Hagakure Sakura Does Not...
玖洞 つくぐ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 5: Trận chiến đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:

Các Ma Pháp Thiếu Nữ thường phản ứng kịp thời trước sự xuất hiện Ma Thú là nhờ có sự điều phối của chính phủ.

Những người trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ sau quá trình tuyển chọn của chính phủ- hay còn gọi là "buổi thử giọng" - được chính phủ điều đến nơi Ma Thú xuất hiện và làm theo hướng dẫn của điều phối viên để đánh bại Ma Thú phù hợp với mình. 

—Vậy thì, làm thế nào những Ma Pháp Thiếu Nữ như Sakura, những người không thuộc về chính phủ đi giải quyết những con Ma Thú?

Bell trả lời câu hỏi của cô.

「Ngươi có biết rằng Ma Thú được phân theo cấp bậc chứ? Chúng được phân hạng dựa vào lượng năng lượng ma thuật bên trong chúng. Chúng tới thế giới này bằng cách tạo ra một thế thân cũng chứa cùng lượng năng lượng đó. Vì thế , thời gian phát hiện năng lượng của chúng và thời gian chúng xuất hiện khác nhau. Chà, mấy cái này là kiến thức cơ bản mà nhỉ」

「À, tôi biết mấy cái đó. Đó là lí do mà thời gian ước tính chúng xuất hiện lại thay đổi theo cấp bậc của chúng」

Ma thú được chia thành 5 cấp bậc, từ hạng E là thấp nhất đến hạng A là cao nhất.

Chính phủ có một thiết bị được gọi là 『Yata no Kagami』 [note62795]để dự đoán sự xuất hiện của Ma Thú. Bản đồ chiếu trên chiếc gương có khả năng dự đoán được thời điểm xuất hiện và vị trí của Ma Thú với độ chính xác cực cao.

Ma thú hạng A mất 5 tiếng để xuất hiện

Hạng B thì là 3 tiếng.

Hạng C thì 2 tiếng.

Hạng D là 1 tiếng.

Với hạng E, có độ trễ giữa thời gian dự đoán với thời gian xuất hiện nhưng nói chung là tầm 30 phút, nhưng thế cũng đủ thời gian để sơ tán trước khi chúng xuất hiện rồi.

Các Ma Pháp Thiếu Nữ cũng được xếp hạng dựa vào cấp bậc của Ma Thú mà họ có thể đánh bại.

Theo đó, cấp bậc hiện tại của Tsugumi—không, phải là cấp bậc hiện tại của Hagakure Sakura là hạng F.

「Lấy hạng E làm ví dụ, chúng mất khoảng 30 phút để xuất hiện. Trong 5 phút đầu tiên, chính phủ sẽ liên lạc với người gần nhất trong số các Ma Pháp Thiếu Nữ đang rảnh và gửi họ tới để giải quyết . Hệ thống này không khác với hệ thống của sở cứu hoả là mấy」

「Etto, vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào với những người không thuộc về chính phủ như tôi sao? Nếu tôi can thiệp vào thì sẽ cản trở họ mất」

「Thật ra là có một lỗ hổng. Vì ngươi có khả năng dịch chuyển nên cũng đơn giản thôi. Trong 5 phút mà chính phủ đang quyết định sẽ gửi ai đi đó, ngươi chỉ cần tới đấy và báo với chính phủ rằng ngươi sẽ xử lí nó. Bằng cách đấy, ngươi tự động có quyền tiêu diệt Ma Thú」

「Như thế thật sự ổn sao?」

「Chẳng có vấn đề gì đâu. Tất cả các Ma Pháp Thiếu Nữ độc lập khác và một số Ma Pháp Thiếu Nữ thuộc chính phủ đều làm vậy cả–nghĩ thử đi, có hơn 100 Ma Thú xuất hiện trên đất nước này mỗi ngày đúng chứ? Nếu có người tự nguyện làm vậy thì sẽ càng giúp ích cho họ 」

「Chà, cũng có lý」

Thêm vào đó, tùy thuộc vào khoảng cách giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ đang rảnh với vị trí xuất hiện của Ma Thú mà thành phố có thể bị tổn hại trong khoảng thời gian đó. Chắc chắn chính phủ sẽ càng mừng khi có những Ma Pháp Thiếu Nữ có thể tới đó bất cứ lúc nào và tiêu diệt Ma Thú ngay lập tức

Có khoảng 30000 Ma Thú xuất hiện mỗi năm. Nói cách khác, trung bình có khoảng 160 Ma Thú xuất hiện ở Nhật mỗi ngày. Sẽ rất khó khăn nếu họ phải tự xử lý hết.

30 năm trước, chỉ có vài Ma Thú xuất hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, qua thời gian con số cứ tăng dần lên cho tới khi ổn định với con số hiện tại. Số Ma Thú xuất hiện đã không thay đổi trong 20 năm gần đây.

Mặt khác, tổng số các Ma Pháp Thiếu Nữ chỉ khoảng dưới 3000. Vậy trung bình môi Ma Pháp Thiếu Nữ phải đánh ít nhất 10 trận mỗi năm.

—Tuy nhiên vấn đề nằm ở tỉ lệ giải nghệ của Ma Pháp Thiếu Nữ cũng như tỉ lệ tử vong của họ.

Có khoảng 500 người giải nghệ và 500 người chết khi làm nhiệm vụ mỗi năm…hơn 30% Ma Pháp Thiếu Nữ phải thay thế mỗi năm. Dù có địa vị xã hội cao và được yêu thích rộng rãi, đây vẫn là một nghề cực kỳ khó khăn . Chỉ nghĩ đến việc giờ đây mình đã gia nhập họ khiến cô có chút sợ rồi, nhưng càng nghĩ nhiều thì lại thấy đau đầu nên cô quyết định không quan tâm tới vấn đề này nữa.

「—Vậy là kẻ địch sẽ xuất hiện trong hơn 3 phút nữa….」

Sakura lẩm bẩm.

Cô hiện tại đang đứng trong khu rừng nằm ở ngoại ô Kanto. Theo Bell, một Ma Thú hạng E sẽ xuất hiện tại nơi này.

Nhân tiện thì Bell đã báo với chính phủ trước rồi. Sakura cảm thấy rằng cái đó cô tự làm cũng được nhưng Bell từ chối và nói rằng「Không được vì thế lộ liễu lắm」...Cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ đến thế đâu.

「…Nhưng có ổn không vậy? Là chỉ, là chỉ đó. Bộ tôi phải lén lút tiếp cận rồi siết cổ nó à?」

Trong khi chờ đợi, cô đang cố nghĩ làm sao để sử dụng cái kĩ năng 【Chỉ】 của cô. Đại khái là tới giờ,những gì cô có thể làm là y hệt cái mô tả của kĩ năng,『tạo ra một sợi chỉ』.

Một sợi chỉ mỏng như Tengusu[note62796], một sợi chỉ dày như dây thừng. Cô có thể tạo ra bất cứ sợi chỉ nào mà cô có thể nghĩ ra. Về khoảng sức mạnh thì cô có thể làm chúng đủ cứng để khiến ngay cả một con dao cũng không thể cắt được.

Cô không chắc nó có thể kéo dài tới mức nào, nhưng nếu là một sợi chỉ mỏng thì cô nghĩ có thể bao phủ cả khu rừng này.

Tuy nhiên, chẳng biết vì sao mà sợi chỉ của cô lại có màu đỏ nên cô không thể tấn công bất ngờ với nó được.

Khi Sakura kêu ca như vậy thì Bell nhìn cô như thể nhìn thứ gì đó rất phiền phức và đáp lại một cách hiển nhiên.

「Hmm, tới khi chiến đấu thì ngươi sẽ tự nhiên biết dùng nó thôi. Mấy cái kĩ năng đặc biệt là vậy mà」

「Hi vọng là vậy」

Trong khi uể oải nói vậy để vơi bớt nỗi bất an của mình, cô bỗng dưng cảm thấy một áp lực nặng nề, cứ như có chục mũi kim đâm vào cô vậy. Theo phản xạ cô nhìn lên trời.

「Bầu trời đang biến dạng kìa」

「À, nó tới đấy. Chuẩn bị đi」

Cô hít một hơi thật sâu, nhưng bằng cách nào đó trong giây tiếp theo cô phụt ra hết. Thật sự mà nói thì cô vẫn chưa sẵn sàng.

—Chà, chẳng còn cách nào khác, nghĩ sau cũng được. Mình đã luôn làm như vậy mà nên chắc lần này cũng sẽ ổn thôi.

Trước mặt cô, một đám sương đen bắt đầu chuyển động thành vòng tròn,  từ từ biến thành một khối cầu và tỏa ra một làn khí độc –rồi đột ngột tách ra làm hai.

「Uwaa, gì bự dữ vậy–」

Thứ đứng đó là một con lợn rừng cao 3m. Nhìn nó y đúc một con lợn rừng bình thường, trừ việc nó cao 3m và răng nanh nó sáng chói như bạc.

「Đừng có phân tâm tên đần này!–Kích hoạt kết giới!」

Bell đá vào lưng Sakura đang chùn bước trước vẻ ngoài của con Ma Thú. Sau đó ông phát động triển khai kết giới.

Thường thì Ma Pháp Thiếu Nữ mới là người dựng kết giới, nhưng vì Sakura là trường hợp đặc biệt nên một số thứ được Bell làm thay để không có vấn đề nào phát sinh.

Sau đó kết giới lan rộng ra như một chiếc ô bao phủ cả khu rừng. Sakura có thể nghe thấy tiếng bánh răng lách cách trong đầu cô, chắc chắn rằng đó là cảm giác kết giới đã được hoàn thành.

Vậy thì, mình nên làm gì đây?–Ngay lúc cô nghĩ vậy, con lợn rừng lao vào cô với một tốc độ kinh người. Quá nhanh rồi!

「—U, uwaaaa!」

Theo phản xạ, Sakura nhảy lên cái cây gần đó trong khi cất lên một tiếng hét không được hay ho cho lắm.

Sử dụng những cành cây nhỏ làm chỗ đệm, cô leo lên cành cây lớn để có thể nghỉ ngơi một cách an toàn. Con lợn rừng tiến tới gốc cây và gầm gừ Sakura trong sự giận dữ.

「….Mặc dù có rất nhiều điều mình muốn nói, nhưng trong kết giới Ma Pháp Thiếu Nữ có thể di chuyển nhanh thật, như ninja vậy」

Hơn nữa, cơ thể cô tự di chuyển trước cả khi cô kịp suy nghĩ. Kể cả cô cũng ngạc nhiên trước khả năng của sự tồn tại được biết đến là Ma Pháp Thiếu Nữ. Đúng là những người bảo vệ Nhật Bản trên chiến tuyến có khác.

「Ê, đừng có chạy một cách hèn nhát như vậy tên kia! Nếu người ta thấy thế thì danh tiếng của ta bay sạch mất!」

Bell vỗ đôi cánh chuồn chuồn của mình và bay tới hét vào mặt Sakura một cách đầy giận dữ. Cô hiểu cảm giác của bell, nhưng mà cô hi vọng rằng ông ấy sẽ nhẹ nhàng chút vì đây là lần đầu của cô mà.

「Không không, đây chỉ là rút lui chiến thuật thôi…chỉ là trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tôi nên kiểm tra những kỹ năng khác của mình trước. Thế có được không?」

Sakura đành phải đánh lừa Bell. Tuy nhiên việc kiểm tra các kĩ năng của cô cũng rất quan trọng, cô muốn xem những kỹ năng vừa mới được mở khóa của mình.

「Ta hiểu rồi, vậy thì nhanh lên」

Nói xong, Bell nhanh chóng đưa bảng trạng thái cho Sakura. Cô cảm thấy rằng nếu họ không nhanh lên, con lợn rừng dưới gốc cây sẽ làm chuyện gì đó tồi tệ.

「Cảm ơn Bell-sama…hử? Đây không phải chỉ có mỗi tên của kỹ năng thôi sao?」

Trong cột kĩ năng bị động, 【Tối ưu hoá】 và 【Tăng cường thể lực】 được viết ở đấy. Xuống dưới nữa là kĩ năng 【Điều khiển chỉ】. Ngoài ra chả còn gì nữa. Có lẽ 2 kĩ năng ở trên là kĩ năng mà Ma Pháp Thiếu Nữ nào cũng có, còn kĩ năng cuối cùng có lẽ liên quan tới kĩ năng đặc biệt của cô 【Chỉ】.

Trên cột kĩ năng chủ động, có kĩ năng 【Tàng hình/15 phút】 và 【Tham ăn/Sau khi trận chiến kết thúc】 được viết ở đấy với một lời giải thích ngắn gọn. Cô hiểu cái tàng hình, nhưng cái tham ăn này là sao vậy?

Trong khi đang nghĩ ngợi, Bell gọi cô.

「Ngươi xem kĩ càng thế cũng tốt, nhưng được không đấy?–nó đang tới kìa」

Bell nghiến răng nói. Nghe vậy, Sakura nhìn về phía gốc cây.

Điều đầu tiên cô thấy là một thứ ánh sáng đang lấp lánh–thứ ánh sáng lấp lánh màu bạc đấy hoàn toàn bao phủ xung quanh con lợn rừng.

Con lợn rừng sau đó dồn một lượng lớn sức mạnh vào chân sau của nó và có vẻ như muốn húc đổ cái cây mà cô đang đứng.

….Tệ rồi đây. Trong khoảng khắc Sakura nghĩ vậy, con lợn rừng biến mất khỏi tầm mắt cô.

Bekibaki-!!! Với một tiếng ồn khủng khiếp, thân cây bị nghiền nát thành từng mảnh như bị khoét từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên, dư chấn của đòn tấn công khiến cây cối xung quanh đổ sập và làm gãy từ cây này đến đến cây khác, làm thay đổi cảnh quan của khu rừng chỉ trong chốc lát.

「….May là mình có kĩ năng【Dịch chuyển】」

Cô lẩm bẩm trong khi nhìn sự tàn phá tàn phá ở ngọn cây trên kia. Cô quyết định sử dụng dịch chuyển ngay khi con lợn rừng biết mất và đó là một quyết định đúng đắn.

Kể cả vậy, Ma Thú hạng E luôn mạnh thế này à? Trên những chương trình đặc biệt trên TV, cô luôn nghĩ rằng chỉ là phiên bản bự hơn của những sinh vật hiện có thôi, cô không biết rằng chúng có thể sử dụng mấy kĩ năng như này.

Con lợn rừng hiện vừa phá hủy cây cối vừa hét「Bumooooooo!!!!」,từ tiếng la hét dữ tợn của nó, có vẻ như nó đang tìm Sakura.

Trong khi để ý đến chuyển động của con lợn rừng, Sakura quyết định thử một kĩ năng đặc biệt khác. Nếu cô không đưa ra biện pháp đối phó nào, cô chỉ có thể tiếp tục sử dụng dịch chuyển để trốn thoát cho tới khi không thể làm vậy được nữa. Lúc đó, cô chỉ có thể chờ chết.

Trong lòng cô bắt đầu thấy nôn nóng. Cô cố gắng không nghĩ nhiều đến việc đó hết mức có thể nhưng áp lực đến từ Bell ở bên cạnh cô là quá lớn .

Fuu, Sakura thở dài–Đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi.

Cô tạo những sợi chỉ giữa lòng bàn tay như thể đang cầu nguyện. Lúc đó, trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng.

「【Chỉ】 và 【Điều khiển chỉ】 –Mình hiểu rồi, ra là vậy」

Đây có lẽ là vì sao Bell nói rằng「Ngươi sẽ hiểu khi dùng nó thôi 」

Cô đã biết mình phải làm gì rồi.

「Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu thấy chán rồi đấy」

Bell thúc giục cô, có lẽ không phải cô tưởng tượng mà trông ổng bực thật.

「À, giờ được rồi –tôi sẽ bắt đầu phản công ngay bây giờ」

Sakura mỉm cười không chút sợ hãi nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Yata no Kagami(Gương tám Ta) là cái gương các vị thần treo trước cái hang mà bà nữ thần mặt trời kia trốn để dụ bả ra ngoài
Yata no Kagami(Gương tám Ta) là cái gương các vị thần treo trước cái hang mà bà nữ thần mặt trời kia trốn để dụ bả ra ngoài
[Lên trên]
Tengusu là loại chỉ của Nhật dùng trong trang sức (bên eng bảo thế :v)
Tengusu là loại chỉ của Nhật dùng trong trang sức (bên eng bảo thế :v)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vậy là Beelzebub ak
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi đã trở lại :>
Xem thêm