa trị của Diana và những lọ thuốc, kiểm tra trang bị của họ và lấy đi viên ma thạch cũng như những nguyên liệu khác từ tên ‘Chó chiến’ mà họ đã đánh bại.

“Vậy là chúng ta đã xử lý được tổ chức Vampire tôn thờ ác thần lạc thú, nhưng mà …” – Jennifer lẩm bẩm.

“Chết tiệt, cô ta còn độc ác hơn cả những Vampire trong truyện cổ tích nữa” – Heinz nói. “Vậy ra đó là một mảnh của Quỷ vương sao”

Anh ta và Jennifer trông có vẻ hối hận.

“Đừng tự trách mình nữa” – Edgar nói. “Đúng là chúng ta đã để cho Ternecia trốn thoát, nhưng chúng ta đã phá hủy một đống căn cứ của lũ Vampire và đánh bại ba tên thân cận của cô ta rồi mà. Không lý nào mà việc đó lại chỉ là thiệt hại nhỏ đối với chúng được, đúng không nào?”

“Và có vẻ như chỉ còn duy nhất một con trong số Ngũ cẩu mà thôi” – Delizah nói thêm. “Có vẻ như đã có ai đó đánh bại một trong số chúng”

“Chúng ta không có thông tin gì về việc này cả, vậy nên có thể kẻ thân cận này vẫn chưa bị tiêu diệt đâu, mà chỉ bị đánh bại trong một cuộc chiến bí mật với những Vampire khác thôi”  -  Diana nói.

Khi họ nói chuyện, không gian trống rỗng trước mặt họ bắt đầu tỏa sáng. Ternecia - kẻ hiện giờ có ngoại hình kỳ lạ xuất hiện ở đó.

Cái đầu bị cắt đứt của cô ta hét lên, phần từ tủy sống và những cơ quan nội tạng của cô ta kéo dài ra như một con rắn, tấn công nhóm của Heinz với những chiếc răng nanh. Heinz tình cờ lại ở gần cô ta nhất. Dù bị kinh ngạc, nhưng anh ta đã chém cô ta bằng thanh kiếm ma thuật của mình theo phản xạ.

Với một vết chém sâu vào đầu, cô ta ngã xuống đất và ngừng di chuyển.

“… Tại sao cô ta lại quay lại vậy chứ?” – Heinz, người vừa nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm tự nói với chính mình sau khi đã đánh bại Ternecia, điều này chỉ khiến anh ta hoang mang hơn mà thôi.

Những người đồng đội của anh ta cũng chỉ có thể chớp mắt bối rối với anh ta.

Phải một lúc sau họ mới nhận ra tại sao Ternecia lại mang một biểu cảm hài lòng khi cô ta chết.

Nhờ vậy mà linh hồn của Ternecia cuối cùng cũng đã được những Lemure đang theo dõi nhóm của Heinz tìm thấy, vậy nên Vandalieu quyết định sẽ sử dụng 【 Triệu hồn 】 với cô ta sau.

----------------------------------------------------------------

Ma pháp bắn ra ngay lập tức đánh vào lối vào của hang động ngầm … lối vào của dungeon. Nhưng dù có tiếng ồn phát ra, nhưng trong hang không xuất hiện bất kỳ vết nứt nào. Ngay cả khi lối vào của dungeon đó được làm bằng gỗ hay đá thì cũng không thể nào phá hủy được chúng. Ngay cả các vị thần, chứ đừng nói là Vampire thuần huyết, cũng chẳng thể nào gây ra được bất kỳ thiệt hại nào cho chúng.

Nếu có thể phá hủy được chúng thì Bellwood và nhiều người khác đã đi khắp nơi để phá hủy hết mọi dungeon nguy hiểm đang tạo ra hàng loạt quái vật sau khi họ trở thành thần rồi.

Nhìn theo một hướng khác, việc đòn tấn công của Vampire còn không thể phá hủy được nó cũng có nghĩa đây là lối vào của một dungeon.

“Không thể nào” – Gubamon lẩm bẩm. “Đó không phải là một dungeon đó chứ? Sao lại có một thứ như vậy ở đây được … Không, quan trọng hơn, tên Dhampir kia đang định làm gì sau khi bay vào đó chứ?”

“Gubamon … C-chuyện gì xảy ra vậy?!” – Birkyne hét lên. “Việc này không nằm trong kế hoạch của ta! Sao trên thế giới này lại có những thứ như vậy! Chuyện gì xảy ra vậy?!”

“Chết tiệt, bình tĩnh lại đi! Birkyne, giờ không phải lúc để chúng ta có thể chờ đợi cơn điên loạn của ngươi lắng xuống đâu!” – Gubamon khiển trách Birkyne, nhưng ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được.

Hai kẻ đó đã quan sát trận chiến của Ternecia từ xa với gia quyến của chúng và sau đó đi đến nơi ẩn náu của cô ta với mục đích hạ bệ cô ta.

Ba Vampire thuần huyết đã là những người bạn tuyên thệ sẽ làm việc cùng nhau trong những tình huống khẩn cấp. Do đó, vị trí nơi ẩn náu bí mật của Ternecia chỉ có Birkyne và Gubamon biết.

Nhưng khi chúng dịch chuyển tức thời đến đây để tìm Ternecia, thì không chỉ cô ta đang trên bờ vực cái chết, mà cả biệt thự của cô ta cũng biến thành đống đổ nát, và tên Dhampir thì cầm một trong hai mắt của Ternecia, trong khi Eleanora thì ló ra khỏi lưng cậu ta.

Ternecia đã tận dụng khoảnh khắc đó khi mọi người đang đứng hình vì bị bất ngờ để trốn thoát, trong khi tên Dhampir thì bằng cách nào đã hấp thụ con người, những Ghost nữ và một Vampire được cho là thuộc hạ của Ternecia và bay vào dungeon.

Ngay cả hai Vampire thuần huyết đã sống từ thời đại của các vị thần này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy là sao?” – Gubamon hỏi. “Ternecia đã bị dồn vào chân tường đến mức cô ta phải sử dụng sừng quỷ vương, nhưng ngay cả vậy thì cô ta cũng không đời nào bị một kẻ thù bình thường đánh bại được. Và đó không phải là Eleanora sao? Vậy có nghĩa là Dhampir -”

“Phải, đó chính là Vandalieu” – Birkyne gián đoạn Gubamon. “Kẻ được sinh ra bởi một Vampire hạ cấp của ông và một Dark Elf, kẻ đã đánh cắp Eleanora từ ta. Chết tiệt, hắn ta vốn không có hợp tác với Ternecia, hắn ta đã lên kế hoạch sử dụng đám nhóc chơi trò anh hùng đó để giết cô ta!” – hắn hét lên.

Gubamon vội vàng sử dụng gia quyến của mình để đảm bảo, nhưng có vẻ như Heinz thực sự đã kết liễu Ternecia.

“Sao điều này … Chuyện gì đã xảy ra với sừng Quỷ vương vậy chứ? Những mảnh vỡ đó được cho là sẽ chiếm hữu sinh mệnh gần đó khi vật chủ của nó chết cơ mà. Vậy thì điều đó có nghĩa là Dhampir đó, Vandalieu đã lấy được mảnh của Ternecia rồi sao?!” – bị sốc, Gubamon nhìn chằm chằm vào dungeon mà Vandalieu đã biến mất.

Những mảnh của Quỷ vương không chỉ đơn giản là phát triển mạnh lên khi chúng được tập hợp lại. Thực ra, sẽ có nguy cơ làm 【 Mức độ xâm chiếm Ma vương 】 tăng lên. Nhưng hai tên Vampire này vẫn không biết dưới Nineland chứa mảnh nào cả.

Có thể Vandalieu sở hữu một mảnh Quỷ vương rất phù hợp với sừng Quỷ vương.

“Gubamon, như ông vừa nói đó, chúng ta không thể lãng phí phút giây nào nữa. Giờ chúng ta phải giết chết thằng nhóc đó! Nó đã có ít nhất là hai mảnh của quỷ vương, nhưng nếu ông và ta hợp sức thì chúng ta có thể giết nó!” – Birkyne nhe nanh và khuôn mặt đẹp trai của hắn vặn vẹo trong cơn giận dữ.

“Ngươi nói đúng” – Gubamon nói, đây là lần đầu tiên trong mười nghìn năm qua hắn ta lại cảm thấy nguy hiểm đến vậy. “Những bí ấn có thể được giải quyết nếu chúng ta giết thứ quái dị đó. Ta chắc chắn nó định phục kích chúng ta trong dungeon kia, nhưng chúng ta nên dạy cho nó và những kẻ phản bội biết rằng mọi thứ sẽ không diễn ra như nó mong đợi”

Birkyne và Gubamon nhận ra rằng Vandalieu không phải là thứ có thể đùa giỡn mà là một kẻ thù có thể giết chết chúng, và rồi chúng tiến vào dungeon, nhưng … dĩ nhiên là Vandalieu đã dịch chuyển với kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 rồi, giờ thì không cách nào có thể tìm ra cậu bên trong đó được nữa.

----------------------------------------------------------------

Vị thần của luật lệ và số phận – Alda đã biết được Vandalieu đã làm những gì trong lãnh địa Hartner thông qua ký ức của Pablo trong đội hiệp sĩ sói đỏ.

“Alda, hắn ta cần phải bị tiêu diệt ngay lúc này!” – vị thần ghi chép Curatos nói.

“Nếu chúng ta chỉ ngồi đây mà không làm gì thì tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu!” – vị thần phán xét Niltark nói.

Nhưng Alda lại lắc đầu.

“Đừng vội vàng như vậy” – Alda nói. “Dhampir này … sự 【 Quái dị 】 này đã trở về nơi ẩn náu ở khu vực phía nam của lục địa Bahn Gaia rồi. Chúng ta còn không thể phái Quyến thần (Familiar Spirits) hay Kiệt thần (Heroic Spirits) đến đó được, chứ đừng nói đến Phân thần (Spirit Clones).”

Bởi vì những tín đồ của ông ta không sống ở khu vực phía nam của lục địa, và vì ảnh hưởng của Vida ở đó đang rất lớn nên các vị thần khó lòng hạ giới hay phái thuộc hạ của họ đến khu vực đó được.

“Vậy thì hãy gửi đi lời sấm truyền và bắt đầu một cuộc thánh chiến đi!” - Niltark thúc giục Alda

“Niltark, đó là một động thái quá vội vàng. Dhampir đó đã trở thành một 【 Quái dị 】 cả về danh hiệu lẫn thực trạng rồi. Dù chúng ta có gửi bao nhiêu tên lính yếu đuối đi thì họ cũng sẽ chỉ bị tàn sát khủng khiếp và biến thành Undead mà thôi” – Alda nói.

Nếu dựa theo hệ thống xếp hạng của Hội mạo hiểm giả để tham khảo thì ông ta nghi ngờ rằng khả năng của Vandalieu đã tương đương với những mạo hiểm giả hạng S rồi.

Ông ta không nhìn thấy trận chiến giữa Vandalieu và Ternecia, nhưng vì Vandalieu là người đã thao túng Kinarp và thuộc hạ của hắn, Alda biết rằng rất có thể Vandalieu có liên quan đến số phận của Ternecia.

Không cần biết cô ta đã cạn kiệt sức lực đến mức nào trong trận chiến với nhóm của Heinz đi nữa, Vandalieu cũng đã khiến cho cô ta đứng trên bờ vực cái chết. Sức mạnh của cậu ta là không thể đong đếm được.

Nhưng điều rắc rối nhất là Vandalieu đã lãnh đạo một đội quân hoạt động như chân tay của cậu. Nếu Vandalieu đơn độc một mình hay chỉ có vài thuộc hạ thì có thể có đến hàng tá dũng giả chiến đấu chống lại được cậu ta.

Nhưng Vandalieu lại có những thuộc hạ có thể đấu lại với những dũng giả như vậy, và một trong số họ thực sự đã từng là dũng giả.

Và số lượng những kẻ dưới quyền cậu như thế là không đếm xuể. Nếu bị những tên lính yếu đuối tấn công thì cậu có thể tạo ra golem từ đá hoặc cây gần đó theo ý muốn.

Chừng nào Vandalieu còn ẩn nấp ở phía bên kia dãy núi biên giới thì khó mà có thể áp đảo được sức mạnh quân sự của Vandalieu về cả số lượng và sức mạnh.

“Mọi người, chúng ta nên hành động chậm mà chắc thay vì hành động vội vàng” – Alda nói. “Cái chúng ta cần lúc này là những dũng giả vĩ đại, mỗi người trong số họ phải tương đương với một nghìn dũng giả. Chúng ta cần những anh hùng ngang hàng với Bellwood trong quá khứ”

Các vị thần cựa quậy khi Alda nhắc đến tên của Bellwood, vị Kiệt thần đã đánh bại Quỷ vương và giờ đang chìm trong giấc ngủ sau khi đánh nhau với ác thần Xiềng xích tội lỗi.

Trong một trăm nghìn năm qua, nhiều anh hùng đã xuất hiện và đạt được những thành tựu tuyệt vời. Một số vị thần tập trung ở đây đã từng là những anh hùng như vậy.

Nhưng ngay cả như vậy, những anh hùng được các vị thần lựa chọn và mời từ một thế giới khác là những sinh vật ở một đẳng cấp khác. Những anh hùng đó sẽ dễ dàng đánh bại kẻ thù mà các dũng giả phải liều mạng chống lại. Dù số lượng của họ đã bị giảm xuống còn ba người, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đánh bại được quỷ vương với cơ thể hoàn chỉnh.

Alda đã tuyên bố rằng các vị thần sẽ nỗ lực để làm cho những anh hùng này trở lại. Các vị thần đã bị lay động với đủ loại cảm xúc - chấp thuận, phấn khích, hy vọng.

“… Tôi không nghĩ việc này có thể làm được dễ dàng đâu” – Nineroad – người đã lãnh đạo những vị thần gió thay cho Shizarion, thì thầm với giọng điệu trung lập.

“Hoho. Có phải người từng là một anh hùng-sama lại đang cố nói rằng cô ấy không thể mong đợi bất kỳ điều gì từ sự xuất hiện của những kouhai (hậu bối, đàn em) có thể cạnh tranh với cô ấy không nhỉ?” – Fitun thì thầm.

“Fitun, tôi không tin rằng sức mạnh là yêu cầu để trở thành một anh hùng” – Nineroad trả lời lại. Thần bão tố Fitun là một trong số những thuộc hạ và theo một cách nào đó, là kouhai của cô. “Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng thật vô lý khi đánh giá công đức của một anh hùng chỉ dựa trên tiêu chí sức mạnh của họ” – cô nói.

“Hoh, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ nói những lời như vậy đâu” – Fitun nói. “Dù sao thì chúng cũng văn minh hơn nhiều so với mấy lời châm biếm mà cô đã nói với những anh hùng như Ark hay Zakkart lúc chia tay”

“… Hoàn cảnh lúc đó đã bị mấy gã đến sau phóng đại lên thôi” – Nineroad nói với anh ta. “Thực ra tôi chỉ bỏ qua lời nói của họ thôi mà. Giờ nghĩ lại thì, tôi đúng thật là ngu ngốc. Tất nhiên là giờ tôi cũng không chắc mình có thể được coi là khôn ngoan hơn không. Giống như Alda vậy”

“… Cô nói vậy là sao, Nineroad? Niltark mà nghe được những lời này thì sẽ lớn chuyện đó”

“Tôi sẽ vui vẻ nói với cậu” – Nineroad nói. “Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mấy vị thần như chúng ta không nên tự mình hành động”

Các vị thần đã dành hết thời gian và năng lượng của họ để duy trì thế giới. Họ không thể hạ thế được. Trong tình trạng này, hướng dẫn người dân như cách mà họ đã làm trong thời đại của các vị thần là điều không thể.

Và bản thân mọi người có thể không mong muốn những sự hướng dẫn này. Ít nhất, Nineroad sẽ không chấp nhận nếu cô là một trong số họ.

“Fitun, nếu anh là một trong số những người bị buộc phải chết đi sống lại liên tục trong khi liên tục được hướng dẫn thì anh sẽ làm gì, chẳng phải anh cũng sẽ chán ngấy với điều đó sao?” – Nineroad nói.

Đó thực chất là những gì Alda đang làm. Kể từ khi Bellwood rơi vào tình trạng uể oải, Alda đã gửi những lời sấm truyền đến mọi người thường xuyên hơn.

“Chúng ta là những vị thần. Chúng ta không phải là kẻ cai trị hay kẻ độc tài” – Nineroad tiếp tục. “Chúng ta chỉ nên hành động khi người dân mong muốn và khi cần thiết mà thôi. Anh hùng không phải là những người mà chúng ta tạo ra, mà chính là những người mà mọi người đặt hy vọng vào. Cùng lắm thì tất cả chúng ta chỉ cần trợ giúp họ một chút thôi”

“Khi cô còn là một học sinh tên Kyuudou (Trans eng: Chữ hán trong tên cô [九道]. Có nghĩa là Cửu đạo – Nine road) Akina và làm việc bán thời gian trong một cửa hàng thú cưng trên Trái đất, cô đã tin rằng thần không tồn tại.

Nhưng Shizarion đã dạy cô rằng các vị thần có tồn tại, ngay cả trên Trái đất. Khi Nineroad biết được điều này, cô đã than thở về việc các vị thần trên Trái đất bất lực như thế nào. Họ chỉ đơn giản là để người Trái đất làm nhiều việc mà cô chỉ có thể mô tả là ngu ngốc.

Đó chính xác là lý do tại sao cô ấy đã làm việc với Shizarion, người đã hành động để cứu thế giới của anh ta, và cảm thông với những lời nói của Bellwood.

Nhưng bây giờ cô đã trở thành một vị thần và nhìn lại, thế giới này đã biến thành như thế nào?

Nineroad thở dài.

“… Quả thật là vậy” – Fitun nói. Từ quan điểm của một vị thần chứ không phải là người dân, anh ta đồng ý với cô ấy.

Ngay cả khi anh ta có thể làm điều gì đó rắc rối như là gây chú ý với mọi tín đồ và hướng dẫn cho họ như một người cha bướng bỉnh thì anh ta cũng không muốn làm điều đó.

“Nhưng một mảnh của Quỷ vương đã rơi vào tay một kẻ xấu khác. Đó không phải là điều mà chúng ta nên lo lắng sao?” – Fitun hỏi.

“Đó cũng là vấn đề mà mọi người nên tự giải quyết … Thật không may là gia quyến mà tôi đang quản lý gần đây không muốn nhận sự hướng dẫn của bất kỳ vị thần nào” – Nineroad nói.

Cô không có chủ đích tận dụng kết giới mà cô đã bỏ lại cho gia tộc Hartner hay gì cả. Nhưng sự phản bội của Talosheim là quả báo mà công tước Hartner đã gieo kia cũng chỉ là một trong số những bị kịch đã lặp lại trong suốt chiều dài lịch sử.

Mấy chuyện như vậy trên Trái đất và những thế giới khác đều có.

Sớm hay muộn, họ sẽ nhận ra những sai lầm của chính mình, cho dù đó là những người trong gia đình công tước, những người phục vụ cho họ hay thậm chí là những người sẽ thay thế họ một ngày nào đó. Cũng giống như nhiều sai lầm khác đã từng xảy ra.

Cũng như là những hành động dại dột và bi kịch cứ lặp đi lặp lại cho đến giờ.

Ngoài ra, Nineroad và các vị thần ở đây đã xem sự hủy diệt của những chủng tộc của Vida, bao gồm cả người titan ở Talosheim, chính là công lý. Nếu họ mà cố gắng ngăn chặn điều đó thì mới là vô lý.

“Tôi cho rằng đó là hành động dại dột nhất của tôi” – Nineroad nói. “Fitun, anh không giấu diếm điều gì đó chứ?”

“Hở. Cô cho là tôi đang giấu diếm cái gì vậy?” – Fitun hỏi.

“Đừng cho mà đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Miễn sao việc đó không có lợi gì cho những kẻ đã hấp thụ những mảnh của Quỷ vương thì anh muốn làm sao thì làm” – Nineroad nói. “Tôi sẽ cố gắng khiến Alda thay đổi. Tôi sẽ nói với ông ta rằng giáo điều của những anh hùng mới (ý nói đến nhóm của Heinz) nên được xem là chính đạo”

“Ý cô là giáo lý của phe hòa bình, rằng những chủng tộc của Vida nên được thừa nhận là con người sao?”

Fitun đã vô tình đặt một câu hỏi khác, nhưng Nineroad đã rời đi để đến chỗ của Alda và các vị thần khác mà không trả lời câu hỏi đó.

“Tch, hòa bình sao, sau chừng đó thời gian à? Nếu có xung đột thì hãy cứ xung đột đến khi một mất một còn luôn đi” – Fitun lẩm bẩm. “Nhưng tốt nhất là Alda nên cân nhắc đến việc hòa giải để dành thời gian chiến đấu với tàn quân của Quỷ vương thì hơn. Ta đoán là Nineroad sẽ có khả năng nói mấy lời đó với Alda thôi. Không có gì đảm bảo rằng ông ta sẽ tiếp tục lắc đầu như hồi giờ vẫn làm, hay phun ra những điều dại dột về những sự hy sinh cho đến nay”

『 Cấp trên của ta đã nói mấy lời rắc rối rồi 』 - Fitun nghĩ vậy và cau mày.

Nineroad và Alda khó lòng chịu hòa giải với Vandalieu khi mà giờ cậu đã hấp thụ máu của Quỷ vương, nhưng mà nếu dập tắt một cuộc chiến sinh tử khi mà nó đã kéo dài suốt một thời gian thì sẽ chẳng có gì thú vị cả.

“Những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào Rodcorte, nhưng … ta hi vọng là ông ta sẽ nhanh chóng tái sinh ai đó hứa hẹn trên thế giới này”

----------------------------------------------------------------

Rodcorte đã trải nghiệm ký ức của Luciliano – gã học trò của Vandalieu và nhìn thấy những gì mà Luciliano đã thấy. Những gì mà ông ta thấy khiến ông ta quên mất bản thân là một vị thần và lấy tay ôm đầu.

“Cứ nghĩ đến việc một sinh vật có thể vượt ra ngoài khả năng hồi sinh người chết, cố gắng tái sinh và đã hấp thụ những phần của Quỷ vương như vậy … ta cho là tình hình đã xấu đến mức những người tái sinh từ Origin cũng không thể kiểm soát nổi nữa rồi”

Ngay cả khi có những cá nhân khác thành thạo chiến đấu và đặc biệt nhiều thủ đoạn hơn so với Kanata thì Vandalieu cũng đã trở nên quá mạnh rồi. Rodcorte thừa nhận điều này.

Ông ta không cho Vandalieu bất kỳ khả năng gian lận nào, nhưng cậu đã cho thấy sự phát triển đáng sợ ở cả Origin và Lambda.

Điều đáng kinh ngạc nhất là Vandalieu, không chỉ cố gắng, mà còn đạt được những điều mà bất kỳ người nào khác cũng sẽ từ chối, ngần ngại làm hoặc tránh né bằng mọi giá.

Rodcorte thậm chí còn cảm thấy một ác cảm rằng cứ thế này thì có khả năng Vandalieu thực sự sẽ trở thành một Guduranis thứ hai.

“Có lẽ ta nên nghĩ cách đưa Vandalieu về phe ta, như Kanata đã đề xuất. Ta nên làm thứ gì đó khiến cho Vandalieu nghĩ rằng ta có ý định đưa cậu ta về phe ta, và khi cậu ta mất cảnh giác, ta sẽ để cho những người tái sinh từ Origin giết chết cậu ta”

Liệu xin lỗi một cách nghiêm túc với Vandalieu là một lựa chọn thông minh hay ngu ngốc vào thời điểm này đây?

“Ta nên để họ lập thành từng nhóm chứ không phải là đơn độc tấn công, hoặc khiến họ lấy kinh nghiệm từ đầu như cách mà Vandalieu đã làm”

Một khi có khoảng trống nhỏ để phát triển, những người khác tái sinh từ Origin sẽ có thể đánh bại Vandalieu. Rốt cuộc, họ đã được cấp những khả năng giống như gian lận. Rodcorte tin vào điều này với sự chắc chắn tuyệt đối.

Đột nhiên, một Quyến thần Alda đến để thông báo cho Rodcorte về ý định của Alda.

『 Ông ta đã nhận thấy rằng ta đã tái sinh người từ một thế giới khác đến sao? 』 -Rodcorte tự hỏi, nhưng lời nhắn lại là một lời đề nghị.

“Alda muốn ta khiến cho những linh hồn của các chủng tộc Vida chảy qua vòng luân hồi của ta” – Rodcorte lẩm bẩm. “Nhưng ta đã từ chối ông ta một lần rồi mà, từ một trăm nghìn năm trước”

Đây là kế hoạch mà Alda đã cân nhắc sau khi nghe Nineroad ép ông ta chấp nhận những chủng tộc của Vida, theo lời của phe Alda hòa bình.

Tuy nhiên, Rodcorte đã nhận được đề nghị này từ Alda một lần trước đây từ một trăm nghìn năm trước.

Hồi đó, Rodcorte đã nói với Alda rằng đề nghị của ông ta không thể nào thực hiện được.

Nói đúng ra thì điều đó cũng không hẳn là không thể. Về mặt lý thuyết thì việc đó vẫn có thể. Tuy nhiên, việc thực hiện đề xuất này trên thực tế lại không thể thực hiện được.

Đầu tiên, để chuyển linh hồn sang hệ thống của Rodcorte, bản thân Vida sẽ cần phải tự nguyện phá hủy hệ thống của chính mình.

Ngay cả khi đã làm điều đó, những linh hồn duy nhất có thể chuyển qua chỉ là những người thuộc chủng tộc của Vida mà không phải là những loài có tổ tiên là quái vật. Nói cách khác, những chủng tộc như Vampire và Lamia sẽ bị tuyệt chủng mà không có bất kỳ hậu duệ nào, và linh hồn của họ sẽ lang thang vô định hoặc rơi vào hệ thống của Quỷ vương, khiến họ tái sinh thành quái vật.

Vida trong quá khứ sẽ không bao giờ chấp nhận các điều kiện như vậy.

Và vì Vida hiện tại thì đang chìm vào giấc ngủ nên Alda và Rodcorte không thể trực tiếp phá hủy hệ thống mà cô sở hữu được. Do đó, cách duy nhất để phá hủy hệ thống là khiến tất cả những chủng tộc của Vida phải bị tuyệt chủng, điều mà Alda đang hướng đến trong suốt thời gian qua.

Cho dù Rodcorte không quan tâm đến sinh mạng con người đến mức nào, ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi việc sẽ có bất kỳ ai sẽ đồng ý khi được thông báo rằng “Sự tồn tại của các ngươi đã được thừa nhận, vậy nên hãy tuyệt chủng hết đi”

“Có thể, hoặc là ta sẽ phải lắp ráp một hệ thống mới … Để làm vậy thì cần phải dừng mọi hệ thống luân hồi, bao gồm cả hệ thống luân hồi ở Lambda, trong vài năm đến vài thập kỷ. Xét đến những hậu quả mà một việc làm như vậy gây ra, Alda cũng nên hiểu rằng đây không phải là việc có thể làm được”

Một khoảng thời gian từ vài năm đến vài thập kỷ, nơi không chỉ con người, mà tất cả các loài thực vật, động vật và mọi sinh vật khác, sẽ không được sinh ra đúng cách. Các cơ thể được sinh ra mà không có linh hồn sẽ phát triển về số lượng, và lúc đầu, những linh hồn lang thang sẽ chiếm hữu những cơ thể trống rỗng, thực vật thì ổn thôi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những linh hồn với ký ức tan vỡ và suy sụp, những nhân cách điên rồ được tái sinh trong những cơ thể không dành riêng cho họ?

Kịch bản tệ nhất là có khả năng tất cả sự sống sẽ bị tuyệt diệt.

Tuy nhiên đối với Lambda, những con quái vật sẽ tăng lên về số lượng do hệ thống tái sinh của Quỷ vương vẫn có thể bị săn lùng để lấy thức ăn.

Rodcorte đã giải thích tất cả những điều này cho Alda một trăm nghìn năm trước, và ông ta nghi ngờ rằng Alda đã quên mất lời giải thích này, nhưng cuối lời để nghị thì Alda đã đưa ra một yêu cầu khiến cho Rodcorte “suy nghĩ”.

“… Không lẽ ông ta định nói rằng ta nên nghĩ cách khác sao?”

Có vẻ như Alda đã định để việc chuyên môn cho một chuyên gia như Rodcorte giải quyết.

“Nhưng mà đề nghị đến lần thứ hai thế này thì có nghĩa Bellwood vẫn đang ngủ. Trên hết, Alda đã bị dồn vào chân tường dù cho nguyên nhân của việc đó rất có thể là do Vandalieu”

Rodcorte đã nghĩ rằng ngay cả khi Alda nhận thấy có những người tái sinh từ Origin thì cứ để cho họ tự lực cũng chẳng sao cả, nhưng giờ thì vì Alda đã bị dồn vào chân tường thể này rồi, nên Rodcorte sẽ xem xét lại và nghĩ rằng tốt nhất nên cố gắng che giấu họ.

Đồng thời, lúc này Rodcorte cũng quyết định chấp nhận đề nghị của Alda. Khó mà có thể tìm ra được một giải pháp tốt ngay cả khi ông ta nói với Alda rằng ông ta sẽ suy nghĩ về việc đó. Tuy nhiên, ông ta đã nghĩ rằng cứ suy nghĩ một chút trước khi nói với Alda quyết định cuối cũng thì vẫn tốt hơn là từ chối yêu cầu thẳng thừng.

Nếu tất cả điều này là do Vandalieu gây ra thì theo một cách nào đó, có thể nói rằng cậu đã khiến cho thế giới này chuyển động, mặc dù sau cùng thì bản thân Vandalieu sẽ không quá vui mừng vì điều đó.

“Dù vậy, ta cũng đâu có rảnh lắm đâu”

Trong khoảng thời gian rảnh rang giữa lúc xử lý mớ lỗi xảy ra liên tục xảy ra do Vandalieu gây ra, Rodcorte đã gửi thư trả lời rằng “Tôi sẽ cân nhắc” và gửi lại Alda.

----------------------------------------------------------------

Hiện đang là mùa xuân và Talosheim thì ngày càng ấm hơn. Gia súc thì ăn tảo và thực vật thủy sinh thì sống ở mấy con sông.

“Meeh~”

“Meeeh~”

“Meh.”

“Meeh~”

Đó là những con dê.

Không thể nhầm được, chúng chính là những con dê chứ không phải vịt hay ngỗng.

Những con dê có bộ lông trắng, râu trắng và đôi mắt to. Nhưng chỉ có nửa thân trên và chân trước của chúng là dê, nửa thân dưới của chúng đã được thay bằng vảy và đuôi cá.

Có lẽ vì Talosheim thực chất chính là một tổ quỷ, những con dê ở đây đã bị biến thành quái vật hạng 2 được gọi là Ma kết sau khi chúng được mang tới. Bởi cơ thể của chúng đã phát triển hơn sau khi trở thành Ma kết nên lượng sửa mà chúng tạo ra đã tăng gấp đôi, vậy nên việc này cũng không hẳn là vấn đề to tát gì cả.

Nhân tiện, không chỉ có mỗi dê. Cả thỏ, gà và con lợn duy nhất mà Vandalieu thu được cũng đã biến thành quái vật. Tuy nhiên, không con nào trong số chúng trái qua những biến đổi cực đoan như Ma kết.

Những con ngựa cũng sẽ sớm bị biến đổi thôi.

“Huh, Đức vua đâu rồi? Mình mới nghe thấy ngài ấy quanh đây mà”

“Vandalieu đang ở chỗ những con dê đó”

“Ah, ngài ấy thực sự đã ở chỗ chúng này!”

Một người từ làng canh tác chỉ vào Vandalieu, người hiện đang bơi trong dòng nước với lũ Ma kết.

“Meeh?” – Vandalieu đã tạo ra một chiếc sừng trên đầu giống như sừng dê bằng sừng Quỷ vương.

“Xin ngài hãy nói chuyện như một người bình thường đi ạ” – Bilde nói.

“Sao thế, Bilde?” – Vandalieu hỏi. Cậu đang bơi cùng lũ Ma kết, nhưng giờ thì đã trèo lên bờ.

“Đôi mắt của ngài sẽ to như mắt chúng sớm mất thôi” – Bilde lẩm bẩm. “Gần đến giờ học nấu ăn rồi đó ạ” – cô ấy nhắc nhở cậu.

“Ah, phải ha” – Vandalieu nói. “Hôm nay là cách làm mì ramen nhỉ?”

Cậu đã lần lượt giới thiệu các loại ẩm thực và hương vị mới, nhưng tất nhiên là chúng sẽ không thể phổ biến ngay được. Chỉ sau khi cậu đã dạy mọi người và khiến cho họ hiểu được về ẩm thực thì chúng mới có thể được phổ biến rộng rãi.

Đó là lý do tại sao Vandalieu đã bắt đầu tổ chức các lớp học nấu ăn thường xuyên.

“Một khi mình có thể in được công thức nấu ăn với công nghệ in thì mình sẽ có thể làm sách dạy nấu ăn, nhưng … kết quả của nó thì vẫn còn nhiều nghi vấn” – Vandalieu nói.

“Là chúng sao? Thần thấy những thứ màu trắng đó có thể trải đều ra và biến thành giấy thật là tuyệt vời” – Bilde nói.

Tại nhà máy giấy, giấy được làm từ những sợi gỗ thô đã được làm mềm, biến thành golem và sau đó được trải đều ra thành hình dạng mỏng để biến thành giấy.

Có thể nó sẽ có chất lượng thấp hơn so với những sản phẩm được thợ thủ công lành nghề làm ra, nhưng Vandalieu vẫn có thể tạo ra được loại giấy phù hợp để làm sách.

“Không, nó không phải là giấy đâu, mà là bản in có vấn đề đó” – Vandalieu nói. “Tôi vẫn đang điều chỉnh sức mạnh của những con golem in ấn này. Karcan và Pablo cũng vụng về như vậy ha?”

“Hmm, Tạo ra giấy và biến nó thành sách dùng cho nhiều việc nhỉ? Nhưng mà thần nghĩ rằng sử dụng đất sét và đá là ổn rồi mà” – Bilde nói vậy trong khi chờ Vandalieu lau khô mình. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hiểu được giá trị của giấy. Rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là Ghoul sống trong rừng mà thôi.

----------------------------------------------------------------

Vandalieu trông không khác nhiều so với trước đây, nhưng thực ra cậu đang có chút chán nản khi không thể tự tay tiêu diệt Ternecia. Cơ hội mà cậu có thể nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm đã bị lãng phí, và cậu đã thấy nhóm của Heinz cướp đi thành tích của cậu thông qua tầm nhìn của Lemure. Khó khăn lắm cậu mới lên được một kế hoạch kỹ lưỡng để đánh bại Ternecia. Nhưng mọi việc chỉ diễn ra tốt đẹp cho đến phút cuối.

Đầu tiên, cậu đã xử lý Kinarp, kẻ rõ ràng là có mối liên hệ với một trong số những thuộc hạ của Ternecia, khiến hắn rơi vào trạng thái thực vật và buộc hắn phải tự thú nhận.

Cậu làm vậy là để những hiệp sĩ và mạo hiểm giả săn lùng Vampire tôn thờ ác thần trong lúc cậu đang bận rộn giải cứu công chúa Levia và những người ở cùng với cô ấy, cũng như những cựu nô lệ Titan.

Cậu đã tưởng tượng rằng nhóm của Heinz sẽ đặc biệt háo hức hành động. Nếu họ có ý định bảo vệ cô bé Dhampir mà họ đang giữ bên mình thì những Vampire tôn thờ ác thần chính là mục tiêu mà họ cần phải tiêu diệt nhiều nhất có thể.

Và đúng như Vandalieu đã dự đoán, Heinz và nhóm của anh ta đã đánh bại lũ Vampire hết lần này đến lần khác, và Vandalieu đã triệu tập thành công linh hồn của chúng với 【 Triệu hồn 】.

Cậu đã có được thông tin từ những thân cận của Ternecia, như là Chipuras và xác định được nơi ẩn náu của cô ta, nơi cuối cùng mà cô ta sẽ trốn đến nếu bị dồn vào chân tường.

Đó là một trong số những bí mật của Ternecia mà chỉ có những Vampire thuần huyết khác, Gubamon và Birkyne, cũng như Bellmond – người từng là chó canh và hàng tiêu thụ khẩn cấp của cô ta, mới biết đến sự tồn tại của nó, nhưng … con người là những sinh vật dễ thất bại.

Ngay cả khi bí mật cần phải giữ kín, chúng cũng có thể bị rò rỉ thông qua những lời nói bất cẩn. Không từ nào trong số những lời nói bất cẩn kia tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào, thậm chí khó có thể xem chúng là manh mối được.

Tuy nhiên, Vampire đã phục vụ Ternecia trong hàng chục nghìn năm này thì sở hữu nhiều thông tin như bụi vậy.

Và một khi Vandalieu có được linh hồn của ba trong số năm con chó, cậu đã tích lũy được cả núi bụi. Cậu đã xác định được vị trí nơi ẩn náu và nắm quyền kiểm soát nó bằng sức mạnh và bằng cách mang Bellmond về phe cậu. Và rồi, cậu đợi Heinz dồn Ternecia vào chân tường.

Thứ nằm ngoài tính toán của Vandalieu, là sự xuất hiện của Birkyne và Gubamon, ở nơi đó. Chúng đã không xuất hiện khi Ternecia bị nhóm của Heinz dồn ép, vì vậy cậu đã cho rằng chúng sẽ không đến để giúp đỡ cô ta, và điều đó khiến cho cậu bị mất cảnh giác. Do đó, cậu đã không giết được Ternecia.

“Dù sao cũng ổn rồi. Tuy mình đã không nhận được điểm kinh nghiệm và cũng không có ai trong nhóm của Heinz chết, nhưng mình cũng đã làm giảm số lượng kẻ thù của mình đi một tên”

Mục đích ban đầu của Vandalieu là làm giảm số lượng kẻ thì đi, và cậu cũng đã đạt được điều đó.

Và cậu cũng đã có được một số Vật phẩm và Nguyên liệu quý giá tại nơi ẩn náu của Ternecia.

Tuy nhiên, Undead mà Ternecia tạo ra lại khá là kém chất lượng.

Bởi vì cô ta coi lũ Undead không khác gì trò chơi hay tác phẩm nghệ thuật, nên chúng không hề có khả năng chiến đấu mà Vandalieu mong muốn.

“Chà, mình cũng đã có được đủ thông tin mình cần rồi, vậy nên -”

“GIHIIIIIIIIYAAAAH –”

Tiếng thét khó chịu và âm thanh nghe như tiếng kính vỡ dừng lại cùng lúc. Linh hồn của Ternecia đã bị phá vỡ.

Cấp độ của các kỹ năng Sát thần Phá vỡ linh hồn đã tăng lên!

Ternecia đã trở thành một cận thần của ác thần lạc thú Hihiryushukaka. Vandalieu quyết định rằng nếu giữ cô ta bên mình thì sẽ rất nguy hiểm. Cô ta không thân thiện với cậu như Bellmond, vậy nên cậu đã phá hủy linh hồn của cô ta không chút do dự.

“Giờ thì, vào chủ đề chính thôi” – Vandalieu nói. Cậu đang tổ chức một cuộc họp để quyết định kế hoạch tương lai của mình trong một căn phòng bên dưới tòa lâu đài hoàng gia, nơi mà cậu đã biến thành một cái xưởng đa năng. “Mọi người, xin hãy báo cáo”

Kasim là người đầu tiên giơ tay, chịu áp lực từ các thành viên khác trong cuộc họp. “Vâng, tôi là Kasim, đại diện cho những công dân mới. Uhm, về những chiếc tủ lạnh mà ngài làm cho chúng thần, dù cho thần có nói với Fester bao nhiêu lần đi nữa thì cậu ta vẫn làm đóng băng rau và thịt của mình thôi”

Vandalieu đã tạo ra những chiếc tủ lạnh đầy mê hoặc với 【 Quỷ hỏa 】, một ma pháp tử tính hấp thụ nhiệt khi đốt cháy. Chúng là những vật phẩm ma pháp phi thường giúp bảo quản thịt cá sống, không thì chúng sẽ hỏng chỉ trong một ngày vào mùa hè, nhưng … trước giờ Kasim và nhiều người khác vẫn chưa bao giờ sử dụng tủ lạnh, nên họ vẫn chưa quen với chúng.

Cậu cũng đã thiết kế để trẻ em không bao giờ có thể trèo vào và bị mắc kẹt trong đó, nhưng cậu không thể ngờ rằng ngăn lạnh và ngăn động lại có thể bị xáo trộn.

“Mừng là tôi biết được điều đó khi nó mới trong giai đoạn nguyên mẫu” – Vandalieu nói. “Tôi sẽ làm gì đó với vấn đề này trước khi thương mại hóa nó”

“Ừ, đúng đó” – Borkus nói. “Trước ta cũng làm đóng băng một mớ miso rồi”

“Trên mấy cánh cửa cũng có viết mấy dòng mà ta? Sao không ai chú ý đến nó hết vậy?” – Zadiris hỏi.

“Bọn tôi đâu thể đọc mấy chữ kanji khó đọc đó đâu” – Kasim giải thích. “Mặc dù giờ Lina đã viết mấy chữ furigana (trans eng: Ký tự chỉ ra cách phát âm của kanji) lên đó rồi”

Cuộc họp tiếp tục trong một bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng.

Tiếp theo là báo cáo của Tarea.

“Những cách để xử lý sừng của ngài cũng đang phát triển ổn định, Van-sama” – cô ấy nói.

Sừng quỷ vương mà Vandalieu tạo ra cứng như Adamantite, nhưng chúng sở hữu những đặc tính như sừng hưu và sừng tê, vậy nên có thể biến chúng thành đủ loại trang bị và sản phẩm.

Có vẻ như cô ấy hiện đang ngâm chúng trong máu của Vandalieu, thứ cũng chứa một phần máu của Quỷ vương, và quan sát kết quả.

“Ufufu, với đôi tay của tôi, những chiếc sừng mạnh mẽ, rắn chắc của Van-sama …” – giọng của Tarea nhỏ dần.

“Đừng có làm khuôn mặt như vật trong một cuộc họp chứ” – Zadiris khiển trách cô ấy. “Tôi chắc chắn nó sẽ không quay trở lại sớm đâu, nhưng chúng ta phải tiếp tục”

“Việc biến Ternecia thành một Live-Dead diễn ra thế nào rồi?” – Vandalieu hỏi.

“Không có vấn đề” - Luciliano trả lời. “Thường thì quá trình biến đổi Live-Dead sẽ là không thể đối với những chủng tộc của Vida, bao gồm cả Vampire thuần huyết. Nhưng việc đó đã được giải quyết bằng cách để dòng máu chứa máu Quỷ vương của ngài lưu thông trong cơ thể của cô ta. Đây là lần đầu tiên tôi thay thế não của một người bằng não của người khác, nhưng nhờ có những điều chỉnh mà ngài đã làm cho tôi mà mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp”

“Thế ngươi có cần thứ gì cho những ca phẫu thuật của Eleanora và Bellmond không?” – Vandalieu hỏi.

“Quả thật. Khả năng phục hồi của Vampire thuần huyết đúng là đáng sợ” – Luciliano nói. “Bất kể da, mỡ, xương hay nội tạng của cô ấy có thể nào, tôi sẽ không gặp vấn đề gì miễn là cô ấy không chết”

“Số phận của cựu chủ nhân của tôi thật sự là khủng khiếp mà, nhưng … Danna-sama, ý ngài khi nhắc đến ‘phẫu thuật’ tôi là sao?” – Bellmond hỏi, má cô ấy giật giật khi nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Nhân tiện, dù cho Vandalieu đã giết chết Ternecia là một trong số những điều kiện của Bellmond để cô ấy tham gia với cậu, cậu cũng không phải là người trực tiếp giết chết Ternecia. Nhưng cũng bởi chính Bellmond đã để cho cô ta trốn thoát, và vì cuối cùng thì Ternecia cũng đã chết nên cô ấy dường như đã quyết định phục vụ cho Vandalieu.

Tuy nhiên, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

“Eh? Không phải điều kiện khác để cô trở thành quản gia của tôi không phải là ‘hoàn nguyên cơ thể’ của cô sao?” – Vandalieu nói.

“Đúng là tôi đã nói vậy” – Bellmond nói. “Nhưng cơ thể tôi vốn đã trở lại như ban đầu rồi …”

“Cô chậm tiêu thật đó nhỉ?” – Eleanora nói. “Vandalieu-sama đã nói rằng ngài ấy sẽ chữa lành vết những vết sẹo cho chúng ta. Những vết thương mà Birkyne đã gây ra cho tôi và cả những vết thương của cô nữa”

Bellmond rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, nhưng khi thấy chủ nhân của mình gật đầu đồng ý với những lời mà Eleanora nói, cô ấy đã bắt đầu tin vào điều đó.

“… Vậy thì tôi sẽ chấp nhận đề nghị đó của ngài. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình mang hình dạng như thế này” – Bellmond chạm vào gò má đầy sẹo của mình.

Nhưng không một ai ở đây cảm thấy cô gớm ghiếc như cô nghĩ. Chẳng hạn như đâu có ai chú ý đến một nửa khuôn mặt chỉ toàn xương của Borkus đâu.

Những người như Kasim cũng không nghĩ rằng Bellmond trông khó coi. Anh ta nhìn Vandalieu với ánh mắt dịu dàng xem lẫn một chút cam chịu và buồn bã.

『 Vậy, cô cũng đứng về phía đó sao 』

Vandalieu không hề bị trách mắng, nhưng cậu cảm giác như thể mình vừa bị trách mắng vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

“Đ-được rồi, chủ đề thảo luận tiếp theo nào” – cậu nói.

Việc thành lập một ngôi trường mới, nơi làm việc của công dân mới của thành phố, các sự kiện như giải đấu cờ shogi, cờ vua, cờ vây, nhu cầu về quần áo mới bao gồm cả váy đầm, kế hoạch xây dựng nhà tắm công cộng mới thay vì khôi phục những nhà tắm hiện có – Tất cả mọi việc đó đều đã được thảo luận, nhưng dường như vấn đề lớn nhất là thiếu những sản phẩm sữa.

“Van, không có đủ kem tươi” – Basdia nói.

Kem tươi do Vandalieu tạo ra đã làm say đắm người dân Talosheim với kết cấu mềm mại và hương vị ngọt ngào. Số tiền mà cậu có thể kiếm được đã tăng lên khi mà những con dê biến thành Ma kết, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có cỡ vài chục con mà thôi. Chúng không đủ để đáp ứng như cầu của một quốc gia với bốn nghìn công dân.

Có một khoảng cách lớn giữa cung và cầu với những sản phẩm sữa được dùng để làm kem.

Với Vandalieu, người muốn tạo ra bơ, phô mai và sữa chua thì đây là một vấn đề nghiêm trọng.

“Hmm, nếu chúng ta nuôi những con vật bằng phương pháp tương tự như những làng nông vẫn làm thì không biết bao lâu mới đủ số lượng đây …” – Vandalieu lẩm bẩm

Chezare lên tiếng. “Thưa bệ hạ, tăng số lượng Ma kết mà chúng ta có thì thế nào?”

“Đúng là Ma Kết có khả năng sinh sản cao hơn những con dê bình thường bởi vì chúng là quái vật” – Eleanora nói. “Nhưng mà bởi vì nửa thân dưới của chúng là cá nên số lượng mà chúng ta có thể giữ ở Talosheim cũng có giới hạn. Ngay cả khi chúng ta nhân giống chúng đạt đến giới hạn đó thì chưa chắc đã đủ để thỏa mãn mong muốn của Vandalieu-sama”

Như Eleanora đã chỉ ra, vấn đề là lũ Ma kết cần nơi để sinh sống.

Nhưng Chezare đã nhận thức được về điều này. “Bởi vậy nên chúng ta sẽ canh tác trên một vùng đất mới” – anh ta nói. “Yamata-dono, xin hãy phát tài liệu ra”

Yamata … undead mà Ternecia đã tạo ra, một con Hydra chín đầu với những cái đầu được thay bằng chín cái thân trên và đầu của những Nhân mã và và Merfolk đẹp trai, đang phân phát những tập tài liệu.

Những tài liệu đó chứa bản đồ của khu vực xung quanh vẫn còn sót lại trong ghi chép của Talosheim.

“Nếu chúng ta đi dọc theo con sông chảy qua Talosheim, ở phía nam cũng có một dòng sông và dòng sông này chảy qua khu rừng này vào một đầm lầy rộng lớn” – Chezare cho hay. “Chúng ta hãy khai hoang vùng đất đó”

“Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì vẫn còn vài nhóm Lizardmen … Hai trăm năm trước, một nhóm tương đối thân thiện đã cai trị khu vực cách Talosheim một chút về phía nam” – công chúa Levia nói. “Chúng tôi đã có một hiệp ước hòa bình với họ, nhưng tôi không biết giờ thế nào rồi …”

Cô ấy đang nói về những việc cách đây tận hai trăm năm, nhưng Lizardmen có tuổi thọ ngắn hơn con người, tuổi thọ của họ chỉ từ ba mươi đến bốn mươi năm. Giờ thì không ai biết nhóm nào đang cai trị vùng đầm lầy.

“Vậy thì, nếu nhóm tương đối thân thiện đó vẫn còn sống, chúng ta chỉ cần đề nghị hợp họ tác với chúng ta thôi” – Chezare nói. “Nếu không, chúng ta chỉ cần đơn giản là kiểm soát bằng vũ lực là được”

Mọi người trong cuộc họp đều gật đầu hiểu ý.

“Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển về phía nam để biến vùng đầm lầy đó thành một trang trại Ma kết thôi” – Vandalieu nói.

Ban đầu, Vandalieu đã định một ngày nào đó sẽ đến khu vực phía nam lục địa, nơi có những Vampire tôn thờ nữ thần Vida, cũng như là nơi được đồn rằng chính nữ thần Vida đang ngủ say tại đó. Ý tưởng đi đến phía nam lục địa trong khi vương quốc Orbaume vẫn đang hỗn loạn cũng không tệ.

Và thế là dự án khai hoang mà sau này được ghi lại trong sử sách với tên gọi là Cuộc thám hiểm kem bắt đầu.

Danh hiệu cái tên cấm kỵ đã bị xóa bỏ!

----------------------------------------------------------------

Orbaume, thủ đô của vương quốc Orbaume.

Người dân trong thành phố lớn với dân số năm triệu người này đang ngập tràn phấn khích. Một anh hùng vĩ đại đã trở thành một huyền thoại … không, một thần thoại, đã được sinh ra.

“Heinz! Heinz! Heinz!”

“Ngũ sắc kiếm vạn tuế! Ngũ nhân 【 Đoạn minh đoạt giả 】 vạn tuế!”

“Tôi cũng sẽ chuyển sang phe hòa bình nữa!”

“Kyah, Edgar-sama đang nhìn sang đây này ~!”

Mọi người đang cổ vũ cho Heinz và nhóm của anh ta đang đứng trước một cuộc diễu hành rực rỡ cùng với cô bé Dhampir mà họ đang bảo vệ - Selen.

Biểu cảm của Edgar đã nới lỏng sau khi nghe giọng nói chói tai của những người phụ nữ xinh đẹp trong khi vẫy tay chào họ từ một cỗ xe được trang trí sang trọng.

Đột nhiên, Edgar nhận thấy rằng Heinz trông có vẻ hơi chán nản và gọi anh ta. “Này, này, cậu cười chút coi được không? Cười, cười đi mà” – anh ta nói.

“… Tớ đâu phải là người phù hợp để đứng trên sân khấu đâu” – Heinz nói.

“Cái gì, cậu không thích danh hiệu mới mà chúng ta vừa nhận được sao?” – Edgar nói.

Mọi người đã biết rằng năm thành viên của nhóm này đã thách đấu với Vampire thuần huyết trong một trận chiến vào ban đêm, lúc mà họ được cho là ở thế bất lợi. Và tất cả bọn họ đều đã dành được danh hiệu 【 Đoạn minh đoạt giả 】. Thật ra ngay cả Edgar cũng nghĩ rằng đó là một danh hiệu cường điệu, đáng xấu hổ.

Tất nhiên là một khi họ trở nên nổi tiếng, những Vampire sẽ không còn bất cẩn nữa, và sẽ nghĩ rằng loài người sẽ tấn công chúng vào ban đêm.

“Tớ cũng chẳng quan tâm lắm đâu” – Heinz nói.

“Cậu thực sự không quan tâm, huh … vậy có nghĩa là cậu thích nó sao?” – Edgar hỏi.

“Không phải vậy, là Ternecia, Đúng là chúng ta đã kết liễu cô ta, nhưng người thực sự đánh bại cô ta không phải là chúng ta. Cô ta đang chạy trốn ai đó”

Một Vampire thuần huyết được sinh ra từ thời đại của các vị thần và tiếp tục cai trị thế giới ngầm trong một trăm nghìn năm, đe dọa loài người. Bằng cách đánh bại một sinh vật như vậy, nhóm của Heinz đã được ca ngợi như những anh hùng vĩ đại.

Nhưng Ternecia rõ ràng đã ở bên bờ vực của cái chết trước khi Heinz giáng đòn chí mạng, và cô ta đã mất đi cả 【 Qủy nhãn hóa đá 】 và sừng Quỷ vương.

Theo truyền thuyết, các mảnh quỷ Quỷ vương được cho là bay ra khỏi cơ thể vật chủ của chúng khi chúng chết và cố gắng ký sinh một sinh vật khác gần đó. Cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra và phong ấn chúng, nhưng … dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, cũng không có thứ gì như một mảnh của Quỷ vương xuất hiện từ xác chết của Ternecia cả.

Ternecia đã bị một người khác đánh bại tại nơi mà cô ta dịch chuyển tức thời đến từ trận chiến với nhóm của Heinz. Và rồi cô ta gần như không thể trốn thoát được nữa sau khi mảnh Quỷ vương và 【 Qủy nhãn hóa đá 】 đã bị cướp mất.

Bởi một Vampire thuần huyết khác, hoặc là một người khác.

“Ai cũng biết điều đó rồi mà” – Edgar nói. “Chúng ta đều biết điều đó, cao tầng của Hội mạo hiểm giả và Giáo hội cũng biết điều đó, và ngay cả những nhân vật quan trọng của vương quốc Orbaume sắp trao cho chúng ra huy chương cùng những lời biết ơn cũng đã biết điều đó rồi”

“Nhưng, những người đang vẫy tay chào đón chúng ta thì lại không biết điều đó” – Heinz nói.

“Đúng là vậy, nhưng … Heinz này, nếu sự thật này được phơi này, nó sẽ kích động tàn dư của Quỷ vương, kể cả những Vampire thuần huyết tôn thờ ác thần khác ngoài Hihiryushukaka đó” – Diana nói. “Nếu một cuộc xung đột lớn xảy ra thì không chỉ thế giới ngầm chịu tồn thất thôi đâu”

“Quả đúng là vậy … Như cậu đã nói đó, Diana. Và …” – Heinz nhìn vào Selen, người đang đỏ ửng hai má vì căng thẳng và phấn khích. “Đây cũng là vì lợi ích của cô bé nữa”

Vào ngày đó, Ngũ sắc kiếm đã nhận được huy chương từ nhà vua và lãnh đạo của họ, Heinz, cũng đã trở thành bá tước danh dự trong khi những thành viên khác thì được phong nam tước và nam tước phu nhân.

----------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 7 tuổi

Danh hiệu:【Vua Ghoul 】, 【 Nhật thực vương 】, 【 Chúa quỷ tái sinh 】, 【 Người bảo hộ những ngôi làng nông 】, 【 Đứa trẻ của Vida 】, 【 Quái dị 】

Chức nghiệp: Tree Caster (Thụ ma pháp sư)

Cấp độ chức nghiệp: 88

Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead), Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn), Venom Fist User (Độc quyền giả), Insect User (Khiển trùng nhân).

Thuộc tính:

o Sinh lực: 820

o Mana: 485,273,958

o Sức mạnh: 283

o Nhanh nhẹn: 317

o Thể lực: 462

o Trí tuệ: 972

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 5

o Hồi phục nhanh: Cấp 7

o Tử ma pháp: Cấp 7

o Kháng hiệu ứng: Cấp 7

o Kháng phép: Cấp 4

o Dạ nhãn

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 9

o Vô niệm: Cấp 4

o Cường hóa thần tín: Cấp 10

o Tự động hồi mana: Cấp 6

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 5

o Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi): Cấp 4

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 2

o Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 4

o Cường hóa sức mạnh tấn công khi dùng tay không: Nhỏ

o Tăng cường sức mạnh cơ thể (Móng vuốt, Răng, Lưỡi): Cấp 3

o Tinh chế sợi: Cấp 2

Kỹ năng chủ động:

o Nghiệp huyết: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 6

o Biến đổi golem: Cấp 7

o Vô tính ma pháp: Cấp 5

o Kiểm soát mana: Cấp 5

o Thể linh hồn: Cấp 7

o Thợ mộc: Cấp 6

o Kỹ sư: Cấp 4

o Nấu ăn: Cấp 5

o Giả kim thuật: Cấp 4

o Võ thuật: Cấp 5

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Đa niệm: Cấp 5

o Điều khiển từ xa: Cấp 7

o Giải phẫu: Cấp 3

o Tư duy song song: Cấp 5

o Vật chất hóa: Cấp 4

o Phối hợp: Cấp 4

o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 3

o Chỉ huy: Cấp 3

o Ràng buộc thực vật: Cấp 3

o Kéo sợi: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Ném: Cấp 4

o Thảm hống: Cấp 3

o Tử linh ma pháp: Cấp 3

o Kỹ thuật ràng buộc côn trùng: Cấp 3

o Rèn: Cấp 1

o Kỹ thuật pháo binh: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Sát thần: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Tâm thức quái đản: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Xây dựng mê cung: Cấp 5 

o Ma vương hợp thể: Cấp 2 (Mới!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Yolo
Lại 1 cái tên vl nữa vào sách sử
thanks trans
Xem thêm
Ồ sinh lực tăng lên nhiều dữ ta
Xem thêm
Vampire quý tộc sống cả chục nghìn năm mà phế vcl, 1 team rank A cũng đánh ko dc
khasc ko nói, trang bị có mỗi 1 cái item dịch chuyển, át chủ bài mỗi cái mảnh quỷ vương
trong khi thế lực thì to, sống thì rõ lâu
Xem thêm