• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chuyện bên lề: POV của Amy (8)

29 Bình luận - Độ dài: 1,166 từ - Cập nhật:

[note61568]

Nhiều thứ đã xảy ra, nhưng giờ này có lẽ ả nữ phản diện đã tới Đế Quốc rồi nhỉ? Nếu vậy thì tầm mùa đông ả sẽ tới đây với tư cách là trùm cuối và tấn công thủ đô ha?

Nếu vậy thì, sao giờ mình không đi tìm Thánh Trượng Dẫn Lối luôn nhỉ? 

Kịch bản đã bị rối tung lên hết rồi, tuy nhiên chỉ cần có cây trượng đó thì chụy đây sẽ thành Thánh Nữ!

Tên khốn cô độc đó đã phá tan tiệc mừng cuối năm, nhưng thực ra chụy thấy không cần thiết cho lắm, tại nó đâu có khiến cho game kết thúc liền đâu, phải hông? Úi giời, tưởng chụy không nhận ra chắc, cái tên thường dân kia? Chụy đây là thiên tài đó!

À, phải, người ta có câu: “Nghĩ là làm” cho nên phải đi lấy Thánh Trượng thật nhanh thôi.

Chụy nhờ Karl-sama tìm giúp mình một nhà thờ bị bỏ hoang ở khu rừng phía Tây thủ đô, và không lâu sau, có người báo tin có một cái giống hệt những gì chụy miêu tả. Thật kì lạ, có bao nhiêu nhà thờ bỏ hoang ở xung quanh nhưng lại tìm đúng cái mình cần dễ thế sao. Mà, điều đấy chứng tỏ rằng chụy đây đích thị là nữ chính.

Bước vào bên trong, quả nhiên có một cây trượng được đặt trên tế đàn. Nó trông thật xinh đẹp, y như trong game. 

Chụy diễn một chút để giống với game.

“Đây-đây là?”

“Cây trượng này là của Amy đúng không?”

“Trông nó đẹp quá, em không chắc mình có được chạm nó hay không nữa?”

“Không sao, cây trượng này đã chọn Amy mà.”

“Leo-sama…Vâng, vậy em xin nhận ạ.”

Khoảnh khắc chụy cầm cây trượng lên, một giọng nói vang lên trong đầu.

“Hỡi kẻ lạc lối tìm kiếm sự dẫn đường, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi và ban cho ngươi sức mạnh.”

Ngay sau đó, ánh sáng bắt đầu bọc quanh người chụy rồi dần tắt. A, chụy biết mà. Chụy đây đã là một tồn tại đặc biệt, là thánh nữ đó! Ôi sướng quá đi!

Karl-sama và mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. 

“Nè, Amy à? Ánh sáng vừa nãy là gì thế?”

Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của họ, miệng chụy cười không thôi. Fufu, có lẽ nào mấy chàng trai của mình lại mê đắm mình nữa rồi không?

“Karl-sama à, em đã trở thành Thánh Nữ Bác Ái rồi đó. Mọi người có nghĩ thế không?”

“Phải.”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Karl-sama và Leo-sama trả lời ngay tắp lự. Tôi quay qua, nở nụ cười và hỏi hai người còn lại.

“Còn Mark-sama và Oscar-sama thì sao?”

“Ừm, anh đồng tình.’

“Đúng thế.”

Fufu, ra mọi người đều nghĩ vậy sao? Vui quá đê!

“Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Hehehe. Sao nào tên thường dân kia! Chụy đây mới là kẻ thắng cuộc nhé!

_____________________________________________________________

Kể từ đó, Karl-sama và mọi người đều đối xử dịu dàng với chụy hơn, phải chăng đây là sức mạnh của Thánh Nữ?

Có điều đám đực rựa cứ nhìn chụy chằm chằm hoài, làm chụy khó chịu muốn chết! Cảm giác giống như là sự dễ thương của chụy đây đã nâng lên xứng tầm với thánh thần vậy ấy. Nhưng mà đừng có nhìn nữa coi, thấy mà ớn!

À, được mọi người ngắm nhìn vẻ tuyệt sắc của mình cũng không tệ. Thôi thì cho mấy cưng nhìn đó, thỏa thích đi. Vẻ đẹp của phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi có người chiêm ngưỡng mà.

Với cả, không hiểu sao nhưng kể từ khi trở thành Thánh Nữ Bác Ái thì chụy nói gì người ta răm rắp nghe. Trong game, sau khi tới Westerdale, ta phải trải qua rất nhiều gian truân mới có thể thuyết phục được mọi người. Chụy thậm chí còn phải nhớ từng lời thoại để mọi thứ đều đi đúng hướng nữa đó.

Nghĩ lại thì, sức mạnh của Thánh Nữ Bác Ái chính là cầu nguyện và ngôn từ, thêm vào đó kịch bản đã trở nên rối ren, bởi vậy thế giới đã tự điều chỉnh bằng cách bỏ qua vài công đoạn để mình được hưởng lợi chăng?

Ừm, chính nó. Chắc chắn là vậy.

Giờ chỉ cần thủ đô bị tấn công thì cả đám chuồn qua Westerdale nhờ Claude-sama điều quân đi là xong.

Đấy là những gì chụy nghĩ, nhưng có gì đó không đúng lắm.

Hình như phe ta thắng Đế Quốc Est thì phải. Ủa là sao?

Thêm cả gia tộc của con ả phản diện nữa, giờ này đáng lí phải bị trảm cơ chứ, sao còn sống nhăn răng thế?

Cái gì đây? Tên cô độc đó mang đầu của Thái Tử Đế Quốc về, chẳng lẽ hắn cứu được ả ta rồi sao? Chết tiệt, thế thì đổ sông đổ bể hết. Ý khoan, chụy đây không nghe tin tức gì về con ả đó cả, vậy chắc là tới trễ rồi. Liệu rằng nhỏ đó đã chết, hay bị cưỡng hiếp đến mức không nhận ra? Hoặc là trở thành vật chủ của thanh ma kiếm đó chăng? Hehe, tiếc quá tiếc quá, hehehe.

Ah, sướng gì đâu luôn ta ơi.

Cuối cùng con ả phản diện hay cản đường chụy đây đã hoàn toàn biến thành phản diện. Lần sau gặp lại, nó sẽ phải quỳ trước chụy, nhân vật chính thực thụ!

Ahahahahahahahaha!

___________________________________________________________

Lạ vậy?

Gia tộc của con phản diện chống đối nhà vua và ngưng xuất khẩu lương thực ư? Cái này gọi là phản động hả?

Khi chụy hỏi Karl-sama, ngài ấy nói ngài ấy sẽ đich thân đi trừng trị những kẻ dám cả gan tạo phản. 

Úi giời ngầu quá xá luôn! Karl-sama của chụy đó mấy ní ơi!

Karl-sama đúng là tuyệt nhất! Ngài ấy chắc chắn sẽ đả bại bọn xấu xa và giành lại công lý cho vương quốc.

Hả? Vậy đây chính là kết thúc của gia tộc công tước ư? Rồi chúng ta còn thắng cả Đế Quốc Est nữa? Chẳng phải mọi thứ kết thúc hơi sớm à? 

Ừm hẳn là vậy rồi!

Bởi thế, chụy đề xuất với Karl-sama và nhà vua rằng vì Thái Tử Đế Quốc đã chết, sao ta không tập trung toàn bộ lực lượng để chống lại đám phản bội kia, thế là chụy được hai người khen không ngớt. \

Umu, phải vậy chứ. Đúng là Thánh Nữ Bác Ái có khác! Là chụy đây đó!

Fufu, giờ ngay cả nhà vua đã công nhận chụy là Thánh Nữ rồi. Cơ mà, cái mắt của ổng nhìn chụy có chút ghê rợn, nhưng mà thôi kệ, ai biểu chụy đây đẹp quá chi!

Hahaha. Hầy, thật là sảng khoái quá!

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý: từ này về sau tôi sẽ chế biến sao cho cái pov của con ml này nó gây ức chế nhất có thể, tới mức bản thân tôi là đầu bếp còn thấy quạo, nên các bác cân nhắc kĩ, có thể skip tới khi pov cuối cùng của nó.
Lưu ý: từ này về sau tôi sẽ chế biến sao cho cái pov của con ml này nó gây ức chế nhất có thể, tới mức bản thân tôi là đầu bếp còn thấy quạo, nên các bác cân nhắc kĩ, có thể skip tới khi pov cuối cùng của nó.
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Quào thật sự thì việc con nhãi này kiếp trước sống lên được trung học là cả một điều bí ẩn đấy
Xem thêm
Trans cook tới nỗi t đọc đoạn đầu t skip luôn
Xem thêm
Con này sắp bị ông vua đè rồi à?
Xem thêm
Ê có quá không nếu t mong con ml này trải qua đúng những j Anna bị trong truyện gốc ấy?
Tks trans
Xem thêm
Hình như là có thật ông ạ =))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
đá vào lời ra :v
Xem thêm
Đọc cái này vui mà :)) kiểu chuột sa chĩnh gạo ấy
Xem thêm
đá đầu đá thủ vô song mất đá ngậm cỏ ừm đá lóe🐧
Xem thêm
Case này tiên lượng nặng, khó qua khỏi mấy chap nữa :)))
Xem thêm