• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route)

Chương 07

1 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

“Công việc đại khái là như thế. Hiện tại thì chưa có gì phải làm, cho nên … tôi sẽ liên lạc với các em về chi tiết sau.”

Giáo viên phụ trách nói và cuộc họp kết thúc.

Uy ban bản tin phụ trách dán các tờ áp phích trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội, vì thế nên hiện tại chúng tôi không có việc gì để làm.

Nói cách khác, tôi sẽ không thể nói chuyện với Harukawa-san trong khoảng thời gian này. Chuyện này có nghĩa là tôi sẽ không thể thân thiết hơn được với Harukawa-san và khả năng Shota và cô ấy quan hệ sẽ tăng lên.

Tôi cần tìm cách để dành thời gian riêng với Harukawa-san.

“Sensei, tại sao người phụ trách bảng tin lại không bắt đầu làm việc sớm nhất có thể nhỉ? Nếu làm sớm thì chúng ta có thể đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho lễ hội.”

Tôi hỏi giáo viên.

“Bảo rằng chúng ta thường chuẩn bị kịp lúc thì sẽ là nói dối. Thông thường, phụ trách bảng tin không chuẩn bị kịp cho lễ hội vì không ai trong số chúng nghiêm túc với công việc cả … Thế cho nên là, ừ, các em có thể làm việc càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì bọn em có thể bắt đầu ngay ngày hôm nay được không?”

“Tôi không phiền đâu … nhưng em chắc chứ? Em cũng còn nhiều việc phải làm mà, đúng không?”

Giáo viên có vẻ hơi ngạc nhiên.

Thành thật mà nói thì tôi không muốn làm ngay lập tức, bởi vì thế có nghĩa là thời gian dành cho Urara sẽ ít đi.

Nhưng …

“Vâng, em muốn đảm bảo mọi người đều được tận hưởng lễ hội.”

Quan trọng hơn là, tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ trả thù được Shota.

“Được rồi, nếu muốn, các em có thể bắt đầu ngay bây giờ.”

Sau đó, tôi và Harukawa-san rời khỏi phòng họp.

“Um, Harukawa-san?”

“Hmm?”

“Tớ rất vui nếu cậu có thể giúp tớ một tay trong việc này …”

“Oh ~ Vậy có nghĩa là tớ dành ít thời gian hơn với Shota-kun ~”

“Tớ không nghĩ là mình có thể tự mình làm được. Làm ơn, tớ không biết phải nhờ ai khác cả …”

Harukawa-san có vẻ lo lắng cho tôi.

“Được rồi, không còn cách nào khác ~ Thật ra thì tớ cũng muốn nói chuyện với cậu! Ok, tớ sẽ giúp cậu một tay.”

Harukawa-san vừa cười dịu dàng vừa nói.

Tôi biết mà, đó chính là điểm yếu của cô ấy, Harukawa-san không thể nói ‘không’ với người khác.

‘Sakura không thể từ chối khi người khác nhờ vả. Nên là hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi’, Shota đã nói với tôi như vậy một lúc trước.

Cảm ơn nhé, thằng ngốc.

Nhờ có mày mà tao đã có nhiều thời gian hơn ở bên Harukawa-san.

Tôi không thể không bật cười.

“Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu, Harukawa-san ~”

Tôi mỉm cười, nói.

Này, Shota, tốt hơn hết là mày nên chuẩn bị cút xuống địa ngục đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Góc nhìn của Shota>

Cầu xin cậu đấy … Kohei.

Nếu không sớm được quan hệ với Sakura … Urara-senpai sẽ cướp đi hết mọi thứ của tôi.

Vì thế, tôi muốn được làm tình với Sakura càng sớm càng tốt.

“Được rồi, tất cả đã đông đủ ở đây rồi …”, giáo viên nói.

Cuối cùng thì tôi đã trở thành thành viên của ủy ban chấp hành.

“Thế thì, chủ tịch ủy ban …”, giáo viên gọi tên chủ tịch. Sau đó, có người đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến về phía trước.

Mắt tôi trợn lên khi thấy chủ tịch ủy ban là ai.

“Ôi …”

Chủ tịch nhẹ nhàng vuốt tóc lên và quay đầu về phía tôi …

“Rất vui được gặp mọi người, tôi là Uesaka Urara, chủ tịch ủy ban chấp hành của lễ hội trường năm nay.”

Tại sao người này lại …

“Là chủ tịch của ủy ban này, tôi muốn hợp tác với hội học sinh để tổ chức một mùa lễ hội tuyệt vời nhất. Chính vì thế, tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, rất mong được làm việc với các bạn …”

Nói xong, Urara-senpai cúi đầu xuống.

Chị ấy ở đây … tại sao chị ấy lại ở đây?

Tôi chết lặng tại chỗ.

Tôi không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài con quỷ trước mắt mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lên trở về lớp của mình. Còn tôi thì vẫn ngồi im trên ghế.

Tôi không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra.

Thế là hết … Tôi không thể tin được là mình lại chúng một ủy ban với con ác quỷ này … Làm thế nào để tôi thoát khỏi chuyện này bây giờ?

“Ồ, có lẽ nào, cậu đang đợi chị à? Chị là đoán bây giờ cả hai chúng ta đều đang cô đơn … định mệnh của chúng ta không phải để dành cho nhau hay sao?”

Không thể nào chuyện này có thể xảy ra được …

Bằng giọng nói run rẩy …

“T–tại sao chị lại làm thế với tôi, chị có Kohei rồi mà, đúng không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Vậy thì tại sao …”

Urara-senpai nắm lấy cằm tôi, đưa môi lại gần rồi đá lưỡi với tôi một cách nồng nhiệt.

Ôi không, tôi đang bị kích thích … Tôi muốn làm tình với Urara-senpai.

“Đúng thế, đúng thế, chị đã có Kohei. Nhưng cậu biết gì không? Chị nhận ra có một thứ chị còn yêu hơn cả Kohei, chị nghiện cơ thể của cậu mất rồi.”

Urara-senpai nói, nở một nụ cười ranh ma trên khuôn mặt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quỷ sếch đúng nghĩa
Xem thêm