Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)

Chương 310: Gấu-san bị bắt rồi

21 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

「Yuna-chan! Tìm thấy em rồi!」

「Mel-san?」

Mel-san lao đến và ôm chầm lấy tôi.

Senia-san đứng bên cạnh nhìn cảnh đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

Thay vì đứng xem, xin hãy cản chị ấy lại đi ạ.

「Seina-san và mọi người đã tới rồi ha」

「Ừ, Mel đã kéo chị đi tìm Yuna ngay khi cả bọn đến nơi đấy」

「Bởi vì chị đã hứa sẽ đãi Yuna-chan một bữa rồi mà~」

Đúng là có chuyện đó, nhưng người hứa là Jade-san cơ. Nhắc mới nhớ, tôi chẳng thấy Jade-san và Touya ở đâu cả.

「Jade-san và Toya đâu rồi ạ?」

「Bọn họ tới công hội rồi, chị thì bị Mel bắt theo để đi tìm Yuna」

「Bọn chị đã đến nhà trọ để tìm em nhưng họ nói là chẳng có cô gấu nào ở đây hết, thế nên bọn chị quyết định đi một vòng quanh thành phố để tìm Yuna-chan. Dù sao thì em cũng rất nổi bật mà~」

「Ngay khi nghe người đi đường nhắc đến “gấu” thì bọn chị đã biết đó là Yuna rồi, Mel sau đó đã kéo chị chạy một mạch tới đây luôn」

Chà, nếu tự nhiên nghe người ta đồn rằng có một con gấu đang đi dạo phố thì 100% đó là tôi nhỉ? Tuy nhiên, nếu đây là Crimonia thì tỷ lệ sẽ bị giảm xuống, do mấy nhóc ở cô nhi viện cũng mặc đồng phục của gấu-san.

「Ừm, Yuna-san, các chị ấy là ai vậy ạ?」

「Đây là người quen của chị, họ cũng là mạo hiểm giả đó」

Tôi giới thiệu Mel-san và Seina-san cho Karina và ngược lại.

「Ồ, con gái của lãnh chúa hở?」

「Em là Karina ạ」

「Đúng là một cô bé dễ thương nha~」

Má của Karina đỏ lên một chút sau khi nhận được lời khen của Mel, em ấy trông cũng hơi xấu hổ nữa.

「Dù sao đã gặp nhau rồi, chúng ta cùng đi uống trà nha~ Tất nhiên là Karina-chan cũng sẽ đi cùng」

Chúng tôi thậm chí còn không có quyền từ chối?

Maa~ dù sao các chị ấy cũng đã cất công đi tìm tôi, hơn nữa Karina cũng được mời nên chẳng sao cả.

・・・ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ

Chúng tôi sau đó được Mel-san dẫn đến nhà trọ mà các chị ấy đang ở. Đây có lẽ cũng là nơi tôi ở trọ nếu không được lãnh chúa mời ở lại dinh thự của ông ấy.

Tầng trệt của nhà trọ được dùng làm sảnh ăn và chỗ nghỉ ngơi.

Lý do Mel chọn nơi này là vì đây là điểm tập kết của nhóm chị ấy. Jade-san cũng sẽ dẫn tôi đến đây nếu ảnh tìm thấy tôi trước.

Sau khi cả bọn đã ổn định chỗ ngồi, Mel gọi vài món đồ uống ngẫu nhiên.

「Yuna-chan, em đang ở trọ chỗ nào vậy? Ban đầu chị cứ nghĩ là Yuna-chan cũng ở đây cơ~」

Chà, đó cũng là dự tính ban đầu của tôi.

「Em đang tạm trú ở nhà của Karina」

「Nhà Karina-chan? Nói cách khác là dinh thự của lãnh chúa nhỉ?」

「Điểm đến của món hàng em cần giao cũng là ở nhà của Karina?」

「Nghĩ lại thì, Yuna-chan đúng là có nhắc tới việc giao một món đồ?」

「Vâng, Yuna-san đã mang đến một thứ vô cùng quan trọng. Vì thế nên chị ấy được mời ở lại nhà của em cho tới khi rời thành phố ạ」

Karina giấu đi những thông tin quan trọng trong khi giải thích tình hình.

「Vậy Yuna-chan định ở đây bao lâu nè~?」

「Em vừa nhận một ủy thác trực tiếp từ lãnh chúa nên có lẽ sẽ mất một chút thời gian」

「Một ủy thác trực tiếp?」

Khi nhắc đến công việc thì trông hai người họ có vẻ hứng thú hơn hẳn.

「Fu, chị nghe phấp phới mùi tiền ở đâu đây~」

Chà, tôi không biết mùi tiền chị ấy nói ra làm sao nhưng tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.

「Công việc đó chỉ dành cho một mình Yuna-chan thôi sao?」

「Không đâu, bên Guild mạo hiểm có lẽ cũng nhận được ủy thác rồi」

Lúc sáng tôi có nghe Rhasa-san nói rằng Balima-san đã nhờ người hầu mang một bức thư đến Guild mạo hiểm. Lẽ ra đó là công việc của Rhasa-san nhưng Balima-san đã tinh tế nhờ một người khác trong khi chị ấy đang học làm pudding.

「Ồ, thật sao? Vậy chúng ta cũng tham gia chứ~?」

「Ủy thác của lãnh chúa? Có vẻ sẽ kiếm được kha khá đấy」

「Thật ạ!?」

Karina bật dậy khỏi ghế ngay khi nghe thấy những lời của Mel-san và Seina-san.

「Karina-chan?」

Cả hai đều rất ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của Karina.

Có lẽ tôi cần trấn an em ấy một chút.

「…em xin lỗi」

Karina xin lỗi và ngồi xuống ghế.

「Ừm… Các chị thật sự có thể giúp em sao?」

Tuy vậy, em ấy vẫn muốn xác nhận lại chuyện đó một lần nữa.

「Maa~ tất nhiên là còn tùy thuộc vào nội dung công việc và phần thưởng nữa」

「Mel-san biết bao nhiêu về thành phố này rồi?」

「Em đang nói về vụ mực nước hồ sụt giảm hở?」

Cả hai dường như đều không biết về việc quái vật tụ tập bên trong kim tự tháp, vì vậy tôi đã giải thích.

「Có một đám quái vật bên trong kim tự tháp? Công việc của em là dọn dẹp chúng hở?」

「Đó là một phần công việc, phần còn lại là tìm một thứ bị thất lạc bên trong đó」

「Yuna cần tìm thứ gì thế?」

Tôi không giỏi vụ giữ bí mật thông tin nên tôi không thể đi vào chi tiết và có vẻ như các chị ấy cũng hiểu điều đó qua sự im lặng của tôi.

「Maa~ dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng, bọn chị vẫn có thể giúp em tiêu diệt lũ quái vật cản đường. Cậu có nghĩ thế không, Senia?」

「Nghe được đấy」

「Các chị không định hỏi ý kiến của Jade-san và Touya luôn hả?」

「Chà, ý kiến của họ không quan trọng. Nếu hai ông thần đó từ chối thì bọn chị vẫn sẽ đi cùng em」

Seina-san gật đầu đồng ý với lời nói của Mel-san.

「Chị chắc chứ? Có rất nhiều quái vật ở đó đấy ạ」

Karina vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa.

「Nhiều lắm sao?」

「Tuy bọn em chưa kiểm tra chính xác nhưng quả thật là rất nhiều」

Cả hai có hơi bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình.

「Maa~ miễn có Yuna-chan ở đây thì sẽ ổn thôi」

「Có khi bọn chị còn chẳng có cơ hội ra tay luôn đấy chứ」

May mắn là họ tin tưởng ở tôi. Dù sao thì tôi cũng rất cần họ giúp việc phân tách đám quái vật sau trận chiến.

Tôi chắc chắn là không muốn mang bất kỳ một con giun nào về nhà đâu.

「Yuna-san thật sự tuyệt với đến vậy ạ?」

「Fufu, có vô số tin đồn giữa các mạo hiểm giả về sức mạnh thật sự của gấu-san~ mặc dù đa phần chẳng ai tin nhưng những người quen của Yuna-chan đều biết những tin đồn đó là sự thật」

「Bình thường có cho tiền chị cũng không tin một cô bé mặc đồ gấu lại mạnh mẽ đến thế đâu」

Bọn họ thật sự muốn nói gì thì nói. Dù sao thì đó cũng là sự thật nên tôi chẳng thể chối cãi.

「Vậy là cả hai chị đều rất tin tưởng Yuna-san ạ?」

「Maa~ tất nhiên rồi, bọn chị từng làm việc cùng nhau mà」

「...Chị có thể kể em nghe câu chuyện của Yuna-san có được không?」

Karina vừa nói một điều gì đó rất kỳ lạ. Và đáp lại, hai người ở bên kia bàn nở một nụ cười thật tươi.

「Fufu, vậy thì em hãy chuẩn bị tinh thần để được nghe về huyền thoại của Yuna-chan nhé~」

「Huyền thoại về Yuna-san?」

Mắt của Karina sáng rực lên trước lời dẫn của Mel.

Đừng để bị dẫn dắt em ơi, cái đó đến chị cũng mới lần đầu được nghe luôn đấy. Huyền thoại Yuna? Tôi không nhớ mình có làm ra một thứ như thế. Có ai đó ở thế giới này trùng tên với tôi chăng?

Chậc, mặc dù mới lần đầu nghe đến nhưng tôi lại có cảm giác xấu rõ ràng về nó.

「Ừm, Karina à, đã đến giờ rồi, chúng ta phải về thôi. Mel-san, Senia-san, nếu hai chị chấp nhận nhiệm vụ lần này thì em sẽ rất cảm kích」

36 kế, chuồn là thượng sách. Tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi... rồi ngay lập tức bị Mel và Senia-san chộp lấy.

「Ừm, tại sao hai chị lại ôm em?」

「Bởi vì có một cô bé đang muốn nghe chuyện của Yuna-chan」

「Vậy nên em đừng hòng trốn thoát」

Họ chắc chắn sẽ không để tôi chạy trốn. Nhưng dù vậy, với kỹ năng gấu của mình, tôi tin rằng mình vẫn có thể tốc biến khỏi nơi này trong phút chốc.

「...Ưm, nếu Yuna-san không thích đến vậy thì em xin lỗi…」

Karina xin lỗi tôi với vẻ mặt buồn bã. Đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó mà… nếu em ấy làm bộ mặt như thế thì tôi chẳng thể nào bỏ trốn được nữa.

Tôi bỏ cuộc và ngồi trở lại chiếc ghế của mình.

「…nếu hai chị nói gì đó kỳ lại thì tụi em sẽ bỏ về ngay đấy」

Và sau đó, câu chuyện “Huyền thoại về Yuna” bắt đầu.

Mở đầu với việc tôi tay không đánh bại một mạo hiểm giả, rồi tới vụ tàn sát Goblin, xử đẹp Vua Goblin. Vì một lý do gì đó, họ bỏ qua vụ đánh nhau với Black Viper mà kể về lần cả đám bọn tôi cùng nhau tiêu diệt Golem.

「Sau đó Yuna xuất hiện và đấm một phát chết luôn con golem」

「Một đấm thôi ạ?」

「Đúng vậy ~ nhưng mà sau đó…」

Karina bị choáng ngợp bởi câu chuyện của Mel-san và Seina-san.

「Cuối cùng thì Yuna đã một mình đánh bại con Golem mà nhóm của chị và một nhóm mạo hiểm khác nữa hợp sức lại cũng phải chịu thua ~」

Karina ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

「Chẳng thể nào tin được một cô bé với vẻ ngoài của một chú gấu dễ thương lại có thể mạnh mẽ đến như vậy đúng không?」

「Đúng đó, đến giờ chị vẫn chẳng thể tin được nà ~」

Nếu có người nhìn thấu được sức mạnh của tôi ngay lần gặp đầu tiên thì tôi mới là người phải hoảng sợ đấy.

「Hơn nữa, Yuna sau đó còn nhường hết công lao cho bọn chị 」

「Thật ạ?」

「Em chỉ muốn tránh bị nổi bật thôi」

「Yuna nói điều đó thật chẳng thuyết phục tý nào」

Lời lẽ của tôi bị Senia-san phản bác không thương tiếc.

Tôi cũng biết điều đó chứ, nhưng tôi không thể cởi bộ đồ gấu ra được nên tôi đành phải cố hết sức để tránh làm cho bản thân có thể nổi bật hơn nữa.

「Mà nhắc mới nhớ, thậm chí còn có một tin đồn rằng Yuna-chan đã đánh bại một con Kraken nữa đó~」

「Haha, nếu là thật thì bọn chị cũng không bất ngờ đâu」

Mel và Seina nói cười vui vẻ.

「A, cái đó…」

Tôi bịt miệng Karina ngay khoảnh khắc em ấy sắp buộc miệng thốt lên điều gì đó.

「Có chuyện gì sao?」

「Không có gì đâu ạ. Karina nè,」

Tôi nháy mắt với Karina để ngầm ra ám hiệu.

Làm ơn hãy hiểu những gì chị muốn nói nhé!

Và Karina khẽ gật đầu.

Phù, may quá. Tôi không muốn lộ thông tin của Kraken cho mấy bà tám này đâu.

Trong lúc bọn tôi đang tám chuyện vui vẻ, Jade-san và Touya cũng đã trở lại nhà trọ, bọn họ cũng ngay lập tức chú ý đến chúng tôi.

「Vậy là mấy bà bắt được rồi hả?」

「Tụi này đã bắt được em nó lúc đang đi dạo phố đấy」

Này này, đừng có đối xử với người khác như động vật hoang dã chỉ vì người ta ăn mặc giống gấu.

「À đúng rồi ~ Jade, tui với Seina định sẽ giúp Yuna-chan một ủy thác sắp tới」

「Ồ, là gì thế?」

Mel lập tức giải thích chi tiết nội dung công việc cho Jade-san.

「Hiểu rồi, anh cũng đã thấy qua ủy thác này ở công hội. Đúng hơn thì Guild còn yêu cầu chúng ta giúp đỡ trong nhiệm vụ lần này nữa cơ」

「Ồ, thật sao?」

「Tuy nhiên, như Mel đã nói, số lượng quái vật được công bố thật sự không phải số ít, vậy nên trước khi đưa ra quyết định, anh đã cưỡi Ragaroot đi thám thính một vòng」

Rõ ràng nó không phải là một nhiệm vụ dễ xơi. Có lẽ đa số mọi người cũng cùng suy nghĩ như anh ấy.

Tôi có nên tới đó để xem thử bọn quái vật đang quẩy thế nào không?

「Kết luận cuối cùng là bất khả thi, vậy nên anh đã từ chối」

「Đông tới vậy sao?」

「Ừ, nhìn từ xa đã thấy cả đàn giun bò lúc nhúc dưới cát rồi」

「Nếu chỉ có bọn sói thôi thì đã chẳng thành vấn đề, nhưng lũ giun lại là chuyện khác」

「Nhưng chúng ta có Yuna-chan mà ~ chỉ cần xử lý chúng như lần trước thôi đúng không?」

「Chà, cái đó... còn phải nghĩ lại, số lượng của chúng áp đảo hơn nhiều so với lần trước」

「Yuna-chan, em thấy sao?」

「Em không biết có bao nhiêu con nhưng nếu chỉ cần lấy chúng ra khỏi cát thì dễ thôi ạ」

「Thế đấy, giờ thì chạy đến Công hội nhận ủy thác đi Touya」

「Zề, mắc gì kêu tui? Chúng ta là một nhóm cơ mà, có đi thì cùng đi chứ!」

「Lười lắm~」

「Đi nhanh về hén」

Cả hai không ngại buông lời sát thương về phía Touya.

Touya buồn ra mặt, trong khi Jade-san vỗ vai an ủi ổng.

「Để anh đi với chú」

「Jade…」

「Chà, dù sao đó cũng là vai trò của trưởng nhóm mà」

「Mọi người đều tin tưởng Yuna-san thật đó」

Jade-san, người ban đầu còn tỏ vẻ do dự, sau khi nghe thấy tôi sẽ tham gia và thái độ của hai bóng hồng trong team thì anh đã an phận cho dòng đời đưa đẩy.

「Chà, bình thường chẳng ai dám tin tưởng một cô gấu đến thế này đâu đúng không?」

Touya gật gù xoa đầu Karina.

「Mạo hiểm giả ở Crimonia thì sẽ tin đấy」

「Hơn nữa, bọn chị mới vừa hợp tác tiêu diệt đám giun trên đường đến đây thôi mà ~」

「Một khi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Yuna rồi thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa đâu đúng không~」

Thật ra đó là sức mạnh của bộ đồ gấu.

「Cảm ơn mọi người…」

Mắt Karina hơi ngấn lệ. Mel và những người khác bị bất ngờ bởi điều đó, nhưng Karina đã ngay lập tức lau chúng đi và cảm ơn họ với một nụ cười.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Legend of Fina <3
Xem thêm
chap mới bao h mới có dị
Xem thêm
mà sửa 1 số lỗi từ được không. Nhiều khi đọc mà muốn vô sửa luôn ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@ScaNicore༺ᵏᵘᵐᵃ: tui mới sửa xong chap này. sr tết bận quá. bác thấy lỗi nào cứ nhắc ở dưới cmt cho tui sửa nha, chap mới sẽ lên trong ngày mai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gấu Gấu Gấu
Xem thêm
việc gì khó đã có gấu lo kuma~~~
Xem thêm
Mong chờ màn "nhổ sâu" của Yuna
Thanks trans!
Gấu
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chờ cảnh chiến đấu hơi lâu ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm