Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 11 - Cuộc thẩm vấn (phần 2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,018 từ - Cập nhật:

Vài phút sau, Hazen gõ cửa và bước vào phòng một cách bình thản. Cũng như lúc trước đã thấy, anh ta có một dáng vẻ như nhân vật chính trong một vở kịch.

"Có ai đó ở đây đã cho gọi tôi phải không?"

"À...xin mời anh ngồi."

Trong lòng Mozcoal, nghi ngờ dần chuyển thành sự chắc chắn. Những kẻ phạm tội bất thường thường tỏa ra loại không khí này. Trước đây, khi còn là một quan chức cấp thấp ở địa phương, anh đã gặp không ít loại người như vậy.

"Anh tỏ ra bình tĩnh thật đấy."

"Vậy sao?"

"Cấp trên của anh đang mất tích đấy đúng chứ? Hơn nữa, lại là vào đúng ngày mà anh nhận chức."

"Vâng."

"Anh không nghĩ đó là một sự trùng hợp quá đáng ngờ sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao anh không nghĩ vậy?"

"Gần đây tôi được phân công ở khu vực Garuna phía Bắc. Với những quân nhân ở đó, việc đồng đội hy sinh ngay trong ngày là chuyện bình thường."

"...hừm."

Khi bị nói như vậy, các quan chức dân sự thường trông có vẻ yếu đuối hơn. Các bộ phận hỗ trợ hậu phương thường có khuynh hướng tôn trọng những người chiến đấu ở tuyến đầu. Ngược lại, các sĩ quan tuyến đầu lại có xu hướng coi thường những người hỗ trợ hậu phương.

Chính Mozcoal cũng không có kinh nghiệm làm việc ở tuyến đầu, nên anh chỉ có thể cười khổ.

"Đây là hồ sơ gặp mặt của ngày hôm qua."

Anh lấy lại tinh thần và đưa ra tập hồ sơ. Hazen với gương mặt không cảm xúc lật qua lật lại, dừng lại ở trang của mình.

"Không có gì được viết ở đây cả."

"Đúng vậy. Chỉ riêng có trang hồ sơ ghi lại cuộc gặp mặt của anh là không có gì. Anh không thấy điều đó rất bất thường sao?"

"Đúng vậy."

"...Anh cảm thấy thế nào về điều này hả?"

"Chắc hẳn là vì người phụ trách đã không tập trung vào công việc. Giờ nhớ lại thì lúc đó hình như anh ta đang ngủ gật. Tôi đã cảnh cáo lúc đó rồi, mà anh ta không có nhắc tới điều này sao?"

"...hừm."

Không thể nào tự nhiên và kiêu ngạo hơn thế được nữa. Hazen trả lời một cách nhẹ nhàng.

"...Anh nghĩ cái lý do đó có thể chấp nhận được à?"

"Đó không phải là lý do, mà là sự thật. Vì vậy, mà hồ sơ không được viết ra. Anh có lý do nào khác có thể giải thích cho chuyện đó không?"

"Tôi đang ám chỉ khả năng rằng hai người đã nói về những điều không thể viết ra được ở đây!"

Mozcoal không kiềm chế được sự bực tức và đập tay xuống bàn. Thật là một gã nói dối trắng trợn. Việc bị coi thường với một lý do nhỏ nhặt như vậy làm anh ta tức giận.

Tuy nhiên, Hazen hỏi lại mà không thay đổi biểu cảm.

"Có ổn không?"

"Cái gì?"

"Hồ sơ gặp mặt là bắt buộc phải ghi lại mọi thứ đúng chứ. Điều đó áp dụng cả cho thư ký riêng. Không ghi vì ‘không thể ghi’, khi tiến hành điều tra chính thức, điều đó có được chấp nhận không?"

"...hừm. Điều đó..."

Hazen mỉm cười.

"Anh ta đã ngủ gật. Trong giờ làm việc. Vì vậy, không có gì được viết ra cả. Tôi nhớ rất rõ."

"Anh nói dối!"

"Vậy, anh đã hỏi tại sao anh ta không ghi lại chưa?"

"Đó là... vì..."

"Anh ta không trả lời được phải không? Anh ta đã không nhớ hay đang cố lấp liếm cho điều gì đó phải không?"

"......"

"Thực ra, việc không ghi lại hồ sơ cuộc gặp mặt là lỗi của các anh phải không? Anh đổ lỗi cho tôi thì làm sao tôi chịu được đây chứ."

"...Có thể có ai đó đã sử dụng phép thuật để can thiệp."

"Phép thuật à? Thế anh có bằng chứng gì không?"

"..."

Lúc này, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán của Mozcoal. Vì thời gian có hạn, sự chuẩn bị của anh đã quá thiếu sót.

"Không có à? Thật là thất vọng. Thư ký riêng các anh có chất lượng kém thật đấy. Anh muốn dùng chứng cứ gián tiếp để kéo tôi xuống hố cùng sao?"

"Anh... nói gì vậy?"

"Nhưng mà, thư ký Mozcoal, anh thật là may mắn đấy."

"May mắn?"

Mozcoal bối rối.

"Sự lười biếng của thuộc cấp của anh đã khiến hồ sơ gặp mặt không được viết ra. Tôi vẫn còn nhớ nội dung, nên tôi sẽ bổ sung vào cho."

Hazen viết nhanh trên tờ giấy da và đưa cho Mozcoal.

"...Hảh, anh có điên không?"

Trong khi nói, Mozcoal không thể không cảm thấy rùng mình. Được viết trên đó là những điều quá thuận lợi cho Hazen. Hai đề xuất đã được đệ trình. Được khen ngợi một cách không kể xiết và đã được đóng dấu thông qua.

Dĩ nhiên, Badadada chắc chắn sẽ không làm những điều đó, và ông ta không phải là loại người sẽ khen ngợi đề xuất của thuộc cấp một cách không kể xiết. Tuy nhiên, việc đó được ghi lại thành sự thật thì quá bất thường.

Gã này... đang công khai giả mạo hành động của hắn ngày hôm qua.

***

Theo như thông báo trước đó thì tối mai. mình sẽ tiến hành Up 10 Chương bộ WN "Nếu phải nói thì tôi giống một tên pháp sư tồi tệ hơn."

Đây là câu chuyện về Ash Dahl học trò của Hazen Heim.

Rồi sau đó thì tiến độ sẽ là 1 chương mỗi ngày, mong mọi người ủng hộ.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận