• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 WN (tiếp)

Chap 51: Bể bơi và đồ bơi

1 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:

Thứ bảy

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến.

Chúng tôi hẹn nhau trước nhà ga lúc 10 giờ sáng, rồi cùng lên xe buýt để đến bể bơi.

Giờ thì mùa hè đã đến, tôi muốn tận hưởng mùa hè vói Shi-chan nhiều nhất có thể , và làm mọi thứ có thể để cô ấy có thể có những khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh tôi.

Khi đang nghĩ về nó và nhìn sang bên cạnh thì Shi-chan nhận ra ánh mắt của tôi, và hỏi “Hmm? Takkun?” với vẻ nghi hoặc.

Chỉ một điều bình thường như vậy nhưng cũng đủ để trái tim tôi đập mạnh hơn.

Cứ nhìn vào đôi mắt to tròn của cô ấy, tôi cảm giác mình đang hơi mất bình tĩnh rồi, và không thể không rời mắt khỏi cô ấy.

“Này Takuya, sắp đến bể bơi rồi này.”

Takayuki ngồi ở ghế trước nhìn về phía tôi và nói vậy.

Tôi khá chắc cậu ấy đang cười nhạo tôi.

Lại kiểu tự mãn khi có bạn gái này nữa, thật là.

Đến bể bơi, chúng tôi quyết định sẽ tách nhau ra và gặp lại nhau sau khi thay đồ xong.

“Này Takuya, cậu nghĩ Sakurako sẽ mặc kiểu đồ bơi nào?”

Trong lúc thay đồ thì Takayuki hỏi tôi như vậy.

Đồ bơi của Shimizu-san à.

Cô ấy là 1 một cô gái xinh đẹp, với ngoại hình như búp bê và làn da trắng muốt.

Tôi nghĩ bộ đồ bơi phù hợp với cô ấy có thể là… đồ bơi của trường.

“Cậu nghĩ đó là đồ bơi của trường đúng không?”

“Đâu, tớ đã nói gì đâu, nhưng…”

Cậu là ai vậy,  nhà ngoại cảm à? Có vẻ tôi đã biết được một khả năng mới của Takayuki.

“Khuôn mặt cậu nó nói hết cả rồi mà. Nhưng tớ nghi cô ấy sẽ không mặc đồ bơi trường đâu.

“Ý cậu là, đồ bơi một mảnh hả?”

“Có thể. Cảm ơn nhiều nhá. Thôi thì cứ chờ kết quả đi. Về điều đó, nếu như đó là Saegusa thì tớ nghĩ cũng có thể là nó đấy.”

“À, ừ, ừ, chắc chắn rồi.”

Chúng tôi bắt tay nhau và nhanh chóng thay đồ bơi.

“Chúng ta đi chứ?”

“Ừa.”

Có lẽ lúc này cả tôi và Takayuki đều đang có tâm trạng vô cùng tốt.

Vì vậy , chúng tôi nhanh chóng đến bể bơi và háo hức gặp những thiên thần sắp xuất hiện.

Tôi và Takayuki đang đợi họ ở lối vào với một chút…. lo lắng.

Và rồi tôi thấy có những người đứng cạnh chúng tôi đang thầm thì to nhỏ gì đấy, và tôi cũng hướng ánh mắt đến chỗ lối vào.

Đúng như dự đoán, đúng là hai người vừa bước ra từ phòng thay đồ, khiến không khí thêm phần xôn xao hơn.

Đó là hai cô gái xinh đẹp nhất trường tôi trong bộ đồ bơi của họ.

Nếu những người đàn ông mà không xao xuyến trước họ thì trông khá là buồn cười.

Đầu tiên là Shi-chan.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến điều Shimizu-san nói ngày hôm qua, “Cậu đã chuẩn bị một bộ đồ bơi tuyệt đẹp”, và giờ tôi đã hiểu hết ý nghĩa đó rồi.

Cô ấy mặc một bộ đồ bơi màu hồng với những đường diềm ở ngực, rất hợp với mái tóc cắt bob và làn da trắng mịn của cô ấy.

Với bộ đồ bơi vô cùng gợi cảm đó làm cho đôi chân dài thon thả cuẩ cô ấy càng thêm nổi bật, cộng thêm vẻ đẹp đó của cô ấy cũng đã được phô bày một cách trọn vẹn.

Và tất nhiên, cô ấy không muốn để mọi người xung quanh biết cô ấy là Shiorin, vậy nên cô ấy vaanx mang thêm cái kính râm.

Tuy vậy, lúc này không phải việc cô ấy có là Shiorin hay không, mọi ánh mắt đều dán vào Shi-chan vì sự xuất hiện  của một mỹ nữ khác vô cùng khác biệt với những người khác.

Và nó không chỉ riêng Shi-chan mà kẻ cả Shimizu-san cũng thế.

Lúc Takayuki thấy Shimizu-san đi ra từ phòng thay đồ, mặt cậu ấy có hơi đỏ một chút.

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu mà.

Shimizu-san làm chúng tôi khá bất ngờ khi chỉ mặc một bộ đồ bơi mà đen.

Bộ đồ đó rất hợp với mái tóc đen và làn da trắng nõn của Shimizu-sn, và nó khiến cô ấy thu hút các ánh nhìn giống như Shi-chan.

Cả hai người trở thành tâm điểm của nơi này rồi, và họ ngại ngùng vẫy tay trong khi đang đến chỗ chúng tôi.

Tôi nghĩ chúng tôi quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng cả tôi và Takayuki đều nhận ra được khả năng tiềm tàng của những cô gái, và nó làm chúng tôi khá bối rối.

Quá tuyệt vời.

Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời.

“.…Này, Takuya.”

”Sao vậy Takayuki?”

“.… Không thể tin được.”

“.… Ừ, không tin được.”

Chúng tôi chỉ biết nói vậy.

“Xin lỗi vì để các cậu chờ.”

“Xin lỗi vì đã chờ.”

Họ trông có vẻ hơi ngại khi chúng tôi nhìn họ, họ hơi lúng túng và lên tiếng.

“Không, không, bọn tớ có chờ gì đâu! Nhỉ Takuya!”

“À, đúng vậy! Chúng ta có mặt ở đây hết rồi, giờ thì đi thôi.”

Các cô gái thì ngại ngùng, còn các chàng trai thì khá căng thắng.

Cả 4 người chúng tôi cùng đến một chỗ khá là vắng mà vẫn cảm thấy khá lo lắng.

Với Takayuki, Shimizu-san là bạn gái cậu ấy, vậy nên cậu ấy nắm lấy tay của cô ấy và cùng cô ấy đi xuống bể bơi, vui vẻ đùa nghịch té nước vào nhau.

Tôi ngồi xuống thành bể và bắt đầu đạp nước, và Shi-chan ngồi xuống cạnh tôi và cũng bắt đầu đạp nước theo.

“Úi chà! Nước lạnh thật đấy!”

“Đúng vậy nhỉ!”

Trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy Shi-chan cười vui vẻ.

Mùi dầu gội thoang thoảng cùng với bộ đồ bơi để lộ khá nhiều da thịt làm tôi khó lòng giữ được bình tĩnh.

“Này, Takkun.”

“S-Sao vậy?”

“Cậu thấy tớ hôm nay… như thế nào…?”

Shi-chan trông khá ngại ngùng khi hỏi tôi câu đó.

Cậu thấy tớ hôm nay thế nào? Tôi khá chắc cô ấy đang muốn ám chỉ đến bộ đồ bơi của cô ấy.

“Dễ thương lắm…, nên bây giờ tớ không biết nên đi đâu nữa…”

“T-Tớ hiểu rồi… Ehehe.”

Tôi quay mặt đi nhưng vẫn trả lời thành thật những gì tôi nghĩ.

Nhưng kể cả thế, Shi-chan vẫn cười rất vui vẻ.

“Mặc bộ này đúng là đáng thật mà?”

“Eh?”

Tôi khá bất ngờ trước những lời của cô ấy.

Nhưng Shi-chan đã đẩy lưng tôi và hét lên “Êi!, và thế là tôi ngã thẳng xuống bể bơi.

“Nào, Takkun! Cùng chơi thôi nào!”

Rồi Shi-chan cũng xuống bể và tạt nước lên mặt tôi.

Nhờ có nó mà sự căng thẳng vừa nãy của tôi đã tan biến hết.

“Cậu được lắm! Nhận lấy này!”

“Thôi mà! Lạnh lắm Takkun à!”

Sau đó, chúng tôi đã thi nhau tạt nước như đang đánh trận vậy.

Cảm giác như kiểu chúng tôi là những đứa trẻ học tiểu học vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận