• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 84: Thường dân A càn quét

26 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

[note61612]

Đã hai tuần kể từ khi Anna tỉnh lại. Em ấy giờ đây đã có thể tự đi lại bình thường rồi. Nhờ thế, nụ cười của em đã trở nên tươi tắn như xưa, khiến tôi cũng thấy vui theo. Tôi cũng đã gỡ vòng cổ phong ấn ma thuật, và đúng như tên biến thái nói, chỉ cần kiểm tra một chút là mở được ngay.

Giờ là chuyện chính sự. Vương Quốc Centraren đã tập hợp được binh lực và chuẩn bị đàn áp cuộc nổi dậy của gia tộc Ramslett. 

Theo tình báo, Thái Tử bỗng hăng hái tham gia và được cử làm đội trưởng. [note61613]

Thêm vào đó, tất cả quân lính rải rác khắp nước đều được yêu cầu tập hợp theo sắc lệnh. Phải, không nghe nhầm đâu, là tất cả đấy, tức là có cả quân đóng tại vùng Bruseni vừa mới chiếm. Đám này đang tham gia chiến tranh hay đang diễn hài vậy?

Bên cạnh đó, Vương Quốc vẫn chưa chịu hòa giải với Đế Quốc Est. Không những thế, chúng còn treo đầu Thái Tử Đế Quốc để thị phi khắp nơi, dấy lên lòng căm thù của dân chúng bên kia. 

Đúng là ngu tới độ trời chẳng muốn cứu. Thôi thì không phải việc của đằng này nên kệ đi.

Hiện tại, Công Tước đã tuyên bố độc lập và tách rời Hoàng gia, cùng với các quý tộc phía Nam, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Vương Quốc Ramslett. 

Theo sau đó, có rất nhiều quý tộc, những người có lãnh thổ ở vùng sâu vùng xa, có nhiều quái vật hay không thể tự cấp lương thực, cũng tham gia ủng hộ. Một quyết định rất thực tế, chọn liên minh còn hơn chết đói. Hơn nữa, gia nhập đám đó có nghĩa là họ phải điều quân đi đối đầu với tôi, người hủy diệt Đế Quốc Est. Chẳng ai muốn mất đi nhân lực vô ích cả.   

Kết quả là, lãnh thổ của tân Vương Quốc Ramslett được mở rộng không chỉ ở phía Nam mà còn cả hai bên Đông và Tây, chiếm 30-40% lãnh thổ cũ của Centraren. 

Tiếp theo là tình hình quân xâm lược của Centraren. 

Như đã nói, Thái Tử làm đội trưởng của quân đội đó, cụ thể là Tướng lĩnh Tối cao. Chưa hết, Amy và dàn harem ngược của ả cũng đi theo. [note61614]

Chà, có là ai thì như nhau cả thôi. Nếu là đám đó thì việc còn dễ nữa.

“Được rồi, anh đi nhé Anna. Em chưa hồi phục hoàn toàn đâu nên nhớ về phòng nghỉ ngơi đấy."

“Vâng, em biết rồi. Anh đi cẩn thận.”

Anna và tôi ôm nhau thật chặt. Khi từ từ buôn ra, em tặng cho tôi một nụ hôn lên má. 

Woah, tự nhiên thấy sung lên hẳn! [note61615]

“Mang vinh quang về cho công chúa nào.”

Dùng lời lẽ thật ngầu để phấn chấn tinh thần, tôi dùng Phong Ma thuật khởi động chiếc Buitor Rev và cất cánh, không quên vẫy tay Anna mặt vẫn đang đỏ bừng vì hành động vừa rồi.

______________________________________________________

Chưa đầy một tiếng, tôi đã tới nơi cả hai đội quân chuẩn bị chạm mặt. Bên tôi là 5000, còn đằng kia là 30000, nếu tôi nhớ không nhầm. 

Dù bị chênh lệch về số lượng nhưng phía Vương Quốc Ramslett chẳng có chút lo lắng nào, đơn giản là vì có sự hiện diện của tôi, kẻ có thể thay đổi thế cục theo cách tôi muốn. 

Từ trên cao, có vẻ cả hai bên đang bắn tên và phóng ma thuật liên tục. 

Bạn nghĩ chiến tranh thời phong kiến là kị sĩ lao vào đánh nhau khi vừa chạm mặt ư? Không, họ dùng chiến thuật căn bản nhất là giảm số lượng bằng đòn đánh tầm xa rồi mới giáp lá cà tấn công toàn lực. Dĩ nhiên đôi lúc các kị binh được chia thành nhiều đơn vị để mở màn bất ngờ, nhưng hầu hết thì khi bắt đầu cuộc chiến, gần như lúc nào cũng là ‘bổn cũ soạn lại’ cả. Ừ thì, đến độ thằng Thái Tử cũng không ngu tới mức lệnh quân xung kích dưới làn mưa tên bão phép đấy đâu.

Chính vì lí do đó, quân đội của Centraren đều tập trung về một chỗ, không bị lẫn với quân Ramslett. Thế là tôi có dịp đánh bom thoải mái mà không sợ bị dính đồng minh rồi.

Có thể sẽ lẫn đâu đó vài gương mặt tôi quen, nhưng nếu đã làm kẻ địch của tôi thì tôi không còn cách nào khác, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Và, cuộc rải bom bắt đầu.

Quân đội Centraren nhanh chóng hoảng loạn, nhưng tôi không chút khoan nhượng thả thêm tiếp, tạo thành làn mưa chết chóc. 

Cảnh 'ong vỡ tổ' lại hiện ra, hệt như lúc đánh Đế Quốc Est và Vương Quốc Xaus. 

Sau một tiếng rải bom liên tục, quân đội Centraren đã hoàn toàn bị hủy diệt, và tôi quay về thủ đô Vương Quốc Ramslett.

_________________________________________

Ngay khi vừa đáp xuống dinh thự của Công Tước, giờ là cung điện hoàng gia, Anna đã chạy ra đón. 

“Allen à, anh không bị thương ở đâu chứ?”

“Anh về rồi đây. Em thấy đó, anh ổn cả. Anh chỉ việc bay vòng vòng trên trời là xong ấy mà.”

Nghe những lời đó, Anna thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại ôm Anna thật chặt rồi nhẹ nhàng hôn em ấy, sau đó cả hai tay trong tay bước vào trong. Cảm nhận được hơi ấm của người mình thương ngay sát bên thế này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

___________________________________________________

Kết quả của cuộc oanh tạc một chiều của tôi, cuộc chiến giữa quân đội Centraren và quân đội Ramslett đã hoàn toàn ngã ngũ: tại chiến trường phía Bắc biên giới Vương Quốc Ramslett, Centraren dù có lợi thế áp đảo về quân số, song lại hoàn toàn thảm bại trước Ramslett.

Centraren mất 25000 trong số 30000 quân, trong đó có cả những binh sĩ bị thương hoặc đào ngũ bỏ trốn.

Lịch sử Centraren bị Thái Tử Karlheinz vấy lên vết nhơ đầy thảm hại khi đã thua trận một cách nhục nhã, cùng với đó là rất nhiều người thừa kế của các quý tộc lớn nhỏ đã bị giết hoặc bắt làm tù binh. 

Ghi chú

[Lên trên]
sr ae, lo farm cho dì lan quá h ms có chap
sr ae, lo farm cho dì lan quá h ms có chap
[Lên trên]
(T/n: cái này là ‘chưa đánh đã hàng’ à?)
(T/n: cái này là ‘chưa đánh đã hàng’ à?)
[Lên trên]
(t/n: không cần main ra trận bên kia cũng TỰ thua, sure kèo)
(t/n: không cần main ra trận bên kia cũng TỰ thua, sure kèo)
[Lên trên]
(t/n: lại chả :v)
(t/n: lại chả :v)
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thỉnh thoảng joke thì vui đấy nhưng tôi không nghĩ đi viết tên cũ của nước mình rồi gạch bỏ là trò vui đâu. Nên xóa đi.
Xem thêm
Cho ăn vài quả "cậu nhỏ" với "thằng béo" thì ngol luôn main ơi
Xem thêm
Và sau đó để lại một vùng đất hoang tàn vì ô nhiễm phóng xạ ít nhất vài trăm năm mà chả có sinh vật nào sống được ấy à?
Xem thêm
Đề nghị main thả thêm vài quả sa hoàng để ăn mừng chiến thắng
Xem thêm
thả cho mấy quả dân chủ thì vua chúa hoàng tộc gì cũng ngang mấy anh da đỏ thôi
Xem thêm
A nhà ban phát dân chủ căng quá 🐧
Xem thêm
TRANS
Đoạn 37: quân -> số
Xem thêm