Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 32.1: Quán bar nổi tiếng nhất thủ đô Lycant

0 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hỗn loạn bên trong cung điện.

“Vì tình yêu mà ta dành cho anh ấy, hãy để anh ấy ở lại đây với chúng ta.”

Với những lời này từ công chúa tên là Silviana, sự hỗn loạn đã chấm dứt. Tuy nhiên, Bash vẫn còn bị bên hoàng tộc người Thú căm ghét, và đã quyết định phải rời đi.

Như đã được kể trước khi rời đi, nơi anh đang ở là Cung điện Hoàng gia Lycant. Rõ ràng, đó là nơi diễn ra lễ cưới của công chúa thứ ba, Inuella. Các quý tộc và hoàng tộc từ khắp nơi trên thế giới tụ họp ở đó, còn yến tiệc được tổ chức hầu như mỗi ngày.

Tại sao Errol lại đưa Bash đến đó, và tại sao anh ta lại được phép vào trong, chỉ vì "khuôn mặt" của hắn đó? Không ai thắc mắc về điều đó. Bởi vì chỉ có hai người, Bash và Zell, biết rằng Errol đã đưa họ đến đó. Orc và Tinh linh không phải là loại người sẽ để ý kĩ đến mấy chi tiết đó.

Thay vào đó, Bash cảm thấy vừa biết ơn vừa khâm phục. Anh ăn mặc như tạp chí nói, đến nơi như nó nói, và quyến rũ người phụ nữ tuyệt vời nhất như những gì cuốn tạp chí nói. Silviana River, công chúa thứ năm của Quốc gia người Thú. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp với ngoại hình con người, và cô nói với Bash rằng cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, áp bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay anh. Khi cô hộ tống anh ra khỏi cung điện, cô áp miệng vào tai anh và nói bằng giọng điệu sẽ làm tan chảy trái tim gã trai tân mỗi khi lắng nghe:

“Hai ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Và cô ấy hôn lên má Bash. Hành động đột ngột này đủ để nuôi lên niềm hy vọng trong anh. Người phụ nữ thú tính tuyệt đẹp này muốn có một mối tình với mình , anh nghĩ. Nhờ cô ấy, cậu bé của Bash giờ đây rất phấn khích khi cuối cùng cũng tìm được một cơ hội. Không ngoa khi nói rằng anh đã đếm từng ngày để biến người phụ nữ lai thú tuyệt đẹp này thành vợ mình.

Có một cuộc tìm kiếm vợ đã từng diễn ra tốt đẹp đến như vậy chưa? Chắc chắn là chưa, anh không nghĩ đã có bất cứ điều gì giống như vậy. Không hề suôn sẻ đến thế với con người, cũng như là với Elf, cũng như vậy với người Lùn. Tất cả là nhờ Errol, người đã cung cấp cho anh cuốn tạp chí và đưa anh đến đó. Anh suýt nữa đã gặp một số trục trặc, nhưng nhìn vào kết quả, anh sẽ nói rằng chúng không đáng kể.

“Errol. Chúng ta phải cảm ơn anh ấy vì điều này.”

“Đúng vậy, em không nghĩ rằng ngài lại có thể tiếp cận công chúa Thú nhân dễ dàng đến như vậy…”

Bash đang ở quán bar mà anh đã có ý định đến ban đầu. Ở đó, anh đang uống rượu và ăn mừng thành công ngày hôm nay.

“Tôi không thể cảm ơn anh ấy đủ. Tôi đã nghe nói rằng con người rất giỏi trong việc thu thập thông tin và lập kế hoạch hoạt động, nhưng tôi không ngờ họ lại giỏi đến thế.”

“Có lẽ em đã hiểu lầm loài người một chút. Em nghĩ họ là một chủng tộc thông minh, nhưng em lại không biết có những người có thể đi xa đến vậy để giúp đỡ người khác…”

Cả hai đều ca ngợi Errol. Trong tâm trí họ, người đàn ông đeo mặt nạ rất được tôn sùng và khả năng sắp được tôn lên thành chúa.

Lúc này, trong quán bar, có một số Thú Nhân đều đồng cảnh ngộ như Bash, tất cả đều đang uống rượu trái cây đỏ, tựa như đang nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng để được lựa chọn.

Trên thực tế, có một số phụ nữ người Thú đang ngồi cạnh bên nửa còn lại, đang chuyện trò. Một số người họ đã như thế trước khi Bash đến, và một số phụ nữ tiếp cận những người bạn khác giới của mình, những người đang uống rượu một mình, sau khi Bash đến. Đúng như tạp chí đã mô tả.

Tuy nhiên, Bash không có ý định đi săn gái. Suy cho cùng, anh vừa mới gặp được người phụ nữ thú tốt nhất. Vì chế độ đa thê của Thú nhân, một người đàn ông theo đuổi nhiều phụ nữ là điều không thể chấp nhận được. Giống như loài Elf, tốt nhất là nên giới hạn số lượng vợ xuống còn một. Còn về việc liệu có phải là ý tưởng hay khi lòng tự hào của Orc chỉ chấp nhận một người phụ nữ làm thê thiếp hay không, Bash không nghĩ quá nhiều về điều đó.

“Cô ấy nói hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng khi nào?”

“Sẽ sớm thôi.”

Orc không nói dối, cũng như không dùng bất kì thủ đoạn nào. Đương nhiên, bọn họ không biết lễ nghi xã giao có ý nghĩa gì. Cho nên, tên da xanh đã hiểu đúng theo nghĩa đen câu nói “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại”.

“Tuy nhiên, cẩn thận không bao giờ là thừa. Như tạp chí đã nói, bạn phải cẩn thận!”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại tạp chí khi chúng ta quay lại quán trọ.”

"Đúng vậy!"

Tạp chí cũng mô tả những việc cần làm nếu bạn quyết định hẹn hò với ai đó. Nó gọi đó là Kỹ thuật quyến rũ tuyệt đối của người Thú và nó miêu tả cẩn thận quá trình giao phối. Bash rất muốn được làm theo quá trình này. Không hề có bất kỳ sai sót nào về những gì được viết trong tạp chí. (TN: Tạp chí này bậy bạ thật, thế mà vẫn có người mua)

Bash nhấp một ngụm rượu trái cây. Anh ta quấy nhẹ cái ly, hít nó và rồi nhấp một ngụm. Đó không phải là cách uống táo bạo của bọn Orc, nhưng đó là một cử chỉ chiến thắng mà anh ta đã đọc trên tạp chí, vì vậy anh ta muốn thử nó.

Rồi một khoảng thời gian trôi qua. Đó là một khoảng thời gian yên tĩnh. Không ai tiếp chuyện với Bash, và Bash cũng không nói chuyện với ai. Anh ấy và Zell nói về kỉ niệm xưa và thưởng thức đồ uống một cách chậm rãi. Hoặc có thể một trong những chiến binh người Thú đã nghe ngóng được cuộc trò chuyện của Bash và Zell và muốn nói chuyện, nhưng đây là một quán bar để gặp gỡ mọi người. Đây không phải là nơi để đàn ông tâm sự với nhau, vì vậy họ có vẻ giữ khoảng cách với nhau.

“Ôi trời?”

Zell vừa uống xong ly rượu trái cây thứ ba và chuẩn bị đấu khẩu về món ăn nhẹ đậu phộng với tình yêu dành cho hạnh nhân của mình thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau quầy bar.

“…?” Bash quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu nâu sẫm, quá khổ, lỗi thời, và khuôn mặt của cô ấy được che bằng một chiếc mũ trùm đầu và một tấm mạng che mắt. Phần duy nhất trên khuôn mặt cô ấy hơi hở ra là đôi mắt. Chúng mềm mại và quyến rũ, lông mày mỏng và có tạo hình đẹp, và làn da trắng. Miệng cô ấy được che bằng một chiếc khăn choàng và tóc cô ấy được nhét vào trong mũ trùm đầu. Ngay cả qua chiếc áo choàng của cô ấy, người ta có thể thấy rằng ngực và mông của cô ấy có những đường cong nữ tính, nhưng chỉ có vậy thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận