• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 WN [ĐÃ HOÀN THÀNH]

SS: Saegusa Shion bốc thăm

5 Bình luận - Độ dài: 833 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Shion]

Tên tôi là Saegusa Shion.

Tôi đang học ở một trường cao trung ở một vùng quê.

Tôi đã từng là một idol, nhưng tôi đã giải nghệ khỏi những hoạt động idol đó, và giờ tôi bắt đầu cuộc sống.

Nhân tiện thì trường cao trung tôi đang học ở khá xa quê tôi, nên tôi chuyển đến chỗ thị trấn mà bà của tôi ở, và tôi đang rất cố gắng để làm quen với con đường đến trường hằng ngày và việc sống một tôi.

Nhưng tất cả là để cho một điều vô cùng quan trọng---.

Sáng nay tôi dậy hơi muộn, và dù hôm nay cũng không muộn nhưng tôi vẫn cố đến trường vừa kịp lúc.

Kể cả thế thì khi mọi người trong lớp đều thấy tôi đã đến trường thì họ vui vẻ đến chỗ tôi vào chào buổi sáng tôi.

Tôi rất vui khi tôi được chú ý thế, và tôi cũng mừng khi họ đối xử tốt với tôi vì tôi không biết một ai trong đó cả.

-Nhưng kể cả thế thì vẫn còn người nào đó trong lớp mà tôi muốn nói chuyện nhiều hơn nữa cơ.

Nghĩ thế, tôi cứ liếc tìm cậu ấy và thấy cậu ấy đang ngồi một mình ở chỗ cửa sổ.

Ước gì tôi có thể nói nhiều hơn với cậu ấy, nhưng tôi bị nhiều người trong lớp vây lấy quá, nên điều ước đó không thể thành sự thật được.

Một ngày nọ trong tiết sinh hoạt.

Giáo viên chủ nhiệm nói với chúng tôi điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe.

“Được rồi, các em chắc đã quen với lớp rồi, chúng ta đổi chỗ nhé.”

Bất ngờ thay, giáo viên chủ nhiệm bảo chúng tôi phải chuyển chỗ.

Chỗ ngồi hiện tại được xếp theo thứ tự học sinh trong danh sách lớp, và dù chỗ ngồi hiện tại của tôi không quá tệ khi có thể nhìn được sau lưng cậu ấy, nhưng tôi không bao giờ có thể thân thiết với cậu ấy với chỗ ngồi này đến hôm nay.

Tôi nghĩ đây là cơ hội để có thể thân thiết với cậu ấy hơn vì chúng tôi học chung lớp mà.

Tim tôi đập loạn lên trước cơ hội bất ngờ này.

Nếu mình ngồi gần cậu ấy thì sẽ có chuyện gì nhỉ?

Trong lúc tôi đang thấy phấn khích thì việc đổi chỗ đã bắt đầu.

Cậu ấy đi lên và bốc số, và bất ngờ thay, cậu ấy lại ngồi ở chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ tương truyền là chỗ ngồi của main.

Nói cách khác, chỗ đó là ở góc cuối của lớp.

Tôi nhanh chóng kiểm tra và bắt đầu rên rỉ.

Nếu không phải ở đoạn cuối đó thì tôi có thể có một phạm vi khá rộng ở đó, nhưng cuối cùng nó lại ở cuối nên tôi chỉ có thể lấy số ở cạnh hoặc trước cậu ấy thôi.

Nên tôi cứ lẩm bẩm số “6” và “14” trong đầu, những con số ở trước mặt và bên cạnh tôi, như kiểu đang niệm phép vậy.

Tôi cứ lẩm bẩm những con số đó nhưu thể cầu xin chúa, rồi lượt của tôi cũng đã đến.

“Rồi, tiếp theo, Saegusa!”

“Vâng ạ!”

Tôi vui vẻ đáp lại với khuôn mặt tươi nhất rồi đứng dậy.

Dù tôi vẫn còn rất lo, nhưng cuối cùng tôi cũng cho tay vào trong hộp và bốc thăm.

Tôi mở lá thăm đó ra với bàn tay đang run rẩy và như thể đang cuốn vào trái tim đang đập thình thịch của tôi.---

“Thật đấy à….?”

Khi thấy con số được viết trên lá thăm đó thì tôi không thể không thốt ra những lời đó.

Rồi cô lấy nó ra khỏi tay tôi đang đứng im vì bất ngờ rồi đọc to nó lên.

“Được rồi, Saegusa là số 14. Tiếp theo, Shimizu.”

Những lời đó của cô như xác nhận một điều rằng phép màu mới xảy ra với tôi ở ngoài đời thật rồi.

- Số 14 à, mình đã có thể ngồi bên cạnh cậu ấy rồi.

Tôi quay lại chỗ, cố gắng kìm nén niềm vui sướng tràn ngập trong tôi.

Riêng điều đó làm mặt tôi trở nên nóng hơn.

Tôi xấu hổ đến nỗi chỉ có thể nhìn xuống và biết rằng chỉ với chút việc nhìn nhau thế cũng đã làm tôi cảm thấy thế này rồi, tôi không biết sắp tới sẽ có gì xảy ra với mình nữa.

Nhưng chỉ riêng ý nghĩ là có thể nói chuyện lại với cậu ấy - không, với “Takkun”, một người vô cùng đặc biệt và tuyệt vời đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc - Tôi vui đến mức tôi vô cùng nóng lòng được nói chuyện với cậu ấy lần nữa.

Kết thúc Volume 4.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

5 cái thông báo tưởng bom to :_)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à tại mt mình lag quá bấm add chương 5 lần nó thế
xong mình cx phải xóa r =))))
Xem thêm
Ơ sao tui thấy tận 5 cái thông báo mà
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
chắc lỗi á;)?
Xem thêm