[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 83: Nhà tôi có hai mỹ nữ (4)
25 Bình luận - Độ dài: 660 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậ-cậu đang làm gì thế!"
"Tớ đang chơi trên giường của Masayan nè. Cái giường này nảy như bạt lò xo ấy!"
Với nụ cười hồn nhiên, Kaede nhảy thêm hai ba lần nữa, rồi úp mặt xuống giường.
"A ha ha ha! Toàn mùi con trai này!"
Cô nàng thản nhiên hít hà.
"Cậu ngửi cái gì vậy hả..."
"Hê hê hê. Tại... tại tớ không kiềm được."
Kaede lè lưỡi tinh quái trên giường.
Đây chắc là tiếp tục cái trò giả vờ làm cô gái thích tôi đây mà.
Tuy là diễn, nhưng thật không thể chấp nhận được việc cô nàng vùi mặt vào giường của người con trai mà mình không thích. Khả năng nhập vai 'quỷ ma' gì thế này.
"Ai cho phép cậu tự tiện vào đây. Ra khỏi đây ngay!!!"
"Không được đâu. Ai cho phép tớ vào phòng này á? Chẳng phải chính Masayan sao?"
"Tớ á?"
"Trước khi bắt đầu buổi học nhóm, lúc hỏi 'Có đồ gì không được chạm vào không?', chẳng phải Masayan đã trả lời là 'Không có gì đặc biệt' sao?"
Kaede khoanh tay đứng hiên ngang trên giường, nở một nụ cười đầy thách thức.
"Có nghĩa là, cả phòng của Masayan và cả cái giường này, đều có thể chạm vào được chứ!!!"
Tôi chỉ nói là không có gì đặc biệt, chứ đâu có cho phép vào đâu. Hơn nữa nghĩ theo lẽ thường thì phải biết là không được chứ.
"Đừng có ngụy biện. Xuống khỏi giường ngay!!!"
"Á!!!"
Tôi nhẹ đá vào hông Kaede, cô nàng liền có những động tác uốn éo rồi lăn xuống sàn.
"Đây là phòng của cậu sao...?"
"Ừ, cũng coi như là vậy."
"Hư... hưm..."
Yuki bước vào phòng tôi rồi liếc nhìn xung quanh.
"Cũng gọn gàng hơn tôi tưởng."
"Tôi trông luộm thuộm lắm sao?"
"Ừ. Với cả… phòng của cậu gần giống với phòng của một người con trai mà tôi biết."
"Hả? Arisugawa-san từng vào phòng con trai á!?"
"Không có! Tôi-tôi chỉ thấy giống phòng của anh trai thôi."
À, là ông anh trai 'đó' à.
"Hể. Phòng của anh ta như thế này á? Tôi cứ tưởng anh ta sẽ dán mấy ảnh tạp chí lên tường chứ."
"Anh ấy bảo 'Mấy thứ đó không được con gái ưa'."
Phải rồi, cái loại đàn ông chỉ biết lừa tình con gái cơ mà. Không biết khi nào thì "chỗ ấy" mới nổ banh xác nhỉ.
"Giường, bàn, kệ sách... với cả, có cả tủ lạnh mini nữa. Còn có cả dụng cụ tập tạ giống như cậu nữa..."
Yuki cau mày.
"Chẳng lẽ, cậu đã dẫn con gái vào phòng từ hồi Sơ trung...?"
"Không có!!!! Đừng gán cho tôi cái kiểu người tập tạ là dê xồm chứ!"
Tại em nói thích cơ bắp cuồn cuộn nên anh mới tập đó chứ!
"Mà nói thật… đây là lần đầu tiên tôi dẫn con gái vào phòng đấy."
"Vậy... sao..."
"Ơ? Thế còn tớ hồi xưa thì không được tính à?"
Kaede làm mặt (´・ω・`).
Không, hồi tiểu học thì không tính.
"Đừng có nhìn chằm chằm như vậy chứ! Tôi ngại đấy."
"Lần trước cậu vào phòng tôi rồi cơ mà. Giờ huề nhau thôi."
Phòng của Yuki á? À, là lần đến thăm bệnh à.
Lúc đó anh chỉ lo cho Yuki chứ chẳng để ý gì trong phòng cả. Với cả anh cũng có được vào phòng đâu.
"Sừ top pừ~~, giờ bắt đầu thôi nào."
Kaede bẻ các khớp ngón tay răng rắc, vẻ mặt đầy hứng khởi.
"Bắt đầu cái gì?"
"Đã vào phòng con trai thì chỉ có một việc phải làm thôi. Tìm tạp chí người lớn nàoooo..!"
"Không, cái đó là con trai làm với nhau!"
"Con gái cũng muốn làm! Arisugawa-san cũng muốn đúng không? Đúng không?"
Này này, đừng có lôi Yuki vào chứ.
25 Bình luận
Diễn viên gì ghê vãi