• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-30

Chương 18

1 Bình luận - Độ dài: 867 từ - Cập nhật:

Chương 18

------------------------------------------------------------------------------

Trước khi bước ra khỏi phòng, nữ sát thủ liếc nhìn tôi một lần nữa với mục đích cảnh cáo rồi mới bước vào phòng tắm.

Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi mở chiếc điện thoại không có nổi một người bạn trên L〇NE. Tôi lướt tìm những video vô nghĩa trên YouTube và một lúc sau bình tĩnh lại, tôi chợt nghĩ.[note64051]

Giờ này, chắc là cô sát thủ đang đứng dưới làn nước ấm từ vòi sen. Dù sao thì cô ấy cũng đã cảnh báo sẽ giết mình nếu dám nhìn trộm, nên có lẽ hôm nay tôi đành phải từ bỏ ý định đó thôi. Bởi tôi đâu muốn phạm phải một lỗi nhỏ nhặt như vậy.

Thật ra, chẳng cần nhìn trộm làm gì, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ được chiêm ngưỡng dáng vẻ cô ấy trên giường mà. Là một người đàn ông lịch thiệp, tôi không muốn nữ sát thủ ghét mình. Tốt nhất là dừng lại ở đây.

Nhưng mà… tại sao mình lại đang nhẹ nhàng mở cửa phòng với tất cả sự tập trung thế này? Và rồi tôi bước những bước thật khẽ tiến về phía phòng thay đồ. Đây chính là kỹ năng tôi đã sử dụng khi đột nhập vào đại sứ quán của một nước lớn.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng không kém. Tôi muốn thấy vẻ đẹp tự nhiên của nữ sát thủ. Với một tâm hồn thuần khiết chỉ vì điều đó, tôi một người con trai tuổi 20, đang hành động theo cảm xúc của mình.

Chắc hẳn cô ấy đã khóa cửa phòng cẩn thận rồi. Nhưng với tôi, khóa cửa chẳng có nghĩa gì. Khóa phòng thay đồ cũng chỉ mất vài giây là mở được.

“Cánh cửa dẫn đến thiên đường sắp mở ra. Có khi nào đây chính là kho báu mà bọn hải tặc luôn tìm kiếm không nhỉ?”

Tôi thì thầm, cố gắng không phát ra tiếng động khi từ từ mở cửa. Khi tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn đột nhập thành công, nữ sát thủ đột nhiên thò đầu ra từ phía cửa, tóc buộc gọn thành búi trên đầu.

“Haizz, tôi biết mà. Tôi không tin là anh lại không nhìn trộm.”

“À... xin lỗi, tôi chỉ muốn được chăm sóc tốt nhất từ đây về sau thôi.”

“Anh muốn chết thật phải không?”

Nói rồi, nữ sát thủ cầm lấy cục xà phòng làm vũ khí.

“Nhưng mà, với bộ dạng quyến rũ thế này thì tôi làm sao có thể tập trung được cơ chứ?”

Nữ sát thủ đứng trước mặt tôi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, trông có vẻ không mấy hài lòng và thốt lên một cách đầy thất vọng.

“Dù sao thì thân hình của tôi cũng chỉ có thế thôi mà…”

Nói xong, cô ấy cúi đầu xuống, khuôn mặt thoáng buồn. Cô ấy đặt tay lên ngực một cách lặng lẽ. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng đó, liền lao về phía cô ấy.

“Tôi yêu cả vòng một nhỏ nhắn của cô!”

Tôi vừa nói vừa ôm chặt nữ sát thủ và ngay lúc đó, chiếc khăn tắm rơi xuống.

Dù đây là một cơ hội tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại cố gắng che lại cho cô ấy. Tôi không muốn nhìn thấy những gì không nên thấy.

Nữ sát thủ nhẹ nhàng ôm lấy tôi khi tôi cố bắt lấy chiếc khăn tắm đang rơi xuống.

“Bắt được anh rồi!”

Cô ấy nói với nở nụ cười tinh quái. Thì ra, dưới lớp khăn tắm ấy, cô ấy vẫn mặc bộ đồ chiến đấu như thường lệ.

“Khỉ thật... cô lừa tôi!”

“Đây chính là chiêu trò quyến rũ đấy.”

“Vậy còn vẻ mặt buồn lúc nãy cũng là giả sao?”

Tôi hỏi, cô ấy thoáng ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác và nói nhỏ.

“...Có một phần là thật.”

Cho dù cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng điều đó lại càng làm cho cô ấy trở nên đáng yêu hơn gấp bội. Tôi không kiềm chế được mà đỏ mặt lên.

“Tôi thật sự rất thích cô, nữ sát thủ à. Vậy thì vì tôi đã thất bại trong việc nhìn trộm, chúng ta tắm chung nhé?”

“Nếu là vào quan tài thì anh cứ vào một mình đi.”

Nói xong, cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và ném tôi ra khỏi phòng thay đồ.

“Nếu anh còn dám nhìn trộm lần nữa, tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh đâu.”

Với lời cảnh cáo đó, tôi biết rằng sẽ không còn cơ hội nhìn trộm nào nữa. Nếu không được nói chuyện với cô sát thủ thì thà chết còn hơn.

Khi cô ấy định đóng cửa lại, tôi gọi theo:

“Này, chúng ta cùng nằm chung một ngôi mộ nhé!”[note64052]

Nữ sát thủ lè lưỡi rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Sau đó, từ phòng tắm phát ra một tiếng động lớn, chứng tỏ nữ sát thủ đã có chút bối rối, nhưng đó là câu chuyện khác.

Ghi chú

[Lên trên]
LINE (bị kiểm duyệt)
LINE (bị kiểm duyệt)
[Lên trên]
Đắp mộ cuộc tình hay sao? Cơ mà anh nhà sến phết.
Đắp mộ cuộc tình hay sao? Cơ mà anh nhà sến phết.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks For a New Chapter.
Cực kì là cute luôn ☕!
Xem thêm