Tóm tắt
Kogure Ryoma một học sinh cao trung, bất ngờ khi biết được bạn thuở nhỏ và là bạn thân nhất, Hirasawa Reo, người nổi tiếng nhưng lại thờ ơ trong chuyện tình cảm, bỗng dưng thổ lộ rằng mình đang rơi vào lưới tình.
Thế nhưng, khi biết được người Reo "thầm thương trộm nhớ" là cô bạn gái thầm lặng, Otsuki Shizuku, cậu ấy quyết định giúp thằng bạn một phen.
Khi đang thu thập thông tin về Shizuku cho cậu bạn thân, Ryoma bất ngờ bị phát hiện bởi cô gái xinh đẹp nhất trường, Asahina Alisa.
Cô ấy, với tư cách là bạn thân nhất của Shizuku, nhầm lẫn rằng cậu ấy đang có tình ý với Shizuku...!?
Bị Alisa hiểu lầm, Ryoma chật vật trong việc giải quyết hiểu lầm này...
Khi họ bắt đầu giúp đỡ người bạn thân nhất vì lí do cá nhân, Ryoma và Alisa dần trở nên xích lại gần nhau hơn....
Một câu chuyện hài lãng mạn bắt đầu với hai người bạn giúp đỡ câu chuyện tình cảm của nhau!
(Tóm tắt siêu ngắn gọn: Khi đang tìm hiểu giúp thằng bạn đang crush một đứa con gái thì mình cũng có gấu luôn)
-
20/10/2024
-
20/10/2024
-
20/10/2024
-
25/10/2024
-
25/10/2024
-
20/10/2024
-
Bị em kế, bạn thuở nhỏ và Idol trường ghét bỏ, nhưng tin đồn họ nói về tôi cứ tăng lên không ngớt
Nhóm dịch: TheGreenhorn Translation Chương 47: Nhỏ gyaru không nên là đứa cô độc -
No One Believed Me. If You Say You Believe Me Now, It’s Too Late
Nhóm dịch: Arteria Chương 32: Ba người chúng ta -
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Nhóm dịch: NEET-kiêm-Hikkomori Hậu truyện 5 - Thế nhưng Shiho-chan vẫn sẽ lên mười tám
81 Bình luận
Nước đi này thần tốc, táo bạo quá, cũng may đích đến không phải bộ phận để ăn uống, nếu không thì truyện cũng end sớm. Hoá ra pha thoa kem chống nắng vào bụng crush của bạn thuở nhỏ đã khiến cô nàng tóc vàng hoe phải ra đòn tấn công mạnh thứ hai (còn mạnh nhất thì... 🐧). Chẹp, uocgi...
Mà truyện lành mạnh sao lại có cảnh thoa kem chống nắng giúp crush của bạn thân nhất trước mặt bạn gái và em gái thế này, tôi th...à thôi 🐧
Lí do quay lại thực ra là bởi có biết được một đồng nghiệp dịch manga đã qua đời do bệnh hiểm nghèo. Mình cảm thấy kiểu người ta ngã bệnh như vậy còn cố gắng thì mình lười như này sau ai nhớ tới nhỉ? Cơ mà đáng lẽ là bắt đầu từ giữa tuần nếu không nhờ bị trúng gió suốt 2 ngày sau khi đi Frankfurt, cảm ơn vì chuyến đi Giáng sinh cảm lạnh đúng nghĩa đen 🤧
Với cao dữ vl vậy ,thấp xuống tí cho nó ổn
"LOẠN TRẢM THẦN ĐAO"
"THẦN HÀNH BÁCH BIẾN"
🐧