Đại Mễ đã mất tích.
Hoặc có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như vậy.
Ngày hôm nay, tôi đã gọi điện thoại cho Đại Mễ, nhưng người nhấc máy lại là mẹ cô ấy. Dì ấy nói cho tôi biết, Đại Mễ đã ra nước ngoài, sẽ không quay lại trong thời gian ngắn, không báo trước cho tôi biết vì sợ tôi đau lòng.
Tôi lặng lẽ cúp điện thoại.
Tôi không biết cô ấy có thực sự đã đi nước ngoài hay không, nếu đúng là thế, vậy thì cũng quá đột ngột, mới hôm qua thôi cô ấy vẫn còn nói với tôi rằng bản thân cũng đã ngửi thấy cái mùi tanh hôi ấy, thế mà hôm nay đã đi rồi? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho tôi.
Còn nếu không phải vậy, thế hiện giờ Đại Mễ đang ở đâu? Tại sao ba mẹ của cô ấy lại phải nói dối?
Trên cánh tay tôi nổi lên một lớp da gà, từ đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, ba mẹ Đại Mễ chắc chắn biết cô ấy đã đi đâu.
(Khi xem nhật ký của hôm nay, người biên tập cũng nổi hết cả da gà.)
0 Bình luận