Tôi, Izumiya Ryouta, kẻ đứng tận đáy của hệ thống thứ bậc trong lớp.
Từ nhỏ, tôi đã ghét trở nên nổi bật và mang chất "âm" — dù học lực khá tốt nhưng bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Tanaka (một otaku cùng hội, lại còn học lớp bên cạnh).
Về chuyện tình cảm? Số không tròn trĩnh. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa từng có bạn gái. Ngoại hình cũng tầm thường, đúng chuẩn "con nhà người ta chẳng thèm để ý". Trong lớp 2-B, tôi chính là cái đinh chót bảng.
Vì thế, từ năm nhất cấp ba, tôi đã cố sống yên ổn, tránh va chạm. Cây đinh mà chẳng nhô lên thì kiểu gì chẳng bị đóng xuống, đúng không?
Nhưng dù vậy, vẫn có vài người khiến tôi... ngại chạm mặt.
Đó chính là bộ ba mỹ nữ đỉnh nhất lớp: Shichinose Yuria, Kuroki Rui, và Miyama Airi.
Họ lúc nào cũng quấn lấy nhau. Shichinose Yuria tóc nhuộm nâu, phong cách phóng khoáng kiểu gyaru; Kuroki Rui tóc đen, thanh lịch, làm lớp trưởng; còn Miyama Airi thì giọng ngọt lịm, được gọi là "em gái quyến rũ". Cả ba đều nổi bật như những đóa hoa giữa đám cỏ.
Là kẻ "âm" trầm, tất nhiên là tôi chưa từng nói chuyện với họ. Tiếp cận người nổi tiếng chỉ rước họa vào thân — tốt nhất nên tránh xa.
Cứ giữ khoảng cách, cuộc sống của tôi sẽ mãi yên bình...
Tôi từng nghĩ thế.
-----
Hôm nay, từ sáng sớm tôi đã đầy điềm gở.
Vừa tỉnh dậy đã bị bóng đè, mất luôn 30 phút cuộc đời. Chương trình tử vi trên TV xui xẻo thay xếp cung Nhân Mã của tôi xuống đáy. Màu may mắn của ngày lại là cầu vồng — trời ơi, mặc đồ cầu vồng thì còn gì nổi bật hơn?
Dù vậy, tôi vẫn lôi chiếc quần đùi cầu vồng (nhét trong túi phúc năm mới) ra mặc, rồi suýt muộn học. (Tôi đang làm cái quái gì thế này?)
Vừa chạy qua cổng trường, vừa gãi bẹn vì cái quần đùi mới cọ vào da, tôi thở không ra hơi. Đã là kẻ vô hình trong lớp, lại còn trễ giờ — địa vị sẽ tụt xuống âm phủ mất!
(Đến giờ sinh hoạt đầu giờ rồi sao? Chết chắc!)
Giáo viên chủ nhiệm Yamada — ông thầy lúc nào cũng cầm shinai* như samurai thời Edo — chắc chắn sẽ chôn tôi sống nếu tôi trễ.
Tôi phóng vào lớp 2-B, tim đập thình thịch.
Và... thấy cả lớp đang di chuyển bàn ghế.
"Mới năm nay lần đầu đổi chỗ nhỉ?"
"Ừ, tưởng thầy Yamada không bao giờ cho đổi..."
"Toàn nhờ lớp trưởng Kuroki thuyết phục đó."
Hóa ra Kuroki Rui đã xin thầy đổi chỗ. Bốc thăm xong xuôi, mọi người đang xem bảng phân chỗ. Tên tôi — Izumiya Ryouta — cũng nằm đó.
Đổi chỗ với kẻ "âm" như tôi chẳng có gì vui. Tôi cũng không mong ngồi cạnh bạn thân hay crush gì cả.
Nhưng khi nhìn lên bảng...
Bên trái: Shichinose Yuria.
Bên phải: Kuroki Rui.
Phía trước: Miyama Airi.
"Không... đời nào..."
Kẻ đứng tận đáy lớp — tôi — được vây quanh bởi ba cô gái xinh đẹp, đứng ở vị trí cao nhất trong lớp, và điều này khiến tôi không cảm thấy thoải mái chút nào.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
8 Bình luận