• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chuyện bên lề: POV của Amy (11)

21 Bình luận - Độ dài: 756 từ - Cập nhật:

Cái gi? Thật không thể hiểu được!

Làm sao con ả phản diện và thằng thường dân khốn nạn đó còn sống?!

Chưa kể, sao chúng nó dám gọi chụy đây là phù thủy và truy nã chụy?! Rồi còn ‘bất chấp sống chết” nữa, chẳng lẽ chúng tính giết chụy à?!

Bộ đầu óc đám đấy có vấn đề rồi chắc? 

À đâu, chắc bọn chúng sợ sức mạnh của chụy, Thánh Nữ Bác Ái đây mà. Ừm, chỉ có thể là như thế. Dù gì đó cũng là ả phản diện mà chụy đang nhắc đến đấy.

Mọi chuyện rối rắm quá rồi, nhưng cứ đợi mà xem, mọi việc đều sẽ thuận theo ý chụy thôi.

Bỗng, lại thêm một tin động trời.

Lãnh địa của con ả phản diện đó được công nhận là một quốc gia? Cả Vương Quốc Xaus vốn phải đối đầu với chúng, nay lại chấp thuận đầu tiên và gửi công chúa đi dự lễ ư? Tệ hơn nữa, tên khốn nạn và con nhỏ kia đã chính thức đính hôn? 

Đùa chụy chắc!

Ngay lúc ấy, Markus lao vào phòng.

“Điện Hạ! Không xong rồi!”

“Markus! Có chuyện gì?”

“Leo! Leo đã…!”

“Leo thì sao? Cậu ta trở lại chưa?!”

“Cậu-cậu ta đã….c-chết rồi…”

“CÁI GÌ?!”

“Không thể-?! Leo…đã…chết rồi ư…?!”

Nghe tin, đầu óc chụy bỗng trắng xóa.

“Amy!”

Thấy chụy bất động, Karl-sama ôm chặt chụy vào lòng.

Oh..oh…phải rồi…

Chụy vẫn ổn.

Nhưng đ*o thể tin được đám đó dám giết Leo của tao!

Leo mà một trong các nhân vật chinh phục đấy, là nhân vật quan trọng, đ*o phải như chúng mày, con phản diện sẽ chết cuối game và thằng thường dân còn chẳng có trong kịch bản! Bao nhiêu chúng mày cũng chẳng bao giờ bằng Leo!

Ôi Leo! Leo của chụy. Chụy đây là nữ chính, là Thánh Nữ Bác Ái. Mọi điều chụy nói đều sẽ thành sự thật. Chụy bảo anh ấy sống sót trở về tức là ảnh chắc chắn sẽ sống sót trở về. Thế hà cớ sao lũ chúng bây lại giết Leo, lại làm trái ý tao!

…Thật không thể tha thứ!...

“Karl-sama! Leo! Xin anh, hãy trả thù cho Leo!”

Được lắm. Tao chắc chắn sẽ giết tụi bây. 

Phải, chỉ cần chụy muốn là chúng mày xuống mồ cái một.

Vì chụy là Thánh Nữ Bác Ái nên chụy đã vô cùng nhân từ, ấy thế mà bọn nó không những không biết ơn còn bày mưu tính kế hãm hại chuy. 

Ổn thôi. Nếu chúng muốn chụy ác, chụy sẵn sàng chiều.

“Anh biết, Amy. Nhưng nếu ta không làm gì tên hèn-”

“Cấp báo! Thưa Điện Hạ, cấp báo!”

Sao tên này dám chen lời của Karl-sama chứ!

“Ôi, Thánh Nữ Bác Ái. Hôm nay người cũng thật xinh đẹp.”

“Cảm ơn ngươi. Ngươi đã làm việc rất tốt.”-Chụy giả vờ nhã nhặn, đáp.

“Có chuyện gì mà hối hả vậy?”

 “Thưa ngài! Chiến tuyến đối đầu Đế Quốc Est đã sụp đổ và ta lại mất toàn bộ vùng Bruseni ạ.”

“Ngươi nói gì cơ?! Chẳng phải báo cáo nói dù chúng có đẩy lui quân ta thì cũng chẳng thể vượt qua Cardassia mà!”

“Hình như có một lối đi bí mật mà quân lính không biết, và bọn chúng đã tấn công từ trong ra ngoài.”

“Tch, rồi sao nữa?”

“Vâng. Cuộc đột kích bất ngờ đã khiến quân ta rối loạn và bị hủy diệt hơn nửa quân số.”

“Hơn nửa ư?”

“Đúng ạ. Và quân đội Đế Quốc sau khi chiếm toàn bộ Bruseni hiện đang tập hợp lại đội quân và chuẩn bị tiến tới Lurden.”

“Chết tiệt!”

Không thể nào! Ý tên lính này nói rằng dù không có sự có mặt của con ả phản diện, thủ đô vẫn sẽ sụp đổ ư?

Nhưng chụy, Thánh Nữ Bác Ái, lại ở đây đấy? Làm sao chúng ta có thể thua được?

À đúng rồi, đây chính là màn đấu boss cuối cùng.

“Không sao đâu, Karl-sama. Có em ở đây, em sẽ hỗ trợ mọi người!”

“Đúng vậy! Chúng ta có Thánh Nữ bên cạnh, chúng ta sẽ không thua!”

“Chỉ cần có Thánh Nữ về phía chúng ta, chẳng có gì phải sợ cả!”

Chỉ một lời cửa chụy cũng đủ vực dậy ý chí của mọi người.

Tới lúc rồi! Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của nữ chính chụy đây!

[note61935]

Ghi chú

[Lên trên]
đội nón bảo hiểm vào, trans chuẩn bị speedrun
đội nón bảo hiểm vào, trans chuẩn bị speedrun
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ngonnnnn 🥰🥰🥰🥰🥰
Xem thêm
trí tuệ của con này còn k bằng t lúc mẫu giáo, sao nó sống đc ngần ấy năm nhỉ
Xem thêm
Bằng một cách thần kì khi tôi có thể đọc hết đc pov của Amy k chừa cái nào😀
Xem thêm
Ánh sáng thường đi trước âm thanh vì thế con người chông có vẻ thông minh cho đến khi họ phát biểu
Xem thêm
Giá mà những người có ý định 44 lạc quan được như con nhãi này thì hay rồi
Xem thêm
=))))) giãy chết hay gì hả m
Xem thêm
Chạy end luôn đi
Xem thêm
Bom đi, mai tôi đi sát hạch b2, ngồi phòng chờ đọc full một thể :>
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yelan
Chúc bro trượt ở dừng cọc chuẩn nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bom đi trans
Xem thêm