Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Gấu-san đến thế giới khác (001-026)

Chương 22: Góc nhìn của Fina, phần 2

35 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Đến giờ thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ và em gái rồi.

Hôm nay sức khỏe của mẹ có vẻ rất tốt.

Shuri cũng dụi mắt và tỉnh giấc ngay khi được gọi.

Mình sẽ chờ mẹ và Shuri hoàn thành bữa sáng trước khi đi đến Guild.

Hôm nay ở Guild cũng rất vui. Vì có một số lượng rất lớn Sói trong kho đang cần được phần tách nên các nhân viên Guild chạy qua chạy lại như một lễ hội vậy đó.

Chắc chắn hôm nay mình sẽ tìm được việc làm thôi.

Uu~ lạnh ghê. Mặc dù đã đi vào bên trong kho đông lạnh của Guild rất nhiều lần rồi, nhưng mà phòng trữ đông quả thật lạnh cóng luôn.

Cũng đành chịu vì nó được dùng để ngăn thịt bị thối rữa nhưng mà chỉ cần mượn một bộ đồ làm việc làm từ lông sói thì mình sẽ ổn thôi.

Những bộ đồ này được làm ra để dành cho các nhân viên của Guild thế nên chúng có hơi to hơn mình một chút.

Tuy vậy, nó vẫn ấm ghê~

-----

Ở bên trong kho lạnh là một núi xác Sói chất chồng lên nhau và một trong số chúng đang nằm trên bàn.

Chiếc bàn của Guild cũng quá cao so với mình thế nên chú Gentz đã làm riêng một chiếc bàn kê nhỏ để mình có thể sử dụng.

Mình kéo một con Sói đến chiếc bàn nhỏ và bắt đầu công việc như mọi khi.

Để phân tách sói thì chỉ cần cắt xuyên qua bụng nó bằng dao để lấy ma thạch rồi luồng lưỡi dao dưới lớp da và cẩn thận tách nó ra thôi.

Đây đúng là một tấm da sói tuyệt đẹp.

Giá trị của tấm da sói phụ thuộc rất nhiều vào cách mà nó bị tiêu diệt, một tấm da sói đầy vết thương do kiếm chắc chắn không thể so bì với tấm da sói bị tiêu diệt nhanh chóng.

Những con sói ở đây đều bị tiêu diệt chỉ trong một đòn duy nhất. Có vẻ như chúng đã chạm trán với một mạo hiểm giả cực kỳ xuất sắc đó.

Nếu đúng là như thế thì mình có thể hiểu vì sao họ mang chúng tới đây mà không phân tách trước.

Một mạo hiểm giả rank thấp thường sẽ tự mình xử lý nguyên liệu để tránh đi phí phân tách ở Guild.

Mặt khác, chẳng có mạo hiểm giả lành nghề nào bỏ công học cách phân tách hết, họ chỉ cần hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ rank cao mà thôi.

Vì điều đó mang đến công việc cho mình thế nên mình chẳng có gì để phàn nàn đâu.

Sau khi lột tấm da ra hoàn toàn, mình tách phần thịt sói ra khỏi xương và chia chúng thành các phần bằng nhau.

Thịt sói thường được bán cho các quán trọ, nhà hàng và những hộ gia đình trong thị trấn.

Những phần thịt thừa không thể bán đi sẽ được chia đều cho các nhân viên của Guild.

Chúng mình có lẽ sẽ được ăn thịt vào buổi tối nay đó.

Nếu thế thì mình rất cảm kích Guild.

-----

Dạo gần đây, cứ mỗi lần đến Guild thì mình đều tìm được công việc.

Mình thật sự rất hạnh phúc.

Hôm trước còn có Goblin King xuất hiện nữa.

Đúng như dự đoán, con Goblin King vẫn chưa hề được xử lý trước khi mang đến Guild.

Vì lý do “học hỏi kinh nghiệm” nên mình được cho phép đứng xem đàn anh trong Guild làm việc.

Goblin King thực sự rất cứng. Ý mình là theo nghĩa đen đó, dao bình thường không thể cắt qua lớp da của nó được.

Nhưng trên người nó hiện giờ là vô số vết thương sâu khắc dọc cơ thể.

Người tiêu diệt nó đã dùng cách nào thế nhỉ?

Và còn một điều nữa, mặt trước của Goblin King bị thương rất nặng nề nhưng đằng sau lại không có dấu vết gì hết.

Có phải là hai bên đã đánh tay đôi với nhau không?

Vậy người mạo hiểm giả đó chắc hẳn phải mạnh lắm ha.

-----

Hôm nay ở Guild còn có Thỏ Sừng nữa.

Lông của chúng rất mịn, tạo một cảm giác tuyệt vời khi chạm vào.

Mình từng nghe kể rằng sừng của chúng có thể dùng để bào chế thuốc nữa, nhưng mình chỉ nghe kể thế thôi chứ không biết thuốc đó có công dụng gì.[note19282]

Công việc của mình hôm nay vẫn như mọi khi, một khi đã quen thì lột da và tách nguyên liệu từ thỏ cũng không khác gì bọn sói cho lắm.

Mình nhanh chóng tách phần lông, phần thịt và lấy chiếc sừng ra.

Nếu có thể dùng bộ lông này để may một chiếc áo mới cho Shuri thì chắc là tuyệt lắm.

Nhưng với đồng lương hiện tại thì mình chẳng thể nào mua chúng được.

Trộm cắp cũng không được, vì như thế sẽ phản bội lại niềm tin của chú Gentz, người đã giúp mình có một công việc để chăm lo cho gia đình.

Uu~ có lẽ điều đó sẽ mãi là mơ ước mà thôi.

-----

Hôm nay công việc vẫn rất bận rộn.

Mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế này hết.

Trong khi mình đang chăm chỉ lột da một con sói thì vài nhân viên của Guild được gọi đi và rồi sau đó một số lượng lớn quái vật được mang vào.

Khi lắng nghe cuộc nói chuyện của những người vừa trở về thì mình nghe được họ có nhắc đến “Gấu”. Chắc chắn họ đang nói về Yuna-oneechan ha.

Mình muốn chạy ra xem thử lắm nhưng vì vẫn đang trong lúc làm việc thế nên mình không thể làm thế được.

Trong lúc mình cố gắng xử lý cho xong con sói ở trước mặt, chú Gentz đã đến chỗ mình.

Chú Gentz nói rằng Yuna-oneechan đang tuyển một nhân viên có thể phân tách quái vật giúp chị ấy.

Mặc dù vẫn đang trong giờ làm việc nhưng mình được phép đến chỗ Yuna-oneechan.

Và công việc mới của mình đã được quyết định. Trong lúc Yuna-oneechan ở thị trấn này, chị ấy sẽ là người trực tiếp giao công việc cho mình.

Có được một công việc ổn định là ước mơ của mình từ rất lâu rồi, mình rất hạnh phúc với điều đó.

Dù vậy mình vẫn còn việc phải làm trong hôm nay, thế nên mình hứa sẽ gặp chị ấy vào ngày mai trước khi quay trở lại với công việc.

-----

Ngày hôm sau, mình dậy sớm vào buổi sáng và đi đến quán trọ mà Yuna-oneechan đang ở.

Hôm nay là ngày mình chính thức nhận được công việc đầu tiên. Mình cảm thấy rất háo hức.

Khi đến nơi, Yuna-oneechan vẫn đang ăn sáng.

Có phải mình đến quá sớm rồi chăng?

Yuna-oneechan bảo mình ngồi xuống và gọi cho mình một ly nước trái cây.

Nó rất ngon.

Thế rồi, chúng mình nói chuyện về lịch trình ngày hôm nay.

Mình được hỏi rằng có muốn đi cùng với Yuna-oneechan không hay muốn ở lại thị trấn.

Nếu chị ấy vào rừng thì mình cũng muốn được đi theo.

Nếu thế mình sẽ có thể tìm thêm thảo dược cho mẹ.

Nhưng nếu điều đó phiền phức với chị ấy thì mình có thể ở nhà cũng không sao hết.

Khi nói vậy, Yuna-oneechan nói rằng chị ấy sẽ bảo vệ mình nên mình không cần phải lo lắng.

Kết quả là mình sẽ đi cùng chị ấy.

Thật sự không sao chứ, Yuna-oneechan?

-----

Sau khi đến được Guild, chúng mình đi đến những tấm bảng nhiệm vụ.

Để không cản trở Yuna-oneechan, mình chỉ lẳng lặng đi theo phía sau chị ấy mà thôi.

Trong lúc đó, Yuna-oneechan đã dính vào rắc rối với các mạo hiểm giả một lần nữa.

Đúng như mình nghĩ, là do bộ đồ gấu thực sự rất bắt mắt đúng không?

Tuy vậy, hôm nay không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết, những mạo hiểm giả đó đều là những người tử tế và họ cũng nhanh chóng rời đi sau khi chọn được nhiệm vụ cho mình.

Tạ ơn trời.

Yuna-oneechan cũng đã quyết định được nhiệm vụ mình muốn và đi thẳng đến bàn tiếp tân.

Khi mình hỏi Yuna-oneechan về nhiệm vụ mà chị ấy đã nhận, chị ấy trả lời thế này.

「Là chinh phạt Hổ Sói đó」

Mình đã chết lặng trong thoáng chốc.

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng mình biết rằng đó không phải là nhiệm vụ mà một mạo hiểm giả rank D đơn độc có thể làm được một mình đâu.

Trông chị ấy có vẻ như cũng chẳng muốn lập nhóm với ai xung quanh đây hết.

Mình thật sự không hiểu.

Có thật sự ổn khi đưa em đi cùng trong nhiệm vụ này không thế, Yuna-oneechan?

Ghi chú

[Lên trên]
Sừng thỏ có công dụng bổ thận, tráng dương, cường sinh lý cho những ai chưa biết
Sừng thỏ có công dụng bổ thận, tráng dương, cường sinh lý cho những ai chưa biết
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Hmmm mấy chương đầu tác chăm viết stats của yuna vc, mà tầm chương 16 trở đi là cái bảng stats bốc hơi luôn
:V
Xem thêm
Quá nhiều chi tiết nên lượt bớt, với Yuna có thêm skill mới thì mới hiện
Gấu
Xem thêm
Đối vs gấu thì skill mới thôi chứ chỉ số max từ lúc đầu r
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Ờm thỏ có sừng á. T nhà quê hay trans nói chơi thế ta.
Gấu~~
Xem thêm
Đây là thế giới fantasy, nếu có CON GẤU ĐÓ chắn chắn có thỏ 1 sừng🐻
Xem thêm
Lần thứ 10 đọc lại uwu liều thuooca cho tâm hồn thanks team rất nhiều <3
Xem thêm
Gấu :))
Xem thêm
TRANS
Gấu (thỏ có sừng à?)
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm