• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 94: Thường dân A cùng nữ phản diện hướng về chiến trường

14 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Một năm đang dần khép lại, và cái rét đang đi tới đỉnh điểm.

Hiện tại, Đế Quốc Est đã rút ra khỏi Lurden. 

Chúng tôi lúc này chỉ có thể đánh giá tình hình thông qua những gián điệp được cài vào những lãnh thổ lân cận, còn ở Lurden thì cho lui hết, tất cả là vì nhà thờ đã công nhận Amy là Thánh Nữ.

Không phải ai cũng là kẻ sùng đạo, nhưng về cơ bản, tất cả những người ở lục địa này đều theo đạo. Chỉ cần ả ta có nhà thờ trong tay, mọi người sẽ tự tung hô ả là Thánh Nữ dù biết rằng ả là phù thủy. 

Nếu gián điệp bị nhà thờ bắt giữ, nguồn thông tin sẽ bị rối loạn, vậy nên chúng tôi buộc phải rút hết.

Để đối đầu tình huống này, chúng tôi đã liên lạc với  Công Tước Scheletein để bàn về kế hoạch tấn công và ngay lập tức bắt đầu chiến dịch.

Đầu tiên, phe Nhị Hoàng Tử do  Công Tước Scheletein lãnh đạo sẽ trực tiếp tiến quân tới Lurden. Đáp lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt lương thực, đồng thời gián tiếp gửi quân bằng cách cho dàn binh ở biên giới hai nước, sẵn sàng nghênh chiến, chặn đường rút lui của quân Thái Tử.

Kết quả là, quân của Nhị Hoàng Tử dễ dàng tiếp cận, vây lấy thủ đô.

Binh lính còn sót lại trong Lurden có thể đã lả mệt vì phải đối đầu với Đế Quốc Est xong, tuy nhiên chúng tôi không được phép lơ là vì đám đấy là một lũ cuồng tín, ai biết được chúng sẽ phản kháng tới mức nào.

Sau khi bên này chuẩn bị xong, tôi và Anna bay tới chỗ Nhị Hoàng Tử và  Công Tước Scheletein như đã bàn từ trước, nhưng lần này không phải là tôi lái Buitor Rev đến, mà là chúng tôi cưỡi trên lưng Jerome-kun. 

Tôi không tính nhờ vả cậu ta đâu, chỉ là Melissa-chan đáp nghĩa vì tôi cho họ thịt thường xuyên thôi. Để đảm bảo cô không bị đói trong lúc chồng cô vắng nhà, tôi chuẩn bị thêm 5 phần thịt Orc luôn cho chắc.

Ngay khi vừa đáp xuống, binh lính xung quanh đã hoảng loạn cả lên, buộc  Công Tước Scheletein phải đứng ra trấn an.

“Đã lâu không gặp,  Công Tước Scheletein.”

Tôi bế Anna lên, nhảy xuống khỏi người Jerome-kun, rồi gửi lời chào.

Hôm nay nàng hôn thê của tôi mặc một chiếc váy màu trắng, không quá dài để phục vụ cho việc đi lại dễ dàng, nhưng vẫn tôn lên vẻ thánh thiện, xứng danh Thánh Nữ của em. Bên hông em là thanh [Thiên Không Kiếm], lại càng tạo thêm vẻ chính trực, mạnh mẽ, tựa như vị sứ giả công lí được thánh thần gửi xuống để trừng phạt cái ác do phù thủy tạo ra.

“Đã lâu không gặp,  Công Tước Scheletein, Hoàng Tử Ludwig Điện Hạ.” - Anna cúi nhẹ, chào.

“Không-không thể nào! Chị dâu?!”

“Điện Hạ! Ngài đang tỏ ra bất lịch sự đấy! Thật không ngờ chính Công Chúa Anastasia lại đích thân ra chiến trường thế này.”

Hoàng Tử Ludwig nhìn em với vẻ mặt sửng sốt, còn Công Tước đã quỳ xuống hành lễ. 

Anna nói, không giấu sự không hài lòng của mình:

“Thưa Ludwig Điện Hạ, tôi không phài là chị dâu của ngài, và cũng không có ý định đó. Thật thô lỗ khi ngài dám phát ngôn những lời đó trước mặt người phụ nữ đã có hôn phu đấy. Hay phải chăng, ngài đang cố đả kích tôi?”

“Ể? Nhưng?”

“Điện Hạ à, ngài phải xin lỗi ngay lập tức đi! Người đang đứng trước mặt ngài là Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Ramslett, người đã đính hôn với vị anh hùng Allen-dono đây. Ngài tính vứt bỏ cơ hội duy nhất để giành lại thủ đô sao?!”

Nhị Hoàng Tử bất ngờ trước giọng điệu của Anna, nhưng vẫn lập tức xin lỗi sau khi bị Công Tước khiển trách:

“Tôi thành thật xin lỗi, thưa Anastasia Điện Hạ. Đó chỉ là thói xấu cũ của tôi mà thôi, tôi không có ý định xúc phạm người. Và chức mừng người đã đính hôn với anh hùng Allen-dono.”

“Không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng đừng quên, tôi chính là hôn thê của Allen đấy.”

“Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Lời cuối cùng của Anna hướng về Công Tước, không phải Nhị Hoàng Tử, với ám chỉ rằng cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ cậu ta không nhận ra mà tiếp tục xin lỗi. Coi bộ, dù cậu ta có trở thành vua, Centraren vẫn phải tiếp tục trải qua biết bao sóng gió nữa mới có thể ổn định lại.

 Công Tước Scheletein đổi chủ đề:

“Vậy cách để giải quyết phép tẩy não của phù thủy Amy đó là gì?”

“Chúng tôi đã chuẩn bị loại phép thuật đó từ trước rồi, phạm vị là toàn Lurden. Tuy nhiên, phép này chỉ có hiệu nghiệm với các mục tiêu ở bên ngoài, nếu họ ở trong nhà thì coi như không có tác dụng.”

“Vậy chúng tôi phải cố gắng thu hút càng nhiều người càng tốt?”

“Chính xác. Chỉ cần các người ra hiệu, chúng tôi sẽ lập tức kích hoạt phép ngay. Nhưng hãy nhớ, phép này chỉ sử dụng được một lần duy nhất. Nếu căn thời gian sai thì coi như phí phạm vô ích, coi như hết cứu. cái này phụ thuộc vào quyết định của người làm tướng lĩnh, nên hãy cố lên nhé.”

Nói rồi, tôi nhìn về phía Nhị Hoàng Tử.

“Tôi-tôi hiểu rồi, Allen-dono. Chúng tôi sẽ gửi tín hiệu thật đúng thời điểm.”

“Mong rằng mọi người sẽ làm thế. Không ai trong chúng ta muốn đổ máu vô ích cả. Hãy cẩn thận.”

“À, ừm, cứ để đó cho chúng tôi.”

 Công Tước Scheletein đáp thay cho Nhị Hoàng Tử lúc này vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại liên tục nhấn mạnh ‘hãy cẩn thận’. Bởi vì chỉ cần đi sai một nước, quân đội Ramslett sẽ trực tiếp can thiệp. 

Ngay từ đầu, ma thuật này không phải là phép chỉ có thể sử dụng một lần, và nó phục vụ như một tín hiệu sẽ đúng hơn. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ càn quét cả thủ đô, sẵn sàng mở đường máu chỉ để ngăn Amy lại.

Tuy nhiên, chúng tôi đang là đại diện của đất nước nên hiện tại phải chờ đợi và bán ân tình cho Centraren với mức giá cao nhất có thể.

“Được rồi, mọi chuyện chỉ có thế. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị lần cuối đây.”

Sau đó, chúng tôi leo lên lưng Jerome-kun và bay tới ngọn đồi có thể quan sát được toàn bộ cuộc chiến.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
giờ mới để ý, miêu tả trang phục chap này đúng với ảnh bìa vol 3 LN=)))
Xem thêm
Làm cơn bão tuyết kéo dài cả tháng thì bọn nó cũng chết đói mà khỏi cần đánh làm gì 😓
Mà tôi nghĩ không đủ mana để spam đâu :v
Xem thêm
Bọn kia bị cô lập hơn 1 năm mà vẫn có lương thực để đớp bất chấp chiến sự xảy ra mỗi ngày, ảo thiệt đấy
Xem thêm
@Shin Kuro: bọn nó vẫn còn quốc gia phía tây hỗ trợ mà
Xem thêm