[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 78: Buổi sáng ngày học nhóm (1)
3 Bình luận - Độ dài: 836 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày học nhóm.
Tôi, Arisugawa Yuki, đang nghiêng đầu trước gương trong phòng tắm.
Hôm qua vì tò mò nên tôi đã mua một cuốn tạp chí. Vừa mở cuốn "Nữ sinh trung học nhất định phải xem - Bí kíp trang điểm thời thượng" ra, tôi vừa thử trang điểm theo.
"Ưm... Mình có thật sự dễ thương hơn không vậy...?"
Tôi đã thử làm theo hướng dẫn nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy có gì khác biệt lắm. Trong sách có hướng dẫn cách trang điểm mắt to hơn, cách đánh phấn nền cho da trắng hơn,... nhưng mà mắt tôi vốn đã to, da cũng đã trắng rồi.
Vậy nên chẳng thấy khác gì cả...
Tôi gấp cuốn tạp chí lại rồi trở về phòng, giấu nó dưới gầm giường.
Tôi không muốn cha và anh trai biết chuyện mình mua cuốn sách này.
"A. Phải đi thôi."
Sau khi kiểm tra lại cặp sách đã có đủ sách vở và bản photo đề thi cũ mà Hội trưởng đưa cho, tôi đi ra cửa.
"Con đi đâu à?"
Khi tôi đang chuẩn bị xỏ giày thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Giật mình quay lại, tôi thấy cha mặc thường phục đang đứng đó.
"V-Vâng. Hôm nay con được nghỉ ạ."
"Ừ. Mà tuần sau là thi rồi đúng không? Con còn thời gian đi chơi sao?"
Cha khoanh tay lại hỏi mang theo sự lạnh lùng.
"Con không đi chơi đâu ạ. Con đến nhà bạn học nhóm."
"Học nhóm?"
Cha nhìn trang phục của tôi, đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Trông con có vẻ ăn diện quá nhỉ?"
"...!!!"
Bị cha nói trúng tim đen làm mặt tôi nóng bừng.
"Con-con là nữ sinh Cao trung rồi mà, ăn mặc đẹp một chút cũng bình thường."
"Ra là vậy. Nhưng mà học nhóm..."
Cha nhíu mày.
"Không được ạ?"
"Ta không nói là không được, nhưng ta không nghĩ là học nhóm hiệu quả. Kiểu học đó chỉ có lợi cho mấy đứa học kém thôi."
"......"
Tôi cũng đồng ý với cha. Mục đích của buổi học nhóm hôm nay, nói đúng hơn là để kèm cặp cho Niizuma phần kiến thức cô ấy nghỉ học.
Có Suzuhara ở đó thì chắc là không cần tôi cũng được. Nhưng nếu vậy thì hai người đó sẽ ở riêng với nhau...
"......"
Tôi thử tưởng tượng cảnh hai người họ học bài cùng nhau trong một căn phòng.
Không được! Tuyệt đối không được!
Ngay cả trong phòng Hội học sinh, xung quanh có bao nhiêu người mà hai người đó còn dính lấy nhau như sam mà.
Nếu để hai người đó ở riêng với nhau thì sẽ thế nào chứ?
Phải rồi! Tôi đi là với tư cách Hội phó Hội học sinh, để giữ gìn kỷ luật! Chứ nhất định không phải vì tôi tò mò muốn xem nhà cậu ta đâu!
Hơn nữa...
"Chỉ có mấy đứa học kém mới được lợi thôi đúng không ạ? Vậy thì con càng phải đi."
"Hửm?"
"Bởi vì buổi học nhóm hôm nay là học với người đứng đầu đấy ạ."
Đúng vậy. Trong kỳ thi tuyển sinh, tôi đứng thứ hai, nên hiện tại cậu ta vẫn đang xếp trên tôi.
"...... Cái người đứng đầu đó là con trai à?"
"Vâ-vâng, nhưng mà.... Có vấn đề gì sao ạ?"
"Con nói là đến nhà bạn học mà. Tức là con sẽ đến nhà một bạn nam?"
"B-Bạn.. học thứ ba cũng đi cùng mà. N-nên... không phải chỉ có hai người đâu ạ."
"Vậy à. Ừ, vậy thì được."
Cha định quay trở lại phòng khách, nhưng đi được một đoạn thì như nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại nói với tôi:
"Năm sau con định tranh cử Hội trưởng Hội học sinh đúng không? Vậy thì trước đó con phải vươn lên vị trí số một đi. Học viện đó đề cao thành tích học tập, đứa nào học giỏi thì sẽ được trọng vọng. Chỉ cần vậy thôi là đã có nhiều phiếu bầu rồi."
"Giống như anh trai ạ?"
"Yuuma à... Thực ra ta muốn Yuuma kế thừa Ariscore hơn..."
"Sao cha lại cho phép anh ấy đi du học vậy ạ?"
"Ta cũng đã nghĩ đến chuyện dùng vũ lực để ép nó kế thừa công ty rồi. Nhưng mà thằng bé đó vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu ta ép buộc nó thì chắc chắn nó sẽ phản kháng lại. Nó tham vọng, háo sắc, toàn giống những điểm xấu của ta."
"......"
Mặc dù đang nói xấu anh trai, nhưng giọng điệu của cha có chút tự hào.
Gần đây tôi mới nhận ra, mặc dù anh trai ghét cha nhưng cha thì có vẻ không ghét anh ấy.
Nói gì thì nói, cha vẫn thích những người tài giỏi.
Vì vậy tôi cũng...
3 Bình luận