• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Ngoại truyện 7: Nghĩ về cậu ấy từ nơi xa xôi

9 Bình luận - Độ dài: 5,933 từ - Cập nhật:

Kẻ biến thái, Shihouin Mari, khẽ cười khi nhìn vào nơi cô được đưa tới – một căn phòng giam đặc biệt được tạo ra chỉ để giam giữ cô.

“Các người thật hào phóng làm sao khi mà đã thiết kế riêng hẳn một căn phòng tuyệt vời như thế để dành riêng cho tôi” – Cô ta nói.

Dù trong tông giọng không hề thể hiện bất cứ sự cay đắng hay mỉa mai nào cả, nhưng thực tế thì một con chíp đặc biệt cùng với một quả bom đã được cấy vào trong cơ thể Shihouin.

Đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa Mari trốn thoát, vì cô ta có khả năng giả dạng thành bất kỳ kẻ nào cô ta muốn.

“…Xin lỗi vì sự bất tài của tôi” – Amemiya Hiroto xin lỗi Mari mà không bận tâm đến những gì cô nói.

Khuôn mặt của Amemiya đang thể hiện sự đau khổ, như thể kẻ đang bị bắt giam là hắn chứ không phải Mari. Những kẻ tái sinh khác đã làm việc cùng hắn và Mari thì cũng như thế, khuôn mặt cô ta cũng thể hiện một chút đau khổ.

Tuy nhiên, Mari cũng cho Hiroto thấy một nụ cười cay đắng. “Đừng có mà xin lỗi” – Cô ta nói. “Tôi biết cậu đã cố gắng rất nhiều để giải quyết mọi chuyện mà không phải giết tôi”.

Mari là kẻ đã giết một trong số những người tái sinh từ Trái đất – Kaidou Kanata. Dù không hợp tác với lũ khủng bố nhưng cô ta cũng đã lợi dụng chúng, khiến cho thông tin mà chính phủ thu được bị sai lệch nhằm làm cho mục tiêu của cô – Kaidou Kanata, phải thực hiện nhiệm vụ một mình.

Cái chết của Kaidou Kanata gây ra ảnh hưởng, tác động lớn đến từng cá nhân tái sinh. Họ đã từng làm việc trong các tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề về thiên tai, khủng bố… Thế nên, họ đã tiếp xúc với cái chết rất nhiều…thậm chí, ngoài thường dân và những tên khủng bố thiệt mạng trong các thảm họa thì họ cũng đã trải qua rất nhiều mất mát và đau thương khi đồng đội và những người đáng lẽ ra họ phải cứu mất đi.

Nhưng…Cái chết của Kaidou Kanata – một thành viên trong số những người tái sinh, đã gây tác động lên họ ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt.

Tất cả đã được trao cho một cuộc sống mới bởi một vị thần và được tái sinh ở một thế giới với tên gọi Origin, cùng với thiên phú ma thuật và nhiều khả năng “gian lận”. Nhưng bây giờ, tất cả đã phải đối mặt với một sự thật rằng – Ngay cả họ, những người mang trong mình sức mạnh như thế cũng có thể chết.

Sự kiện này đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên tái sinh – những kẻ đã hội hợp với nhau và làm việc trong cùng một tổ chức mang tên Bravers.

Không, chính xác hơn thì, vết rạn nứt này đã tồn tại từ trước đó rồi, chỉ là bọn họ không cảm nhận và nhìn thấy nó thôi. Chính cuộc thảm sát của Mari đã làm cho vết nứt này không thể nào bị bỏ qua được nữa.

Có một số người trong số các Bravers cho rằng tất cả mọi thứ đều là do lỗi của Mari. Ngay cả chính phủ và quân đội của các quốc gia khác cũng xem Mari – kẻ có khả năng 【 Biến hình 】, cho phép cô ta có khả năng sao chép và biến thành bất cứ ai, từ vân tay, mẫu DNA, võng mạc…là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không còn tin tưởng Hiroto nữa vì thay vì giết Mari thì hắn lại chủ trương giam giữ cô ta.

“Cô đã giết Kaidou Kanata, một người trong số chúng ta” – Hiroto nói. “Nhưng…cô cũng đã bảo vệ an toàn cho con gái của ngài tổng thống. Tôi có thể hiểu động cơ và mục đích cô làm thế. Đây là lần đầu cô phạm tội thế nên thông thường, tùy theo luật pháp của các quốc gia mà cô cơ thể bị kết án tù chung thân hoặc giam giữ có thời hạn. Hơn nữa, quốc gia – nơi mà cô giết Kaidoi Kanata cũng đã hủy bỏ lệnh trừng phạt đối với cô. Thế nên, sẽ quá ích kỷ nếu như xóa bỏ sự hiện diện của một con người chỉ vì thấy nó thuận tiện và phù hợp cảm tính”

“Cậu đúng là vẫn giữ cái lối suy nghĩ bảo thủ ấy mà” – Mari nói.

“Như thế thì vẫn tốt hơn là mềm yếu” – Hiroto nói. “Ít nhất thì nó cũng thể hiện cho mọi người biết rằng tôi đang suy nghĩ như thế nào”

Nếu tính cả những người làm công việc văn phòng thì không phải tất cả các Bravers đều là người tái sinh từ Trái Đất, nhưng dù thế thì họ cũng có nhiều mối quan tâm khác như người thân và họ hàng…thế nên, tất cả đều phải tuân theo luật pháp quốc tế nếu như muốn được thế giới tin tưởng. Đó là những gì mà Hiroto suy nghĩ.

Các cá nhân tái sinh sở hữu sức mạnh khủng khiếp vượt trên cả nguyên tắc và luật lệ ở Origin, một thế giới có ma thuật và sở hữu khoa học công nghệ tiên tiến. Nếu như có vấn đề nào đó thì có lẽ tất cả sẽ bị đối xử như lũ dị nhân. Và thực tế là tại Origin cũng đã tồn tại nhiều nhóm cực đoan nghĩ rằng các Bravers nên được đối xử như vậy.

Đó là lý do mà Hiroto nghĩ rằng, những người tái sinh như hắn nên tuân theo các luật lệ quốc tế để mọi người không bị đối xử như “dị nhân” và có được cuộc sống bình thường.

“Nhưng…sau tất cả những gì mà tôi đã nói và đã làm thì tôi vẫn không hề biết một chút gì về tội ác mà Kaidou Kanata thực hiện cả.” – Hiroto nói. “Đó là lý do mà tôi đến đây nói xin lỗi cô và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để bù đắp lại lỗi lầm của mình”

“Không có lý do gì để cậu phải xin lỗi tôi cả. Sau cùng thì chính tôi đã dùng đôi bàn tay của mình để giết chết Kanata trước khi hỏi ý kiến cậu mà.” – Mari nói và bước vào phòng giam.

Trông thấy bóng dáng Mari dần biến mất sau cánh cửa buồng giam đang đóng, Hiroto và những kẻ khác quay lưng lại và bước đi.

“…Thông tin mà chúng ta thu thập được từ chúng là gì?” – Hiroto hỏi.

“Murakami và những kẻ khác đã hoàn toàn mất tung tích sau khi gia nhập 【 Eighth Guidance 】” – Minami Asagi trả lời, một trong ba người đến đây hộ tống Mari. Giọng điệu hắn ta khá lịch sự nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự phẫn nộ.

Murakami…người từng là giáo viên của lớp học cao trung trên chuyến tàu hôm ấy đã tái sinh ở đây. Tên thật của ông ta là Murakami Junpei. Ông ta đã rời khỏi nhóm Bravers cùng với 10 kẻ tái sinh khác và hợp tác cùng với lũ khủng bố.

Rodcorte đã nói rằng xung đột đã lắng xuống…nhưng thực tế thì đây chỉ là bình yên trước cơn bão thôi.

“Bọn chúng nghĩ cái quái gì thế…nhất là Murakami” – Asagi nói tiếp. “Ông ta có biết rằng mình chính là giáo viên của chúng ta không? Liệu có một giáo viên nào sẽ xúi giục học sinh của mình gia nhập vào tổ chức của bọn khủng bố không?!”

“Cũng đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi ông ta là giáo viên của chúng ta rồi” – Một kẻ hộ tống Mari khác nói, người với biệt danh 【 Oracle (Nhà tiên tri) 】 Endou Kouya.

Tuy nhiên, Asagi không hề hài lòng với lý do này.

“Nhưng không phải tất cả chúng ta đều là đồng đội của nhau sao!? Dù là thế…sao chúng dám phản bội chúng ta chứ. Tôi sẽ không tha thứ cho chúng đâu!”

Asagi là người “nóng máu”, hồi còn ở câu lạc bộ thể thao trên Trái đất, hắn rất quan tâm đến bạn bè của mình, là người có lối suy nghĩ toàn trị (totalitarian). Hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ lối suy nghĩ như thế từ tiền kiếp của mình.

Cho đến bây giờ thì đây vẫn là điều tốt. Tiền kiếp chính là nền tảng để các cá nhân tái sinh không lạm dụng cuộc sống mới và những năng lực mạnh mẽ họ được ban tặng.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại chính là vì họ đã dựa dẫm quá nhiều vào “nền tảng” này mà không nhận ra được những gì đang xảy ra.

“Asagi, đã hơn 20 năm trôi kể từ khi chúng ta chết trên Trái đất… chính xác hơn là gần 30 năm” – Hiroto nói. “Con người có thể thay đổi rất lớn sau khi trải qua quãng thời gian đó. Chúng ta nên cân nhắc thêm về điều này”

“Hiroto-san, ngay cả trên các bản tin trên Trái đất, cậu cũng có thể nghe thấy những kẻ là tội phạm từng là người tốt trong quá khứ, nhưng dù gì thì chúng ta vẫn là đồng đội ---“

“KANATA BÁN 『 NỘI TẠNG 』 CỦA ĐỒNG ĐỘI CHÚNG TA TRÊN CHỢ ĐEN ĐẤYYYY!”

“Đúng là vậy, nhưng…không phải là vì cậu ta đã bị cám dỗ và lạc lối sao! Đó là lý do mà chúng ta phải chiến đấu, cho Tanaka và hai người khác đang mất tích! Nếu không thì họ sẽ không thể nào mà an nghỉ được!”

“Asagi, tôi biết cảm xúc của cậu, nhưng…chúng ta không gì hơn là con người cả, chúng ta chỉ là những người có ký ức và nguồn sức mạnh lớn” – Kouya nói.

“Kouya-san, cậu…đang định nói gì thế!?” – Asagi nhìn chằm chằm vào Kouya, như thể là những lời của anh ta như thể xối một gáo nước lạnh vào cảm xúc đang rực cháy trong người hắn.

“Khác với Murakami, chúng ta đã sống ở Origin lâu hơn cả trên Trái đất rồi” – Hiroto nói. “Chúng ta không nên cứ tin tưởng nhau một cách mù quáng chỉ vì chúng ta là đồng đội. Chúng ta có thể bị cám dỗ…hoặc giá trị về các quan niệm của chúng ta cũng đã khác xưa rất nhiều. Đó là những gì Kouya đang cố nói. Và tôi thì cũng nghĩ như thế”

“Nhưng…tôi hiểu cậu đang muốn nói gì, Hiroto-san, nhưng tôi không muốn chấp nhận nó!” – Asagi hét lớn và quay lưng bước đi, bỏ Hiroto và những người khác lại phía sau.

Hiroto nở nụ cười cay đắng khi nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Asagi khuất dần, sau đó nói với những kẻ tái sinh khác, những người vẫn giữ im lặng cho đến giờ. “Xin lỗi, nhưng xin mọi người hãy cố chịu đựng những lời càu nhàu của cậu ấy nhé” – Hiroto nói, để mọi người đi trước và còn lại chính mình và Kouya một mình lại đằng sau.

“Cậu ấy cứng đầu hơn là tôi nghĩ, nhưng thật tốt khi biết rằng cậu ta vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm” – Hiroto thở dài.

“Không phải là tôi ghét cậu ấy” – Kouya tiếp lời. “Chỉ là khi không có bất kỳ ai ở xung quanh thì cậu ấy thường hay càu nhàu 『 nhưng trên Trái đất … 』mỗi lần có cơ hội, điều này khá là rắc rối”

“Đúng thật là vậy”

Hiroto và Kouya cùng nhau phá lên cười và rồi thả lỏng đôi vai khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Cậu không thể tìm thấy nơi ẩn nấp của Murakami và những kẻ khác ngay cả với 【 Oracle (lời tiên tri) 】 sao?” – Hiroto hỏi.

Phước lành đặc biệt, khả năng gian lận mà Kouya được ban chính là 【 Oracle 】 có khả năng được một số người xem như là lời tiên tri của một vị thần, nhưng…thực tế là nó không hề toàn năng đến thế.

【 Oracle 】 chỉ đơn giản là một “thứ gì đó” sẽ đưa ra lời chỉ dẫn cho Kouya đã anh ta đạt được những gì mà mình mong muốn.

Ban đầu, Kouya đã nghĩ “thứ gì đó” là một vị thần. Nhưng rồi anh ta đã nhận ra rằng đây không phải là thứ gì đó toàn tri và toàn năng như một vị thần.

Nó đã trả lời một số câu hỏi của anh ta như: “Mục tiêu đó không thể hoàn thành!”

Thế nên, Kouya nghi ngờ rằng những câu trả lời mà anh ta nhận được từ 【 Oracle 】 là thứ gì đó có thể truy cập vào sự vô thức của con người hay một thứ gì đó tương tự như “Hồ sơ Akashic”…

Theo như 【 Oracle 】 thì câu trả lời cho câu hỏi của Hiroto là…

“Trong tương lai gần…Tôi không biết thời gian chính xác, bởi vì nó thay đổi sau mỗi lần tôi hỏi, nhưng sớm nhất là sau ba tháng nữa hoặc tối đa là ba năm, chúng ta sẽ biết được nơi ẩn thân của Murakami qua một bản tin tức”

“Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ làm gì đó. Liệu có cách nào để ngăn việc đó không xảy ra không?” – Hiroto hỏi.

“…Xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết” – Kouya trả lời. “Câu trả lời cứ liên tục thay đổi mỗi lần tôi hỏi. Nếu không biết mục tiêu cụ thể là gì thì tôi không thể nào đưa ra câu hỏi chính xác được.”

“Làm thế nào để ngăn cản Murakami và những kẻ khác thực hiện những hành vi khủng bố”, “Làm thế nào để ngăn Murakami và những kẻ khác bắt cóc ai đó”, “Làm thế nào để ngăn Murakami và những kẻ khác buôn bán ma túy”… Tất cả đều là những câu hỏi khác nhau.

Với những câu hỏi mơ hồ như là “Làm thế nào để ngăn Murakami và những kẻ khác phạm tội” thì Kouya sẽ nhận được những câu trả lời lạ lùng như là “Hãy bắt Murakami trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi hắn nhổ kẹo cao su ra đường”

Dĩ nhiên là không thể nào tìm thấy Murakami dù cho có bật và kiểm tra tất cả camera ghi lại cảnh một ai đó nhổ kẹo cao su ra đường được rồi.

“Murakami và những kẻ khác biết rất rõ về 【 Oracle 】 của tôi” – Kouya nói. “Đó là lý do tại sao mà chúng lên nhiều kế hoạch phạm tội khác nhau và thực hiện những tội nhỏ như nhổ kẹo cao su ra đường…”

“Tôi hiểu rồi, thế nên chúng ta cần phải dùng cách khác hơn là dựa dẫm vào khả năng của cậu.” – Hiroto nói. “Nếu có thể thì tôi muốn tránh việc phải giết họ, nhưng…”

“Cũng vì vợ cậu nữa mà phải không?” – Kouya nói.

“Đúng vậy. Cô ấy nói là hãy đối xử với họ như người dưng nước lả. Nhưng dù thế thì chúng ta vẫn không thể nào xóa bỏ quá khứ được cả”

Cuộc sống của họ đã kết thúc một cách đột ngột và vô cùng phi lý, bỏ lại nhiều mối ràng buộc về gia đình và cuộc sống phía sau. Và giờ là nỗi bất hạnh mà họ đang phải trải qua trên Origin.

Cuộc sống trên Origin càng khó khăn thì họ càng trở nên cứng cỏi và chai lỳ hơn, nhưng…ký ức trên Trái đất thì sẽ càng tỏa sáng.

Việc các đồng đội của mình chém giết lẫn nhau là một trải nghiệm vô cùng khó khăn đối với Amemiya Naruse, người đã trở thành vợ của Hiroto.

Biết điều này, nên có thứ mà Kouya chưa bao giờ tiết lộ cho Hiroto biết. “…Có một thứ mà tôi chưa bao giờ cho cậu biết” – Anh ta nói.

“Tôi cũng có cảm giác mờ nhạt rằng cậu đang giấu tôi điều gì đó mà” – Hiroto nói. “Kể từ khi mà phòng thí nghiệm bí mật đó bị phá hủy bởi một đối tượng đã bị biến thành Undead”

Sau vụ việc đó, thế giới đã biết đến một thuộc tính ma pháp mới – thuộc tính Tử vòng, nhưng đồng thời cũng mất đi nó. Mặc dù họ phải làm điều đó vì buộc như thế, nhưng … kể từ đó thì các Bravers bắt đầu tham gia vào việc chiến đấu với các tổ chức khủng bố, bên cạnh việc cứu trợ thiên tai và những người bị tai nạn.

Tuy nhiên, đối với Kouya, thì đây là một việc khó quên theo một cách khác.

“Sau sự việc đó…Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu các cuộc huấn luyện quân sự. Vào lúc đó tôi đã hỏi 【 Oracle 】 rằng 『 Làm thế nào để chúng tôi có thể tránh việc một trong những cá nhân tái sinh chết đi 』 . Và câu trả lời tôi nhận lại được là 『 Điều đó là không thể. Bởi vì một người đã chết rồi 』”

Sự việc đó giờ đây ngày càng trở nên khó quên hơn nữa đối với Hiroto.

“Sự thật là như thế sao?” – Hiroto lẩm bẩm. “Trước cả khi Mari giết Kanata…”

“Sau đó, tôi đã cố hỏi 【 Oracle 】 trước khi cạn mana” – Kouya tiếp tục. “Tôi đã hỏi là 『 Ai là kẻ đã giết người đó, người đó là ai và có cách nào để tìm hiểu vụ việc đó không 』. Đối với câu hỏi 『 Ai đã bị giết và hung thủ là ai 』 thì 【 Oracle 】 trả lời rằng 『 Hãy xem lại tài liệu về sự cố ở phòng nghiên cứu bí mật 』 và đối với câu hỏi 『 Người tái sinh đã bị giết đó là ai trên Trái đất 』 thì nó trả lời rằng 『 Cậu sẽ biết nếu như hỏi Naruse Narumi điều gì đã xảy ra trước khi cô ấy chết trên Trái đất 』”

Lời thú nhận của Kouya đã tiết lộ một sự thật khủng khiếp đối với cá nhân Hiroto và những kẻ tái sinh khác.

“Tôi hiểu, vào thời điểm đó, chúng ta…đã tự tay kết kiễu một trong số đồng đội của mình” – Hiroto nói.

“Lúc đó tôi chỉ hỏi 【 Oracle 】 rằng 『 Cách tốt nhất để tiêu diệt Undead 』. Nên hẳn là người đó đã phải trải nghiệm sự phản bội khủng khiếp nhất” – Kouya nói.

Kouya và Hiroto, những người đã tự tay kết liễu một trong số đồng đội của mình tại Origin, không thể hiểu được rằng tại sao Amamiya là người duy nhất không thể nào tập hợp được với các cá nhân tái sinh khác và lại trở thành một vật thí nghiệm.

Tuy nhiên, cả hai không biết rằng, lý do mà các cá nahan tái sinh có thể tập hợp lại với nhau được là vì “định mệnh kỳ diệu” mà Rodcorte đã trao tặng.

“Amamiya Hiroto…vậy là cậu ấy cũng tái sinh sao…” – Hiroto nói.

Chàng trai trẻ đã cứu Narumi và chết trước cô ấy. Vợ của Hiroto đã nói điều này sau khi nhầm lẫn anh ta với Amamiya Hiroto. Đây là khởi đầu cho mối quan hệ của bọn họ, thế nên Amemiya nhớ được rằng có một học sinh khác có tên khá tương tự với mình.

“Nhưng Kouya, vào lúc đó, cậu ta đã…”

“Tôi biết. Lúc đó, cậu ta đã trở thành Undead. Cậu ta đã chết và trở thành một sinh vật nguy hiểm. Không có cách nào để mà biến cậu ta lại thành người được cả. Đó là lý do mà điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc đó là cho cậu ấy ra đi thanh thản”

Ít nhất ở Origin thì Undead là những sinh vật như thế. Chúng là những sinh vật quái dị có khả năng gây ô nhiễm nguồn mana xung quanh. Có một số trường hợp chúng vẫn duy trì tính cách của mình ngay sau khi trở thành Undead một thời gian ngắn, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không trở thành những sinh vật độc ác trong tương lai cả.

Phương pháp đưa một người khởi từ hồi sinh không hề tồn tại ở Origin, thế nên không có cách nào để biến một Undead lại thành người được cả.

Thế nên, Kouya không hề hối hận vì đã hành quyết Amamiya Hiroto, thậm chí hắn cũng không cho rằng đây là một hành động phạm tội.

“Dù thế thì, đáng lẽ là chúng ta hẳn có thể đi tìm cậu ấy, nhưng sự thật là chúng ta đã không làm thế…” – Kouya nói. “Đáng lẽ tôi nên hỏi 【 Oracle 】 cần làm gì để gặp cậu ta. Nhưng…vì lý do nào đó, dù rằng tôi đã hỏi 【 Oracle 】 rất nhiều về những người tái sinh, nó cũng không bao giờ cho tôi biết về sự tồn tại của cậu ấy.”

Đồng đội mà Kouya đã hỏi được định nghĩa là “những người đã tái sinh từ Trái đất và được ban tặng cho những phước lành đặc biệt”

Đúng thật là Amamiya Hiroto đã được tái sinh từ Trái đất, nhưng cậu chưa bao giờ nhận được những phước lành như thế cả. Đó là lý do mà 【 Oracle 】 đã không tính cậu ta như là một “đồng đội” của Kouya.

“Tốt nhất là đừng quá nghiền ngẫm về chuyện này nữa” – Hiroto nói và đặt tay lên đôi vai Kouya, người đang cảm thấy tràn đầy tội lỗi. “Không phải chính cậu cũng đã nói rằng chúng ta chỉ là con người thôi sao. Và ngay cả 【 Oracle 】 cũng không hề toàn năng. Thế nên, đừng tự trách chính mình nữa!”

“Nhưng…”

“Cậu ấy chết rồi. Chúng ta không thể gặp cậu ấy nữa đâu, chúng ta cũng chẳng thể xin lỗi hay làm cậu ấy tha thứ cho chúng ta được. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có nạn nhân nào như cậu ấy xảy ra nữa…những nạn nhân bị đưa vào những phòng thí nghiệm liên quan đến ma pháp Tử vong”

Vấn đề thực sự mà họ cần phải đối mặt chính là người đã chết rồi thì không thể nào mà đội mồ sống dậy được nữa. Vì không thể nào gặp lại Vandalieu được nữa nên họ cũng không thể nào nói lời xin lỗi đến cậu.

Ngay cả khi họ muốn bồi thường, làm chút gì đó cho gia đình và thân quyến của Vandalieu thì họ cũng chẳng thể làm được. Bởi vì cậu không hề có gia đình.

Đó là lý do nếu như cảm thấy tội lỗi thì họ phải tìm cách để giải tỏa cảm xúc đó, làm những việc họ cho rằng có thể giúp họ cảm thấy tốt hơn.

Đó cũng là lý tưởng của những anh hùng, nhân vật chính trong các câu chuyện kỳ ảo “Cứu nhiều người nhất để bù lại cho những người đã bị giết”

“…Cậu nói đúng Hiroto à” – Kouya nói. “Bởi vì chúng ta không thể hồi sinh cậu ấy nên không còn lựa chọn khác chúng ta phải làm những việc đó. Cậu sẽ nói thế nào với vợ của cậu đây?”

“Đừng kể cho cô ấy. Tôi không muốn thấy cô ấy phải đau khổ” – Hiroto nói.

“Đúng vậy. Như thế có lẽ là tốt nhất” – Kouya nói. “Ngay cả khi chúng ta cho cô ấy biết thì Narumi cũng chẳng thể nào gặp lại cậu ấy được nữa. Tốt nhất là không nên cho cô ấy biết. Đó cũng là thứ mà tôi nên nói với cậu, nhưng… thật xin lỗi vì đã làm cậu bị liên lụy đến việc này. Tôi sẽ cố gắng giữ bí mật này lâu nhất có thể”

“Đừng quá bận tâm về nó” – Hiroto nói. “Sự thật là chúng ta chỉ thu thập được một chút thông tin về Tử vong ma pháp cũng đã thể hiện rằng cuộc chiến sắp tới chúng ta phải đối mặt lúc đó rất khó khăn rồi”

Nếu Kouya đã hỏi 【 Oracle 】 cách để gặp Amamiya Hiroto, nó có thể cho họ cơ hội gặp người từng là Amamiya Hiroto, sau đó thì có thể họ sẽ có một “cơ hội” khác…Nhưng mọi thứ đã không xảy ra như thế.

“…Và bây giờ tôi mới học được điều này, nhưng tôi muốn bắt sống toàn bộ thành viên của 【 Eighth Guidance 】 bằng bất cứ giá nào” – Hiroto nói. “Bởi lẽ, họ là những người cuối cùng đã được Amamiya Hiroto cứu”

Tổ chức Eighth Guidance…Vào lúc Amamiya Hiroto trở thành Undead và bắt đầu cuồng loạn ở phòng thí nghiệm, cậu đã cứu những nạn nhân – những người là đối tượng thí nghiệm lúc đó. Giờ đây, Eighth Guidance chính là một tổ chức tội phạm được thành lập bởi những người đó.

“Vào lúc đó, vì không biết mọi chuyện ẩn giấu đằng sau nên chúng ta đã giao họ cho tổ chức quốc tế…Nhưng giờ thì chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa” – Hiroto nói.

Các thành viên của Eighth Guidance mà Murakami và một số kẻ tái sinh đã hợp tác chung, đáng lẽ ra phải được bảo vệ bởi hiệp hội quốc tế, nhưng lại bị chính tổ chức này bắt đi nghiên cứu về Tử vong ma pháp – thứ ma thuật đã biến mất cùng với Vandalieu. Sau khi tự nỗ lực trốn thoát, họ đã thành lập Eighth Guidance, và giờ đây tổ chức này đang hoạt động như một tổ chức khủng bố với nhiệm vụ phá hủy và tiêu diệt những nơi nghiên cứu về Tử vong ma pháp.

Họ hoàn toàn khác với các tổ chức khủng bố khác, và giống như một giáo phái vậy. Tất cả tổ chức khác bao gồm cả chính phủ đều nghi ngờ rằng họ biết gì đó về Tử vong ma pháp.

“Tôi đã hỏi 【 Oracle 】 liệu có cách nào để cứu họ không” – Kouya nói. “Nhưng việc đó sẽ rất khó”

“Thế câu trả lời mà cậu nhận được là gì?” – Hiroto hỏi.

“…Chúng ta phải bắt được Murakami và những kẻ khác càng sớm càng tốt, hoặc có lẽ là giết chúng luôn. Đó là câu trả lời mà tôi nhận được. Murakami và những kẻ đó không hề thành ý hợp tác với Eighth Guidance mà chúng sẽ lợi dụng và sau đó vứt bỏ nó”

Nghe thấy câu trả lời khó hơn nhiều so với những gì đã tưởng tượng, Hiroto đặt tay lên trán.

----------------------------------------------------------------

Một vị thần đứng yên với đôi mắt nhắm nghiền.

Vẻ ngoài của vị thần liên tục biến đổi, khi là một ông già, khi là một chàng trai và khi là một cậu bé. Nhưng sau đó, cả ba người này, những người đang cầm trên tay những cuốn sách dày cộm, đã biến thành những người phụ nữ xinh đẹp.

Tên của vị thần này chính là Ricklent, vị thần của ma thuật và thời gian. Giống như Alda và Vida, đây chính là một trong số 11 vị thần sinh ra từ cái xác của hai vị thần khởi nguyên vĩ đại.

Ricklent và một vị thần khác đều là những vị thần không có giới tính cố định và cũng không có ngoại hình cố định nốt, khác với Alda và Vida, họ là những vị thần không có hình dạng.

Ricklent mở đôi mắt đang nhắm nghiền và nhìn vào Lambda, thế giới được tạo ra bởi ông ta cùng với 10 vị thần khác.

“Lời tiên tri đã ứng nghiệm. Ark đã trở lại” – Ricklent nói.

“Đó không phải là Zakkart sao?” – Một giọng nói khác hỏi.

Một con sư tử 4 đầu đột ngột xuất hiện trước mặt Ricklent.

“Zuruwan, cậu ta cũng chính là Ark” – Ricklent trả lời.

Người có hình dạng như một con sư tử kỳ dị chính là Zuruwan, vị thần không gian và sáng tạo – là một sinh vật tồn tại ở khắp mọi nơi nhưng cũng đồng thời không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, thống trị khắp tất cả chiều không gian.

“Có vẻ như là thế. Cậu ta là Zakkart, là Ark, là Vandalieu và cũng là kẻ vi phạm” – Zuruwan nói. “Ngoài người chị gái liều lĩnh và cô em gái dũng cảm, thì có bất kỳ ai hồi đáp không?”

“Có rất ít người khác ngoài Vida phản hồi lại với lời tiên tri của tôi” – Ricklent nói.

“Thế còn người anh trai, kẻ đã trở nên bạo lực và ngu ngốc?”

“Không biết. Zantark ở cách quá xa”

“Vậy còn người em trai mới, thành thật và hết lòng của chúng ta thì sao?”

“Anh ta có hồi đáp nhưng đang lang thang ở đâu đó mà tôi không thể tìm thấy”

“Tôi hiểu. Thế chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ? Tôi đang có ý định nịnh nọt kẻ vi phạm”

Nghe thấy Zuruwan nói những lời này, khuôn mặt của Ricklent lần đầu thể hiện cảm xúc.

Ricklent cau mày và nở nụ cười cay đắng. “Ngươi không nên thể hiện cái biểu cảm đó. Ngay cả cô ấy hay Ark cũng không hề muốn điều đó”

“Vậy ngươi sẽ không nịnh nọt cậu ta à?” – Zuruwan hỏi.

“Ta sẽ không” – Ricklent đáp. “Ta sẽ hợp tác với cậu ấy, theo mục tiêu của Ark và làm cậu ấy hài lòng”

“Vậy là ngươi không định nịnh hót cậu ấy sao! Hay là có nhỉ!?” – Zuruwan trêu chọc.

“Dĩ nhiên rồi. Sau cùng thì cậu ấy cũng là kẻ vi phạm mà”

Cách đây rất lâu, Zuruwan đã đề nghị triệu tập cư dân của thế giới khác đến đây để chống lại Quỷ vương và cứu Lambda. Vào thời điểm đó, Zuruwan chưa bao giờ thực sự nói “Hãy để chúng tôi triệu hồi các anh hùng nào.”

Mà thay vào đó, Zuruwan đã nói rằng “Hãy triệu tập những kẻ vi phạm nào!”

Những sinh vật từ thế giới khác sẽ xâm phạm thế giới này, khuấy động nó lên và tạo ra thứ gì đó mới mẻ.

Những kẻ hủy diệt sẽ phá hủy những luật lệ cũ nát, gây ra sự hỗn loạn để trật tự mới được thành lập.

Những người sẽ hô vang những điều tốt trong khi đả bại cái ác.

Đây chính là những người mà Zuruwan muốn, những người được gọi là “kẻ vi phạm (Violators)”.

Những người có kiến thức, ý tưởng và giá trị quan điểm từ thế giới khác, những người có thể thực hiện những điều mà ngay cả các vị thần cũng không thể làm được. Zuruwan đã đặt cược mọi thứ vào những tồn tại như thế.

Và thật đáng tiếc, với cái đà này thì có lẽ Zuruwan sẽ thua hết mọi thứ.

Đó là lý do mà Zuruwan cần kẻ vi phạm, người từng là Ark hay Zakkart làm mọi thứ có thể.

Dù là một vị thần nhưng Zuruwan nghĩ rằng thật phi lý khi kẻ vi phạm lại phải bắt đầu lại từ đầu tại một thế giới đã bị bỏ xó cả 100,000 năm và giờ đây lại gánh mọi thứ trên đôi vai một lần nữa, tuy nhiên…

“Kẻ vi phạm đang không tôn vinh chúng ta vì cấp dưới của chúng ta đang làm việc dưới trướng Alda” – Zuruwan nói.

Các vị thần thuộc cấp của Ricklent và Zuruwan vẫn còn tồn tại và hiện thì đang làm việc dưới trướng của Alda.

“Chúng chỉ là những bản sao linh hồn của chúng ta, không thể làm gì hơn ngoài việc đảm bảo thế giới vẫn vận hành ổn định mà thôi, nhưng…cũng sẽ thật phi lý nếu mong đợi sự hiểu biết chỉ một chiều từ cậu ấy”

Thần Giây, thần Phút, thần Giờ…các vị thần tạo nên khái niệm về thời gian và các vị thần tạo nên khái niệm về không gian đều là những tồn tại hệt như các trí tuệ nhân tạo tiên tiến do Ricklent và Zuruwan tạo ra.

100,000 ngàn năm trước, vì thế giới này vẫn cần được vận hành dù Alda hay Vida là kẻ giành chiến thắng nên Ricklent và Zuruwan dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đã ra lệnh cho các hạ thần của mình không được tham gia vào trận chiến.

Kết quả là, dù rằng vẫn ở thái độ trung lập nhưng thần thoại mà người dân Lambda lưu truyền vẫn miêu tả họ là những vị thần thuộc cấp của Alda.

Từ góc nhìn của kẻ vi phạm, Vandalieu, dù rằng cậu không xem Ricklent hay Zuruwan là kẻ thù nhưng cậu cũng sẽ không xem họ là đồng minh.

Và nếu cả hai cứ tiếp tục hành động như thể là kẻ sau màn điều khiển mọi thứ thì Vandalieu có thể nghĩ rằng họ là kẻ thù. Thế nên cả hai đang cố làm cho cậu biết rằng họ là đồng minh của cậu dù hơi rắc rối một chút.

“Dù vậy thì chúng ta cung chẳng thể làm gì quá to tát” – Zuruwan nói. “Đặc biệt là có quá nhiều thứ tôi cần phải làm trong tình trạng cạn kiệt sức mạnh như thế này”

“Không cần thứ gì quá to tát đâu.” – Ricklent đáp. “Kẻ vi phạm sẽ làm những điều đó. Cậu ta là người mà chúng ta gửi rất nhiều kỳ vọng mà. Đúng như mong đợi từ Ark”

“Cũng có cả Zakkart nữa. Nhưng dù sao thì ta cũng đồng ý. Cậu ấy đã tái tạo lại được ramen, miso và cả nước tương mà Zakkart mà Ark không thể làm được. Cứ cái đà này thì món cà ri hẳn cũng sẽ được cậu ta tái tạo sớm thôi”

Ricklent trải qua cơn đau như thể xương của một người đang bị khoét ra, trong khi Zuruwan cảm thấy như thể nội tạng của mình đang bị vỡ tung khi họ “hợp tác” với Vandalieu.

“Việc này liệu có được sử dụng hay không sẽ phụ thuộc vào cậu ấy” – Ricklent nói.

Và rồi Zuruwan biến mất, trong khi Ricklent thì lại nhìn chằm chằm vào Lambda.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ơ thế alda là nữ à ?
Xem thêm
Đọc kiểu gì thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AI MASTER
Asagi chắc là nhân vật khó chịu nhất trong bộ này, thằng này làm ít nhưng lúc nào cũng lải nhải mấy cái đạo lý nghe nhức đầu vl
Xem thêm