Ừm... nhận xét một cách chủ quan theo gu tôi thì bộ này khá tệ hại.. kiểu mấy nữ chính trong bộ này như kiểu bọn đi ngoại tình trong mấy bộ NTR ấy. Dành tình cảm lâu dài các thứ cho main rồi xong lại đi tìm đứa khác chỉ vì nó mang lại cảm giác "an toàn", tệ hại đến cùng cực, chả khác gì góc nhìn khác cho mấy bộ NTR mì ăn liền. Về mảng này thì bộ "Welcome, to the bad end route" nó còn dành thời gian đầy đủ để phát triển tâm lí nhân vật hơn
Ko biết phải trùng hợp ko? Giờ nhớ lại thì từ "Blue" gần như kèm nghĩ ẩn ý là ntr hay sao á. Nhớ hồi cách đây 1-2 tháng trên fb vài trang đăng ảnh, xong ae vô xin link thì thấy cứ dính từ đó thì nhìn tag toàn ntr
80 Bình luận
chac theAva mới đâu
Tin juan k
Bịp à.........