Sau giờ học, phòng giáo viên trở nên vô cùng bận rộn. Đó là vì các giáo viên phải chuẩn bị bài giảng cho học sinh cho ngày mai trong suốt thời gian sau giờ học. Hơn nữa, họ còn phải xử lý những công việc vặt hàng ngày, vì vậy không hiếm người phải nghe tiếng chuông nửa đêm tại Trường Phép Thuật Hogner. (1)
"Phew… Những kẻ lười học thật đáng thương. Chỉ để dạy ma pháp cho lũ học sinh mà phải chuẩn bị một cách tuyệt vọng như vậy sao."
Ash lẩm bẩm như thế mà không chút ác ý, trong khi nhấm nháp ly rượu vang một cách thanh tao. Nghe thấy điều đó, suy nghĩ của các giáo viên khác đều đồng nhất.
‘ Gã đó mà chết đi thì có phải tốt hơn’, họ nghĩ.
Bên cạnh Ash là Mira, người đang xử lý công việc vặt với tốc độ chóng mặt.
"Chẳng phải đó là vì tôi đã làm hết tất cả mọi công việc, từ chuẩn bị bài giảng tới các việc vặt thay cho Ash sama sao?"
"Haha… Quả đúng là con rối do tôi tạo ra. Ôi, thật là một sự hữu dụng tuyệt vời."
"…Tôi chẳng vui chút nào đâu."
Trong lúc cuộc đối thoại như vậy diễn ra, một mỹ nhân mặc áo blouse trắng tiến lại gần Ash. Đó là Julia Sindor, một ma y (bác sĩ ma pháp) mới 22 tuổi, người vừa bị một pháp sư tự luyến để ý gần đây. Cô ấy vốn đã trốn tránh những lời tiếp cận dai dẳng của anh ta từ trước đến nay, vậy mà giờ đây lại tự mình tiến đến gần. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi không biết gì đã khiến gió đổi chiều.
"Um… Thầy Ash. Nếu không phiền, tôi muốn được thầy chỉ dạy một chút."
Ash lập tức đứng dậy, lịch lãm kéo ghế ra mời cô.
"Được truyền đạt trí tuệ của tôi cho một người đẹp như cô Julia thật không gì vinh dự hơn. Tuy nhiên… tôi gặp rắc rối rồi."
"Gì vậy ạ?"
"Xin thứ lỗi nếu tôi có hơi vụng về. Chỉ vì tôi đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của cô thôi."
Các giáo viên khác lại một lần nữa đồng lòng.
‘Thật sự, gã nên chết sớm đi thì tốt hơn’, họ nghĩ.
"Ôi, thầy khéo nói quá."
Tuy nhiên, Julia lại nở một nụ cười không hẳn là không hài lòng. Nhìn thấy phản ứng của cô, pháp sư tự luyến này mỉm cười mãn nguyện.
"…Xin phép một chút."
Mira kéo Ash ra xa, đến khoảng cách mà tiếng nói không thể đến tai Julia.
"Gì vậy? Sự ghen tị của một con rối thì trông thật khó coi đấy. Dù sao thì, ta là con người còn cô chỉ là con rối…."
"Cô ta đang lừa ngài."
Mira đáp lại một cách dứt khoát.
"…Lừa cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả."
"Sau khi nghe những lời tán tỉnh của ngài mà lại có phản ứng như vậy. Chắc chắn rồi. Cô ta đang tiếp cận ngài với một ý đồ nào đó."
"Haha… Không có cảm xúc quả là đáng sợ. Cô không hiểu được trái tim của một người phụ nữ đang yêu sao."
Ash nhìn Mira với ánh mắt như thương hại cô.
"…Điều tôi không hiểu là sự tự tin của ngài đến từ đâu."
"Thôi, cứ nhìn đi. Chẳng có lý do gì để một con rối như cô khiến một người phụ nữ xinh đẹp phải chờ đợi cả."
Nói xong, Ash quay lại chỗ Julia.
"…Có chuyện gì sao?"
"Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Hả?"
"Vì vẻ đẹp của cô mà con rối kia đã ghen tị, cô biết không. Không ngờ nhan sắc của cô lại có thể khiến cả một con rối cũng phải động lòng."
"Ôi, làm gì có, tôi đâu phải…."
"…Xin phép một chút."
Nhìn Julia lại lần nữa tỏ ra không hẳn không hài lòng, Mira một lần nữa kéo Ash ra xa khỏi tầm nghe của cô ta.
"Gì vậy? Tôi đang xúc động vì niềm vui được gặp người phụ nữ định mệnh của mình vậy mà."
"Chắc chắn ngài đang bị lừa."
"Ha… Cô không thấy đôi mắt xinh đẹp kia sao? Đôi mắt trong veo không chút giả dối ấy?"
"…Ngài nói vậy là vì mắt ngài mù rồi. Cô Julia chẳng phải đã trốn tránh ngài suốt thời gian qua sao? Sự thay đổi thái độ này chắc chắn có gì đó không ổn."
"Đó là vì cuối cùng sự chân thành của tôi đã chạm đến cô ấy."
"…Ash sama. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào yếu đuối với phụ nữ như ngài. Kẻ thù đã nhắm trúng điểm yếu đó của ngài một cách hoàn hảo. Nói thẳng ra, ngoài ngài Lyall đang đi công tác, tất cả giáo viên khác… đặc biệt là cô Julia, đều ghét anh hơn cả gián."
"Vớ vẩn. Bảo tôi nghi ngờ một người phụ nữ tuyệt vời như cô ấy thì sao được hả? Nếu, giả sử thôi, tôi bị cô ấy lừa. Thì đó chẳng phải là tình yêu hay sao?"
"…"
Trái tim Mira đồng điệu với các giáo viên khác.
‘Thôi, nếu hắn ta đã muốn chết thì cứ để hắn đi chết đi vậy’, cô nghĩ.
"Vậy thì, tôi sẽ đi bàn bạc với cô Julia về tương lai của học sinh. Cô cứ hoàn thành công việc cho tử tế rồi tự về dinh thự đi nhé."
Nói xong, Ash hùng dũng bước về phía Julia.
"…Vâng, tuân lệnh."
Mira không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục xử lý phần việc vặt của Julia. Có một điều duy nhất cô hiểu ra. Kẻ thù đã nắm rõ con người của Ash Dahl này. Kiêu ngạo, tự tin, tự luyến, và cực kỳ yếu đuối với phụ nữ. Một gã ngốc nghếch như vậy.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


0 Bình luận