• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03: Lời mời đầu tiên

11 Bình luận - Độ dài: 785 từ - Cập nhật:

"Kanzaki-kun, xin lỗi về chuyện hôm qua nhé! Um... cậu khen tớ dễ thương, nên tớ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa."

“Không sao, nhưng nếu là Hizakura, có lẽ cậu đã được tỏ tình nhiều rồi, hoặc dù chưa thì chắc cậu cũng thường nghe những lời như vậy, nên không cần phải phản ứng thái quá với nhận xét của tớ như vậy đâu."

"Không phải ý kiến của Kanzaki-kun đâu mà… dù sao thì hôm nay tớ cũng cần tư vấn nữa, nên tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"

"Okay."

Trong giờ giải lao tiếp theo, tôi dự định sẽ gặp Hizakura trên sân thượng để tư vấn về chuyện tình cảm, giống như hôm qua.

Hôm qua, vì là lần đầu tiên cậu ấy nhờ tôi tư vấn về chuyện tình yêu, nên cuối buổi nói chuyện có hơi kỳ quặc, nhưng hôm nay là lần thứ hai, tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ đưa ra câu trả lời mà cậu ấy mong muốn.

"Hôm nay tớ cần cậu tư vấn… tớ chỉ mới nói chuyện với người tớ thích ở trường, và chỉ nói chuyện với cậu ấy một lần bên ngoài trường, nhưng lần đó là tình cờ, nên tớ quyết định sẽ hẹn với cậu ấy sau giờ học ở đâu đó."

"Vậy à... thế cậu định mời cậu ấy như thế nào?"

“Tớ sẽ nói về chủ đề chính sau, nhưng tớ cũng tò mò về chuyện này... Kanzaki-kun sẽ vui đến mức nào nếu được mời đi chơi?"

Mình vui thế nào khi được mời ư...

Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng—

"Tớ nghĩ tớ sẽ vui dù được mời theo cách nào đi nữa."

"Kể cả là bạn bè sao?"

"Eh? Yeah, nếu là bạn thì vẫn sẽ vui mà, phải không?"

"Ý tớ là, liệu chỉ đơn giản mời đi chơi có ổn không, hay có gì khác cậu muốn làm gì nữa?"

"Tớ không biết có đúng với người Hizakura thích không, nhưng tớ sẽ rất vui nếu được ai đó mời đi."

"Nếu vậy thì… Kanzaki-kun thấy ổn là được rồi... yeah, ổn thôi."

Hizakura gật đầu một lần, nhưng vì cô ấy bảo là sẽ đi vào vấn đề chính sau, nên chắc cuộc nói chuyện bắt đầu từ đây.

Đúng như dự đoán, Hizakura ngừng lại một chút trước khi tiếp tục.

“Vậy, vào chủ đề chính nhé. Theo cậu, lần đầu đi chơi nên đi đâu thì hợp lý? Với con gái, chỉ cần đi dạo quanh trung tâm mua sắm là ổn, nhưng đi chơi với con trai thì tớ không nghĩ vậy.”

"Hmm… địa điểm, nhỉ?"

Địa điểm đúng là có quan trọng thật.

Nơi mà họ đi có thể rất đa dạng, từ công viên giải trí đến thủy cung, rạp chiếu phim hay quán ăn, nhưng nơi đầu tiên họ đi cùng nhau vẫn rất quan trọng.

"Sao không thử đi ăn gì đó ngon lành nhỉ?"

“Món ăn ngon à... Kanzaki-kun, cậu thích món gì?”

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại hỏi tôi vào lúc này, nhưng có lẽ là cuốn theo cuộc trò chuyện, hoặc có thể là cậu ấy đang luyện tập để hỏi người mà cậu ấy thích.

Để mình trả lời vậy.

"Tớ thích bánh ngọt, nhất là loại có dâu tây."

“Ơ, bánh á…! Tớ vừa mới tìm thấy một tiệm bánh rất ngon hôm trước đấy.”

“Thật á?”

"Ừ, nếu cậu rảnh thì sau giờ học hôm nay đi với tớ nhé?"

"...Hả? Đi với tớ á? Thay vào đó, sao cậu không đi với người mà cậu thích…?"

"Đi đi mà...! Được không?"

"Nếu cậu đã nói vậy thì…."

Vì lý do nào đó, dưới sự năn nỉ đầy tha thiết của Hizakura, tôi đã đồng ý đi ăn bánh với cậu ấy sau giờ học hôm nay.

Tôi nghĩ nếu cô ấy tìm được một tiệm bánh ngon, thù cô ấy sẽ vui hơn khi đi cùng người mà cô ấy thích ... nhưng vì đã được mời, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng buổi đi chơi hết mức có thể.

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì giờ giải lao cũng gần kết thúc, nên tôi và Hizakura cùng nhau trở về lớp học.

"Mình không thấy lo lắng khi đột ngột rủ cậu ấy đi, nhưng giờ thì mình bắt đầu thấy hồi hộp rồi...! Hôm nay là lần đầu tiên sẽ mình đi chơi với Kanzaki-kun!"

Sau khi kết thúc các tiết học hôm nay ──── tôi và Hizakura đã ngay lập tức cùng nhau đến tiệm bánh đó.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
AI MASTER
tfnc
Mặc dù còn kha khá lỗi typo nhưng dịch ở mức ổn, vài chỗ dịch khá cấn như dòng 9:





“Tớ sẽ nói về chủ đề chính sau, nhưng tớ cũng tò mò về chuyện này... Kanzaki-kun sẽ vui thế nào nếu được mời đi chơi?"










Nên dịch là Kanzaki-kun sẽ cảm thấy thế nào hoặc vui đến mức nào nếu được mời đi chơi.
Nói chung thì dịch ổn.






Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sửa rồi nha
Xem thêm
thằng này very chích kừn
Xem thêm
Lùa gà thì vl
Xem thêm
N.V
Tks tran
Xem thêm
Thk trans
Xem thêm
TRANS
I need more cơm cún
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hiện tại thì dịch đến chap 6 rồi, cứ để đó rồi mỗi ngày 1 chap còn sau đó thì tuỳ hứng thôi:))
Xem thêm