• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chuyện bên lề: POV của Amy (12)

7 Bình luận - Độ dài: 775 từ - Cập nhật:

[note61999]

Hahaha! Không thể ngờ Thánh Nữ Bác Ái lại có sức mạnh tuyệt vời đến vậy! Cả nhà vua, Thủ Tướng, hiệp sĩ, ai cũng nghe lời chụy răm rắp, cứ như thể là bị tẩy não ấy.

Kể từ khi Thủ Tướng công nhận ta, mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản hóa hơn rất nhiều. 

Có vẻ như sức mạnh này chỉ tác động lên những người có tình cảm với chụy, nhưng chỉ cần một tí thôi là sẽ có tác dụng ngay lập tức, và nếu chụy ra lệnh liên tục, nó sẽ ăn sâu vào tâm trí của người đó và sẵn sàng quỳ xuống liếm chân chụy.

Nhờ thế, tất cả mọi người trong lâu đài đều là của chụy cả rồi.

Chụy nói bọn chúng phải tin rằng chụy là Thánh Nữ Bác Ái và dâng hiến cho chụy mọi thứ, chúng liền làm theo. 

Cả người dân nữa. Chụy chỉ cần đọc những bài phát biểu mà Thủ Tướng viết, đi đây đi đó hồi phục cho người khác, bố thí thêm ít tiền, thế là ai nấy đều tung hô chụy là Thánh Nữ cả. 

Chụy yêu Karl và mọi người nhiều lắm, nhiều tới mức chụy sẵn sàng từ bỏ chức vị nữ hoàng để được sống cùng mọi người, nhưng tự nhiên cả quốc gia thành của chụy mất tiêu.

À phải, chụy nghe nói Oscar đã được thả, nhưng lại bị cha ảnh, kẻ thuộc về phe Nhị Hoàng Tử, đem đi đâu mất rồi. Cả Claude nữa, dạo này chẳng thấy đâu.

Chụy đã gửi thư cho cả hai mà chẳng được hồi âm gì cả, buồn ghê! Mà, sau chuyện này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau mà ha!

“Amy!”

Khi chụy đang nhìn ra cửa sổ, Karl-sama đi tới, có vẻ đã xong công việc.

“Ôi Amy, anh nhớ em nhiều lắm!”

“Em cũng thế.”

Cả hai ôm nhau và trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Ôi, khuôn mặt của Karl-sama vẫn điển trai như ngày nào. 

“Amy!”

“Ôi Markus!” 

Markus cũng trở về bên chụy. Karl-sama tạm bỏ chụy ra, chừa không gian cho Markus.

“Ôi Amy, anh nhớ em quá!”

“Em cũng vậy.”

Chụy và Markus ôm chầm lấy nhau và hôn không kém gì lúc nãy. 

“Fufu. Thật mừng vì cả hai anh đều ở đây.”

“Amy là người phụ nữ duy nhất của anh mà. Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh.”

“Anh nữa. Anh sẵn lòng làm mọi thứ vì Amy.”

“Cảm ơn hai người, Karl-sama, Markus. Em yêu cả hai nhiều lắm. Và mong cả hai người chỉ yêu mỗi mình em thôi nhé.”

“Còn phải nói.”

“Anh sẽ không bao giờ dòm ngó người phụ nữ nào khác đâu.”

Ừm, ừm. Chụy mỗi ngày đều nhủ với cả hai như thế nên dĩ nhiên cả hai sẽ chỉ yêu chụy rồi. Không những thế, giờ bọn chụy có chim chuột nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì cũng chẳng ai phàn nàn cả, thậm chí còn ủng hộ nữa cơ.

Chưa hết, bọn chụy còn ngủ chung nữa đó. Thật là hạnh phúc quá đi!

“À phải Amy, Nhà thờ đã nói rằng bên đó sẽ công nhận em là Thánh Nữ Bác Ái.” (T/n: nhà thờ đã mất tỉnh táo)

“Yay, cuối cùng thì!”

Chụy vui tới mức hét lên.

“Nhìn em vui thế này, thật đáng bõ công sức mà.”

“Vậy ạ?”

Phải, chụy đã gặp từng tu sĩ và nữ tu một, dần dần thuyết phục mỗi người. 

Thêm vào đó, lợi dụng trại trẻ mồ côi quả nhiên là hiệu nghiệm. Chụy đến đó, nói với bọn nhóc rằng chụy là Thánh Nữ, thế là đám nhóc bắt đầu tung hô “Thánh Nữ! Thánh Nữ!” mỗi khi gặp chụy với đôi mắt lấp lánh.

Hầy, ở quanh tụi nhóc bẩn thỉu đó làm chụy muốn buồn nôn, cảm giác cả cái vầng hào quang Thánh Nữ của chụy bị cái sự hôi hám của chúng nó che hết đi vậy. Nhưng mà chụy đã nhẫn nhịn được, kết quả là các tu sĩ và nữ tu đều lắng nghe chụy nói.

Từng chút, từng chút, những tin đồn có cánh đều đã lan rông khắp, và những kẻ dám nói chụy là phù thủy đã chẳng thấy đâu.

Và hôm nay, cuối cùng chụy cũng được nhà thờ công nhận là Thánh Nữ Bác Ái được chọn bởi thánh thần.

Giờ thì chẳng có ai có thể cản bước chụy nữa.

Hehehe, giờ thì tập trung vào đám lính Đế Quốc thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
bên eng ko có cái này ạ, thế là phải dịch từ MTL. mn đọc xem ntn r góp ý để mốt tôi lm hậu truyện
bên eng ko có cái này ạ, thế là phải dịch từ MTL. mn đọc xem ntn r góp ý để mốt tôi lm hậu truyện
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nooo, nhà thờ đã bị dính ảo thuật của cụ rồi
Xem thêm
Đây là do nhà thờ bị dính mê hoặc thôi chứ ko bị dính thì đố con n lên đc chức thánh nữ
Xem thêm
Gọi mầm non tương lai là bẩn thỉu / hôi hám... thật, ( sorry trans nhưng phải chửi ) con đĩ tởm lợn ☺️
Xem thêm
Nhà thờ thất thủ
Xem thêm