Mặc kệ khuôn mặt ngập tràn nỗi sợ hãi và có vẻ gầy đi đôi chút của Badodadda, Hazen quay sang những người phụ nữ đã no bụng và bắt đầu lên tiếng.
"Giờ thì... ta sẽ giải thích việc các ngươi cần làm."
"Ừm, t..tôi là Kiana."
"Kiana à? Được rồi, vậy cô sẽ là người chỉ huy họ nhé."
"Ch- chỉ huy sao?"
"Các cô là nhóm cướp đã tấn công vào căn nhà này. Do đó, hãy lấy đi toàn bộ tài sản ở đây và bắt cóc gã này theo. Đó là kịch bản."
"Ý ngài là..."
"Các cô, từ bây giờ, sẽ trở thành những tên cướp."
"Nhưng... chúng tôi không biết phải làm thế nào cả..."
"Rất đơn giản. Cướp bóc và giết chóc. Chỉ vậy thôi."
Hazen nói một cách ngắn gọn.
"......"
"Lo sợ à? Nhưng nếu không làm, điều chờ đợi các cô chính là cái chết đấy."
"Ch-chúng ta hãy làm thôi... Được chứ, mọi người?"
Khi Kiana hỏi, tất cả những người phụ nữ phía sau đều sợ hãi gật đầu.
"Đừng lo. Ta đã sắp xếp một người lãnh đạo tài giỏi rồi, tên hắn là Gizard. Trước hết, các cô sẽ được hắn huấn luyện."
"Ngươi...thân là một quan chức mà lại cổ xúy nổi loạn sao?"
Badodadda run rẩy lên tiếng, nhưng Hazen ngay lập tức cau mày.
"Đừng có giả bộ như thể ngươi cao thượng lắm, đồ lợn béo. Mảnh đất này đã chết rồi. Muốn sống thì phải làm gì hả? Tất nhiên là chỉ có cách cướp bóc từ kẻ giàu có. Và tất nhiên, chính là từ loại người như ngươi đấy."
"Một quan chức phải giải quyết bằng con đường chính trị chứ!"
"Ồ, vậy ra ngươi vẫn còn chút lòng tự trọng của một quan chức à? Ta đã đánh giá sai về ngươi rồi."
Hazen nhìn Badodadda chằm chằm.
"Nếu ngươi nói rằng ngươi sẽ hành động như một quan chức đúng nghĩa vì lợi ích của người dân, ta sẽ xem xét."
"Thật chứ? Nếu vậy thì cậu sẽ tha cho tôi sao?"
"Ừ, ta sẽ xem xét."
"Tôi…tôi sẽ cố gắng hết sức mà."
"Mà thôi bỏ đi."
!?
"HẢ! Sao lại như vậy!?"
"Ta không thích cách nói lập lờ. Rốt cuộc ngươi sẽ lại giở trò xảo trá thôi, đúng chứ?"
"Tôi... tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm việc vì người dân! Tôi xin thề!"
"Thật không?"
"Phải! Tôi thề với trời đất!"
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Badodadda, Hazen thở dài.
"Được rồi, ta sẽ cân nhắc."
Badodadda thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát chết.
"Nào, giờ thì khiêng con lợn béo này ra ngoài đi."
!?
"Ng-Ngươi nói là sẽ tha cho ta mà!?"
"À, ngươi không hiểu sao?"
Hazen nói xong, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Là T-Ừ L-Ó-N-G đấy. 'Cân nhắc' đối với ta có nghĩa là 'ta sẽ cân nhắc, nhưng kết quả sẽ không thay đổi’, nên vẫn là không."
"Hộc... khụ... ai mà hiểu được cái kiểu ‘từ lóng’ đó chứ!"
"Đúng chứ? Ta cũng đâu thể hiểu nổi mấy cái ‘từ lóng’ bẩn thỉu của một con lợn háo sắc như ngươi."
"Ư... ặc..."
Hazen nắm lấy cổ Badodadda và nhấc bổng lên.
"Chính trị ư? Nực cười. Chính trị chỉ là một phương tiện. Muốn tái thiết nơi này thì cần một số tiền khổng lồ. Việc đầu tiên cần làm là lôi sạch số tiền mà bọn ngươi đang cất giấu. Cần phải hành động ngay lập tức. Chính trị chỉ là một lá bài trong số đó, và trong trường hợp này, nó không phù hợp vì đã quá muộn rồi."
"Gh... gư... khụ khụ!"
Badodadda quằn quại trong đau đớn. Hazen thả hắn xuống sàn, để những người phụ nữ dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng khiêng hắn lên.
"Thả ta ra! Thả ta ra!"
"Quẳng hắn vào góc đi. Ta sẽ lục soát nơi này để tìm bằng chứng về những việc làm tham nhũng của hắn."
"Không có bằng chứng gì cả!"
"Dối trá. Chắc chắn có."
"Không có! Đã nói là không có mà!"
"Vậy thì ta sẽ làm giả."
!?
"Ngươi... không thể làm thế được! Đó là hành vi….sai trái!"
"Đương nhiên là sai trái rồi. Nhưng ta sẽ không loại bỏ bất kỳ phương án nào để đối phó với những kẻ như ngươi."
"Hí... hííí!"
Badodadda hét lên trong tuyệt vọng.
"Yên tâm đi. Ta sẽ để lại đầy đủ dấu vết ở căn biệt thự yêu quý này, khiến gia đình ngươi chỉ muốn đổi tên mà sống."
"Ngươi nghĩ ai sẽ tin chứ!?"
"Ồ, ai cũng sẽ tin thôi. Vì ngươi trông rất giống một kẻ sẽ làm những chuyện đồi bại đó mà."
"......"
Tại sao hắn có thể cười tươi như thế trong khi làm chuyện này? Badodadda hoàn toàn không hiểu nổi.
"Nhưng nếu làm vậy, gia đình ta sẽ rơi vào cảnh khốn cùng..."
"Là lỗi của ngươi thôi. Dù sao họ sẽ chỉ trách ngươi mà, có phải ta đâu chứ."
"Không, tất cả là do ngươi!"
"Chắc chắn họ sẽ nghĩ thế nếu chẳng may tìm thấy dấu vết ta để lại. Nhưng ta không ngốc đến mức để lộ sơ hở đâu. Thế nên, họ sẽ chỉ oán hận ngươi mà thôi."
"Ugh... ughhh..."
Badodadda rên rỉ như thể đang chìm trong cơn ác mộng.
Không thèm quan tâm đến hắn, Hazen quay sang những người phụ nữ đang sợ hãi và mỉm cười.
"Còn nhiều việc phải làm lắm. Giờ thì, hãy thu dọn hết số tài sản ở đây đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tiếp theo là huấn luyện. Các cô cần học cách chiến đấu, và ta đã chuẩn bị sẵn rồi."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận