Tôi Đã Chế Tạo Khoa Học M...
Thuần Khiết Tiểu Thiên Sứ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Pháo hoa ở thị trấn hải cảng

Chương 26: Tín đồ ma quỷ bị giam giữ

0 Bình luận - Độ dài: 1,437 từ - Cập nhật:

Nam tước Pedrol thấy Lynn và Ivina kinh hãi hồi lâu không đáp, ông suy nghĩ một chút rồi lên tiếng an ủi.

"Hai con cũng không cần quá lo lắng. Theo lời Giám mục Anluke, phần lớn tín đồ ma quỷ đã bị tiêu diệt, giáo hội còn bí mật điều động ba ngàn vệ binh đến trấn giữ thị trấn hải cảng."

"Ba ngàn người?" Lynn không khỏi nhíu mày, quá nhiều rồi đấy.

Thông thường, trong thời bình, những thành phố nhỏ như thị trấn hải cảng chỉ có vài trăm quân đồn trú. Giờ Giáo hội bí mật điều động nhiều quân đội như vậy đến đây, tuyệt đối không phải không có lý do.

Lynn không khỏi nghi ngờ có phải thân phận của tên què Lauder đã bị bại lộ nên Giáo hội định tiêu diệt toàn bộ【Mạn thuyền】hay không.

"Bố, Giám mục Anluke có ý gì, ông ta muốn khai chiến sao?" Lynn hỏi thăm dò.

Nam tước Pedrol lắc đầu. "Hẳn ông ta không liên quan đến chiến tranh. Nhưng ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói Giám mục Anluke trên đường trở về thị trấn hải cảng đã bắt được pháp sư học đồ trước đó đã trốn thoát. Hiện chúng đang bị giam giữ trong thị trấn hải cảng, chuẩn bị sau ngày thứ hai sẽ công khai xử quyết!"

Nghe đến đây, vẻ mặt Lynn lập tức trở nên rất nghiêm trọng.

Chẳng lẽ là Jonny và Bồ câu trắng bị bắt rồi sao?

Lynn không khỏi nghĩ đến khả năng này. Trước đó khi anh tiễn hai nữ pháp sư đi, trạng thái của họ đều không được tốt, thậm chí không thể xác định hai người có bị tách ra trong dòng nước chảy xiết hay không.

Nếu giáo hội sau trận chiến đó lập tức tổ chức lực lượng lớn truy bắt, chưa chắc đã không thể bắt được họ.

"Bố, bố có biết những tín đồ ma quỷ bị giam giữ đó là ai không?" Lynn không nhịn được hỏi.

Nói xong, Lynn lập tức ý thức được mình quá vội vàng, vội vàng bổ sung một câu. "Con nghe nói nữ phù thủy thường rất xinh đẹp, không biết có giống như lời đồn không."

"Hoang đường! Ai nói với con vậy?" Nam tước Pedrol rất không hài lòng quở trách, "Đều là tin đồn nhảm nhí! Nghe cho kỹ, dù thế nào con cũng không được dính dáng một chút nào đến những tín đồ ma quỷ này!"

Ở Đế quốc Secas, phù thủy là điều cấm kỵ tuyệt đối, những tín đồ ma quỷ này nắm giữ nhiều loại vu thuật quỷ dị, gây ra hỗn loạn khắp nơi, quả thực là tai họa sống!

Trong tiếng trách mắng của Pedrol, Lynn chỉ có thể tạm thời kìm nén những nghi ngờ trong lòng. Rõ ràng hiện tại không phải lúc để hỏi.

Quở trách vài câu xong, nam tước Pedrol lại nói đến chuyện chính.

"Lần này để đối phó với những tín đồ ma quỷ đó, có hai vị mục sư đại nhân đã không may hy sinh trong trận chiến. Điều này tuy đáng buồn, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta!"

"Nói cách khác, năm nay ít nhất sẽ có năm suất cho bài sát hạch kỵ sĩ!"

Nói đến đây, nam tước Pedrol rất mong đợi nhìn Lynn. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày thi chính thức, nếu Lynn có thể thuận lợi vượt qua thì gia tộc Pedrol chưa chắc đã không có cơ hội phục hưng.

"Ăn xong, con và Ivina hãy đấu tập một lần nữa để ta xem tiến bộ của con trong mấy tháng này." Pedrol nói thẳng.

Đấu tập sao?

Lynn không khỏi quay đầu nhìn Ivina đang ngồi đối diện bàn ăn.

Một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát, cổ áo hơi mở để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh, mái tóc dài ngang vai được buộc gọn ra sau, chỉ còn lại dải lụa đỏ rủ xuống vai trông rất gọn gàng, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.

Lát nữa vẫn nên nương tay một chút thì hơn. Lynn thầm nghĩ, dù sao trong nhật ký của Lotte thì ngoại trừ việc mấy năm trước chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh và thể lực thì cậu ta chưa từng thắng Ivina dù chỉ một lần, ngược lại khoảng cách này còn đang nhanh chóng mở rộng.

Thành tích tốt nhất hiện tại là thua trong vòng hai mươi ba chiêu...

...

"Ở đây đi!" Ăn tối xong, Pedrol dẫn hai người đến sân tập phía sau trang viên, sau đó ra hiệu cho hai người có thể bắt đầu.

Lynn đổi sang kiếm gỗ dùng để luyện tập, bày ra tư thế cầm kiếm tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, ngay khi Pedrol vừa dứt lời, Ivina đã nhanh chóng lao tới.

Nhanh quá!

Đồng tử Lynn co rút lại. Anh chỉ kịp đưa kiếm lên ngang để đỡ, kiếm gỗ trong tay Ivina đã chém xuống từ trên không!

"Choang..."

Kiếm gỗ va vào nhau lại phát ra âm thanh giống như kim loại va chạm.

Thiếu nữ xoay người, váy áo cô tung bay trong gió, một cú đá quét ngang lại tới.

Lynn nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ của Ivina còn nhanh hơn. Một cú xoay kiếm đã hất văng kiếm gỗ trong tay Lynn, sau đó cô không dừng lại mà tiếp tục cầm kiếm chém xuống từ trên cao.

Tiếng gió rít bên tai khiến Lynn cảm thấy một tia nguy hiểm, điều này cũng có nghĩa là cú đánh này của thiếu nữ tuyệt đối không nương tay!

Nếu bị đánh trúng thì không chỉ đơn giản là mình bị thương...

【Tay phải nâng lên góc 37 độ, nắm lấy cổ tay, đoạt kiếm ngược...】

Ánh mắt Lynn trở nên rất nghiêm túc. Dưới sự phân tích của trí não nhân tạo, anh gần như ngay lập tức nhìn ra sơ hở trong thế kiếm. Đối mặt với cú chém dọc từ trên xuống, anh không tránh không né mà trực diện nghênh đón.

"Đủ rồi!" Pedrol quát lớn cắt ngang trận đấu của Lynn và Ivina.

Hai người trên sân đồng thời dừng lại, Lynn đưa tay phải về phía trước, còn thanh kiếm gỗ đã lơ lửng trên đỉnh đầu anh.

Pedrol đầu tiên trừng mắt nhìn Ivina một cái, sau đó rất tức giận nhìn Lynn. "Lotte, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Lúc chiến đấu hãy tập trung một chút, nếu hai tháng nữa con vẫn giữ trạng thái này, thì e rằng ngay cả vòng đầu tiên của bài sát hạch kỵ sĩ cũng không qua nổi!"

Lynn im lặng thu tay lại, hiểu rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương.

Lotte tuy tự xưng là kẻ vô dụng trong nhật ký, nhưng trên thực tế cậu ta lại là người đã trải qua mười mấy năm khổ luyện không ngừng nghỉ. Nếu Ivina có thể dễ dàng đánh bại hắn thì chỉ có thể mạnh hơn!

"Đứng về vị trí cũ, tiếp tục!" Nam tước Pedrol trầm giọng nói, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.

Ivina vẫn đứng yên như thể cô không nghe thấy lời Pedrol nói. Còn Lynn thì lùi lại vài bước, chủ động kéo giãn khoảng cách.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của trí tuệ nhân tạo cũng vang lên trong đầu.

【Có cần khởi động chế độ quá tải không?】

Không!

Lynn không cần suy nghĩ liền từ chối, đây không phải là trận chiến sinh tử, không cần thiết phải lãng phí năng lượng ở đây.

Hơn nữa, chức năng phân tích của trí tuệ nhân tạo tuy tốt, nhưng rốt cuộc có thể phát huy được bao nhiêu hiệu quả vẫn cần phải dựa vào năng lực của bản thân anh.

Vả lại Ivina cũng không giống như Anluke và tên thợ săn phù thủy mà anh đã gặp trước đó, cô còn lâu mới đạt đến trình độ có thể áp đảo anh.

Đây chính là một hòn đá mài dao thích hợp...

Trận chiến rất nhanh lại bắt đầu. Dựa vào nền tảng mà nguyên thân Carl đã tạo dựng và kinh nghiệm của nhiều trận quyết đấu sinh tử, Lynn lần này đã thành công chặn được đòn tấn công bất ngờ của Ivina...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận