• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-30

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 689 từ - Cập nhật:

Chương 12

------------------------------------------------------------------------------

Tôi lấy ra lon bia lạnh ngắt từ tủ lạnh. Vừa lấy vừa nhảy chân sáo tiến về phía sát thủ.

"Nè cô sát thủ! Cùng làm vài ly đi nào."

Nghe tôi nói thế, cô sát thủ nửa phần ngạc nhiên nửa phần bất lực. Nhắc mới nhớ, không biết cô sát thủ bao nhiêu tuổi nhỉ? Có đủ tuổi để uống rượu không ta?

Nhìn vẻ bề ngoài trông như học sinh cấp ba, nhưng sự quyến rũ lại mang vẻ ngoài 20. Nếu là 30 tuổi thì còn lớn hơn tôi rồi. Nhân tiện thì tôi 20 tuổi nhé.

"Sát thủ, cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"Chắc là tầm 19."

"Vậy thì không được uống rượu rồi..."[note63605]

Thì ra em ấy nhỏ tuổi hơn tôi à. Tôi tự kiểm điểm lại những hành động trước đây một chút nhưng rồi lại nhanh chóng quên mất. Khi tôi tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể uống rượu chung, sát thủ liền phản ứng lại.

"Tôi uống được. Nếu Sagami uống được mà tôi không uống được thì kì lắm."

"Không được đâu. Ngoài lý do là chưa đủ tuổi thì còn có chuyện em có thể không sinh con an toàn được ấy chứ? Anh không muốn làm điều gì xấu với vợ tương lai của mình đâu."

"Sao lại nói như thể tôi và Sagami sẽ có con vậy? Nhưng mà... có khi mình cũng chẳng cần phải ép bản thân uống rượu đâu..."

May mắn thay sát thủ là một cô nàng hiểu chuyện. Còn một năm nữa thôi là em ấy đủ tuổi để nhậu cùng tôi rồi. Nhưng giờ nếu tôi uống rượu mà em ấy không được uống thì cũng hơi buồn nhỉ.

"Vậy là tốt rồi. Nhưng để bù lại, anh sẽ mời em thứ đồ uống mà em thích nhé!"

"Hmm... vậy thì chắc là Ca〇pis."[note63604]

"Hả, diễn hài tục tĩu à? Này này, hổng có giỡn kiểu đó nhen!"

Khi tôi vừa giả vờ kéo quần xuống, cô sát thủ vội vàng can ngăn. Mặt em ấy ửng đỏ như vừa uống rượu và thở hổn hển.

Cách ẻm phản ứng đầy nghiêm túc với trò đùa của tôi thật đáng yêu, việc chỉ khiến tôi muốn trêu chọc em ấy nhiều hơn nữa. Đó là bản năng của con trai khi thích ai đó thôi.

"Đùa thôi mà. Nhưng mà em cũng nên tập làm quen dần đi là vừa. Dù sao khi lên giường cũng sẽ được chiêm ngưỡng mà."

"Vậy thì tôi sẽ mãi mãi giữ mình thôi."

Nói rồi em ấy quay đi chỗ khác.

"Anh không cho phép đâu. Thực ra giờ cũng là lúc em đổ anh rồi đấy nhỉ."

"Vừa mới có hai ngày thôi cha."

"Vậy mà trong hai ngày đã đến mức này rồi. Chắc hai tuần nữa làm đám cưới được luôn nhỉ."

"Không, hai tuần nữa chắc là đám tang của anh thì có."

"Ui, quyến rũ quá đi..."

Tôi giả vờ nói như đang sợ hãi và cô sát thủ nở một nụ cười khó tả.

"Sát thủ khi cười trông thật đáng yêu. Anh muốn em mãi tươi cười bên cạnh mình."

"Khi Sagami xuống lỗ, tôi sẽ cười cạnh anh. Cười thật lớn luôn cho vừa lòng anh."

"Cảm ơn em. Vậy thì khi anh già đi và chết, em sẽ nở một nụ cười cay đắng để anh không thấy buồn phiền. Em quả là người vợ tuyệt vời nhất."

"Không phải ý đó mà!"

Tôi vừa nói vừa cười và em ấy giận dỗi như một đứa con nít.

"Tôi đang nói là tôi sẽ tự tay tiễn anh về gặp ông bà"

"Chơi trò bóp cổ luôn. Cái đó hơi khó chịu à nghen. Tôi không phải thằng máu M đâu. Nhưng mà tôi hiểu là em muốn làm chuyện đó mà."

"Đừng nói mấy chuyện đó dễ dàng như vậy..."

Một cô sát thủ trong sáng đang đỏ mặt ngại ngùng, thì thầm vài lời dễ thương. Tôi liền đi chuẩn bị hai ly Calpis cho cả hai.

Ghi chú

[Lên trên]
T*nh tr*ng đôi khi được ví như đồ uống màu trắng, như Calpis. Dấu 〇 mục đích censor cho calpis
T*nh tr*ng đôi khi được ví như đồ uống màu trắng, như Calpis. Dấu 〇 mục đích censor cho calpis
[Lên trên]
Nếu trans nhớ không nhầm thì luật bên Nhật quy định 20 tuổi mới được uống rược/bia.
Nếu trans nhớ không nhầm thì luật bên Nhật quy định 20 tuổi mới được uống rược/bia.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận