Tóm tắt
Là một người chồng nội trợ toàn thời gian, tôi dành cả ngày để làm việc nhà cho vợ tôi, Nika. Tuy nhiên, tôi cứ liên tục gây ra rắc rối cho cô ấy. Cứ mỗi lần, tôi lại nghe Nika đay nghiến.
“Anh thật kinh tởm!”
"Anh đang đùa tôi à?!"
Những lời lẽ lăng mạ không bao giờ dừng lại.
Anh không thể chịu đựng được nữa.
Vĩnh biệt Nika!!
-
31/12/2024
-
31/12/2024
13 Bình luận
Mặc dù như này vẫn quá nhẹ.
Ông chồng stress+tự ti+mắc chứng trầm cảm nặng
Cái mớ rắc rối kia không hẳn là ổng cố ý và cũng chỉ là sự bùng nổ lâu ngày tích tụ thôi và lỗi không phải do ông ấy mà cũng kh quy hết về phía bà vợ
Do cả 2 không tìm được tiếng nói chung
Do sự thờ ơ từ phía bà vợ nên mới dẫn đến bi kịch thôi
Tragedy=peak fiction ✋😔🤚
🔥