• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 : Hành trình mới

Chương 36 Phần kết

15 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:

-----------Góc nhìn của Arakawa Miki-------------

Sau khi trở lại chiến hạm số 2 Alice- Chiến hạm mặt đất cùng với Claire , tôi ngồi xuống ghế Đô đốc. Tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái với bộ quân phục này. Và vào lúc đó Shuchi-san nói:

“Em đã làm rất tốt, thế kết quả của lần gặp mặt này ra sao?”

“Ổn cả, nền văn hóa của đôi bên quá khác biệt nên một số điều khoảng nhỏ sẽ được thảo luận trong thời gian tới nhưng hiện tại em đã ký hợp đồng với họ: hợp đồng sử dụng vùng đảo Noah và quyền tự chủ như một quốc gia. Không có vấn đề gì với nó cả nên em đồng ý nhưng hóa ra đó là lại dẫn đến một vài điều khá phiền toái”

"Là sao?"

“Là phải tham dự hội nghị các quốc gia đồng minh”

Shuchi-san nhướn mày hỏi “Đó là cái gì ?”. Nghe từ phía vương quốc, có vẻ như lục địa này có một tổ chức liên minh gồm 5 quốc gia để chuẩn bị cho cuộc chiến với đôi quân của Quỷ. Trong 5 quốc gia này, cũng không uổng khi mà nói Vương quốc Merkava là quốc gia thấp cổ bé họng nhất và chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của 4 quốc gia còn lại.

Họ cúi đầu với tôi trong khi nói 'Làm ơn! Xin hãy tham gia hội nghị!'. Tôi không thể từ chối được bởi công chúa Cassis năng nỉ đến nỗi suýt khóc. Thật sự mà nói, tôi không muốn đi đến cái sự kiện phiền phức như này. Vì thế, tôi hỏi ý kiến của Shuichi-san : “Có lý do nào để từ chối họ được không?” Nhưng người chồng yêu dấu của tôi đã ngay lập tức tạt thau nước lạnh.

 “Nếu em không đi, Kouki sẽ nói 'Mẹ là người không giữ lời hứa, con ghét mẹ!’.”

Đây thật sự là cả một (vấn đề), tôi không thể sống nổi nếu bị con nó ghét.

“Nhân tiện, anh đã ăn trưa với Kouki trước đó và nó nói 'Mẹ thật tuyệt vời khi làm việc, con sẽ sử dụng tên của mẹ cho con tàu thứ ba và gọi nó là Miki'”

Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta nên tham gia vào Hiệp hội các quốc gia đồng minh ngay và luôn! Đây là vì lợi ích của mọi người. Nghĩ kĩ lại, sớm muộn gì chúng ta cũng phải giáp mặt với các quốc gia khác thôi vì vậy tốt nhất nên gặp họ trước một lần. Shuichi-san hỏi tôi khi tôi đang cố giữ cân bằng đống rối rắm này với kouki trong đầu.

“À tiện thể, hội nghị sẽ diễn ra ở đâu vậy?”

“Nơi diễn ra sẽ là ở Lâu đài Hoàng gia. Họ nói rằng họ có thứ là 'Công cụ ma thuật'  đặt trong phòng hội thảo có thể được dùng để giao tiếp với những người ở xa khác.”

“Nó y như thiết bị gọi video đúng không?”

Tôi để Shuchi ở một mình  khi anh ấy trầm tư và bắt đầu nghĩ đến việc khác. Việc đầu tiên xuất hiện đầu là “Roberta-san”… Sau khi đến Noah, cô ấy không làm bất cứ việc gì khác ngoài Ăn nhưng sau cái lần gặp mặt với vương quốc trước đó kết thúc. Cô ấy đột nhiên bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của vương quốc một cách rất trôi chảy.

Cô ấy nói 'Nó sẽ rất dễ dàng khi mà ta nhớ hết từ vựng!!!”, nhưng đó là đối với cô ấy còn với người bình thường thì việc đó là bất khả thi. Đúng như Kouki nói, khả năng học ngôn ngữ của cô ấy không khác gì một con quái vật. Tôi chỉ ước cô ấy mỗi ngày cô ấy không xử quá 15 phần ăn của một người lính. Hiện đầu bếp trên tàu Claire đang gào thét vì cô ấy cứ ở miết trong phòng ăn.

Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là “Đội quân của Quỷ”. Tại sao họ vẫn không quật ngã được một quốc gia nào mặc dù mới chỉ có 5 quốc gia đã liên minh với nhau. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc họ thực sự không muốn gây chiến. Và tôi cũng không hiểu tại sao vương quốc lại ngụy trang chốt phòng thủ của mình bằng cách khiến nó trông giống như những ngôi làng nhỏ. Tôi đã nghĩ về những thứ như vậy và một buổi tối nữa đã qua.

Hai ngày sau đó, chúng tôi đến thủ đô sau một một chuyến đi chậm chạp với tốc độ tương tự như sự phát triển của vương quốc [note20284] . Chúng tôi ngay lập tức được đưa vào lâu đài. Bên trong lâu đài được trang trí theo phong cách mà không thể chê vào đâu được, đồ đạc ,bàn ghế cũng được xếp thành hàng và tôi cũng khá thích kiểu thiết kế này.

Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ được đưa đến salon nào đó hay một nơi để nghỉ ngơi trước nhưng thay vào đó tôi được dẫn đến phòng hội nghị luôn. Công chúa Cassis, người đã và đang hướng dẫn tôi giải thích tình hình hiện tại:

“Tôi xin lỗi nhưng các thành viên trong Liên minh hiện đang chờ tại phòng hội nghị. Tôi biết rằng cô đang mệt, nhưng hãy làm ơn…”

Tôi ngồi lên ghế sau khi nói với cô ấy, “Tôi không để tâm đâu” rồi mỉm cười. Bây giờ thì ─ Trong hai ngày qua, Claire-san và những người khác quyết định rằng chúng ta không nên tiếp cận việc này một cách thụ động và trước hết phải tìm hiểu rõ tình huống này ra sao đã.

Những người họ là thành viên ở quốc gia khác nhau, vì vậy trước hết chúng ta cần tránh những xung đột không cần thiết càng nhiều càng tốt. Trong khi tự nhắc nhở bản thân về điều này và đợi cuộc họp bắt đầu, tôi thấy bốn người đàn ông phản chiếu trong gương mặc dù có hơi mờ nhạt. Rõ ràng, đây là cái công cụ ma thuật dùng cho hội nghị đó nên tôi mỉm cười chào đón họ.

“Rất vui được gặp mọi người, tôi là đại diện của Noah, Miki Arakawa”

“Phụ nữ mà tham dự hội nghị quan trọng giữa các quốc gia ư? Thật là một đất nước hạ đẳng”

Sau khi nghe người đàn ông thứ hai từ bên phải nói lời mỉa mai, tôi lập tức nghe thấy giọng nói của Công chúa Cassis từ chiếc tai nghe mà mình đeo. “Ông ta là người đại diện từ Công quốc Ragire”. Tiếp theo người đàn ông ở phía ngoài cùng bên phải lên tiếng + với 1 đống mưa (Trans:Thằng này đúng chuẩn câu: ăn coi nồi, ngồi coi hướng :v)

“Đất nước nhỏ bé thì khi chào hỏi thì nên đứng lên!”

Chính xác là cái tiêu chí của họ là cái thứ gì mà dám đánh giá chúng tôi là một quốc gia thấp hèn? Trong khi cố giữ mình cười, mặt của ông ta đỏ lên và tiếp tục hét to. Rõ ràng người đàn ông này có vẻ là đại diện của “Vương quốc Rikuru”

“Ma~ Ma~ Bạn nên hiểu cái cách xử sự man rợ như thế là không hay đâu. Hahaha”

Người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái trong như một con khỉ xù xì. Có người giải thích ông là người đại diện của “Đế chế Rinkudorubu” ở phía bắc. Ý kiến cá nhân của ông ta là không thể nào chấp nhận được. Còn có một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc vẫn đang nhìn vào tình huống mà không nói ra lời nào ở phía cuối được cho là đại diện của “Vương quốc Capus”.

Được rồi, thay đổi chính sách thôi. Có lẽ việc tìm kiếm mối quan hệ hay tham gia vào cuộc hội đàm chính trị này của công cúa Cassis với bọn ngu này là phí thời gian, thôi tôi sẽ hỏi thẳng với họ.

“Tôi đã được kể rằng đây là hội nghị liên minh các Quốc Gia, các bạn cũng muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Noah ư?”

Rồi tất cả rơi vào im ắng trong giây lác nhưng bọn họ vẫn hiểu nội dung, trong khi tôi có chút lo về mạch máu của Đại diện Rikuru Nation  có vỡ tung thì bọn họ lại la ùm lên.

“Nói nhảm! Các người đây là cần sự bảo vệ của bọn này để chống lại Quỷ vương! Cô có biết những gì mình đang nói là rất ngu ngốc không ?”

“Sự bảo vệ của các người là không cần thiết. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại những con quỷ loại A một cách dễ dàng bằng công nghệ mà chúng tôi có. Và chúng tôi cũng hiện không có ý định khai chiến với đôi Quân Quỷ, chúng tôi chỉ muốn đàm phán hòa bình thôi”

Sau khi tôi cố xóa bổ sự hiểu lầm tai hại của Vương quốc Rikuru, đại diện của Vương quốc Capus im lặng từ nãy tới giờ lần đầu lên tiếng.

“Được rồi, tôi hiểu ý định của Noah. Vì vậy, bạn không phiền nếu chúng tôi ra quyết định Vương quốc Merkava, bên đã liên minh với Noah, trục xuất khỏi Liên minh?”

Từ những lời của người đại diện Vương quốc Capus và đã tìm ra được cái nguyên nhân cuối cùng. Tôi nghe từ Kouki rằng các bộ tộc thành lập lên Vương quốc Merkava là elf, thằng bé giải thích các elf thường được dạy thân thiết với quỷ và linh hồn hơn là với con người.

Đó là lý do tại sao vương quốc này không có ý định chiến đấu một cách nghiêm túc với Đội quân của Quỷ. Họ có tinh thần đoàn kết rất cao và đang cố đi lòng vòng và áp dụng chiến thuật “Trì Hoãn”, nhưng vương quốc sẽ lựa chọn bên nào? Chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ tùy thuộc vào quyết định của họ đưa ra. Trong khi nhìn Công chúa Cassis, cô ấy bước lên rồi đứng trang nghiêm trước công cụ ma thuật và tuyên bố chính sách của mình một cách rõ ràng.

“Chúng tôi, Vương quốc Merkava, quyết định ngay lần đầu đã thiết lập "mối quan hệ ngoại giao bình đẳng" với Noah nên sẽ quyết định theo họ đến cùng. Nếu Noah quyết định không gia nhập Liên minh, Vương quốc tuyên bố sẽ rút khỏi Liên minh”

“Con quỷ cái này dám phản bội con người ư!? Ngươi sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu!"

Cả bốn quốc gia đó cùng nhau hướng phía vương quốc tuyên bố chính sách của họ nhưng để bảo vệ vương quốc đồng minh, những người cùng đi chung đường với mình, chúng tôi sẽ cho họ thấy hướng đi tương lai sắp tới của Noah. Tôi đã tuyên bố với đại diện của mấy quốc gia đó sau khi tôi vứt đi nụ cười trên mặt.

“Xin lỗi nhưng Noah sẽ không tham gia Liên minh. Noah và vương quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trước đó rồi, do đó, nếu một trong số các bạn thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thực thi các biện pháp quân sự của mình, Noah sẽ ngay lập tức tuyên chiến với cả bốn quốc gia các người theo 'Hiệp ước an ninh' của mình. Một cuộc tấn công trả đũa toàn diện sẽ được triển khai ngay lập tức.”

Đại diện của mấy cái quốc gia đó tức giận với tuyên bố của tôi và lần lượt ngắt liên lạc nhưng đại diện của Vương quốc Capus vẫn duy trì cho đến lượt cuối và nói rằng “Hãy nhớ kĩ điều mà mình nói” trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, cái này vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn của tôi rồi nên lần đầu tiên tôi nghiêm túc hét lên.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng là kẻ địch của mấy người. Chúng tôi là Noah! Những người dám thách thức chúng tôi sẽ bị diệt trừ!”

Thật sự mà nói, quá thoải mái sau khi nói những lời đó. Khi tôi nhìn tấm gương cuối cùng ngắt kết nối, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

--------------------------------------------------------------

Edit : Thật sự thì mình cảm thấy không còn hứng thú gì với ln cả nên đây là chương cuối mình đăng lên, rất cảm ơn những bạn đã theo dõi bộ truyện trong 2 năm qua. Chương 36 p2 này bạn trans đã gửi mình vào 5 tháng trước lận nên hôm nay mình cố làm đăng trả. Xin lỗi mn nhiều =((

À quên chúc mn bước sang năm mới luôn vui vẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha ( chúc sớm =) )

Ghi chú

[Lên trên]
( Edit : đoạn này mình không chắc lắm,mn thông cảm nha)
( Edit : đoạn này mình không chắc lắm,mn thông cảm nha)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks thớt vì đã cống hiến đến h :D
Xem thêm
tiếc thật nhưng chịu vậy,thank trans nhìu nha
Xem thêm
Tiếc nhỉ
Xem thêm
Ây chà, tiếc quá, thôi thì chúc cả bạn và trans có năm mới zui zẻ,
Thanks nhiều về tất cả các chương truyện
Xem thêm
Gấu thích mama rồi đấy, ghét nhất thể loại coi thường người khác, đặc biệt là coi thường phụ nữ
Gấu
Xem thêm
Tạm biệt nha, cũng theo hóng bộ này 2 năm rồi. Dòng đời đưa đẩy quá :)
Xem thêm
đi vui vẻ, mãi FA nha
Xem thêm
hic ko biết có ai làm tiếp bộ này ko
Xem thêm
TRANS
Tiếc thật nhưng cảm ơn bác vì tất cả trong thời gian qua :)
Thanks~
Xem thêm