Tóm tắt
Tôi đã từng cho rằng tình yêu chỉ là một chất để đốt cháy tuổi thanh xuân ấy nhưng đó là trước khi tôi say trong cái tình yêu thuần khuyết nhưng lại chín chắn đó với cô ấy.
Tại quán rượu nhỏ “Sake Tomo Kai”, Kirishima Asato đã sống với những tháng ngày trong vô định cho tới khi bắt gặp cô gái đẹp nhất trường đại học, Hamasaki Mai.
Do quá nổi tiếng cũng như gặp quá nhiều rắc rối thường ngày, cô thích bầu không khí vô tư vô lo của “Sake Tomo Kai”- cái nhóm nhậu kết hợp giữa cậu và hai senpai khác, nên đã quyết định tham gia.
Khi Asato, người cuối cùng chăm sóc Mai khi cô tận hưởng bữa tiệc rượu bằng bản tính hồn nhiên và vui vẻ của mình, càng tương tác nhiều hơn, anh càng bị thu hút bởi tâm hồn đồng điệu của cô gái đặc biệt này.
Tuy nhiên, Asato và Mai, hai mảnh trái tim không lành lặng từ cuộc tình trước, đều khó có thể bước tiếp trong tình yêu. Thành ra, một câu chuyện tình nơi hai mảnh tầm hồn bị tổn thương, vun đắp, chữa lành cho nhau, xin bắt đầu từ đây.
-
28/06/2024
-
Trở thành Xác Suất của Giáo sư Moriarty
Nhóm dịch: Hako Translation Chương 45: Tội phạm Tồi tệ Nhất -
Becoming Sleeping Friends with the School’s Sleeping Princess
Nhóm dịch: 79Springs Chương 13 -
Becoming the Final BOSS is Really Not My Real Intention
Nhóm dịch: Mình tôi là đủ Chương 11 Buổi đại hạ giá bất động sản của đế quốc Adrian (2) -
The Cave King Will Live a Paradise Life -Becoming the Strongest With the Mining Skill?
Nhóm dịch: Nghiện Gacha Nhưng F Lắc Hồi 3: Tôi Kiếm Được Một Người Bạn Đồng Hành Trong Lúc Đào Bới!
22 Bình luận
dm bait, cất ghế đi về >(
Dấu câu dùng còn chưa thoải mái, nhiều cái chỉ là thừa thãi nên lộn xộn hành văn. Chưa hiểu ý văn bản muốn nói gì, thành ra dịch cũng chẳng được mấy thông tin truyền tải. Kiểu ý chính bị mấy ý phụ che lấp hết (như cấu trúc bên nguồn dịch vậy), không có bật được ý đó ra thì sao mà gọi là dịch.
Mình chỉ góp ý nhẹ thế thôi, nói chứ lỗi đấy mình còn gặp phải mà, nhưng cố gắng sửa đi nhé.