Phòng nội chính được phân chia cho từng quan nội chính trung cấp. Công việc chính của họ là quản lý các quan nội chính cấp thấp, xử lý các vấn đề của lãnh thổ Doctrine, cũng như lập kế hoạch, xem xét và đề xuất các giải pháp.
Để đề xuất được thông qua, cần có quyết định từ Phó quan nội chính thượng cấp, Quan nội chính thượng cấp, Tổng quản nội chính, Thư ký quyền quan tổng đốc và Quyền quan tổng đốc.
Khi Hazen bước vào phòng, mọi người đang ngồi đứng dậy. Có vẻ như, khác với khi anh là quan võ, nơi đây không hoàn toàn là ‘sân khách’.
"Tôi là Hazen Heim, hân hạnh gặp mọi người."
Sau khi nói vài lời giới thiệu, anh ta ngồi vào bàn của mình. Dưới quyền anh có 4 người: Thư ký quan nội chính trung cấp Jilmond, và các quan nội chính cấp thấp là Bitan, Dazuro, và Coladoba.
Hazen nhanh chóng nhớ tên và mặt, sau đó bắt tay vào công việc. Khi đang soạn thảo tài liệu, ba người cấp dưới biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, không.Ngài tự mình biên soạn tài liệu ư?"
"Đừng lo, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của một cấp trên. Tôi cũng sẽ xem qua tài liệu của mọi người. Nhưng tôi không có ý định dành cả ngày để quản lý một tổ chức nhỏ như thế này."
"Ra vậy."
"Jilmond, làm ơn kiểm tra cái này."
"!?"
"Cái gì ngài đã làm xong rồi sao?"
"Trước tiên, chúng ta cần hỗ trợ người dân xung quanh. Tôi đã đưa ra ba đề xuất cho việc này."
"...!"
Chưa đến 5 phút kể từ khi ngồi xuống bàn. Tốc độ làm việc quá đáng kinh ngạc, hay đúng hơn là bất thường. Jilmond nhanh chóng xem qua các tài liệu vừa được Hazen hoàn thành.
Thêm 3 phút sau:
"Xin nhờ cả cái này nữa."
"Ở?"
"Tôi đã làm xong. Đây là chiến lược tối ưu hóa tuyến vận chuyển đến tiền tuyến Laiyerdo ."
"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn đang xem qua tài liệu trước đó..."
"Hai đề xuất này có liên quan đến nhau sau này, nên hãy xem xét cả 2 cùng lúc."
"Đã hiểu rồi..."
Jilmond, với vẻ mặt có phần lo lắng, gật đầu. Hazen không có ý định gây áp lực nên anh nghiêng đầu tò mò.
"Tôi sẽ không làm điều gì đặc biệt đâu. Tôi muốn nghe ý kiến khách quan từ anh khi cho anh xem tài liệu."
"...!"
Mười phút sau, khi Hazen hoàn thành thêm hai tài liệu nữa, Jilmond đáp lại với vẻ áy náy:
"Thật sự... đây là những đề xuất tuyệt vời. Không có lỗi chính tả, ngắn gọn nhưng sáng tạo và hợp lý. Kế hoạch đi kèm cũng rất khả thi, không có chỗ nào để chê. Nếu tôi là cấp trên, tôi sẽ phê duyệt ngay lập tức."
"Thế thì, tôi sẽ nộp lên."
"Không được đâu, tôi e rằng..."
"Có vấn đề gì không?"
"Có lẽ,..ừm chắc chắn là Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda sẽ không phê duyệt để được thông qua đâu."
"Vậy à."
Hazen gật đầu, cầm tài liệu và đứng dậy.
"Ngài đi đâu vậy?"
"Đến chỗ của Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda."
"Nhưng tôi đã nói rằng nó sẽ không được phê duyệt mà."
"Giả thuyết là không cần thiết. Anh không phải người phê duyệt đúng chứ? Nếu không được thông qua thì tốt hơn là tôi nên hỏi trực tiếp lý do, và đúng lúc để chào hỏi luôn."
"Không được! Chào hỏi và nói chuyện công việc cùng lúc là rất bất lịch sự."
"Thế ư? Làm ‘quan chức’ thật là phiền phức."
"... Đó không phải là vấn đề của ‘quan chức’. Hay nói đúng hơn, thì đó là lẽ thường đấy ạ."
"..."
Khi bị nói như vậy, Hazen cảm thấy yếu thế. Anh đã sống mà không bị ràng buộc bởi khái niệm lẽ thường. Tuy nhiên, để có thể làm việc trong chính quyền, anh phải tính đến yếu tố này.
"Thế thì, sau khi chào hỏi, nên đợi bao lâu? Cho tôi biết thời gian cụ thể."
"Chí ít thì cũng phải một ngày."
"Không thể chờ được."
"...!"
Hazen đã ra quyết định chỉ trong 0,001 giây.
"Không, chờ đã!"
"Không thể chờ được. Ít nhất không thể chỉ là sau đó 10 phút thôi à?"
"Đó có phải là giờ giải lao đâu chứ!"
"Không được à. Vậy thì không cần thiết phải chào hỏi nữa."
"Tại sao lại thành ra như vậy!?"
"Nếu kết quả không thay đổi thì chào hỏi làm gì cho phiền phức. Không thể bỏ phí một ngày chỉ vì phải ‘chào hỏi’. Đó là một thông lệ vô lý."
"...Cho dù có thế thì ở đây cũng phải tuân thủ."
"Anh là một sĩ quan phải không?"
"Chuyện đó thì sao chứ?"
"Những người đặt ra quy tắc, lại bị ràng buộc bởi những thông lệ vô nghĩa, thì còn ra thể thống gì?"
"...Đó chính là phép tắc chúng."
"Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của phép tắc. Nhưng nếu chỉ để thăng tiến mà tuân theo mọi thứ như thế thì không nên."
"Nếu không làm vậy thì làm sao tôi thăng tiến được? Làm sao theo đuổi những gì mình mong muốn?"
Jilmond đập mạnh vào bàn nhưng Hazen không hề dao động. Không tức giận hay đe dọa, Hazen nhìn thẳng vào mắt Jilmond và nói:
"Anh nghĩ rằng chưa từng có ai nghĩ như anh trước đây sao?"
"Việc đó..."
"Khi người ta quen với những phép tắc vô lý, họ sẽ trở nên phụ thuộc vào chúng. Khi thăng tiến lên cao, họ cũng sẽ coi những người không tuân theo những phép tắc đó là phiền phức. Rồi họ sẽ nói 'Hồi trẻ ta cũng từng như cậu'."
"... "
"Hãy nhớ lấy. Phải loại bỏ những thứ vô lý ngay khi anh cảm thấy chúng vô lý. Dù có phải đi đường vòng. Ít nhất là hãy làm như vậy khi còn làm việc dưới quyền tôi."
"...Tôi không chịu trách nhiệm gì đâu đấy."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Và cả những gì anh làm. Vì tôi là cấp trên của anh."
"... "
"Thôi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi đây. Đưa tôi đến văn phòng của Phó quan nội chính thượng cấp Badudadda."
"Theo tôi."
Jilmond thở dài như đã chịu thua và dẫn Hazen đi.
***
Giải thích xíu: Vì Tập này là về công tác ‘văn phòng’ là chính, nên tên và chức vụ sẽ rất rất là nhiều. Đôi khi tác giả còn nhầm lẫn giữa tên và chức vụ của nhân vật nữa. Nên đoạn này mình sẽ note ra Các Cấp Bậc - Tên (chỉ những tên nhân vật quan trọng thôi) để mọi người tiện theo dõi nhé.
Quyền quan tổng đốc: Biganur
.
Tổng quản nội chính: Dagor
.
Phó tổng quản nội chính: Cleric, Ganasud (tài chính), Gesnaht(hậu cần)
.
Phụ tá phó tổng quản nội chính:
.
Quan nội chính thượng cấp: Moldodo
.
Phó quan nội chính thượng cấp: Badodadda, Gimoina
— Thư ký Tư: Mozcoal
.
Quan nội chính trung cấp: Hazen, Gozuel (tài chính), Barairo
— Thư Ký: Jilmond
.
Quan nội chính cấp thấp: Bitern, Dazlo
Tập này chức vụ và tên khá dày. Nên nếu có sai sót, mong mọi người ‘bình luận góp ý, nếu có note/trích 2-3 từ đoạn sai để mình dùng Work quét thì càng tốt nhé’. Cảm ơn đã ủng hộ ạ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận