22:56:07
【admin】game sinh tồn: chọn C? Bad ending tới chơi nè~~
【admin】game sinh tồn: cân đo đong đếm một hồi mấy lựa chọn trong đầu, cái nặng nhất trên bàn cân là trốn qua “cửa thoát hiểm”, trông nó ít rủi ro hơn mấy cách khác.
Bạn đi tới cửa rồi vặn tay nắm chỉ để nhận ra rằng nó đã bị kẹt - điều không hề nằm trong kế hoạch của bạn.
Người ta bỏ mặc nó để năm tháng làm nó thành ra như này ư?
Bạn vận sức để phá cửa.
Một phát.
Hai phát.
Nhưng cánh cửa trước sau như một, nó vẫn đứng vững, chẳng hề có chút rung lắc nào.
Bất thình lình! Bạn nghe thấy tiếng kính vỡ đập mạnh vào không khí.
Tên bí ẩn kia có lẽ đã hết kiên nhẫn mà đập tan mê cung để đi tiếp.
Bạn còn nghe thấy cả cái giọng khàn khàn của hắn vọng lên từ dưới, chắc hẳn hắn đang nổi cơn thịnh nộ sau những gì bạn làm khi nãy.
【admin】game sinh tồn: bạn lùi lại vài bước rồi nhảy lại lần nữa, bay người, tung một cước ngoạn mục vào cửa.
“Bang” một cái, cánh cửa rốt cuộc cũng chịu mở! Không chần chừ, bạn đi thẳng vào trong.
Đèn chỗ này bị trục trặc gì đó rồi, thành ra tối hoắc, chả nhìn thấy được gì.
Hoảng quá, bạn bắt đầu mò mẫm xung quanh để tìm đường. Đến khi sờ thấy được lan can của cầu thang, bạn như vớ được sợi dây cứu sinh mà không chần chừ bám hai tay vào đó để đi xuống.
Dẫu vậy, bạn vẫn trượt chân - giẫm lên không khí - để rồi ngã xuống vài bậc cầu thang.
【admin】game sinh tồn: bạn nghe cả người đau nhức. Như này không gãy cái xương nào mới lạ đấy?
Bạn cố nhấc người dậy nhưng cơ thể vẫn nằm ì dưới đất, không sao dậy nổi. Bất chợt, một thứ ánh sáng chói lóa đâm vào mắt bạn khiến bạn mất thị lực tạm thời. Khi đang cố thích nghi với nó, một viễn cảnh rùng rợn đang chờ đợi bạn.
Bóng dáng cao to đã xuất hiện ngay trước mắt bạn, tay trái cầm đèn flash, tay phải giữ cây rìu cứu hỏa…


0 Bình luận